Ai bảo Em là Thi sĩ
Diep Thu 12.04.2007 03:02:16 (permalink)
0
Ai bảo Em là Thi Sĩ
Cho tôi chẳng dám tới gần
Em là hương hoa tinh túy
Tôi sợ say hồn bâng khuâng.
 
Em là hoa hồng tuyệt mỹ
Tôi e động giấc mộng vàng.
Tình Thơ làm tôi sẽ lụy
Về ngự tim tôi điên cuồng.
 
Môi em thốt êm lời ngọc
Tôi về lạc lối tương tư
Tóc mây quyện hồn ngây ngất
Sầu dâng ánh mắt rưng rưng.
 
Sợ lại gần Em tan biến
Mang sầu hận mãi tình hoa.
Kính cẩn nhìn Em lưu luyến
Ngập ngừng tôi đứng xa xa...
 
Cho tôi được quyền trang trọng
Tôn thờ mãi mãi dáng Em.
Ai bảo Em là Thi Sĩ?
Cho tôi sợ tới gẫn Em?!...
 
#1
    nguyenad 12.04.2007 08:01:04 (permalink)
    0
    rất vui được làm quen !!

    chưa là thi sĩ sao lại viết thơ
    không phải thi nhân sao lại ngẩn ngơ
    mới là viết thơ vì trao nỗi niềm
    đã là thi sĩ thì xin được gần...

    nad



    ***Dẫu có ra sao?


    Em không đẹp như tôi thường nghĩ ,
    yêu em : nhịp đập của trái tim...


    tình này anh dành cho em ,
    mênh mông biển rộng trời êm gió ngàn.

    sương kia đọng lại rồi tan ,
    lòng anh vẫn quyết một lòng thủy chung ...

    mai kia cách xa mấy nghìn trùng
    em ơi ! có muốn bước đi cùng

    đường đời ngã rẽ chia ly,
    anh luôn mong muốn duyên mình vẹn nguyên .

    dẫu mưa , dẫu nắng , dẫu ra sao ?
    thuyền ai vẫn đậu , vẫn chờ ai ?

    đôi chân bước nhẹ thiên thai ,
    quay đầu thấy bóng , ngày mai đang chờ.
    _________________
    nguyenanhduong
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9