Tập thơ "Hạt Cườm Sương"

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 90 bài trong đề mục
Tác giả Bài
T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
Tập thơ "Hạt Cườm Sương" - 10.04.2007 15:44:48
Tác giả: Nguyễn Hồng Ánh
Nhà xuất bản Văn Hóa dân tộc, Hà Nội - 2000



CỎ NGẬM SƯƠNG HỒI SINH

HOA NHẮP SƯƠNG TOẢ HƯƠNG


Tự Bạch

Tôi sinh ra ở Ngã ba Cóc Tía Quảng Uyên, Cao Bằng, lớn lên ở thị xã Yên Bái trong một gia đình viên chức tỉnh lẻ. Năm 1961-1965 học Khoa tìm kiếm thăm dò trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay tách ra thành trường Đại học Mỏ địa chất). Trên hai mươi năm là kỹ sư địa chất, công tác lưu động ở các tỉnh miền núi Việt Nam. Năm 1989 đến nay nghỉ hưu với vợ và hai con ở Hà Nội. Nhìn tấm ảnh tôi chụp khi râu tóc gọn gàng có người bảo nhớ đến đôi bài thơ bốn câu, năm chữ hay bẩy chữ của tôi. Và đôi khi nhớ đến bài thơ tự do câu dài gấp vài ba lần câu ngắn, lại nhớ đến tấm hình già nua, râu tóc bù xù. Bạn bè thân cùng trang lứa có lần hỏi tôi về cuộc sống và cuộc đời, tôi đáp ngắn ngọn:
Tình yêu: Sắp nở chưa tàn
Tình bạn: Sắp mọc, không lặn
Tình tôi: Đơn sơ, mộng mơ
 
 
Câu lục bát nhát gừng
Hai tiếng một, ngập ngừng tiếc nuối
Lời ru đưa nôi,
Của mẹ tôi thời trẻ !
Bà kể thế !
Kỷ niện 100 năm ngày sinh của mẹ

Mục Lục
(Sau khi up toàn bộ tập thơ xẽ edit lại link sau)

 
1. Cánh Diều Vĩnh Hằng
2. Hoa Mơ
3. Ước Ao Hoa Mãi Tươi Đẹp
4. Đà Lạt ơi ! Chiều mưa !
5. Hoa Hướng Dương
6. Thao thức
7. Ghen
8. Khép mở
9. Quả Xấu
10. Múi chớp dông
11. Hoàng hôn
12. Đêm trắng
13. Duyên phận
14. Bốn mùa thương nhớ
15. Lặng lẽ
16. Duyên
17. Hoa hồng nhung
18. Thầm thì
19. Lời cầu hôn
20. Chân dung thơ
21. Đôi bàn tay
22. Hồn biển
23. Hoa nắng
24. thơ thông reo những năm cuối thế kỷ XX
25. Thu Tây Hồ
26. Ngày khai trường
27. Cưới thơ
28. Bông hồng cô đơn
29. Ba điều ước của nụ cười
30. Phi ca
31. Điểm dừng
32. Bình dị
33. Tiếng nấc
34. Nỗi đau thế kỷ
35. Cây cau
36. Bữa cơm thường
37. Men thầm
38.Cỏ may
39. Tiếng ếch đêm xuân
40. Trở về
41. Chiếc điếu cày
42. Nơi ấy (do thiếu sót up thiếu bài này - sẽ post xuống bài cuối cùng)
43. Lời của mắt
44. Lời viên thuốc
45. Chuyện chồng vợ
46. Quả khế
47. Hạt Cường Sương
48. Đôi lời tự thuật
49. Nhớ
50. Chúc tết
51. Thị xã Yên Bái thân thương
52. Giấc mơ sinh tồn.
53. Tình yêu sau hôn nhân
54. Bạn
55. Hoa Mộc Lan
56. Bằng lòng
57. Thang
58. Sắp lên ba
59. Hoa ké dại
60. Đò dọc đêm sông Hương
61. Kẻ sĩ
62. Hoa sim
63. Cây cau
64. Vũ Tuấn Sán
65. Cảnh chùa
66. Lời của thông
67. Hoa súng
68. Xe không còi
69. thích thơ
70. Trần Đăng Khoa
71. Chiều Tây Hồ
72. Cây Đa Làng
73. Cảm nhận đối mặt với chính mình
74. Thiếu phụ
75. Hoa tình
76. Nhâm Tuất
77. Chậm thư
78. Day dứt
79. Con bò kéo xe
80. Mẹ ơi !
81. Giáo án
82. Buồn
83. Một góc con người
84.Thờ chồng
85. Lạy vợ
86. Đại ngốc
87. Tình thi sĩ với Hằng Nga
88. Mậu thìn
89. Hạt sương cườm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 09:50:51 bởi T34 >
Tập thơ "Hạt Cườm Sương"
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=261914

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
1. Cánh Diều Vĩnh Hằng - 10.04.2007 15:50:49
1. Cánh Diều Vĩnh Hằng
(Kính viếng hương hồn mẹ)
 
Tuổi thơ tôi - một cánh diều,
Mẹ là ngọn gió nương chiều vuốt ve.
Cha là dây bện dây se,
Giữ cho đúng hướng chở che tứ bề.
Chúng con lần lượt xa quê,
Cha già mẹ héo ủ ê đợi chờ.
Bất ngờ ... Tiếc nuối ! Bất ngờ ...
Mỗi khi nhớ lại vẫn ngơ ngẩn lòng.
Mỏng manh rối tựa bòng bong,
Em buồn, chị nản, vợ chồng đớn đau.
Giá như ta có phép mầu,
Đưa cha đón mẹ qua cầu trầm luân.
Cả nhà lại được quây quần,
Sáo diều vi vút – mùa xuân, vĩnh hằng.
Hà Nội năm 2000
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:50:30 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
2. Hoa Mơ - 10.04.2007 15:55:44
2. Hoa Mơ

Trắng ngần hoa mơ
Đẹp tuổi thơ
Bao giờ râu tóc phơ phơ
Hoa mơ vẫn trắng
Suối mơ sẽ đầy
Bác Hồ
Đấy !
Bác Hồ.
Hà Giang 1969
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:50:58 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
3. Ước Ao Hoa Mãi Tươi Đẹp - 10.04.2007 16:57:53
3. Ước Ao Hoa Mãi Tươi Đẹp

Xuân âm ấm nụ hồng vừa nở
Cánh trắng tinh khôi nuột ngọc ngà.
Nhụy tía cong cong e ấp ngả,
Cành xanh uốn uốn lả lơi xòa.
Bâng khuâng nhấp chén trà tư lự,
Thảng thốt nhìn hoa, lá xót xa.
Ước được làm trời ngay tức khắc,
Ban truyền lệnh chỉ cấm tàn hoa.
Hà Nội 2000
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:51:23 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
4. Đà Lạt ơi ! Chiều mưa ! - 11.04.2007 00:25:45
4. Đà Lạt ơi ! Chiều mưa !


Cây thông non hình chóp nón
Cây thông già hình cái ô
Che nắng, che mưa, che mầu đất đỏ
Những tầng lầu lô nhô,
Đường phố như cánh võng đong đưa,
Hàng thông reo ru lời muôn thủa
Cây thông già
Chú ngựa ô
Đà lạt ơi ! chiều mưa !
 
Thông reo lời của gió
Mưa rơi lời mây trời
Ô nghiêng không lời
Xao xuyến lòng người ô ơi !
Ô màu xanh da trời nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn ...
Nghiêng ô !
Đón ánh mắt nhìn nghiêng ô ...
Bằng tim
Lời, tìm lời rơi đáy hồ Xuân Hương
Sóng sách mặt nước hồ Xuân Hương.
Thương ! Thương ! Điều chưa nói hơn mưa nhiều,
Đà Lạt ơi ! Nhiều mưa !
Nhớ ! Nhớ ! Điều chưa hỏi,
Hơn thông reo ngàn xưa
Đà Lạt ơ ! Thông reo ngàn xưa
Đà Lạt ơi ! Chiều mưa !
Đà Lạt 1981
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:52:05 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
5. Hoa Hướng Dương - 11.04.2007 00:29:58
5. Hoa Hướng Dương

Cha xông pha trận mạc
Vất vả dạ can trường
Cuộc chiến bao người ngã ... ?
Con trồng hoa Hướng Dương.
Hà Nội 1975
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:55:34 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
6. Thao thức - 11.04.2007 00:32:47
6. Thao thức


Tập bản thảo dầy thêm
Từng dòng lặng lẽ chảy
Trăng sao mòn ngọn nến
Sấm sét ngục chân thềm
Cửa sổ hương ngan ngát
Buồng trong tiếng dịu êm
Mình ơi ! xin tạm nghỉ
Cháo nóng hổi hàng đềm.
Hà Nội 1999
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:54:25 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
7. Ghen - 11.04.2007 00:35:19
7. Ghen

Bố ơi ! sao hôm nay nhiều hoa ?
Ngày mùng tám tháng ba nhiều nhiều hoa đẹp !
Đất Việt ngàn năm văn hiến,
Hội vui nào thiếu hoa tươi
Mơ hoa cười trong nắng ấm
Hương nồng hòa vào dòng sông quê
Để thế hệ học trò :
Đo tầm cao bằng trí tuệ
Ngắm hoa tươi bằng trái tim nghệ sĩ
Xóa nỗi đau thế kỷ bằng tâm người chiến sĩ
Ước được lằm mẹ,
Đẻ ra đứa con
Đẹp như thiên thần trong truyện cổ
Còn lưu lại đến bây giờ
Trường Thủ Lệ Hà Nội ngày 08/03/1986
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:57:05 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
8. Khép mở - 11.04.2007 23:10:13
8. Khép mở

Anh về !
Em hé cửa
Nắng to !
Nán ngồi thêm chút nữa
Nắng vừa.
 
Anh về !
Em hé cửa
Mưa rơi !
Nán ngồi xem chút nữa anh ơi !
 
Anh về !
Em hé cửa
Sương rơi !
Hà Nội 1961

-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:54:44 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
9. Quả Xấu - 12.04.2007 09:39:02
9. Quả Xấu

Quả xấu mầu xanh bé cỏn con
Bát canh đùng đục cặn không còn
Đời thường lạ thực mang tên sấu
Lại tốt trong đời bữa ấy ngon.
Hà Nội 1989
(Nguồn cảm hứng để viết bài thơ này chính là tôi - tác giả là bố tôi, hôm đó trời có dông trên đường đi làm về mẹ tôi nhặt được 1 cành xấu bị gió to đánh gẫy rơi xuống đường, trên cành đó có mấy quả xấu, mẹ mang về và mua thêm một ít sương nữa nấu canh xấu, hôm đó tôi ăn ngon quá còn 1 ít canh còn xót lại tôi cầm bát lên húp nốt :D)
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:58:00 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
10. Múi chớp dông - 12.04.2007 10:09:35
10. Múi chớp dông

Chuyện trái tầm xuân có thực không ?
Tra tử điển nhác giống diêu bông
Hoa ong chấp chới tìm tai tía
Quả bướm đong đưa kiếm má hồng
Chín đợi muôn chiều thương lấp lánh
Mười trông vạn nẻo nhớ mênh mông.
Ngông cuồng vụng dại trong lần vấp,
Bóc tặng tình quân múi chớp dông.
Hà Nội 1998


-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:57:26 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
11. Hoàng hôn - 12.04.2007 10:12:55
11. Hoàng hôn


Nắng thơm vạt cỏ thân đê
Nắng vàng, vàng nữa, ơ bê ơ bò
Nắng về theo bước mõ khua,
Nghé tung tăng vó, ọ no cỏ rồi.
Nón ai thấp thoáng bài bồi ?
Hoàng hôn thôn dã bồi hồi nhớ ai ?
Dáng chiều êm ả mảnh mai,
Thuyền câu thuận gió quang chài lướt nhanh.
 
Nôi của nắng, đất ấm lành
Trăng thanh nước biếc chòng chành lời ru :
Đất này có tự nghìn thu
Thịnh suy đã trải đền bù chưa xong
Ngẫm nhìn nam bắc tây đông
Đất này chắc chẳng phụ công ông bà.
Làng tả Thanh Oai quê hương Ngô Thì Nhậm, 1991
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2007 22:53:42 bởi T34 >

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
12. Đêm trắng - 12.04.2007 21:50:14
12. Đêm trắng


Sương buông lưng đồi
Em lặng ngồi,
Một dấu chấm trên con tầu ranh giới
Bàng bạc màn trời mây trôi trôi
Nắng trốn trong rừng thông,
Gửi lại sắc hồng trên má
Và hoàng hôn trên lá
Sương rơi !
Sương rơi !
Ấm hơi người
Một bóng chẳng lẻ loi
Dáng em đứng như dấu hỏi,
Đất trời, ngày đêm đâu là ranh giới ?
Ranh giới lòng người anh ơi !
Đà Lạt ơi ! Đêm trắng !
Như lòng em trắng trong
Đà Lạt ơi ! Đêm trắng !
Như lòng anh nhớ mong
Đếm trắng !
Đà Lạt ơi !
Đếm trắng !
Đà Lạt 1982
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH



T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
13. Duyên phận - 12.04.2007 22:05:43
13. Duyên phận


Chiêu hè chải tóc bên thềm
Hương cau thoang thoảng dịu êm dạt dào
Ước gì đêm vắng trăng sao,
Bên nhau bớt thẹn, bớt bao mắt nhìn.
Gần anh em vững lòng tin,
Dáng đi, lối đứng như in chữ lồng.
 
Nước trôi nước chảy ra sông,
Dậy thì con gái lấy chồng xưa nay.
Tình đầu ngậm đắng nuốt cay,
Anh say chi thế ! Muộn ngày cưới em ?
Hà Nội 1999
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
14. Bốn mùa thương nhớ - 12.04.2007 22:39:26
14. Bốn mùa thương nhớ


Anh gặp lại mùa đông
Giữa trưa hè nóng bỏng
Em đan áo len hồng.
 
Anh gặp lại mùa hè
Vào ngày đông tháng giá
Em vá áo cộc tay.
 
Mùa thu ấy anh đi
Đến bây giờ trở lại
Em mãi yêu mùa xuân
Ba Vì 1988
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
15. Lặng lẽ - 12.04.2007 22:41:37
15. Lặng lẽ


Lặng lẽ nhắc tình quân
Trồng cây sấu hổ nhé !
Lời cơn mưa nhỏ nhẹ ...
Chớ để mất mùa xuân.
Yên Bái 1964
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
16. Duyên - 14.04.2007 12:34:59
16. Duyên


Vì sao má đỏ hây hây,
Vì sao trộm nhớ cả ngày lẫn đêm ?
Vì sao giọt nắng bên thềm,
Thời gian đọng lại dịu êm ngọt ngào ?
Vì sao sấm chớp mưa rào,
Không gian rạn vỡ cồn cào đợi trông ?
Vì sao hương sắc bông hồng,
Cho ta sức mạnh vượt giông bão đời ?
Anh ơi ! Xin chớ quá lời,
Ông Tơ bà Nguyệt duyên trời kết se.
Hà Nội 1998
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
17. Hoa hồng nhung - 14.04.2007 12:44:08
17. Hoa hồng nhung


Cánh thắm hồng nhung vẻ dịu dàng,
Nụ xòe hương tỏa ngát cao sang.
Gai nhiều nhọn sắc muôn phần ngại,
vướng ái ân vào chẳng nể nang.
Hà Nội 1994
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
18. Thầm thì - 14.04.2007 12:48:18
18. Thầm thì


Thoáng thấy nhau ...
Rồi vội quay đi
Để trái tim,
Thầm thì ...
Thầm thì ...
Mắt mãi hỏi ai mặc áo mầu gì ?
Môi chỉ mỉm cười,
Còn trái tim,
Thầm thì ...
Thầm thì ...
 
Sao vội quay đi ?
Sao vội quay đi ?
Hà Nội 1961
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
19. Lời cầu hôn - 14.04.2007 12:52:12
19. Lời cầu hôn


Đọc được ý tình quân ...
Phân vân khó định đaọt
Nương chè xanh nắg hạ
Bãi mía tím ngày xuân
Ruộng lúa chưa cầy ải
Vườn ngô chửa ải phân
Xin ân cần gánh vác
Bố mẹ đỡ gian truân.
Đại Tứ 1996
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
20. Chân dung thơ - 14.04.2007 12:54:55
20. Chân dung thơ


Mộc mạc Lời êm kể chuyện nhà,
Nôm na ý sáng tựa hương hoa.
Ai ngờ Tứ hiện tình non nước,
Thấp thoáng Hồn thiêng nhủ hát ca.
Hà Nội 1999
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
21. Đôi bàn tay - 15.04.2007 22:06:16
21. Đôi bàn tay


Nuột nà bàn tay,
Đắm say !
Ngập ngừng bước chân,
Tần ngần
Khắc chia tay
Đắm say !
Nhập vào hồn ta,
Không phai !
Không nhòa !
Bắc Thái 1961
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
22. Hồn biển - 15.04.2007 22:08:16
22. Hồn biển


Nắng chiều nương náu rừng thông,
Dịu êm gửi lại má hồng, hoàng hôn.
Phau phau sóng nước dập dồn,
Thuyền câu thấp thoáng gặp hồn biển khơi.
Đề Di Bình Định, 1981
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
23. Hoa nắng - 15.04.2007 22:11:04
23. Hoa nắng


Hôm nay trong rừng vắng,
Tìm nhặt nắng vàng rơi
Gửi theo dòng suốt nhỏ
Cho người anh thương nhớ !
Ở tận bến bờ xa.
 
Ngồi dưới gốc thông già,
Ngắm chùm hoa nắng nở.
Nở thành một tứ thơ
Vội tạc vào trí nhớ !
Bởi em là nguồn thơ.
Hà Giang 1966
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
24. thơ thông reo những năm cuối thế kỷ XX - 16.04.2007 15:01:39
24. thơ thông reo những năm cuối thế kỷ XX


Rừng thông xanh rợp ngút ngàn,
Nắng chan chứa nắng, trăng tàn tạ trăng.
Sương hờ hững, gió tung tăng,
Mưa sầm sập đổ, bão giăng giăng lùa.
Buồn vui lui tới nhạt thưa,
Thân, cành, nhựa, hạt nay xưa vẫn dùng.
Thơ thông reo nguyện tháp tùng,
Cho ngôn ngữ Việt sánh cùng thế gian.
Hà Nội 1999
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
25. Thu Tây Hồ - 16.04.2007 15:09:45
25. Thu Tây Hồ


Gió muốn thay ai đến cạn nhời
Hồn run rẩy thế ! Dáng chơi vơi
Bồng bềnh, bảng lảng, xanh xanh ngắt,
Lấp loáng, lung linh, sáng sáng ngời.
Cá lặn tim trăng nơi đáy nước,
Chim bay kiếm cuội cuối chân trời.
Thời gian tuột khỏi tầm tay với,
Nhặt mẳnh thu rơi chén rượu mời.
Hà Nội 1998
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH


T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
26. Ngày khai trường - 17.04.2007 09:25:37
26. Ngày khai trường


Đường làng vang tiếng cười tươi,
Nhịp tim rộn rã bao người dắt con.
Lối mòn nay đã rộng hơn
Mái trường ấm áp, bướm vờn ong bay.
Con ơi ! Nhớ lấy hôm nay
Ngày khai trường mới ơn thầy ơn cô.
Ngoại thành Hà Nội thắng 09/1998
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
27. Cưới thơ - 17.04.2007 09:27:43
27. Cưới thơ


Rừng thông vắng vẻ quá !
Những quả nắng vàng rơi.
Quả nắng màu tươi rói,
Hoa mây sắc tuyệt vời.
Em ơi ! Thầm ước vọng,
Suối hỡi hát thay lời.
Tháng tốt mời ăn cưới,
Ta yêu thơ suốt đời.
Hà Giang 1965
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
28. Bông hồng cô đơn - 17.04.2007 09:32:02
28. Bông hồng cô đơn


Bông hồng ép khô,
Trong trang sách.
Đã bao lần ... đốt không thành ...
Bùng cháy !
Trong trái tim nhỏ nhoi.
Em ơi !
Có thấu !
Những nẻo đường đau đáu xa xôi
Gần gang tấc
Xa vời vợi.
Yên Bái 09/1961
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH

T34
  • Số bài : 91
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2007
  • Nơi: Hà Nội
29. Ba điều ước của nụ cười - 17.04.2007 16:10:38
29. Ba điều ước của nụ cười


Trẻ cười : nắc nẻ
Già cười : khà khà
Chiến thắng : cười ha ha
Quan tòa cười xòa (sau khi tuyên án)
Tội phạm cười ra nước mắt
Khi bí ắt cười trừ
Lử khử lừ khừ cười vụng
Lúng túng ngượng cười
Ồ ! bóng đá cười phá
Ca kịch câm cười rộ
Kẻ lỗ mãng cười hô hố
Kẻ tráo trở cười khẩy
Kẻ đưa đẩy nịnh cười
Hãnh tiến cười hơ hớ
Xu thế mẫn thời, góp nụ cười nịnh bợ
Tuổi dậy thì cười tỉnh bơ
Chớm yêu cười mắc cỡ
Vướng nợ nần cười mắc mớ
Khúc khích tiếng cười trẻ thơ – hoa đua nở.
Nơi chín suối ngậm cười.
 
Nụ cười đẹp trong mơ sớm nở vào hiện tại
Cươi man trá dại khờ ở hiện tại chớ có nẩy nòi
Nụ cười đẹp trong quá khứ
Từ hư vô xin trở lại.
Hà Nội 1998
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 09:20:53 bởi T34 >

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 90 bài trong đề mục