Tập thơ "Hạt Cườm Sương"
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 90 bài trong đề mục
T34 09.05.2007 18:40:48 (permalink)
61. Kẻ sĩ



Hưu rồi triệu phú thời gian rảnh
Đọc sách, làm thơ, ngẫm bại thành
Tỉa tót ngày ngày cây thế cảnh
Gieo trồng tháng tháng luống rau xanh.
Thêm giàu tiếng nói đường ngay thẳng,
Bớt kiết trang ghi lối dối quanh.
Kẻ sĩ muôn đời tìm đến thiện,
Niềm tin – ngọn suối nước trong lành.
Hà Nội 1998
-------------------
NGUYỄN HỒNG ÁNH
#61
    T34 09.05.2007 18:50:29 (permalink)
    62. Hoa sim


    Đồi hoa sim lúp xúp
    Tránh nắng chụm đầu nhau.
    Quả tím mầu trung thủy,
    Trời ơi ! Chờ ... kiếp sau.
    Hà Bắc 1975
    -------------------
    NGUYỄN HỒNG ÁNH

    #62
      T34 09.05.2007 18:53:30 (permalink)
      63. Cây cau


      Buồng cau lắm quả đậu
      Lá cụp tránh sương rơi
      Đốt ngắn thân lùn tịt
      Tua dài dẻ lả lơi
      Mưa xuân rơi tý tách
      Nắng hạ đốt tơi bời
      Ước muốn người mau học
      Như cau sống giữa đời.
      Hà Nội 1999
      -------------------
      NGUYỄN HỒNG ÁNH
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:56:13 bởi T34 >
      #63
        T34 09.05.2007 18:57:07 (permalink)
        64. Vũ Tuấn Sán
        Kính tặng cụ Sán – người đầu tiên cấp thông tin về tên thực của bà Huyện Thanh Quan


        Tám mốt mùa xuân vẫn tỏ tường,
        Sách nhiều chồng chất dạ can trường.
        Song toàn ấm cũng nơi thôn dã,
        Bóng cả thế gian mãi vấn vương.
        Hà Nội 1995
        -------------------
        NGUYỄN HỒNG ÁNH

        #64
          T34 09.05.2007 19:01:11 (permalink)
          65. Cảnh chùa


          Chuông chua thư thái ngân nga,
          Nhang ngan ngát tỏa,  kẻ ra người vào.
          Thiên đàng tít tắp trên cao,
          Địa ngục tăm tối ai nào đã qua.
          Vào ra xin cứ vào ra,
          Nhà chùa tụng niệm di đà quanh năm.
          Linh thiêng đâu chỉ tuần rằm,
          Miếng cơm manh áo, kiếp tằm nhả tơ.
          Nhân gian tỉnh tỉnh, mơ mơ,
          Dòng đời dòng đạo, bến bờ sắc không.
          Cầu mong hai chữ hào đồng,
          Vận nhà, vận nước, hang thông sáng dần.
          Tu nhân tích đức chuyên cần,
          Chúng sinh thành phật muôn phần tốt tươi.
          Chùa Vĩnh Khánh – Võng Thị, Hà Nội 1997
          -------------------
          NGUYỄN HỒNG ÁNH
          #65
            T34 11.05.2007 15:35:53 (permalink)
            66. Lời của thông Thông reo gợi nhớ rừng xa váng !

            Vẳng tiếng cu gù suối nước trong.
            Tóc bạ da mồi vầng trán rộng,
            Răng long thịt nhẽo tấm lưng còng
            Giăng tơ kiếp nhện muôn đời thế !
            Hút nhụy thân ong mãi phải tòng !
            Kiếp trước thương đường tu quá vụng
            Thông cười : Nghiệp ấy rối bòng bong.
            Sa Pa 1993
            -------------------
            NGUYỄN HỒNG ÁNH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:48:32 bởi T34 >
            #66
              T34 11.05.2007 15:49:38 (permalink)
              67. Hoa súng

              Bông hoa súng đỏ chói,
              Nhức nhối trái tim còn ...
              Khói lửa thời xưa cũ,
              Hoàng hôn những nét son.
              Hà Nội 1975
              -------------------
              NGUYỄN HỒNG ÁNH
              #67
                T34 11.05.2007 15:57:41 (permalink)
                68. Xe không còi



                Bóng mát lẻ loi,
                Đỗ trên mặt đường nóng bỏng.
                Xe không còi vút qua,
                Bụi nhòa bóng mát
                Đèn xe quét
                Mặt đường loang lổ
                Lỗ mỗ ổ gà,
                Trầm bổng tình ca,
                Nhập cả vào gỗ đá
                Tàn đêm
                Nẩy ra một cái tên
                Ghi vào trăng sao trời đất
                Bằng tim
                Những dấu trừ tội lỗi
                Những dấu cộng sinh sôi
                Con người
                Cuộc đời.
                Hà Nội 1982
                -------------------
                NGUYỄN HỒNG ÁNH
                #68
                  T34 14.05.2007 18:52:35 (permalink)
                  69. thích thơ

                  Nghe câu thơ
                  Con nở nụ cười
                  Thấy lá cờ
                  Con giơ tay vẫy
                  Đấy ! con anh thích một lá cờ
                  Chờ xuất kích
                  Tôi thích nghe thơ
                  Giờ xung trận đến thật bất ngờ
                  Cờ trên cao điểm đáng ghi nhớ !
                  À ! Bố con anh đều thích thơ.
                  Tây Nguyên 1981
                  -------------------
                  NGUYỄN HỒNG ÁNH

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:50:43 bởi T34 >
                  #69
                    T34 14.05.2007 18:56:09 (permalink)
                    70. Trần Đăng Khoa
                    (Sau khi đọc chân dung và đối thoại)


                    Hóm hỉnh thơ Khoa lúc trẻ con,
                    Thần đồng chuyển ngạch mất hay còn.
                    Xi xao thưởng thức, khen chê có,
                    Góp gió văn chương chẳng sáo mòn.
                    Hà Nội 1999
                    -------------------
                    NGUYỄN HỒNG ÁNH
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:51:08 bởi T34 >
                    #70
                      T34 14.05.2007 22:37:58 (permalink)
                      71. Chiều Tây Hồ


                      Tây Hồ sóng vỗ nhịp
                      Gió nhắn nhủ vòm cây
                      Liễu lả cành tìm cá
                      Chuông buông tiếng gọi mây
                      Đò chèo đò lấn lướt
                      Lưới bủa lưới quăng quây
                      Cá nhỏ nhoi buồn thằm
                      Trời cao đâu có hay.
                      Hà Nội 1982
                      -------------------
                      NGUYỄN HỒNG ÁNH
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:51:32 bởi T34 >
                      #71
                        T34 14.05.2007 22:39:58 (permalink)
                        72. Cây Đa Làng


                        Quanh cây đa làng là mênh mông đồng lúa
                        Hoa hao câu chuyện cổ bà kể năm nào
                        Sao trăng rắm có nắng gốc đa ?
                        Sao nắng hạ gốc đa có chị Hằng ?
                        Bà rằng chuyện ấy trăng sao
                        Cao thì cao thật đất gần bà hơn
                        Bưng bát cơm ơn người cày
                        Là nề là móng lá đất này cháu ơi !
                        Cháu đi đã bốn phương trời
                        Thương bà, thương cả cuộc đời cây đa.
                        Hà Nội 29/04/2000
                        -------------------
                        NGUYỄN HỒNG ÁNH
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:54:20 bởi T34 >
                        #72
                          T34 15.05.2007 09:47:29 (permalink)
                          73. Cảm nhận đối mặt với chính mình
                          (của Lê Liêm)


                          Lê Liêm mời rượu lạ lùng,
                          Nhấp vào ấm nặng tận cùng chân răng
                          Men bắc, men lá con hăng
                          Ngọt thơn ít ỏi, sao bằng chát cay.
                          Trời quên lãng, đất chau mày
                          Nghe thơ chợt tỉnh, chợt say, chợt buồn.
                          Hà Nội 1999
                          -------------------
                          NGUYỄN HỒNG ÁNH
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:58:40 bởi T34 >
                          #73
                            T34 15.05.2007 09:52:48 (permalink)
                            74. Thiếu phụ


                            Quẩy gánh nghèo đi khắp núi sông
                            Vai này vụng dại, vai kia chồng.
                            Sương pha mái tóc thân gầy guộc,
                            Guốc vẹt đường trơn chẳng quản công.
                            Lạng Sơn 1997
                            -------------------
                            NGUYỄN HỒNG ÁNH
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 10:00:10 bởi T34 >
                            #74
                              T34 15.05.2007 10:03:17 (permalink)
                              75. Hoa tình


                              Hoa chi dãi nắng dầm mưa ?
                              Hoa chi sương gió bốn mua tươi xinh ?
                              Em cười có thực không mình ?
                              Màu hoa đậm nhạt, dáng hình thấp cao.
                              Ngát hương thoang thoảng thế nào ?
                              Đất trồng hoa đó thấm bao ân tình
                              Em tôi tinh thật là tinh
                              Loài hoa quý ấy đã sinh lâu rồi
                              Ngắm hoa luống dạ bồi hồi.
                               
                              Chân trời tít tắp đâm chồi trổ hoa
                              Ngày xưa có một nữa Oa
                              Ngày nay có một loài hoa chung tình
                              Cùng nhau lặng ngắm bóng hình
                              Thinh không vọng tiếng hoa tình đắm say.
                              Hà Nội 1997
                              -------------------
                              NGUYỄN HỒNG ÁNH
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9