Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Xuân chờ bạn
Xuân đến mong chờ bạn tới chơi
Xế trưa tâm dạ rối tơi bời
Trông xa lặng lẽ nhìn trời tối
Đợi mãi âm thầm ngắm biển khơi
Một nỗi u buồn lòng khó giữ
Đôi dòng thương nhớ mắt không dời
Người ơi có biết tôi vừa ước
Hạnh phúc cho người sẽ đến nơi
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.02.2010
Lại nhớ xuân xưa
Tết này cũng quá tuổi năm mươi
Đời gửi tặng hoa những cánh tươi
Nhộn nhịp bên hè vang tiếng chúc
Hân hoan trước cửa đón xuân chơi
Nhưng hồn lặng lẽ mong về bạn
Vọng mắt xa xăm nhớ đến người
Một thuở tóc xanh đầy kỷ niệm
Âm vang tâm trí giọng vui cười
Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.3.2010
Hóa Trắng
Nơi nào em thấy tuyết đang rơi
Có phải buồn thương một kiếp người
Đêm đến cô phòng sầu gom mãi
Canh tàn âu dạ xót chẳng vơi
Đôi lời gửi gắm theo muôn lối
Từng chữ sẻ chia với cuộc đời
Giọt lệ mùa xuân vùi bóng bạc
Bây giờ hóa trắng cả tim tôi...
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.01.10 -
Nhớ người yêu
Lặng lẽ mùa đông ngắm tuyết rơi
Phương xa chờ mãi bước chân người
Về đâu giá lạnh chiều tơi tả
Gửi lại phong ba nhớ chậm vơi
Lệ ứa chất thêm tràn bậc cửa
Giọt lăn thấm đẫm rũ bên đời
Em ơi , tiếng trách xưa còn đó
Sao vẫn nhọc nhằn một nửa tôi...
Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp -
17.01.2009
Thăm mộ
(thủ vỹ ngâm)
Mộ nàng tôi cắm một cành hoa
di ảnh nhìn theo nét mặn mà
lặng lẽ niềm đau quay trở lại
âm thầm nỗi nhớ chợt tuôn ra
dấu mày xưa vẫn đời tươi trẻ
vạn kiếp người qua sắc khó già
cứ mỗi độ xuân về xóm cũ
lệ tình rơi ướt đẫm cành hoa
Lệ tình rơi ướt đẫm cành hoa
nhuộm trắng màn sương nửa tuổi già
tinh tú đêm nay vừa rã nát
mảnh trăng phố cũ cũng tan ra
nhìn môi mắt ấy hồn tha thiết
nhớ gót chân xưa dáng mặn mà
bây giờ trong cõi phiêu linh ấy
mình em sống mãi với ngàn hoa đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
25.5.2010
Sầu theo tiếng nhạc
Dưới trăng tiếng nhạc sầu êm ái
Tuyệt khúc mê hồ lạc cõi tiên
Dừng bước tao nhân nghe bấn loạn
Nghẹn lòng thi sỹ mãi không yên
Trái tim khắc khoải xa ngày muộn
Ảo mộng lặng thầm nhẹ giấc miên
Nước mắt nửa khuya vừa ướt đẫm
Một thiên tình sử giữa trăng huyền
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.6.2010
*nỗi buồn tê tái
Sầu duyên lỡ …
Tôi vẫn là tôi của tháng ngày
Nỗi niềm đeo đẳng với cơn say
Mênh mông biển nhớ vườn xuân ấy
Tha thiết tình yêu cõi mộng này?
Hạ đến ve sầu lời muộn gửi
Thu sang giấc ngủ lệ thầm vay?
Lá rơi từng chiếc trên thềm cũ
Vương vấn nào theo ngọn gió bay…!!!
đông hòa nguyễn chí hiệp
07.6.2010
Sợ tắm tiên
(thủ vỹ ngâm)
hôm qua trốn vợ để tắm tiên
suối ngọc thơm hương ngó thích liền
mắt ngắm thon thon kìa giáng nữ
nghe mình rần rật tựa thằng điên
nhấp nha nhấp nhổm mong trèo xuống
dựt lại nhóng qua khó ngóc lên
tới lúc bị nàng mò tới kiếm
tơi bời một trận vụ tắm tiên
donghoa
viếng chùa
(thuận nghịch độc)
xuôi:
Tâm tịnh giấc an nhập viễn không
đạo tràng soi sáng cảnh tiên bồng
trầm hương thoảng nhẹ hồn thanh nữ
điện phật hoài xa bóng mục đồng
ngâm khẽ giọng ngân chuông gió quyện
lặng thầm lời nguyện tiếng kinh lồng
lâm sơn trắng nhạt sương mờ lối
dần vắng cảnh thuyền khuất cuối sông
ngược:
Sông cuối khuất thuyền cảnh vắng dần
lối mờ sương nhạt trắng sơn lâm
lồng kinh tiếng nguyệt lời thầm lặng
quyện gió chuông ngân giọng khẽ ngâm
đồng mục bóng xa hoài phật điện
nữ thanh hồn nhẹ thoảng hương trầm
bồng tiên cảnh sáng soi tràng đạo
không viễn nhập an giấc tịnh tâm.
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.6.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 19:47:47 bởi Đông Hòa >
Buồn đêm về xứ
(nhị thủ – thuận nghịch độc)
1a.
Mông mênh biển lạnh khói sương mờ
nhịp lắng đàn gieo nhẹ khúc tơ
sông lạc gió buồn lời vấn mãi
mộng ru ai oán giọng theo hò
phong hư thoảng biếc trời xa thẳm
ứa lệ đêm thầm mắt khẽ vơ
trông đợi bến xưa tình lữ khách
dòng xuôi nước lạnh biển sương mờ
2a. Mờ sương biển lạnh nước xuôi dòng
khách lữ tình xưa bến đợi trông
vơ khẽ mắt thầm đêm ứa lệ
thẳm xa trời biếc thoảng hư phong
hò theo giọng oán ai ru mộng
vấn mãi lời buồn tiếng lạc sông
tơ khúc nhẹ gieo đàn lắng nhịp
mờ sương khói lạnh biển mênh mông
1b.
sương trắng phủ đầy giấc loạn mơ
nhẹ rơi màn khói rũ tranh mờ
trường thiên cảnh khuyết mây tìm đến
muộn tối đêm hoang mắt vọng chờ
nương khẽ gió xa dòng nước lạnh
chậm tan mây vắng bến trăng hờ
thương hoài dạ nhớ thuyền xuân trước
vương vấn lạc theo sóng dạt bờ...?
2b
Bờ dạt sóng theo lạc vấn vương
Trước xuân thuyền nhớ dạ hoài thương
Hờ trăng bến vắng mây tan chậm
Lạnh nước dòng xa gió khẽ nương
Chờ vọng mắt hoang đêm tối muộn
Đến tìm mây khuyết cảnh thiên trường
Mờ tranh rũ khói màn rơi nhẹ
Mơ loạn giấc đầy phủ trắng sương.
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.6.2010
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 17:58:57 bởi Viet duong nhan >
Giáng Xuân
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
xuôi:
Trang đài sắc họa cảnh hoa tiên
Lại đến mùa xuân gió thoảng nghiêng
Ngàn nắng tọa mây làn khói quyện
Liễu hồ ru khúc nhạc tơ huyền
Nan thuyền ẩn khuyết trời xanh dáng
Sóng ngọn chìm xa giấc khó quyên
Vàng áo điểm sương hòa phỉ ngọc
Trang đài sắc họa cảnh hoài duyên
ngược:
Duyên hoài cảnh họa sắc đài trang
Ngọc phỉ hòa sương điểm áo vàng
Quyên khó giấc xa chìm ngọn sóng
Dáng xanh trời khuyết ẩn thuyền nan
Huyền tơ nhạc khúc ru hồ liễu
Quyện khói làn mây tọa nắng ngàn
Nghiêng thoảng gió xuân mùa đến lại
Tiên hoa cảnh họa sắc đài trang đông hoà Nguyễn Chí Hiệp 13.6.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 06:56:24 bởi Đông Hòa >
Tìm xưa
Dừng bước giữa trời hạ trắng mây
Bên sông đò vắng đợi bao ngày
Chút tình còn vẫn nghe day dứt
Tâm trí hình như đã thoát thai
Lối cũ rêu phong chân đếm vội
Vườn xưa cỏ úa gió vừa lay
Nơi đâu nỗi nhớ quay về lại
Một thoáng hương xưa ở chốn này…!!!
donghoa nguyenchihiep
Mời trà
(độc vận)
Nước trà tôi rót đến mười ly
Mời bạn cùng tôi uống một ly
Thoảng nhẹ hương nồng mơ huệ lý
Thơm tho vị đắng ủ vành ly
Hoa xuân lãng đãng say thơ ý
Sóng nhạc du dương ướp miệng ly
Nhẹ nhõm hồn trôi xa vạn kỷ
Không còn thương xót buổi chia ly
donghoa nguyenchihiep
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2010 11:08:16 bởi Đông Hòa >
Tìm xưa
(nhị thủ)
Dừng bước giữa trời hạ trắng mây
Bên sông đò vắng đợi bao ngày
Chút tình còn vẫn nghe day dứt
Tâm trí hình như đã thoát thai
Lối cũ rêu phong chân đếm vội
Vườn xưa cỏ úa gió vừa lay
Nơi đâu nỗi nhớ quay về lại
Một thoáng hương xưa ở chốn này…!!!
Một thoáng hương xưa ở chốn này
Vừa nghe gió lạnh khẽ lung lay
Hững hờ ánh nhật chiều xuôi bóng
Lặng lẽ trời khuya trăng ẩn thai
Cõi mộng than van từ vạn cổ
Trái tim nức nỡ đã bao ngày
Sương đêm thao thức chờ tôi mãi
Lệ gửi theo cùng những áng mây
donghoa nguyenchihiep
Mời trà (độc vận) Nước trà tôi rót đến mười ly Mời bạn cùng tôi uống một ly Thoảng nhẹ hương nồng mơ huệ lý Thơm tho vị đắng ủ vành ly Hoa xuân lãng đãng say thơ ý Sóng nhạc du dương ướp miệng ly Nhẹ nhõm hồn trôi xa vạn kỷ Không còn thương xót buổi chia ly donghoa nguyenchihiep Xin phép cho em theo chân huynh Đông Hòa nhen hì hì...
Chúc huynh luôn vui có nhiều bài thơ hay cho em học hỏi ?
Tình bằng hữu
(độc vận)
Thân mời thi hữu hãy nâng ly
Bốn bể ta cùng nhấp cạn ly
Bình thủy tương phùng vui khoái chí
Kim bằng hội ngộ thích mê ly
Tôm hùm nghỉa bạn thêu ngàn ý
Rượu đế tình người nốc chục ly
Tửu nhập say ngà huynh nhớ tỷ
Men lòng hứng khởi khỏi cần ly
Vancali 6.16.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2010 09:25:37 bởi vancali96 >