Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
quote:
Trích đoạn: Hoàng An
quote:
Trích đoạn: TTH
Kính mời Nhâm Thìn Nắng chiếu lung linh đẹp đoá hồng Hoa vàng chớm nở giữa trời trong Âm thanh rộn rã hoà mây gió Màu sắc lâng lâng gởi cõi lòng Tiết giá ngày Xuân con trẻ đợi Hương tình vị Tết mẹ già trông Ì ầm pháo nổ giao thừa đến Năm mới đường thơ kính mấy dòng Vancali 1.13.12
Mừng Xuân Mai trúc vầy duyên thắm sắc hồng Ước nguyền đôi lứa thỏa tình trong Nắng vương niềm nhớ nồng tâm khảm Gió rãi yêu thương ấm tấc lòng Xào xạc lá cành chim Én ngóng Uớt nhòe cây cỏ tiết Xuân trông An lành hạnh phúc đây hương Tết Nhắn bạn năm châu Âu Lạc dòng C Pham C Pham mến chúc Xóm Đường Tết Nguyên Đán An Khang Thịnh Vượng!! XUÂN TƯƠI! Xuân đến nơi nơi sắc toả hồng Uổng ngày chờ đợi ước mơ trong Ân tình cởi mở xây lầu mộng Nhân thế đuổi xua phụ tấm lòng Trao tiếng yêu thầm đâu kẻ ngóng Ướm lời thơ ngọt chẳng ai trông Ơi chăn gối hẩm đời xao động Im lặng tìm ai khổ ướt dòng! Thanh Huy
NHÂM THÌN
N on nước vào xuân tợ đóa hồng
H oa nhường nguyệt thẹn nắng vàng trong
 m vang lời chúc mừng sông núi
M ấy tiếng tung hô mát cõi lòng
T răng gió ru tình trêu má phấn
H ôn xa gợi nhớ mỏi mòn trông
Ì xèo ăn nhậu vui năm mới
N hí nhố ngân nga tấu mấy dòng
NGUOITRUONGPHU ,13/01/2012
NHÂM THÌN
---*---
Nước nhà xuân đến rợp cờ hồng
Hoa nắng nguyệt nhường ánh sáng trong
Âm sắc bổng trầm vang tiết tấu
Mấy lời chúc tụng mát tim lòng
Trăng ngàn ý tứ đùa mây núi
Hồn nước nghĩa tình đứng ngó trông
Ì ục pháo bông muôn sắc thái
Năm rồng múa bút họa đôi dòng
15/1/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 20:59:46 bởi tuyen45 >
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
Hoạ:
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
---*---
Tóc Mẹ pha màu trắng gió mây
Cha theo cõi Hạc nhớ thương đầy
Năm châu bốn biển trời cao rộng
Chẳng rộng bằng ơn dưỡng dục dày
Dẫn bước chân con đời khỏi lạc
Mong đền nghĩa nặng ý còn đây
Tha phương ngấm muối gừng cay nhạt
Nhớ Mẹ trông tìm tóc áng mây
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 21:51:33 bởi KimGiang >
TÂN RỒNG ---*--- Thìn về diễu võ vắt đuôi sang mới được vài vòng níu đổ thang Bao kẻ hám trèo nay hết lối Máy người cố bám mắt hoa vàng Tài non gắng luyện còn chưa muộn Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang” Hy vọng tân Rồng tân chính sách Không còn khiếu kiện kéo lan tràn. 28/1/2012 Tuyen45
Đời vay trả - thơ Phật
(thuận nghịch – thủ vỹ)
Vay trả cuộc đời biển nhẹ trôi
Tự thiền duyên Phật lối về xuôi
Ngày đêm tịnh giới quy tâm ngã
Tối bữa ăn chay nấu gạo xôi
Say mãi giọng vang kinh nhập thể
Thẳm sâu lời tụng miệng chuyền môi
Đài thiên hóa diệu huyền môn pháp
Vay trả cuộc đời biển nhẹ trôi
Trôi nhẹ biển đời cuộc trả vay
Pháp môn huyền diệu hóa thiên đài
Môi chuyền miệng tụng lời sâu thẳm
Thể nhập kinh vang giọng mãi say
Xôi gạo nấu chay ăn bữa tối
Ngã tâm quy giới tịnh đêm ngày
Xuôi về lối Phật duyên thiền tự
Trôi nhẹ biển đời cuộc trả vay
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.4.2012
Hè Mơ
(thuận nghịch - Thủ vỹ)
Hè đón phượng hồng đỏ cánh rơi
Hết xuân mùa mới dáng xanh trời
Ve sầu giọng hát vây quanh dốc
Bến nhớ thuyền mơ đã đến nơi
Lè lặc gió thầm mây thả chậm
Tỏa mờ sương muộn bóng xa rời
Se vàng cảnh dạo chiều say ngắm
Hè đón phượng hồng nắng nhẹ vơi
Vơi nhẹ nắng hồng phượng đón hè
Ngắm say chiều dạo cảnh vàng se
Rời xa bóng muộn sương mờ tỏa
Thả chậm mây thầm gió lặc lè
Nơi đến đã mơ thuyền nhớ bến
Dốc quanh vây hát giọng sầu ve
Trời xanh dáng mới mùa xuân hết
Rơi cánh đỏ hồng phượng đón hè
Nguyễn Chí Hiệp
24.04.2012
Nỗi buồn theo hạ
(thuận nghịch độc)
Châu lệ ủ đời tóc trắng pha
Mỏi mòn tình đợi mắt thêm nhòa
Cầu duyên mối lỡ buồn ly biệt
Ước mộng trăng về nhớ gửi qua
Câu hát giọng thương miền hạ vắng
Tiếng rao lời oán cõi ngàn xa
Sầu vọng mãi quên đêm gượng bước
Đâu nơi bến cũ cảnh tìm ta ...
Ta tìm cảnh cũ bến nơi đâu
Bước gượng đêm quên mãi vọng sầu
Xa ngàn cõi oán lời rao tiếng
Vắng hạ miền thương giọng hát câu
Qua gửi nhớ về trăng mộng ước
Biệt ly buồn lỡ mối duyên cầu
Nhòa thêm mắt đợi tình mòn mỏi
Pha trắng tóc đời ủ lệ châu
Nguyễn Chí Hiệp
25.04.2012
Sầu mưa thu
(thuận nghịch – thủ vỹ)
Mưa sầu nỗi nhớ gửi về em
Lạnh vắng mùa thu lá úa thêm
Chưa dứt lệ buồn khơi mộng ảo
Cạn thôi lời đắng nghẹn môi mềm
Xưa nào cảnh hạ chờ hoa phượng
Khuất chợt đêm khuya rũ cuối thềm
Vừa đủ giấc mơ tìm đón lại
Mưa sầu nỗi nhớ gửi về em
Em về gửi nhớ nỗi sầu mưa
Lại đón tìm mơ giấc đủ vừa
Thềm cuối rũ khuya đêm chợt khuất
Phượng hoa chờ hạ cảnh nào xưa
Mềm môi nghẹn đắng lời thôi cạn
Ảo mộng khơi buồn lệ dứt chưa
Thêm úa lá thu mùa vắng lạnh
Em về gửi nhớ nỗi sầu mưa
Nguyễn Chí Hiệp
25.04.2012
Buồn cảnh chiều quê
(thuận nghịch độc)
Chiều quê cảnh muộn tiếng hò ngân
Khế rụng hoa bay sắc tím ngần
Xiêu nắng vọng buồn đời lữ khách
Dịu lòng nghe nhớ dáng hoài nhân
Yêu người mộng mãi qua năm tháng
Đắng dạ hồn say ngập xác thân
Kiều nữ dáng xưa vàng ảo ảnh
Chiều quê cảnh muộn bóng xoay vần
Nguyễn Chí Hiệp
28.04.2012
Thương về xứ Huế
(ngũ thủ)
Chiều nay về Huế ngắm mây trời
Thượng Tứ tìm qua bước dạo chơi
Thấp thoáng mây che xuân quá cảnh
Phong phiêu gió thổi phút giao thời
Đêm đen khói trắng ngào sương tỏa
Trăng sáng canh khuya ngự giếng khơi
Nỗi nhớ dáng xưa màu áo tím
Bờ môi thắt nghẹn chẳng ra lời
Thắt nghẹn bờ môi chẳng thốt lời
Thuận An chiều biển ngắm trùng khơi
Thương đời cơ cực từng xuân hạ
Nhớ cảnh hàn vi thuở thiếu thời
Bến cũ đò xa không đến viếng
Phố xưa đường vắng chẳng buồn chơi
Quay chân bước ngược về Thôn Vỹ
Màn tối trăng khuya lạc giữa trời
Màn tối trăng khuya lạc giữa trời
Sông Hương trăng dạo bến rong chơi
Lòng nghe lưu luyến chùa Thiên Mụ
Mắt ngắm buồn vui cảnh một thời
Giọng hát âm thầm đêm nhạc tấu
Lệ rơi dào dạt nỗi lòng khơi
Mấy mươi năm đã lìa xa xứ
Tiếng gọi chào nhau bỗng nghẹn lời
Chào nhau tiếng nói chẳng thành lời
Từ buổi chia tay giữa biển khơi
Phiêu dạt xứ xa đi lạc xứ
Quay về cảnh cũ đã qua thời
Tìm theo Bến Ngự mùa thu ngắm
Quá bộ Trường Tiền phố bước chơi
Áo trắng em xưa giờ vẫn trắng
Thương buồn kỷ niệm đẫm mây trời
Kỷ niệm trong tim ngút tận trời
Nhớ người thuở ấy đến tìm chơi
Cảnh nghèo chẳng thấy ai lưu bước
Sự nghiệp hình như số hết thời
Áo bạc lạc loài trong biển cả
Thuyền nan đơn độc giữa trùng khơi
Mỗi năm tóc trắng càng thêm trắng
Than vãn nhưng sao khó tỏ lời
Nguyễn Chí Hiệp
30.4.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 14:47:12 bởi Đông Hòa >
Phật thụ
Phật môn thị giang biên
Liễu sự nhật đạo yên
Tại tại tu hành ngã
Hóa thân bàn nhược thuyền
4.2012
Nguyễn Chí Hiệp
佛樹。
佛門眎江邊
了事日道安
在在修行我
化身般若 船
4.2012。
阮志合
tạm dịch :
Thọ ơn Phật
Ngôi chùa ở cạnh bờ sông
Ít nhất là mỗi sáng tìm được sự an vui
Mãi mãi ở đây với sự tu hành
Đến lúc hóa thân về Tây Phương cực lạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2012 11:58:03 bởi Đông Hòa >
Thương về xứ Huế
(thập thủ liên hoàn trường họa)
Chiều nay về Huế ngắm mây trời
Thượng Tứ tìm qua bước dạo chơi
Thấp thoáng mây che xuân quá cảnh
Phong phiêu gió thổi phút giao thời
Đêm đen khói trắng ngào sương tỏa
Trăng sáng canh khuya ngự giếng khơi
Nỗi nhớ dáng xưa màu áo tím
Bờ môi thắt nghẹn chẳng ra lời
Thắt nghẹn bờ môi chẳng thốt lời
Thuận An chiều biển ngắm trùng khơi
Thương đời cơ cực từng xuân hạ
Nhớ cảnh hàn vi thuở thiếu thời
Bến cũ đò xa không đến viếng
Phố xưa đường vắng chẳng buồn chơi
Quay chân bước ngược về Thôn Vỹ
Màn tối trăng khuya lạc giữa trời
Màn tối trăng khuya lạc giữa trời
Sông Hương trăng dạo bến rong chơi
Lòng nghe lưu luyến chùa Thiên Mụ
Mắt ngắm buồn vui cảnh một thời
Giọng hát âm thầm đêm nhạc tấu
Lệ rơi dào dạt nỗi lòng khơi
Mấy mươi năm đã lìa xa xứ
Tiếng gọi chào nhau bỗng nghẹn lời
Chào nhau tiếng nói chẳng thành lời
Từ buổi chia tay giữa biển khơi
Phiêu dạt xứ xa đi lạc xứ
Quay về cảnh cũ đã qua thời
Tìm theo Bến Ngự mùa thu ngắm
Quá bộ Trường Tiền phố bước chơi
Áo trắng em xưa giờ vẫn trắng
Thương buồn kỷ niệm đẫm khung trời
Kỷ niệm trong tim ngút tận trời
Nhớ người thuở ấy đến tìm chơi
Cảnh nghèo chẳng thấy ai lưu bước
Sự nghiệp hình như số hết thời
Áo bạc lạc loài trong biển cả
Thuyền nan đơn độc giữa ngàn khơi
Mỗi năm tóc trắng càng thêm trắng
Than vãn nhưng sao khó tỏ lời
Tiếng than thốt mãi chẳng ra lời
Một tối rong thuyền dạo sóng khơi
Thấy ánh trăng vàng trong bóng nước
Nhìn mây hun hút giữa thiên thời
Thương người khổ phận đời luân lạc
Nhớ khúc du ca thuở dạo chơi
Nhắm mắt nỗi đau đầy trí nhớ
Niềm thương đeo đẵng cuối chân trời
Đeo đẵng niềm thương vọng cuối trời
Cảnh quê thuở bé cưỡi trâu chơi
Ngồi trông ánh nắng chiều tan bóng
Lại thấy mùa xuân cảnh vượng thời
Trắng nón bài thơ niềm nhớ dậy
Tím màu vạt áo nỗi sầu khơi
Đêm nay trăng sáng lòng chan chứa
Khách gửi vần thơ bút họa lời
Hỏi thăm quê cũ vấn đôi lời
Rằng nhớ trong tim chỉ nhất thời
Khẽ ngắm nụ cười tình lại đến
Nhẹ ru giọng hát mộng vừa khơi
Dòng sông ló mặt đưa hơi lạnh
Cô lái chở tôi qua phố chơi
Cồn Hến gió chiều vi vút thổi
Xa xăm cánh nhạn khuất bên trời
Như cánh hạc khuya rũ bóng trời
Đợi con nước lớn thả về chơi
Đời tôi có lẽ quên xứ sở
Cuộc sống hình như quá nửa thời
Lận đận cõi trần trong loạn lạc
Co ro thân xác giữa mù khơi
Mấy mươi năm lẻ đời thương khó
Giọt lệ cô đơn nghẹn đắng lời
Cô đơn giọt lệ nghẹn đắng cay lời
Rối chỉ tơ lòng chẳng muốn khơi
Gậy cuốn trên tay qua vạn kiếp
Chân vơ từng bước lạc niên thời
Mộ xa ai đắp giùm không nhỉ
Lối cũ người thăm có đến chơi
Hay vẫn vắng hoài năm tháng tận
Hương lạt sương rơi úa cảnh trời
Nguyễn Chí Hiệp
30.4.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2012 07:06:45 bởi Đông Hòa >
Huế & xưa nay (*)
Cố Đô cảnh đẹp dáng đài trang
Thoảng nhẹ như mơ sắc đỏ vàng
Phượng tím phố đêm quen thiếu nữ
Thơ tình nón lá ngắm đôi hàng
Sông Hương Núi Ngự mong ngày đến
Lễ hội xưa nay đón khách sang
Không khí tưng bừng trên Xứ Huế
Hân hoan tiếng nhạc tấu lời vang
Nguyễn Chí Hiệp
03.5.2012
(*)Festival Huế
Không Đề
Thể dục công viên tập nửa chừng
Cạnh hè với bạn vẫn ngồi chung
Gái xuân mơn mỡn đi ngang mặt
Các cụ lặng thầm ngắm dưới lưng
Cái ví hai màu lèm đáy mắt
Bàn tay năm ngón giữ lừng khừng
Xăm xoe cố ngoái trông lần nữa
Ngắm nhé đừng sờ , miệng nó sưng
Nguyễn Chí Hiệp
06.5.2012