Khúc Tự Tình
tqh1976 13.08.2004 22:12:33 (permalink)
0
Chiều ngồi đây, gió đưa qua một khúc ca buồn
Nhẹ bàn chân, nhẹ bàn chân, ai đã qua phần ba cuộc đời
Như là mưa, như là giông, con sông xưa giờ đã đổi màu
Thế là quên, thế là thôi, em đã qua ngày cũ lâu rồi
Ngày dần trôi
Gió sẽ đưa nỗi buồn sang sông...

Lắng nghe
Ai hát câu tình ca ngày Em mười sáu
Như là mơ, như là xa xưa...

Rượu nồng đây, xin chúc nhau một chén rượu này
Nghe buồn tênh, nghe đời đi, khi đã quên
lại nhớ thật nhiều

Mỗi giọt sương, gió mùa đi
Nghe cứ như là tiếng thở dài
Thế là xa, thế là qua, thời gian nào biết trở lại
Uống cạn đi, ta nghe nỗi buồn đang đi

Thôi thì thôi, quên thì quên
Khi đã quên lại nhớ thật nhiều
Thôi thì thôi, quên thì quên
Khi đã quên lại nhớ thật nhiều...
#1
    alonewolf 14.08.2004 00:21:43 (permalink)
    0
    Xin gửi lời chào thân ái đến một thi sĩ vừa ghé thăm thư quán Việt,hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy tĩnh lòng ở nơi đây để luôn có các vần thơ tươi mới,tiếc rằng sói tài hèn sức mọn không đối thơ với bạn được,các anh chị Nguyễn Tuân,Băng Nguyệt...đâu rồi,sao không đối đáp lương duyên đi nì

    Nói nhỏ với bạn,đối thơ hổng rành nhưng nhậu hay cua ghẹ thì đừng quên sói nhé
    #2
      KeDangGhet 14.08.2004 03:57:35 (permalink)
      0
      Ác độc, post bài này làm chi cho KDG đọc phải để rồi...

      Mưa chiều rơi có làm phai nhạt nắng
      Giọt buồn nào sao còn đắng trên môi
      Rồi mai đây ai chờ ai trên đồi
      Cầu mong mưa xoá một trời kỷ niệm...
      #3
        tqh1976 14.08.2004 23:13:06 (permalink)
        0
        OK, Bạn đừng buồn quá, bài này mình làm lúc uống rượu say ấy mà, ấy là ngày Rằm Trung Thu, có hẹn 1 cô bạn gái đi chơi ngắm Trăng ở Hà Nội nhưng cô ấy bận, thế là cùng mấy thằng bạn ra đường uống rượu, ngắm trăng, nhìn thấy Thiên hạ đi chơi có đôi hết, lòng cảm thấy buồn bực mà làm bài này thôi.

        Mà nỗi buồn cũng là 1 sắc thái không thể mất của cuộc sống chứ, bạn có thấy thế không?

        Cảm ơn bạn đã góp ý.

        Chúc Sức khoẻ và hạnh phúc.

        Thân mến.
        #4
          tqh1976 14.08.2004 23:16:47 (permalink)
          0
          Uh hay đấy, các cô gái bây giờ không thích thơ thẩn lắm, bạn có cách gì cua ghẹ (gái) hay bày cho mình với.

          Còn nhậu thì đương nhiên ròi, là đàn ông mà, đời phải có lúc say chứ, kệ đứa khác tỉnh phải không?

          Còn chuyện hoạ Thơ, quan trọng gì, đọc thấy vui hay buòn đều là được cả, còn chứ như đọc xong 1 bài Thơ chảng cảm thấy gì thì chán chết.

          Cảm ơn!
          #5
            alonewolf 15.08.2004 22:00:16 (permalink)
            0
            Nhậu thì sành chứ chua ghẹ thì sói chỉ ké thui hà,phải liên hệ AG mới đúng đài hì hì
            #6
              BĂNG NGUYỆT 24.08.2004 00:48:51 (permalink)
              0
              Tàn canh........!!!

              Chỉ mình ta ngồi nghe câu thơ vở
              Sót râm ran trên từng ngón tay mềm
              Em đan mãi những dòng thơ tình thế
              Ai là người đọc hết......nỗi lòng đau

              Lời tự tình nào ta viết cho nhau
              Khi mưa xuống cuốn theo nhau --dĩ vãng
              Có lần nào anh nghe lòng hoang vắng
              Mà nhớ về...tỉnh lặng...cuộc tình wa

              Đêm thao thức mi ngoan nhoà --gối trắng
              Thoảng hương xưa làm lằng đọng môi sầu
              Hỏi người xưa giờ...đã biết về đâu
              Trăng u uất toả sắc màu....băng giá..........!
              #7
                tqh1976 31.03.2009 19:21:41 (permalink)
                0
                Lâu quá không quay lại, mình xin tham gia 1 bài mới, tặng mọi người. Chúc các Bạn luôn khỏe và HP

                Duyên phận.
                 
                Khi những tia nắng cuối cùng tắt lịm
                Trên bờ môi em sẫm màu thời gian
                Chưa khi nào anh nhìn thấy
                một thoáng buồn đến thế
                Nét ưu tư phá cả trời chiều
                 
                Đền Trần, chiều muộn
                Em đi cầu may, cầu lộc?
                Còn tôi, đi cắt bỏ duyên âm
                Chàng trai 34 tuổi, đẹp trai, đào hoa
                Những cuộc tình đếm trên đầu ngón tay-Không hết
                Mãi không tìm thấy điểm dừng
                 
                Trong thinh không tiếng mõ, tiếng chuông
                đều đặn
                Râm ran lời khẩn cầu
                Ngài linh thiêng che chở phận trần ai
                Những ánh mắt thoáng nhìn nhau ngài ngại
                Nhưng em ah, với anh một cặp mắt buồn
                sẽ là đẹp nhất
                Cũng như Phật đã từng dạy sắc-không.
                Cầu cho em toại nguyện, tôi tìm được chỗ dừng chân
                Hẹn mai sau khói hương lại về cùng một chỗ
                Nỗi buồn cửa phật
                Nét nhìn vu vơ, ngày đông gió lặng
                Khói tỏa hương trầm
                Lóc cóc mõ kêu
                 
                Lại một ngày, thế là đã đi qua.
                Liêu xiêu chân bước, dáng ai ngập ngừng
                Em cứ mơ những điều diệu vợi
                Nỗi buồn, niềm vui chẳng thể tách rời
                Anh về, cầu Trời khấn Phật
                Xòe bàn tay
                và sẽ lại đếm từ
                ngón đầu tiên./.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 19:22:42 bởi tqh1976 >
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9