Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Đông Hòa 23.11.2007 20:20:55 (permalink)
0
Đêm chờ mong
( Thuận nghịch độc )
 
Sao rụng đón nhìn thương giấc mơ
Đợi vùi đêm hết chửa tan giờ
Nao lòng ngậm chữ mờ ngăn xếp
Rũ mặt xem thơ nhạt kẽ Ô
Ngao ngán gió thầm vương tiếng góp
Ngập ngừng mây nhỡ gọi câu chờ
Trào dâng lệ uất trời thương tiếc
Đau xót nỗi buồn gửi mắt ngơ
 
Ngơ mắt gửi buồn nỗi xót đau
Tiếc thương trời uất lệ dâng trào
Chờ câu gọi nhỡ mây ngừng ngập
Góp tiếng vương thầm gió ngán ngao
Ô kẽ nhạt thơ xem mặt rũ
Xếp ngăn mờ chữ ngậm lòng nao
Giờ tan chửa hết đêm vùi đợi
Mơ giấc thương nhìn đón rụng sao
 
Đông Hòa
23.10.07
vivi07 24.11.2007 20:51:26 (permalink)
0


Tặng tấm tranh cho nhà hoạ thơ tài tình
Đông Hòa 25.11.2007 04:54:12 (permalink)
0

 
Luyến trăng
( Thuận nghịch độc )

Đêm luyến dạ trăng bóng gửi ta
Dạt dào tuôn gió ngả nghiêng hoa
Thêm sầu khúc nhạc nghe hồn lặng
Muộn nhớ lời than tiễn lệ sa
Tìm đến dáng mơ buồn phố vọng
Đợi về người mộng xót lời ca
Viền trăng khuyết lạnh trời sương giọt
Nghiêng bóng cảnh đêm lạc bước xa

Đông Hòa
24.11.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 15:01:20 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 29.11.2007 21:05:21 (permalink)
0
Giang Trường Khúc Biệt
( Thuận nghịch độc )
( Thủ vỹ ngâm )

Trời sáng đợi mây đón ẩn sương
Úa nâu màn đục bóng Giang Trường
Vơi trăng áng khuyết vương mờ dáng
Nhẹ gió vườn nghiêng toả nhạt hương
Lời oán gửi đau hồn vọng nhớ
Tiếng hờn trao xót dạ cuồng thương
Phơi đêm trút hận tình mong mỏi
Trời sáng đợi mây đón ẩn sương

Sương ẩn đón mây đợi sáng trời
Mỏi mong tình hận trút đêm phơi
Thương cuồng dạ xót trao hờn tiếng
Nhớ vọng hồn đau gửi oán lời
Hương nhạt tỏa nghiêng vườn gió nhẹ
Dáng mờ vương khuyết ánh trăng vơi
Trường Giang bóng đục màn nâu úa
Sương ẩn đón mây đợi sáng trời

Đông Hòa
29.11.2007

Đông Hòa 30.11.2007 05:07:47 (permalink)
0
Mừng Xuân Mới
( thuận nghịch đọc )
( thủ vỹ ngâm )

 
Xuân chờ tiếng rộn đón mừng xuân
Cửa gióng reo chào liễn chữ dăm

Sân trước nổ rền dong pháo đỏ
Ngõ trên pha ửng bóng hoa xanh

Vàng mai cánh gửi mừng lời  trọn
Trắng huệ cành trao chúc ý thành
Tràn ngập giọng vang người khắp phố
Xuân chờ tiếng rộn đón mừng xuân
 
Xuân mừng đón rộn tiếng chờ xuân
Phố khắp người vang giọng ngập tràn

Thành ý chúc trao cành huệ trắng
Trọn lời mừng gửi cánh mai vàng

Xanh hoa bóng ửng pha trên ngõ
Đỏ pháo dong rền nổ trước sân
Dăm chữ liễn chào reo gióng cửa
Xuân mừng đón rộn tiếng chờ xuân

Đông Hòa
30.11.07

Đông Hòa 01.12.2007 05:28:37 (permalink)
0
Vương tình gối mộng
( thuận nghịch độc )
( thủ vỹ ngâm )

Vương tình gối mộng thả hồn say
 Bạn hỡi , đây lòng nặng nhớ ai
Đường khuất dáng chêm sầu rớm lệ
 Bến xa hồn lặng oán đùa tay                      
Thương rời tiếng đợi vườn sao khuyết          
Xót gửi lời trao bóng nguyệt đầy          
Sương ảo lạnh mờ tâm đón vọng
Vương tình gối mộng thả hồn say
 
Say hồn thả mộng gối tình vương        
Vọng đón tâm mờ lạnh ảo sương    
Đầy nguyệt bóng trao lời gửi xót          
Khuyết sao vườn đợi tiếng rời thương
Tay đùa oán lặng hồn xa bến      
Lệ rớm sầu chêm dáng khuất đường
Ai nhớ nặng lòng đây , hỡi bạn
Say hồn thả mộng gối tình vương
 
Đông Hòa
30.11.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 05:29:54 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.12.2007 02:17:53 (permalink)
0
 Xuân thiết tha
( thuận nghịch độc )
( thủ vỹ ngâm )

Tha thiết tiếng lòng gửi vọng xuân
Trắng đêm tình thả mộng hiên gần
Xa quê kẻ đón thuyền mờ bến
Biệt xứ người chờ bóng nhạt sân
Hoa tuyết cảnh sầu tim rũ dáng
Gió mù trời oán dạ xoay vầng
Ra lời bút cạn nghe mơ đoản
Tha thiết tiếng lòng gửi vọng xuân

Xuân vọng gửi lòng tiếng thiết tha
Đoản mơ nghe bút cạn lời ra
Vầng xoay dạ oán trời mù gió
Dáng rũ tim sầu cảnh tuyết hoa
Sân nhạt bóng chờ người xứ biệt
Bến mờ thuyền đón kẻ quê xa
Gần hiên mộng thả tình đêm trắng
Xuân vọng gửi lòng tiếng thiết tha

Đông hòa
10.12.07
Đông Hòa 12.12.2007 17:56:22 (permalink)
0
Tình quê hương
( thuận nghịch độc )

Em về gửi dáng rũ mờ sương
Lặng gió sầu ươm khúc nhạc trường
Thềm vắng cảnh xa hồn mộng luyến
Bóng hoang tình biệt giấc mơ vương
Êm lòng vấn khẽ lời mong nhớ
Trống dạ nghe thầm tiếng gọi thương
Huyền rũ tóc nghiêng ai rũ mặt
Yên bình phút vọng đón quê hương

Hương quê đón vọng phút bình yên
Mặt nghoảnh ai nghiêng tóc rũ huyền
Thương gọi tiếng thầm nghe dạ trống
Nhớ lời tim khẽ vấn lòng êm
Vương mơ giấc biệt tình hoang bóng
Luyến mộng hồn xa cảnh vắng thềm
Trường nhạc khúc sầu ươm gió lặng
Sương mờ rũ dáng gửi về em

Đông Hòa
12.12.07
HÀN PHONG 13.12.2007 14:34:26 (permalink)
0
 Xuân thiết tha
( thuận nghịch độc )
( thủ vỹ ngâm )

Tha thiết tiếng lòng gửi vọng xuân
Trắng đêm tình thả mộng hiên gần
Xa quê kẻ đón thuyền mờ bến
Biệt xứ người chờ bóng nhạt sân
Hoa tuyết cảnh sầu tim rũ dáng
Gió mù trời oán dạ xoay vầng
Ra lời bút cạn nghe mơ đoản
Tha thiết tiếng lòng gửi vọng xuân

Xuân vọng gửi lòng tiếng thiết tha
Đoản mơ nghe bút cạn lời ra
Vầng xoay dạ oán trời mù gió
Dáng rũ tim sầu cảnh tuyết hoa
Sân nhạt bóng chờ người xứ biệt
Bến mờ thuyền đón kẻ quê xa
Gần hiên mộng thả tình đêm trắng
Xuân vọng gửi lòng tiếng thiết tha

Đông hòa
10.12.07

 
GIÓ XUÂN
 
Gió thoảng lên rồi ngọn gió xuân
Bước chân đang tới giấc mơ gần
Vàng phai sắc lá vương trong ngõ
Xanh biếc màu chồi nẩy cuối sân
Bạn rượu khề khà năm bảy chén
Khách thơ ngâm ngợi một đôi vần
Kim bằng hội ngộ tình dâng sóng
Gió thoảng lên rồi ngọn gió xuân
 
Hàn Phong
 
Chào huynh Đông hòa, đệ đến họa với huynh một bài nha. Chúc huynh vui vẻ.
 
Đông Hòa 17.12.2007 20:49:34 (permalink)
0
Sầu theo bóng bạn
( thuận nghịch độc )

Đêm vọng rũ sầu giấc biển khơi
Lặng trôi mây oán mộng ngâu trời
Tim buồn vấn biệt hồn day dứt
Dạ xót vương xa lệ khó nguôi
Thềm lạnh bóng mơ người chậm tiếng
Ngõ hoang lòng thẳm mắt rưng lời
Bên song đứng đợi ai trầm mặc
Tình ái mộng duyên tiếc hỡi ơi

Ơi hỡi , tiếc duyên mộng ái tình
Mặc trầm ai đợi đứng song bên
Lời rưng mắt thẳm lòng hoang ngõ
Tiếng chậm người mơ bóng lạnh thềm
Nguôi khó lệ xa vương xót dạ
Dứt day hồn biệt vấn buồn tim
Trời ngâu mộng oán mây trôi lặng
Khơi biển giấc sầu rũ vọng đêm

Đông Hòa
17.12.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 20:51:53 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 24.12.2007 04:54:58 (permalink)
0




Tường Vi thương xót


Đông Hòa



( thuận nghịch độc )
 
Ai về gửi lại dấu Tường Vi
Cánh héo tàn vương đọng ướt mi

Hoài hận nỗi thương miền ái cảm
Oán than niềm nhớ cõi tình bi

Tay cầm bạn tiễn người buồn lặng
Mắt rũ hồn tan mộng ảo si
Say đẫm đêm trao lời khúc biệt
Mây sầu biệt lệ vọng trần ly
 
Ly trần lệ biệt vọng sầu mây
Biệt khúc lời trao đêm đẫm say

Si ảo mộng tan hồn rũ mắt
Lặng buồn người tiễn bạn cầm tay

Bi tình cõi nhớ niềm than oán
Cảm ái miền thương nỗi hận hoài
Mi ướt đọng vương tàn héo cánh
Vi Tường dấu lại gửi về ai
 
Đông Hòa
22.12.07

HÀN PHONG 25.12.2007 08:30:10 (permalink)
0

Sầu theo bóng bạn
( thuận nghịch độc )

Đêm vọng rũ sầu giấc biển khơi
Lặng trôi mây oán mộng ngâu trời
Tim buồn vấn biệt hồn day dứt
Dạ xót vương xa lệ khó nguôi
Thềm lạnh bóng mơ người chậm tiếng
Ngõ hoang lòng thẳm mắt rưng lời
Bên song đứng đợi ai trầm mặc
Tình ái mộng duyên tiếc hỡi ơi

Ơi hỡi , tiếc duyên mộng ái tình
Mặc trầm ai đợi đứng song bên
Lời rưng mắt thẳm lòng hoang ngõ
Tiếng chậm người mơ bóng lạnh thềm
Nguôi khó lệ xa vương xót dạ
Dứt day hồn biệt vấn buồn tim
Trời ngâu mộng oán mây trôi lặng
Khơi biển giấc sầu rũ vọng đêm

Đông Hòa
17.12.07


Chào Huynh, đệ học theo huynh và góp một bài nha

Thân hoạ:

Đợi Người Đêm Xuân
(Thuận nghịch độc)
 
Mơ giấc phủ vàng mộng viễn khơi
Lửng xanh mây dạt cỏ bên trời
Giờ muôn nhớ gọi tình thân vắng
Trước mãi sầu ghi tim máu nguôi
Mờ mịt níu chân vương suối lệ
Xác xơ nhàu dạ quyện sông lời
Chờ xuân độ ấy xuân đêm cuối
Thơ úa nhuộm tàn yêu dấu ơi
 
 
Ơi dấu yêu tàn nhuộm úa thơ
Cuối đêm xuân ấy độ xuân chờ
Lời sông quyện dạ nhàu xơ xác
Lệ suối vương chân níu mịt mờ
Nguôi máu tim ghi sầu mãi trước
Vắng thân tình gọi nhớ muôn giờ
Trời bên cỏ dạt mây xanh lửng
Khơi viễn mộng vàng phủ giấc mơ
 
Hàn Phong



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 09:01:21 bởi HÀN PHONG >
Đông Hòa 26.12.2007 06:36:15 (permalink)
0
Tiễn người một niềm đau


Vườn đời nay đã héo
Anh về buồn mang theo
Gió nào lời kêu gọi
Người vào chốn gieo neo

Tình hôm qua thôi hết
Hoa buồn gửi vết rơi
Anh về lòng chấp chới
Kỷ niệm nào khó nguôi

Thương xưa người em gái
Nắng hồng ấm đôi vai
Ôi , đôi tay mềm mại
Ru hồn tôi mê say

Thương xưa đời thiếu nữ
Như hoa nở sớm mơ
Phập phồng theo gió thở
Giữa trời đông nên thơ

Vườn đời nay đã mất
Nấm mộ chôn buồn so
Bên ngàn xanh thảm cỏ
Em giờ nơi bơ vơ

Tình giờ đây đã chết
Cõi nào ta mất nhau
Đêm trào rơi ngấn lệ
Tiễn người một niềm đau

Đông Hòa
25.12.07
Đông Hòa 30.12.2007 09:48:20 (permalink)
0
Buồn trôi giấc mộng
( thuận nghịch độc )

 
Tan giấc lửng chiều giữa mộng thường
Cạn nguồn mơ lỡ khép sầu vương
Âm trời ánh nguyệt mờ khuôn mắt
Tối đất màu đêm ủ bóng sương
Tâm rũ hoen lời vùi sóng biển

Dạ buồn so mặt nén hồ dương
Hoang tình vọng cảnh soi vườn trúc
Thầm gọi tiếng hờ miệng đợi thương

 
Thương đợi miệng hờ tiếng gọi thầm
Trúc vườn soi cảnh vọng tình hoang
Dương hồ nén mặt so buồn dạ
Biển sóng vùi lời hoen rũ tâm
Sương bóng ủ đêm màu đất tối

Mắt khuôn mờ nguyệt ánh trời âm
Vương sầu khép lỡ mơ nguồn cạn
Thường mộng giữa chiều lửng giấc tan

Đông Hòa
29.12.07

Đông Hòa 01.01.2008 06:38:01 (permalink)
0
Chiều vương vấn
( thuận nghịch độc )


Đường vắng cảnh chiều khói phất bay
Khẽ mờ mây liễu nhạt gương phai
Sương khuya ủ mộng tâm chìm đắm
Bóng tối chườm mơ dạ ngất say
Vườn nhớ đợi xuân trêu dáng mãi
Ngõ mê chờ gió ghẹo hoa đài
Thương sầu mắt gửi tình hiu quạnh
Vương vấn chợt lòng nỗi nhớ ai

Ai nhớ nỗi lòng chợt vấn vương
Quạnh hiu tình gửi mắt sầu thương
Đài hoa ghẹo gió chờ mê ngõ
Mãi dáng trêu xuân đợi nhớ vườn
Say ngất dạ mơ chìm tối bóng
Đắm chìm tâm mộng ủ khuya sương
Phai gương nhạt liễu mây mờ khẽ
Bay phất khói chiều cảnh vắng đường

 
Đông Hòa
01.01.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 05:57:33 bởi Đông Hòa >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9