Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 40 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Đông Hòa 04.01.2012 20:48:07 (permalink)
0

Vấn vương tình ái (2)


Sóng đuổi cùng mây ngọn cuốn bay

Chờ em đứng vọng bến sông này
Dại hồn thu liễu mùa đông rũ
Lạc bước qua xuân cảnh vật say
Mắt vẫn đăm đăm về cố quận
Lòng như ngầy ngật suốt chiều nay
Đêm khuya có lẽ còn thức đợi
Nàng ở phương xa biết có hay…?

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

29.12.2011

Đông Hòa 05.01.2012 07:47:56 (permalink)
0


Thăm Mộ 14

Vẫn còn tâm sự ở trong lòng
Ngày tháng chưa tan một nỗi mong
Hoa úa màu tang đầy mộng mị
Đêm tàn cõi tục nặng bề trong
Mộ em giấc ngủ mờ hương biếc
Cảnh vật mùa sang nhạt sắc hồng
Cúi mặt trái tim tôi rụng vỡ
Buồn đâu trải rộng khắp trời đông

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.12.2011
.
Đông Hòa 05.01.2012 09:16:21 (permalink)
0


Tình gửi sang đông

(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Mênh mông tuyết lạnh phủ sương đầu
Đợi mãi tình ai có biết đâu
Đồng vắng cảnh xưa hồn vọng nhớ
Phố xa chiều muộn bước thêm sầu
Sông mờ khói đục che bờ bến
Mộng ảo thu phai nhạt bóng ngâu
Bồng gió đuổi thuyền mơ giấc lạ
Đông sang gửi nhớ nỗi lòng sâu

Ngược:

Sâu lòng nỗi nhớ gửi sang đông
Lạ giấc mơ thuyền đổi gió bồng
Ngâu bóng nhạt phai thu ảo mộng
Bến bờ che đục khói mờ sông
Sầu thêm bước muộn chiều xa phố
Nhớ vọng hồn xưa cảnh vắng đồng
Đâu biết có ai tình mãi đợi
Đầu sương phủ lạnh tuyết mênh mông

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.01.2012

(*) bài họa với Dang Phuong
Đông Hòa 05.01.2012 11:44:03 (permalink)
0


Lầu sương nỗi nhớ

(tứ tuyệt - thuận nghịch)
xuôi:

Sương lầu vọng tối cảnh đông sang
Khách lữ buồn đời chuyện dỡ dang
Trường hận biển sầu đêm lạnh giá
Vương lòng nỗi nhớ lệ thầm loang

ngược:

Loang thầm lệ nhớ nỗi lòng vương
Giá lạnh đêm sầu biển hận trường
Dang dỡ chuyện đời buồn lữ khách
Sang đông cảnh tối vọng lầu sương

Lưu Vĩnh Hiệp
20.12.2011

Đông Hòa 05.01.2012 16:42:16 (permalink)
0

Mừng Xuân
(thuận nghịch)

Xuân sang cảnh đẹp sắc hoa đào
Phố rộn ngày về thả bước mau
Tân khách đón chào câu chúc tụng
Sân ngoài tiệc rượu uống vui nào

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
05.12.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2012 22:28:04 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 06.01.2012 13:00:03 (permalink)
0


Nhạc sầu họa cảnh mưa đêm

(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Đàn gieo nhạc oán tiếng hòa mưa
Lệ ngấn đầy môi mím giọng thừa
Tràn hận cỏi người vai nặng gánh
Vọng sầu đêm hạ gió thầm đưa
Tàn xuân nét họa thương ngày muộn
Lỡ mộng tình vương nhớ thuở xưa
Lan tím cảnh buồn đêm hỏi lại
Nhan hồng bến ảo mộng về chưa?

Ngược:

Chưa về mộng ảo bến hồng nhan
Lại hỏi đêm buồn cảnh tím lan
Xưa thuở nhớ vương tình mộng lỡ
Muộn ngày thương họa nét xuân tàn
Đưa thầm gió hạ đêm sầu vọng
Gánh nặng vai người cõi hận tràn
Thừa giọng mím môi đầy ngấn lệ
Mưa hòa tiếng oán nhạc gieo đàn

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

06.01.2012

(*)họa cùng Dang Phuong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2012 18:57:27 bởi Đông Hòa >
SuongAnh 06.01.2012 14:40:43 (permalink)
0
SA thành thật xin lỗi đến bác Lá và các Anh, Chị, Bạn thân thương nơi box Thơ Đường. Bởi bận quá nên đành làm ngơ...hỏng có thời gian hoạ cùng quý thân hữu, nay dâng chén trà xin một chút thông cảm nha. SA sẽ tạm vắng mặt cho tới tháng hai. Kính chúc xóm Đưòng mình năm mới làm ăn thêm tấn tới, lòng phơi phới và thơ tới tấp nha.




Chén Trà Xin Lỗi

Bận quá  hôm nay rót chén trà
Kính dâng Bác Lá - Bạn thi ca
Muôn lời xin lỗi vì nhiều việc
Vạn tiếng cảm thông bởi vắng nhà
Chúc nghiã tri âm luôn thắt chặt
Mong tình xướng hoạ mãi thăng hoa
Bây chừ tạm biệt đi lưu diễn
Sau Tết trở về tiếp đãi mà

Sương Anh

Đông Hòa 06.01.2012 17:53:25 (permalink)
0
Chúc vui vẻ & may mắn
thân ái
Đông Hòa 08.01.2012 05:50:33 (permalink)
0



Đêm sầu biển mơ
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Mầu nhạt khói mây ánh trắng ngà
Vọng hoài đêm biển cuối ngàn xa
Sâu dòng nước lạnh hơi sương ẩm
Họa ảnh mờ sao bóng nguyệt tà
Đầu sóng vượt trôi thuyền khuất bến
Đến đêm theo muộn cảnh tàn hoa
Sầu mê khúc vọng đời cô khách
Câu hát mượn ngâm tiếng nhạc hòa

Ngược:

Hòa nhạc tiếng ngâm mượn hát câu
Khách cô đời vọng khúc mê sầu
Hoa tàn cảnh muộn theo đêm đến
Bến khuất thuyền trôi vượt sóng đầu
Tà nguyệt bóng mờ sao ảnh họa
Ẩm sương hơi lạnh nước dòng sâu
Xa ngàn cuối biển đêm hoài vọng
Ngà trắng ánh mây khói nhạt mầu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.01.2012

vancali96 08.01.2012 08:22:19 (permalink)
0
 
 




Đêm sầu biển mơ
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Mầu nhạt khói mây ánh trắng ngà
Vọng hoài đêm biển cuối ngàn xa
Sâu dòng nước lạnh hơi sương ẩm
Họa ảnh mờ sao bóng nguyệt tà
Đầu sóng vượt trôi thuyền khuất bến
Đến đêm theo muộn cảnh tàn hoa
Sầu mê khúc vọng đời cô khách
Câu hát mượn ngâm tiếng nhạc hòa

Ngược:

Hòa nhạc tiếng ngâm mượn hát câu
Khách cô đời vọng khúc mê sầu
Hoa tàn cảnh muộn theo đêm đến
Bến khuất thuyền trôi vượt sóng đầu
Tà nguyệt bóng mờ sao ảnh họa
Ẩm sương hơi lạnh nước dòng sâu
Xa ngàn cuối biển đêm hoài vọng
Ngà trắng ánh mây khói nhạt mầu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.01.2012


( Thuận nghich độc)

Nhiệm mầu

Mầu nhiệm tiếng yêu gọi dáng ngà
Tháng ngày đau khổ chuốc tình xa
Sâu sông trỗi gió xui tâm động
Lở núi đùn mây gợn ý tà
Đầu bạc đến đêm mờ nhớ nguyệt
Phấn hồng đâu tối sẩm mơ hoa
Sầu đông lạnh tuyết buồn tan vỡ
Câu kết đẹp duyên mối thuận hoà

Hoà thuận mối duyên đẹp kết câu
Vỡ tan buồn tuyết lạnh đông sầu
Hoa mơ sẩm tối đâu hồng phấn
Nguyệt nhớ mờ đêm đến bạc đầu
Tà ý gợn mây đùn núi lở
Động tâm xui gió trỗi sông sâu
Xa tình chuốc khổ đau ngày tháng
Ngà dáng gọi yêu tiếng nhiệm mầu

Vancali 1.7.12

Chúc huynh Đông Hoà ngày cuối tuần vui mạnh.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 09:05:33 bởi vancali96 >
Đông Hòa 09.01.2012 06:02:02 (permalink)
0
Chúc em mùa xuân vui vẻ & may mắn
thi phú dồi dào
thân ái
donghoa nguyenchihiep

tuyen45 09.01.2012 15:46:21 (permalink)
0
 

Quote :
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Nguyên văn bởi TTK

Thơ ! thơ !

Thơ đã trao xuân đến mọi nhà
Thơ còn thơm ngát tựa ngàn hoa
Thơ yêu lộc biếc đường dù lạ
Thơ mến chồi xanh mặc lối xa
Thơ hát cơn mơ trong tĩnh lặng
Thơ ru giấc mộng giữa an hoà
Thơ đem cái đẹp cho hồn sáng
Thơ tựa phím đàn vang tiếng ca

Bùi Thanh Thanh Khiết
3.1.2012


THƠ XUÂN

Thơ Xuân gửi chúc đến muôn nhà
Thơ ấm lòng người, thắm vạn hoa
Thơ ấp niềm thương trong phòng vắng
Thơ mang nỗi nhớ gửi miền xa
Thơ ươm khát vọng không ly biệt
Thơ ủ hồn yêu được hợp hoà
Thơ tự trái tim dòng máu ứ
Thơ ngàn đời mãi vẫn hoan ca.

BXP 5.1.2012



Thơ là Thiên Sứ

Thơ làm Thiên Sứ đến thăm nhà
Thơ xoá nỗi buồn bằng sắc hoa
Thơ khóc niềm đau nơi xứ lạ
Thơ than nỗi nhớ chốn quê xa
Thơ mừng đất nước luôn an lạc
Thơ chúc non sông mãi thái hoà
Thơ thả đức tin vào cuộc sống
Thơ cùng nhạc mộng hát tình ca

Bùi Thanh thanh Khiết
5.1.2012


XUÂN
---*---

Xuân đem vui tới tận từng nhà
Xuân tặng túi quà đủ trái hoa
Xuân đến trao thương người khốn khó
Xuân về gửi nhớ bạn phương xa
Xuân mừng đất nước ngày cường thịnh
Xuân chúc non sông mãi thái hòa
Xuân hẹn thi nhân ngày hội ngộ
Xuân dâng Tổ Quốc bản trường ca.

6/1/2012
Tuyen45



HỒN THƠ DẬY

Xuân đến thơm vui khắp mọi nhà
Xuân về cây cỏ trổ muôn hoa
Xuân gieo hi vọng cho người khó
Xuân gửi tâm tình đến bạn xa
Xuân đón nước bèo vui tụ họp
Xuân mừng non nước được an hòa
Xuân tràn sông núi hồn thơ dậy
Xuân giục oanh vàng cất tiếng ca.
Lá chờ rơi 08/01/2012


THƠ
---*---
Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
Thơ chúc người người đời hạnh phúc
Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

9/1/2012
Tuyen45
KimGiang 11.01.2012 23:08:32 (permalink)
0

HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Mừng bác mừng cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45

 
MỜI THĂM VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc ai về có nhớ  nhau
Mê Linh dẹp giặc  thuở ban đầu
Mơ  tiên đến Suối Tiên Tam Đảo
Hái lộc  thăm Yên lạc đất  giàu
Miếng vỏ trầu hôi môi đỏ đậm
Xuân Hương nữ sỹ mối tình sâu
Đò qua Vĩnh Thịnh đằm câu hát
Mía mật sa bồi thấm rất lâu

Kim Giang
Đông Hòa 12.01.2012 05:57:56 (permalink)
0
Cảm ơn bác Tuyên và Kim Giang ghé thăm nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
Đông Hòa 12.01.2012 06:04:35 (permalink)
0


Thăm Mộ

(ngũ họa liên vận)

1.

Mùa xuân trở lại dệt bài thơ
Tâm dạ còn vương giọt lệ mờ
Áo tím lòng tôi thì vẫn đợi
Canh khuya giấc mộng cố theo chờ
Biển đêm ngắm mãi hồn thương nhớ
Phố tối trông qua nỗi xót mơ
Trở lại đồi thông tìm mộ úa
Nhìn theo di ảnh mắt si khờ

2.

Nhìn theo di ảnh mắt si khờ
Một nỗi niềm đau tận cõi mơ
Rũ bóng liễu hồ thu đón đợi
Cuộn giòng tâm sự phút mong chờ
Ba mươi năm lẻ chưa phai úa
Giấc mộng tình xưa khó nhạt mờ
Vẫn thấy người về trong kỷ niệm
Nhẹ nhàng từng chữ kết dòng thơ

3.

Nhẹ nhàng từng chữ kết dòng thơ
Nét bút cô đơn hóa dại khờ
Em đã bình yên trong cõi thứ
Tôi thì khắc khoải giữa cơn mơ
Bến duyên đò vắng chìm sương lạnh
Giấc mộng đời xa khuất bóng mờ
Giọt lệ âm thầm muôn kiếp đợi
Thời gian mòn mỏi vẫn theo chờ

4.

Thời gian mòn mỏi vẫn theo chờ
Ánh bạc ngập đầu xóa tuổi thơ
Gậy nắm tay run chân bước lại
Lối qua cỏ úa bến xuân chờ
Vườn trăng đã khuất sao le lói
Cảnh vật hoang vu khói trắng mờ
Ý nghĩ chìm sâu trong niệm thức
Làm cho tâm trí hóa ngu khờ

5.

Làm cho tâm trí hóa ngu khờ
Mắt đã khô rồi sóng lệ mờ
Phòng vắng gió xuân vừa trở lại
Hồ thu dáng nguyệt đã vào mơ
Thuyền quyên ngày trước không còn thấy
Lữ khách đêm nay vẫn đợi chờ
Mượn khúc tiêu tư vùi quá khứ
Dặt dìu tiếng nhạc gửi hồn thơ

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

11.01.2012

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 40 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9