Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
bài thơ rất hay Vân ạ
cảm ơn em nhé
thân ái
Giáng Xuân
(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)
xuôi:
Trang đài sắc họa cảnh hoa tiên
Lại đến mùa xuân gió thoảng nghiêng
Ngàn nắng tọa mây làn khói quyện
Liễu hồ ru khúc nhạc tơ huyền
Nan thuyền ẩn khuyết trời xanh dáng
Sóng ngọn chìm xa giấc khó quyên
Vàng áo điểm suơng hòa phỉ ngọc
Trang đài sắc họa cảnh hoài duyên
ngược:
Duyên hoài cảnh họa sắc đài trang
Ngọc phỉ hòa sương điểm áo vàng
Quyên khó giấc xa chìm ngọn sóng
Dáng xanh trời khuyết ẩn thuyền nan
Huyền tơ nhạc khúc ru hồ liễu
Quyện khói làn mây tọa nắng ngàn
Nghiêng thoảng gió xuân mùa đến lại
Tiên hoa cảnh họa sắc đài trang
đông hoà Nguyễn Chí Hiệp
13.6.2010
Giấc sầu đông
(thủ vĩ - thuận nghịch độc)
Đông gửi lệ lòng rũ tuyết băng
hỏi người ai tủi giấc này chăng
không lời oán muộn đêm cùng thức
vãng mộng buồn rơi ánh khuyết trăng
hồng dấu ẩn mây chìm khói đụn
ảo trời soi bóng nhạt vườn măng
trông tìm mắt loạn sầu theo đến
đông sớm giữa trời lệ mãi giăng
Giăng mãi lệ trời giữa sớm đông
đến theo sầu loạn mắt tìm trông
măng tre khóm nhạt soi vườn liễu
đụn khói chìm mây ẩn dấu hồng
trăng khuyết ánh rơi buồn mộng vãng
thức cùng đêm muộn oán lời không
chăng này giấc tủi ai người hỏi
băng tuyết rũ lòng lệ gửi đông
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.6.2010
khúc nam ai :
ly biệt
nàng ơi giờ xa cách đôi đàng
nơi ấy ai vừa rẽ lối ngang?
bỏ lại đây câu ca vọng cổ
gửi về đâu hai tiếng cồng xang
ngày mai xa rời màu hoa tím
đêm đến chia đôi chữ đá vàng
giọt lệ tình với lời tống tiễn
xót thương cùng nửa nhịp kim thang…!!!
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
20.6.2010
khúc nam ai:
Sầu nơi trần kiếp
đêm nay với nỗi nhớ đầu tiên
dưới nửa ánh trăng mờ bóng nghiêng
chợt thấy sầu vương tà áo trắng
chừng như xót loạn suối trăng huyền
oán lòng tình hỡi , sầu trần kiếp
đắng lệ nàng ơi , xót đỗ quyên
giọt nước mắt rơi thành hạt ngọc
luyến lưu cùng giấc ngủ tìm duyên
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.6.2010
Nỗi niềm bên suối
Buổi hẹn đầu tiên bên ngọn suối
trăng mờ lấp lánh thoảng mây trời
thiết tha đến mấy tình nhân hỡi
day dứt còn đây giấc ngủ ơi
hai ngả đi về tình khuất biệt
trăm năm tìm lại mộng xa xôi
hắt hiu nỗi nhớ người xưa ấy
khúc nhạc thương tâm chợt rã rời
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.6.2010
Chào Anh Đông Hòa. Xin họa cùng anh bài
Duyên Phật
(thuận nghịch độc)
Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm đông hòa Nguyễn Chí Hiệp 19.6.2010 Đọc bài Duyên Phật của Anh, DT có ý... Muốn Tu Bỗng phút trên cao ngắm núi đồi
Mây trời bãng-lãng chẳng ngừng trôi
Bên trong chánh điện nghi-ngút khói
Dưới cổng Tam Quan khách đứng ngồi
Mấy lượt lời kinh vang thệ nguyện
Bao phen tiếng mõ giục lòng tôi
Hồng trần cố gắng không tham-thấu
Sám hối mê lầm thức tỉnh thôi ! Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010 Chúc Anh vui khoe? , DT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 07:27:07 bởi DieuTam >
nam ai biệt khúc:
dứt nghiệp ái tình
Trần gian đã hết chữ sân si
tự buổi trái tim đã lỡ thì
kinh kệ nhập an vừa hiểu được
ái tình phai nhạt chẳng còn chi
âm thầm cõi thế qua từng lượt
trôi mãi tháng ngày được mấy khi ?
cúi lạy từ bi xin khấn hẹn
trọn đời lệ sẽ dứt trên mi…!!!
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.6.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 08:30:34 bởi Đông Hòa >
Tuổi ngọc Tình đời ẩn hiện tựa mù sương Nẻo ái trần gian lắm đoạn trường Tuổi ngọc ngây thơ hồn lắng đọng Thân ngà chập chững lệ sầu vương Pha màu sơn thủy hòa duyên thắm Đợi phước hồng ân dệt mộng thường Lỗi hẹn qua cầu chân bước khẽ Cung đàn lạc điệu khúc hoài thương Vancali 6.20.10 Chúc TTK chủ nhật an vui ngày từ phụ ....
Khúc nam ai:
Xót thương
Nàng hỡi, tôi về giữa khói sương
nơi đâu nỗi nhớ suốt canh trường
mùa đông hơi lạnh đêm dư đọng
giọt lệ tình phai cõi vấn vương
ngày trước đã qua mờ sắc thắm
hôm nay sẽ dứt mộng ân thường
linh hồn xa mãi nơi vô tận
để lại cô phòng những xót thương
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
21.6.2010
Bơi trong mộng
Phố núi đêm về lạnh đẫm sương
Hoang mang thao thức giấc miên trường
Tình yêu núi cách mang thì nặng
Luyến ái sông ngăn bỏ cũng vương
Bóng lẻ chơi vơi mơ nguyệt sáng
Đơn côi khắc khoải mộng nghê thường
Ngày ngày tháng tháng trong hiu quạnh
Mà sao lòng dạ vẫn thấy thương
Thanh Thanh Khiết
21.6.2010
Chào Van. Bức tranh TTK rất thích , đẹp lắm.Cám ơn Van nhiều nhé
MẢNH TÌNH THƯƠNG
Mắt buồn thăm thẳm đọng màn sương
Dõi bóng người yêu khuất dặm trường
Đau xót tương tư tình sóng vỗ
Âm thầm ôm ấp mối tơ vương
Vờn bay theo gió câu chờ đợi
Ghi khắc vào tim mộng khác thường
Bảy nổi ba chìm thân liễu yếu
Biết ai gởi gấm mảnh tình thương!
Thanh Huy
Đêm hoang dại
Tiếng hạc kêu đàn nhiễu gió sương Trăng khuya vằng vặc suốt đêm trường Sầu duyên trăm mối lòng chua xót Mến bạn nghìn trùng mắt lệ vương Nữ tú hồng nhan đời lận đận Nam nhân chí khí mộng phi thường Canh tàn bóng ngã tình xao xuyến Cánh nhạn nơi nào để nhớ thương Vancali 6.21.10 Cám ơn huynh đông hòa Nguyễn Chí Hiệp ,
Thanh Huy cùng tỷ Thanh Thanh Khiết vào chung vui với em , làm em ba chân bốn cẳng họa đáp lể mong quí huynh tỷ có ngày đầu tuần vui khỏe mãi mãi ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 09:21:38 bởi vancali96 >
Trích đoạn: DieuTam
Chào Anh Đông Hòa. Xin họa cùng anh bài
Duyên Phật
(thuận nghịch độc)
Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.6.2010
Đọc bài Duyên Phật của Anh, DT có ý...
Muốn Tu
Bỗng phút trên cao ngắm núi đồi
Mây trời bãng-lãng chẳng ngừng trôi
Bên trong chánh điện nghi-ngút khói
Dưới cổng Tam Quan khách đứng ngồi
Mấy lượt lời kinh vang thệ nguyện
Bao phen tiếng mõ giục lòng tôi
Hồng trần cố gắng không tham-thấu
Sám hối mê lầm thức tỉnh thôi !
Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010
Chúc Anh vui khoe? ,
DT
Nam ai biệt khúc
Độ sinh
Hoàng hôn trở lại giữa lưng đồi
Nghi ngút trầm hương khói nhẹ trôi
Nhật tụng cứu sinh thầy tĩnh tọa
Độ siêu thoát nạn Phật yên ngồi
Trần gian hãy kính lời vi nguyện
Tây Trúc cùng vui bước với tôi
Bát nhã huyền môn đời thoát tục
Vạn kiếp chung lòng mãi chẳng thôi !
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.6.2010 chúc vui khoẻ
thân ái
gửi VÂN
bài hoạ ý thơ rất hay và điêu luyện
vui vẻ nhé
thân ái
bài nháp : Đỉnh tuyệt kỳ quang
(thuận nghịch)
Thần hoa ẩn sắc tụ quang Thiền
Hải thệ minh tâm hướng hội duyên
Vân trung đỉnh tuyệt kỳ môn Phật
Động cửu quy thân định bách Thiên
Tần mạt hậu quân tru đức nhược
Kiếp tiền du thiện hướng thông huyền
Luân hồi thế đắc hồ duy định
Xuân họa liễu cầm sắc họa tiên
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
22.6.2010b
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 17:05:18 bởi Đông Hòa >
Nam ai biệt khúc
Độ sinh Hoàng hôn trở lại giữa lưng đồi
Nghi ngút trầm hương khói nhẹ trôi
Nhật tụng cứu sinh thầy tĩnh tọa
Độ siêu thoát nạn Phật yên ngồi
Trần gian hãy kính lời vi nguyện
Tây Trúc cùng vui bước với tôi
Bát nhã huyền môn đời thoát tục
Vạn kiếp chung lòng mãi chẳng thôi !
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.6.2010 Thoát khổ
Nắng phủ đầu non nhuộm sắc vàng
Bình minh trở giấc giấc miên-man
Ngồi thiền tĩnh tọa tìm bổn tánh
Niệm Phật tâm ma diệt dễ-dàng
Giữ giới, ăn chay lần chuỗi hạt
Buông ra Tứ Khổ cõi trần gian
Màn ba sắp hết, gần sinh tử
Tỉnh giấc xuân hồng ngắm nhật quang
Diệu Tâm,
ngày 22/6/2010
Cảm Ơn anh Đông Ho`a
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 15:13:59 bởi DieuTam >
chúc mừng Diệu Tâm có bài hoạ chuẩn mực
thân ái
Độ sinh
Hoàng hôn trở lại giữa lưng đồi
Nghi ngút trầm hương khói nhẹ trôi
Nhật tụng cứu sinh thầy tĩnh tọa
Độ siêu thoát nạn Phật yên ngồi
Trần gian hãy kính lời vi nguyện
Tây Trúc cùng vui bước với tôi
Bát nhã huyền môn đời thoát tục
Vạn kiếp chung lòng mãi chẳng thôi !
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
Vào thăm và hỏi khó anh Đông Hòa đây
Xưa Cao Bá Quát sửa thơ Rằng quan để dưới vua thờ lên trên Đông Hòa sao lại dễ quên Tăng trên Phật dưới có nên chăng là? Chu Hà
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: