Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thương xưa
Ngọn gió về đâu giữa cảnh chiều
Cho người cám cảnh bước phiêu diêu
Niềm thương chốn cũ tim còn đậm
Dấu nhớ nơi xưa mộng vẫn nhiều
Thoảng vọng mơ màng khuôn ảo nhạc
Nghe chìm giấc chậm tiếng hoài tiêu
Hồn đâu da diết từng giây phút
Nhớ mãi về người trót đã yêu
Đông Hòa
03.10.07
KÉN CHỒNG Em đây đất Bắc cứ hai chiều Đón trước hiên nhà gọi:bún diêu! Sáng sớm ba tô chê vẫn ít Đêm khuya sáu bát bảo chưa nhiều Cha lo vỡ mật không nhà ở Mẹ sợ teo gan hết bạc tiêu Hỏi khắp anh trai ngoài tứ xứ Ai người dám tới ngỏ lời yêu? Hàn Băng Lệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 19:24:09 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
Bẽn lẽn
Bẽn lẽn nàng mây đến đổi mùa
Âm thầm lá úa cũng về đưa
Bâng khuâng tiễn hạ sương chào nắng
Lưu luyến tìm thu gió đợi mưa
Gấp chút đêm lao qua cạnh cửa
Chậm thôi trăng đến dựa song thưa
Cùng ai một nửa đời cô quạnh
Cúi mặt rơi sầu gửi dấu xưa
Đông Hòa
10.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 08:32:38 bởi Đông Hòa >
Chào Hàn Băng Lệ - Tuyệt Thế Giai Nhân
Lâu rồi hôm nay mới thấy Băng lệ đến hoạ thơ ... chắc vẫn trẻ trung như xưa
Chúc vui vẻ nhé
Thân ái
donghoa
Vương Vấn Người Xưa
Lâu lắm hôm nay mới gặp nàng
Sắc hương vẫn đẹp nhất trần gian
Nhìn em đôi mắt niềm thương đến
Vuốt tóc bàn tay nỗi nhớ sang
Bởi mấy năm dài đời vấn mãi
Neo thêm tháng dọi kiếp chờ mang
Nên khi chiếc lá thu tàn úa
Lại thấy hồn vương bóng cố nhân
Đông Hòa
10.10.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 03:36:29 bởi Đông Hòa >
Trích đoạn: Đông Hòa
Bẽn lẽn
Bẽn lẽn nàng mây đến đổi mùa
Âm thầm lá úa cũng về đưa
Bâng khuâng tiễn hạ sương chào nắng
Lưu luyến tìm thu gió đợi mưa
Gấp chút đêm lao qua cạnh cửa
Chậm thôi trăng đến dựa song thưa
Cùng ai một nửa đời cô quạnh
Cúi mặt rơi sầu gửi dấu xưa
Đông Hòa
10.10.07
-Xin chào huynh Đông Hòa , bạch vân xin họa bài Bẽn Lẽn
Uống Trà Chiều nay gió thổi báo giao mùa
Lá rụng ngoài hè buổi tiễn đưa
Sương xuống cuối sông như khói tỏa
Mây giăng đầu bãi tựa trời mưa
Lửa bùng trên bếp vang nhè nhẹ
Sóng vỗ mạn thuyền tiếng nhặt thưa
Pha một ấm trà ngồi độc ẩm
Nhẩn nha nghĩ lại chuyện đời xưa
bv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 20:36:06 bởi bachvan >
Chào Hàn Băng Lệ
Lâu rồi hôm nay mới thấy Băng lệ đến hoạ thơ ... chắc vẫn trẻ trung như xưa
Chúc vui vẻ nhé
Thân ái
donghoa
Cảm ơn bác nhiều!Bác nhận được THƯ RIÊNG chưa?
Hàn Băng Lệ
Trích đoạn: bachvan
Trích đoạn: Đông Hòa
Bẽn lẽn
Bẽn lẽn nàng mây đến đổi mùa
Âm thầm lá úa cũng về đưa
Bâng khuâng tiễn hạ sương chào nắng
Lưu luyến tìm thu gió đợi mưa
Gấp chút đêm lao qua cạnh cửa
Chậm thôi trăng đến dựa song thưa
Cùng ai một nửa đời cô quạnh
Cúi mặt rơi sầu gửi dấu xưa
Đông Hòa
10.10.07
-Xin chào huynh Đông Hòa , bạch vân xin họa bài Bẽn Lẽn
Uống Trà
Chiều nay gió thổi báo giao mùa
Lá rụng ngoài hè buổi tiễn đưa
Sương xuống cuối sông như khói tỏa
Mây giăng đầu bãi tựa trời mưa
Lửa bùng trên bếp vang nhè nhẹ
Sóng vỗ mạn thuyền tiếng nhặt thưa
Pha một ấm trà ngồi độc ẩm
Nhẩn nha nghĩ lại chuyện đời xưa
bv
Chào Bv .. cảm ơn đã vào hoạ bài nhé
Chúc vui vẻ
donghoa
Hoài lưu oán khúc
Gửi gió theo mơ đến dải Ngân
Hồn thương tráng sĩ biệt hồng trần
Tích xưa tiển biệt lìa sông Thuỷ
Chuyện cũ chia ly đoạn bến Vân
Quốc nhục tâm mang đời mạt kiếp
Thân hèn luỵ vướng mộng tàn nhân
Giang sơn cảm thán dòng Vân , Dịch
Nỗi oán hoài lưu sử trích vần
Đông Hòa
05.11.07
Em về đâu Em về đâu hỡi em
Tiếng xưa nào thôi đợi
Hồn ai vừa tìm vội
Ru thêm lời ân tình
Em vùi trong dấu sương
Lá hoa vừa sôi nắng
Hồn em vừa chết lặng
Bởi tình đã sang sông
Và ngoài kia đêm xuống
Lời nói đã hư không
Lời nào , ôi vô cùng
Thấm đầy lệ vô ngôn
Và đời vương sắc xám
Tiếng mưa rơi đầy lại
Em đón chuyện xưa ấy
Thoáng mộng nào vừa say
Đông hòa
10.11.07
Tây lầu cảnh biệt
( thuận nghịch đọc )
Tây lầu úa liễu cảnh tàn thêm
Nhớ gọi sầu hoa rắc tím thềm
Mây bóng lặng im hồn gửi đất
Ảnh nhân mờ ám dạ chìm đêm
Vây lời nhạt khẽ chiều ai oán
Vọng tiếng gầy hao nắng rĩ rên
Đầy bọt sủi tim trào giấc hãi
Say mềm ngọn gió thoảng bồng bềnh
Bềnh bồng thoảng gió ngọn mềm say
Hãi giấc trào tim sủi bọt đầy
Rên rĩ nắng hao gầy tiếng vọng
Oán ai chiều nhạt khẽ lời vây
Đêm chìm dạ ám mờ nhân ảnh
Đất gửi hồn im lặng bóng mây
Thềm tím rắc hoa sầu gọi nhớ
Thêm tàn cảnh liễu úa lầu tây
Đông Hòa
12.11.07
Trích đoạn: Đông Hòa
Hoài lưu oán khúc
Gửi gió theo mơ đến dải Ngân
Hồn thương tráng sĩ biệt hồng trần
Tích xưa tiển biệt lìa sông Thuỷ
Chuyện cũ chia ly đoạn bến Vân
Quốc nhục tâm mang đời mạt kiếp
Thân hèn luỵ vướng mộng tàn nhân
Giang sơn cảm thán dòng Vân , Dịch
Nỗi oán hoài lưu sử trích vần
Đông Hòa
05.11.07
Cách Trở Sông Tương
Dòng Tương lấp lánh ánh sông Ngân
Tạm biệt chia ly trốn cõi trần
Dẫu vạn câu thơ nào kể hết
Dù bao lời nói chỉ phù vân
Vì sao lúc trước quên người cũ
Bởi vậy bây giờ gọi cố nhân
Chép lại tình xưa lên giấy trắng
Thương nhau gợi nhớ thảo đôi vần
-bachvan-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 07:42:10 bởi bachvan >
Sen hồng đất Phật
( Thuận nghịch độc )
Sen hồng toả cánh ngập sương ao
Ước gửi đời say hương ngạt ngào
Tinh Phật ẩn xoay trời sắc đảo
Túy tiên trầm mặc cảnh mơ chao
Nhìn mê mắt vấn tâm vào đón
Mở khẽ môi hờ miệng khẽ chào
Im ngủ mây xa bờ liễu trúc
Thiền tâm vọng đến khách lòng nao
Nao lòng khách đến vọng tâm thiền
Trúc liễu bờ xa mây ngủ im
Chào khẽ miệng hờ môi khẽ gọi
Đón vào tâm vấn mắt mê nhìn
Chao mơ cảnh mặc trầm tiên túy
Đảo sắc trời xoay ẩn phật tinh
Ngào ngạt hương say đời gửi ước
Ao sương ngập toả cánh hồng sen
Đông Hòa
17.11.07
Cảm ơn Bach Vân vào họa thơ nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 02:51:46 bởi Đông Hòa >
Lời đông
( thuận nghịch đọc )
Đông sang gửi chữ nét trao người
Để kẻ sầu ai mắt nhớ đời
Lòng oán sượt hiên nhìn gió lộng
Dạ buồn thoảng mắt ngắm mưa lơi
Trông về biển vắng hồn mơ đợi
Đón vọng trời đơn bóng ảo soi
Mông quạnh đem tàn mây đến vội
Hồng trời ánh ngọc toả vương rơi
Rơi vương tỏa ngọc ánh trời hồng
Vội đến mây tàn đem quạnh mông
Soi ảo bóng đơn trời vọng đón
Đợi mơ hồn vắng biển về trông
Lơi mưa thoảng mắt nghe buồn dạ
Lộng gió nhìn hiên sượt oán lòng
Đời nhớ mắt ai sầu kẻ để
Người trao nét chữ gửi sang đông
Đông Hòa
18.11.07
Khảm Trăng
(Thuận nghịch độc )
Trời khảm bóng vàng trăng đến trôi
Lặng im màn gió khẽ buông lơi
Đời vương nhớ xót treo tầm mắt
Kiếp vãng thương đau chặn thoáng môi
Gùi mộng gửi lời tươm dạ nặng
Đón mơ chờ tiếng thoảng lòng vơi
Côi sầu chòm ửng mây tan đỏ
Trời khảm bóng vàng trăng đến trôi
Trôi đến trăng vàng bóng khảm trời
Đỏ tan mây ửng chợt sầu côi
Vơi lòng thoảng tiếng chờ mơ đón
Nặng dạ tươm lời gửi mộng gùi
Môi thoáng đợi đau thương vãng kiếp
Mắt tầm treo xót nhớ vương đời
Lơi buông khẽ gió màn im lặng
Trôi đến trăng vàng bóng khảm trời
Đông Hòa
19.11.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 05:38:52 bởi Đông Hòa >
Rạng Đông
( Thuận nghịch độc )
( Thủ vỹ ngâm )
Thu tiễn bóng người đón rạng đông
Trúc vườn ôm lạnh giọt sương lồng
Mơ nghe dạ oán ru lời lửng
Mộng tưởng hồn sầu rũ khúc mông
Mờ ảm sóng trơ thuyền biệt biển
Ảo mê trời vắng nhạn xa đồng
Thơ say mắt dõi tâm đầy cảm
Thu tiễn bóng người đón rạng đông
Đông rạng đón người bóng tiễn thu
Cảm đầy tâm dõi mắt say thơ
Đồng xa nhạn vắng trời mê ảo
Biển biệt thuyền trơ sóng ảm mờ
Mông khúc rũ sầu hồn tưởng mộng
Lửng lời ru oán dạ nghe mơ
Lồng sương giọt lạnh ôm vườn trúc
Đông rạng đón người bóng tiễn thu
Đông Hòa
21.11.07
Đêm chờ mong
( Thuận nghịch độc )
Sao rụng đón nhìn thương giấc mơ
Đợi vùi đêm hết chửa tan giờ
Nao lòng ngậm chữ mờ ngăn xếp
Rũ mặt xem thơ nhạt kẽ Ô
Ngao ngán gió thầm vương tiếng góp
Ngập ngừng mây nhỡ gọi câu chờ
Trào dâng lệ uất trời thương tiếc
Đau xót nỗi buồn gửi mắt ngơ
Ngơ mắt gửi buồn nỗi xót đau
Tiếc thương trời uất lệ dâng trào
Chờ câu gọi nhỡ mây ngừng ngập
Góp tiếng vương thầm gió ngán ngao
Ô kẽ nhạt thơ xem mặt rũ
Xếp ngăn mờ chữ ngậm lòng nao
Giờ tan chửa hết đêm vùi đợi
Mơ giấc thương nhìn đón rụng sao
Đông Hòa
23.10.07