LỜI TỰA

Tác giả Bài
LÊ HƯNG TIẾN
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.01.2007
LỜI TỰA - 08.04.2007 10:19:17
0
LỜI TỰA    
 
LÊ HƯNG TIẾN Thể hiện sự tuỳ tiện của vỏ ốc
Cởi trần tôi những lớ mớ kiến thức
Con dộng long tong lỏng tỏng lòng tòng
Hơi thở phản sáng lần thần hồng hoang  Bước từng dấu ngoặc mắc vào cạn nghĩ suy
Sự tồn tại lướng vướng mặc định
Con mọt lật lật trang sách sách
Mót mọt tôi hơi thở vụn làm đêm độc giả đóng ngoặc  Chẳng có sứ giả nào chấm một chấm than sau gáy đêm
Để bản nháp âm thanh vò vò sột sệt
Đối thoại trở về cô miên
Bản nháp nháp bản nháp thành tôi độc bản độc bản  Tư duy số lẻ
Biểu thị số lẻ
Đích thị số lẻ
Thời khắc số lẻ
Bản nháp số lẻ
Bản sao số lẻ
Số liệu số lẻ
Số lẻ số lẻ
Số lẻ số lẻ  Thể hiện sự tuỳ tiện của vỏ ốc
Những con số lẻ lơm chơm mặt nước
Cởi trần tôi cứu vớt một ý tưởng
Gội sạch không gian.  

Ngọc Lý
  • Số bài : 3255
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.08.2005
RE: LỜI TỰA - 08.04.2007 13:43:38
0
.

BẠT
 
 
Hai bốn sáu tám tám tám sáu mươi tư 
Mai rùa biến dịch hào thượng  ngũ tứ tam nhị

 
vỏ ốc xoáy theo sức hút từ nguồn xa xăm tận đâu?
hay uốn theo bàn tay sóng mơn man dào dạt từng giây phút cuộc đời? 
Xoáy tròn trôn ốc theo bên phải?
Hay ngược trôn ốc theo bên trái?
 
Ăn ốc nói mò
Bói ra ma
Quét nhà ra rác
Xác suất ra tiền
chứng khoán và thị trường
vàng và đất
nổi trôi theo quy luật nào ngoài sự chạy theo của lòng tham
 
lẻ loi làm sao thành sự thật
phải kết đoàn vào đảng
một bè một lũ mới nổi được trên nhà nước
 
thánh hiền và khoa học đã công nhận
một cây thì chìm
một bè thì nổi
lẻ loi thì chết
 
 
TỰA
 
Vào đâu?
 
Hay
 
BẠT?
 
kết thúc cho một chuỗi ý tưởng 
chẵn
lẻ
 
LỜI
 
TỰA
 
lẻ loi lõm vào khoảng không
 


    
             1
        1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
 1   4   6   4   1
1   5  10  10   5   1

 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 10:58:30 bởi Ngọc Lý >