Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Đông Hòa 01.05.2007 22:04:26 (permalink)
0




Giấc Mộng Tàn Thu


Đông Hòa


Thấp thoáng bên song chiếc lá rơi
Đêm nay gió nhẹ thoảng bầu trời
Lờ đờ ánh nguyệt treo vầng khói
Lãng đãng vì sao thả bóng trơi
Nhắm mắt cơn mơ chừng ngút vợi
Khép mi giấc mộng bỗng xa vời 
Từ đâu thu đến đang chờ đợi
Tiễn biệt một người đã trút hơi

Đông Hòa
30.03.07
#61
    Đông Hòa 02.05.2007 09:06:47 (permalink)
    0




    Tiếc Thương


    Đông Hòa



    Đầu xuân bước vội trở về nhà
    Trước cửa còn vương xác pháo hoa

    Em đã lấy chồng quên thuở trước
    Lòng đành nuốt lệ tiếc ngày qua

    Hồn mang khúc nhạc tình hoang biệt
    Tâm mộng đoạn dòng duyên vắng xa
    Người hỡi ! Vì đâu đò lỡ chuyến
    Để đời thương xót chỉ riêng ta

    Đông Hòa
    29.04.07

     

    #62
      Đông Hòa 02.05.2007 09:38:30 (permalink)
      0
      Ước Vọng|

      Ngày xưa thuở tuổi mộng trâm cài
      Mái tóc em dài lợp gấu vai
      Đôi mắt miên man cơn mộng lắng
      Bờ môi thăm thẳm giấc mơ say

      Ru hồn khách đợi trong đêm dại
      Mê dạ người mong giữa ánh hoài
      Một tối nhìn nàng tràn vọng ước
      Duyên tình đẹp mãi chẳng phôi phai

       
      Đông Hòa
      02.04.07

       
      #63
        Đông Hòa 02.05.2007 15:24:40 (permalink)
        0
        Dạ Lý Tình 

        Đời em như Dạ Lý thơm hương
        Phảng phất theo ta suối mộng trường
        Một tối len vào trong giấc ngủ
        Nửa đêm tìm đến giữa hồn thương
        Lên mi rọi bóng soi dòng nhớ
        Xuống dạ buông mình gửi giọt tương
        Tất cả rồi đem vào kỷ niệm
        Thuở xưa tiển biệt cuối cung đường


        Đông Hoà
        28.04.07

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 15:26:17 bởi Đông Hòa >
        #64
          Đông Hòa 03.05.2007 15:07:22 (permalink)
          0
          Vỹ Dạ Sầu Trăng
           
          Tìm về Vỹ Dạ ngắm trăng say
          Thấp thoáng đầm xa nước ngập đầy
          Lờ lững bườm đen mây sóng soãi
          Lô nhô ánh bạc gió trầm xoay

          Hồn mơ dáng cũ thời hương sắc
          Tâm mộng người xưa thuở lược cài
          Giây phút xao lòng quay trở lại
          Vương sầu nỗi nhớ vọng về ai

          Đông Hòa
          03.05.07
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 19:30:28 bởi Đông Hòa >
          #65
            Đông Hòa 03.05.2007 20:08:57 (permalink)
            0
            Lụy tình Giữa Quê Hương
             
            Non sông cách biệt mấy năm ròng
            Trở lại vùi chân thả bước rong
            Hướng mắt nhìn mây trên dốc trắng
            Nghiêng hồn thả mộng dưới mây hồng

            Âm trầm nỗi nhớ tàn thu biệt
            Lưu luyến niềm thương chớm hạ mong
            Đứng trước cổng trời xanh nắng sớm
            Tâm tư lụy mãi giữa hương nồng


            Đông Hòa
            03.05.07
            #66
              Đông Hòa 04.05.2007 13:26:46 (permalink)
              0
              Nhớ Buổi Hợp Hôn
               
              Chợt nhớ hôm nào buổi hợp hôn
              Vu quy ngõ trúc bước chân dồn
              Cô dâu tươi rói hồn ngây ngất
              Chú rễ hân hoan dạ cũng nôn
              Duyên sánh trăm năm cùng kết tóc
              Tình trao vạn kiếp vẹn chung lòng
              Dù cho vật đổi đời không bạc
              Thoả ước tròn vui với mộng hồng

               
              Đông hòa
              04.05.07
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 16:33:57 bởi Đông Hòa >
              #67
                Đông Hòa 04.05.2007 16:25:46 (permalink)
                0
                Sầu Trăng

                Đêm nay sáng lóa ánh trăng dài
                Phủ khắp trần gian lấp lánh bay
                Khoả kín khối sầu nơi khuất biệt
                Chôn sâu nỗi nhớ cõi thiên thai
                Cho người trở lại nghe thương cảm
                Để mắt tìm theo thấy tiếc hoài
                Nửa trái tim chừng như chết lặng
                Mơ màng giữa mộng vọng tình ai

                Đông Hòa
                04.05.07

                 

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2007 16:44:48 bởi Đông Hòa >
                #68
                  Đông Hòa 04.05.2007 21:22:51 (permalink)
                  0
                  Thoáng Sầu Tình Hạ
                   
                  Hạ đến bâng khuâng giữa cõi đời
                  Đàn ve cũng vọng tiếng ru mời
                  Tâm hồn thả giấc theo muôn lối
                  Phượng vỹ buông đài rắc khắp nơi
                  Xơ xác trường xưa khô cỏ lá
                  Xanh xao dáng cũ ướt lệ trời
                  Mưa buồn giăng mắc sầu lai láng
                  Kẻ đợi cô đơn mặt chẳng tươi


                  Tươi héo cõi lòng thương cánh hoa
                  Đêm nay ngồi lại ngắm trăng ngà
                  Để chờ đón gió mang hương vợi
                  Và đợi xem mây thả bóng sa
                  Ngây ngất bên cành tre rượi rũ
                  Mê man dưới bụi liễu la đà
                  Nửa tim chợt thấy bâng khuâng lạ
                  Nhớ dáng người yêu thấp thoáng xa


                  Xa vắng một ngày trở lại đây
                  Đường khuya khúc khuỷu dưới ngàn mây
                  Lung linh bóng úa , sao mờ tối
                  Le lói trăng so , ánh nhạt gầy
                  Thả giấc tìm về nơi đất bắc
                  Buông mơ ngóng đến phía trời tây
                  Tâm tư khắc khoải theo ngày tháng
                  Nỗi nhớ hồn trôi dạ xót lây

                   
                  Lây lất tâm tình mãi chốn đây
                  Nhớ thu vấn mãi gió heo may
                  Buông câu tiếng nhớ lời bi tráng
                  Vọng khúc nhạc sầu giọng oán ai
                  Héo úa trời hồng vương tĩnh lặng
                  Khô khan mây trắng thoảng êm say
                  Mơ hồ giữa cõi đời chia biệt
                  Một mối duyên vừa thoát khỏi tay

                  Đông Hòa
                  04.05.07

                  #69
                    Đông Hòa 05.05.2007 09:00:11 (permalink)
                    0
                    Khắc Khoải

                    Biết phải làm sao để tỏ tường
                    Vì đâu ai oán giữa trời thương

                    Nơi xưa sương khói chia ngăn lối
                    Chốn cũ mây mưa rẽ nghịch đưòng
                    Rớm mắt bâng khuâng dòng lệ biệt
                    Gom lòng ray rứt giọt tình vương
                    Tâm tư lặng lẽ chiều buông tối
                    Khắc khoải ru hồn giữa khói hương

                     
                    Đông Hòa
                    05.05.07

                     
                      

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 09:04:15 bởi Đông Hòa >
                    #70
                      Đông Hòa 06.05.2007 17:30:17 (permalink)
                      0
                      Khúc Sầu Vĩnh Biệt

                      Có một người rời bỏ thế gian
                      Gượng mình trối lại mấy câu tàn
                      Lời thương non nước chưa hề cạn
                      Tiếng vọng quê hương chẳng thể tan
                      Lệ chảy xót xa câu ly xứ
                      Châu rơi thương tiếc cảnh tan đàn
                      Xuôi tay bước khỏi trời Nam Việt
                      Giữa cõi Sơn hà nỗi oán than
                       
                      Đông hòa
                      06.05.07

                      #71
                        Đông Hòa 07.05.2007 08:52:59 (permalink)
                        0
                        Vương Vấn
                         
                        Tay cầm thư cũ mở ra xem
                        Nghe thoảng hương thơm dạ nỗi niềm
                        Tâm nhớ người yêu hôm nắng sáng
                        Hồn thương dáng mộng tối trăng êm
                        Cùng ai thả giấc , tình đầy đậm
                        Chung bóng theo mơ , duyên đượm thêm
                        Lưu luyến từ đâu trong vắng lặng
                        Xao lòng vương vấn mãi về em

                        Đông Hoà
                        07.05.07
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 05:47:41 bởi Đông Hòa >
                        #72
                          Đông Hòa 07.05.2007 20:36:14 (permalink)
                          0
                          Vì Nhau

                          Người xa gặp lại thật không ngờ
                          Em nhé vì đời ta viết thơ
                          Lắng đọng niềm thương trên biển sáng
                          Âm trầm cõi mộng dưới sương mờ

                          Tâm đồng góp nhặt câu chung thuỷ
                          Lòng trọn đắp xây chữ tóc tơ
                          Khắp nẻo quê hương cùng sánh bước
                          Bên nhau duyên thắm mãi tôn thờ

                          Đông Hòa
                          07.05.07

                          #73
                            Dang Xuan Linh 08.05.2007 01:33:50 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Đông Hòa

                            Ước Vọng|

                            Ngày xưa thuở tuổi mộng trâm cài
                            Mái tóc em dài lợp gấu vai
                            Đôi mắt miên man cơn mộng lắng
                            Bờ môi thăm thẳm giấc mơ say

                            Ru hồn khách đợi trong đêm dại
                            Mê dạ người mong giữa ánh hoài
                            Một tối nhìn nàng tràn vọng ước
                            Duyên tình đẹp mãi chẳng phôi phai

                             
                            Đông Hòa
                            02.04.07

                             

                             
                            Mái tóc dài
                             
                            Thương thay mái tóc đẹp hoa cài
                            Buông xỏa đôi bờ phủ chấm vai
                            Những tưởng vầng mây xuôi ảo giác
                            Nào hay ánh mắt đắm hồn say
                            Cùng người thuở trước mơ huyền thoại
                            Với kẻ năm xưa ủ nhạn hoài
                            Lả lướt vờn bay theo gió thoảng
                            Muôn đời giấc mộng chẳng hề phai

                             
                             
                            Đặng xuân Linh
                            #74
                              Đông Hòa 08.05.2007 06:55:44 (permalink)
                              0
                              Chúc Xuân Linh vui vẻ

                              Bài họa rất hay


                               

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 595 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9