Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 40 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Đông Hòa 23.07.2007 21:14:48 (permalink)
0
Cụ Hỡi
 
Cụ hỡi , thơ này .... đâu có phê
Viết ngông mấy chữ …hỏi ai chê
Thả hai câu tứ , lời không lạc
Gửi bốn dòng niêm , luật chẳng kê
Tọng sáu hàng dài , râu ngoắc chạy
Vung năm nét ngắn , rốn quay về
Chưa xong hồn đã nghe thư thái
Mới thấy văn chương … quả cái nghề
 
Đông Hòa
21.07.07
#91
    Đông Hòa 08.08.2007 21:31:49 (permalink)
    0
    Vịnh Lầu Ông Hoàng

    Nước nước non non một cõi này
    Lâu đài ai dựng tháp ai xây
    Sương dầm nắng dãi lờ gan đá
    Gió dập mưa dồn tủi phận cây
    Tuồng thế tang thương bao lớp sóng
    Cuộc đời thành bại mấy chòm mây
    Đường lên cõi phúc tìm đâu thấy
    Thấy cảnh đau lòng khách tỉnh say

    Hàn Mặc Tử

     
    Bài họa


    Hồn Nhớ Tháp Xưa

    Một toà lộng lẫy ngự nơi này
    Cổ tự Xứ Chàm ngọn tháp xây
    Bền bỉ bao năm từng bậc đá
    Trơ gan mấy thuở những hàng cây
    Bóng xưa tường mục trên đồi gió
    Dấu cũ rêu mờ giữa bóng mây
    Cám cảnh nghe hồn đau , dạ xót
    Người nhìn nuối mãi nỗi lòng say

    Đông Hòa
    08.08.07

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 06:27:04 bởi Đông Hòa >
    #92
      Đông Hòa 26.09.2007 09:06:12 (permalink)
      0
      Sầu tương tư
       
      Nơi đó thuyền em thả giữa sông
      Đâu xa tiếng gió gửi theo dòng
      Bờ môi nhạt phấn pha hương lãng
      Bóng mắt mờ sương rũ lệ hồng
      Bởi mấy năm rồi người đi mãi

      Để từng tháng ấy kẻ tìm mong
      Bây giờ tóc trắng màu mây phủ
      Hồn vẫn theo người cuối biển đông



      Đông Hòa
      26.09.07

      #93
        Đông Hòa 26.09.2007 09:14:03 (permalink)
        0
        Ly Biệt
         
        Nói nữa làm chi tiếng xót thương
         Ngày mai pháo cưới tiễn bên đường
        Với người vui giữa trời mơ ước
        Để kẻ sầu trong giấc mộng thường
        Đau đớn buông hồn nơi biển nhớ
        Cô đơn gửi dạ cõi tình vương
        Tim đầy dấu tích đêm ly biệt
        Ai oán buồn dâng ngập bến tương

         
        Đông Hòa
        26.09.07

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 17:43:13 bởi Đông Hòa >
        #94
          Đông Hòa 01.10.2007 13:02:17 (permalink)
          0
          Khúc biệt
           
          Sương về tiển biệt bóng trăng đêm
          Vẫn đứng kìa ai vọng cảnh tiên

          Vụng mắt trông hoa hồn lặng lẽ
          Rưng sầu đón mộng giấc vừa êm

          U hoài tình giây phút sâu nặng
          Khắc khoải tháng ngày tâm xót thêm
          Bởi chữ yêu đương đầy trái đắng
          Đong đầy lệ ứa dưới chân thềm
           
          Đông Hòa
          01.10.07

          #95
            Đông Hòa 03.10.2007 08:09:23 (permalink)
            0
            Thương xưa

            Ngọn gió về đâu giữa cảnh chiều
            Cho người cám cảnh bước phiêu diêu
            Niềm thương chốn cũ tim còn đậm
            Dấu nhớ nơi xưa mộng vẫn nhiều
            Thoảng vọng mơ màng khuôn ảo nhạc
            Nghe chìm giấc chậm tiếng hoài tiêu
            Hồn đâu da diết từng giây phút
            Nhớ mãi về người trót đã yêu

            Đông Hòa
            03.10.07
            #96
              Đông Hòa 04.10.2007 15:23:28 (permalink)
              0
              Nỗi niềm thương  xót
               
              Vẫn đứng chờ em cuối nẻo đường
              Cõi này đắm mãi chữ yêu đương
              Hồn nghe tha thiết qua miền nhớ
              Tâm rũ mơ hồ đến cõi thương
              Lệ ướt chưa vơi niềm vọng tưởng

              Môi khô chẳng bớt nỗi sầu vương
              Vì đâu em hỡi , tình rời bến
              Day dứt đời nhau khúc đoạn trường

              Đông Hòa
              04.10.07

               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 23:09:16 bởi Đông Hòa >
              #97
                NhàQuê 04.10.2007 20:36:54 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Đông Hòa

                Nỗi niềm thương  xót
                 
                Vẫn đứng chờ em cuối nẻo đường
                Cõi này đắm mãi chữ yêu đương
                Hồn mê tha thiết theo miền nhớ
                Tâm rũ mơ hồ đến cõi thương
                Lệ ướt chưa vơi niềm vọng tưởng

                Môi khô chẳng bớt nỗi sầu vương
                Vì đâu em hỡi , tình rời bến
                Day dứt đời nhau khúc đoạn trường


                Đông Hòa
                04.10.07


                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 02:27:10 bởi NhàQuê >
                #98
                  Đông Hòa 04.10.2007 23:11:47 (permalink)
                  0
                  Chào bạn Nhà Quê ... nhờ bạn chỉnh quote dùm .. nếu vui thì bạn có thể hoạ bài

                  Chúc vui vẻ
                  Thân ái

                  donghoa
                  #99
                    Bình Yên 05.10.2007 00:07:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NhàQuê


                    Trích đoạn: Đông Hòa

                    Nỗi niềm thương  xót
                     
                    Vẫn đứng chờ em cuối nẻo đường
                    Cõi này đắm mãi chữ yêu đương
                    Hồn mê tha thiết theo dấu nhớ
                    Tâm rũ mơ hồ đến cõi thương
                    Lệ ướt chưa vơi niềm vọng tưởng

                    Môi khô chẳng bớt nỗi sầu vương
                    Vì đâu em hỡi , tình lỡ bến
                    Day dứt đời nhau khúc đoạn trường


                    Đông Hòa
                    04.10.07


                     
                    Ngẫu hứng...

                    Thấy Bác Nhà Quê đứng...gác đường
                    Mặt mày đỏ lựng... gấc khôn đương
                    Cầm cương chỉ lối toàn...ra dấu
                    Nẩy mực thay màu nhém...bị thương
                    Lãng vãng đằng xa chờ vận tới
                    Mon men xích lại ắt...tai vương
                    Đông Hoà say mộng nghêu ngao hát
                    Để ý gì đâu cảnh... hí trường !!!

                    BìnhYên
                    NhàQuê 05.10.2007 02:26:29 (permalink)
                    0



                    Trích đoạn: Đông Hòa

                    Nỗi niềm thương  xót
                     
                    Vẫn đứng chờ em cuối nẻo đường
                    Cõi này đắm mãi chữ yêu đương
                    Hồn mê tha thiết theo miền nhớ
                    Tâm rũ mơ hồ đến cõi thương
                    Lệ ướt chưa vơi niềm vọng tưởng

                    Môi khô chẳng bớt nỗi sầu vương
                    Vì đâu em hỡi , tình rời bến
                    Day dứt đời nhau khúc đoạn trường


                    Đông Hòa
                    04.10.07



                     
                     
                    Bài Hoạ Vận: Cơ Duyên
                     
                    Lang thang dạo Quán ngoạn thơ Đường
                    Trộm ngắm bao nhiêu bậc đại đương
                    Bởi lẽ ghiền văn xa cứ nhớ
                    Vì chưng mến chữ vắng càng thương
                    Tao nhân bút họa hoài tơ tưởng
                    Mặc khách vần gieo những vấn vương
                    Sánh tựa thuyền nan tìm thấy bến
                    Bằng đâu phượng đỏ rực sân trường
                     

                       NhàQuê
                    NhàQuê 05.10.2007 18:12:47 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NhàQuê


                    Nỗi niềm thương  xót
                     
                    Vẫn đứng chờ em cuối nẻo đường
                    Cõi này đắm mãi chữ yêu đương
                    Hồn mê tha thiết theo miền nhớ
                    Tâm rũ mơ hồ đến cõi thương
                    Lệ ướt chưa vơi niềm vọng tưởng

                    Môi khô chẳng bớt nỗi sầu vương
                    Vì đâu em hỡi , tình rời bến
                    Day dứt đời nhau khúc đoạn trường


                    Đông Hòa
                    04.10.07

                     
                     
                    Bài Hoạ Vận: Cơ Duyên
                     
                    Lang thang dạo Quán ngoạn thơ Đường
                    Trộm ngắm bao nhiêu bậc đại đương
                    Bởi lẽ ghiền văn xa cứ nhớ
                    Vì chưng mến chữ vắng càng thương
                    Tao nhân bút họa hoài tơ tưởng
                    Mặc khách vần gieo những vấn vương
                    Sánh tựa thuyền nan tìm thấy bến
                    Bằng đâu phượng đỏ rực sân trường
                     

                       NhàQuê


                     
                     
                    Công Ơn

                    Thật khó làm thơ với luật Đường
                    Xưa kia học ít lấy gì đương
                    Không nhiều mấy chữ may còn nhớ
                    Chẳng ít công thầy dạy bởi thương
                    Đã nợ ân tình lòng vẩn tưởng
                    Thân mang nghĩa nặng hãy còn vương
                    Cây đa chẳng nở rời xa bến
                    Trò cũ không ai chẳng nhớ trường

                     
                     Trúc Giang Tử
                     

                     
                     
                     
                    Đông Hòa 06.10.2007 08:23:52 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn mọi người vào chung họa bài

                    Chúc vui vẻ

                    donghoa
                    Đông Hòa 09.10.2007 06:46:41 (permalink)
                    0

                     
                     
                    Sầu Huế
                     
                    Nơi ấy miền trung buổi sớm mơ
                    Huế đây vằng vặc bóng sương mờ
                    Thu sang mang lá ru cơn mộng
                    Đông đến gửi tình vọng tiếng thơ
                    Vấn khúc thương buồn xưa khuất biệt
                    Vương lời thán oán thuở mong chờ
                    Neo lòng một kẻ đời ly xứ
                    Vừa đến thả hồn bay vẩn vơ

                     
                    Đông Hòa
                    09.10.07

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 12:15:50 bởi Đông Hòa >
                    Đông Hòa 09.10.2007 10:57:17 (permalink)
                    0
                    Không đề
                     
                    Viết vội vài lời gửi thế nhân
                    Rằng nay ông đã tám mươi xuân
                    Răng thời gãy rụng hơn phân nửa
                    Hàm cũng lung lay hết bốn phần
                    Mở miệng môi trên nghe nhão nhẹt

                    Ngoác râu cổ dưới thấy tê rần
                    Quá đà tuổi thọ chờ tiên rước
                    Đến chốn thiên đường rạng tấm thân

                    Đông Hòa
                    09.10.07

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 40 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 595 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9