không tình yêu..and
nguyenad 14.04.2007 08:21:57 (permalink)
0
.KHÔNG TÌNH YÊU


Hỏi thế gian kia không có tình!!!

Thì còn sinh sống còn thi đua
???
Hữu duyên vô cảm , liệu được không ?

Bất nhân , bạc nghĩa : biệt li nhau .

Yêu nhiều mà chẳng được đáp lại ,

Tiếng đầu tang tóc , tiếng sau đành.

Mở lời yêu dấu sẽ ra sao ??/

Khi tim còn đóng đố ai vào ?...NAD .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:13:03 bởi nguyenad >
#1
    nguyenad 14.04.2007 08:24:28 (permalink)
    0
    .KHÔNG ĐÈN

    Không giầu , không bạn cũng không yêu ;

    Hỏi ai biết được mình là ai ???

    không đèn không khói , không dầu thắp ,

    Ánh nến bừng lên gió lại về ...

    Hỡi ôi !! đèn đuốc mà không có

    Đố ai có được một niềm vui,

    Sum vầy dang dở ; cuộc chuyện trò ,.

    Một khuyết ánh trăng sáng hiên nhà ... nad .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:12:28 bởi nguyenad >
    #2
      nguyenad 14.04.2007 22:17:28 (permalink)
      0
               nhắc tên ai ?
      lúc này em nhắc tên ai
      phải chăng em nhớ chờ ai bây giờ
         ai vờ ai viết thành thơ
      cho tâm được thấu ,cho lòng được vơi
         dạo chân đôi bước thảnh thơi
      bơ vơ một chốn đầy vơi nỗi niềm
         tình này ai đành chia đếm
      để một mình em đi trên lối mòn
         đường tình bé nhỏ con con
      biết đâu ai biết ai còn chờ ai ???
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:13:43 bởi nguyenad >
      #3
        nguyenad 14.04.2007 22:28:06 (permalink)
        0
                phù du
        phù du một chốn xa xôi ấy
        một thân độc nhất cảnh đơn côi
        ai đi ai về cùng một lối
        bước lại gần ai đừng gian dối
        hãy thử bên ai đừng hờn dỗi
        chốc chốc từng cơn, mưa cứu rỗi
        vơi bớt hồn ai thấy bồi hồi
        buồn vui lẫn lộn thoáng rồi thôi...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:14:40 bởi nguyenad >
        #4
          nguyenad 14.04.2007 22:33:39 (permalink)
          0
                    tượng đá
          ghi dấu tên ai thành tượng đá
          khắc bóng hình ai : tuyết mùa đông
          nhớ rồi lại quên , quên rồi nhớ
          sao không vơi hết nỗi u hoài?
          dừng chân ngó lại , hồn khoan khoái
          bước tiếp thời gian lòng khắc khoải
          chọn lối đi riêng đến ngày sau
          tìm về chốn ấy sáng bình minh...???
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 22:34:45 bởi nguyenad >
          #5
            nguyenad 14.04.2007 22:46:56 (permalink)
            0
                                    vì sao ???
            vì sao đôi lứa ta chia rẽ
            em bước quay đầu bỏ quên ai?

            vì sao anh muốn là ngày sau?
            em về chốn cũ tìm người xa xưa

            vì sao anh cần tình yêu mới ?
            em bước sang ngang hạnh phúc nào

            vì sao ai lại đơn côi?
            em kia xa vắng trăm ngàn cùng ai?

            vì sao lại thế em ơi??
            anh đây vẫn ngóng , vẫn chờ từng đêm...

            vì sao?, vì sao?và vì sao?
            đôi ta chung lối , giờ thì chia đôi

            vì sao trên cao xa tít
            ai xa ai khuất mịt mù khói sương?

            vì sao ,trời kia bát ngát
            mình ai đứng dưới mình ai một mình ?

            vì sao lại sáng đêm thâu
            vì em anh đếm muôn vàn vì sao

            vì sao? sao toả xa gần
            vì anh yêu hết , yêu bằng trái tim...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:16:31 bởi nguyenad >
            #6
              nguyenad 14.04.2007 22:54:10 (permalink)
              0
                         sao lại
              sao kia lấp lánh trên cao
              sao không rơi xuống bay ùa vào?
              hồn ai đơn chiếc một mình ai
              ngước nhìn sao hôm lòng xốn xang
              nhớ người yêu dấu , ngày đã qua
              bên nhau , sao chứng ;tình đôi ta
              giờ đây xa cách còn gặp lại
              ..?
              nhìn sao ta nhớ những đêm thanh
              anh cùng em ngẩng nhìn chòm xa xôi
              em ơi ! giờ này có còn nhớ
              ngày nào ta đếm từng vì sao rơi...

              #7
                nguyenad 14.04.2007 23:03:00 (permalink)
                0
                Vị Ngọt Đôi Môi

                Hãy biến cái tôi thành đôi môi,

                Dịu ngọt và êm ái;

                Biến cái ích kỷ thành vị kỷ :

                Hồn nhiên và vô tư,

                Cho đời thêm tươi mới.

                Biến cái ước mơ này:

                Thành mật ngọt trên cao,

                Ong bướm bay ùa vào;

                Chỉ "muốn "{"có "} vào không ra ..
                NAD 


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:15:25 bởi nguyenad >
                #8
                  nguyenad 14.04.2007 23:07:33 (permalink)
                  0
                      mùa hoa nở

                  cảnh sắc trời mây xanh biêng biếc
                  mà lòng ai vẫn còn luyến tiếc
                  hoa về ngõ vắng đường rực đỏ
                  cá lội tung tăng dưới lục bình
                  bông xanh , bông trắng , bằng lăng tím
                  hoa cà nở nụ , đồi hoa sim
                  bốn mùa thay đổi mãi đi tìm
                  chỉ thấy hơi lạnh đằm trong tim...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 23:11:37 bởi nguyenad >
                  #9
                    nguyenad 08.05.2007 08:48:33 (permalink)
                    0
                    tôi tìm trong thơ niềm an ủi
                    tôi tìm người xưa nỗi đơn côi
                    tôi tìm tìm mãi mãi đi tìm
                    trong thơ tôi thấy mình trẻ lại
                    cả về tuổi thơ lẫn tuổi đời
                    dẫu biết đi tìm là vô vọng
                    mà sao tôi vẫn mãi tìm hoài
                    tìm cho ra lối , được niềm vui..
                    #10
                      nguyenad 14.05.2007 22:27:18 (permalink)
                      0
                      Hững hờ

                      hoa đăng ngày hội trăng rằm
                      hàng năm vẫn vậy : chị HẰNG xuống chơi
                      dạo chân đôi bước thảnh thơi
                      cùng ai đi dưới khung trời ước mơ
                      ngày nay trăng sáng hững hờ
                      Sao không ngó dưới, đừng lơ đi mà
                      bên nhau sao chứng mối tình
                      thuỷ chung son sắt , duyên mình đẹp đôi
                      giờ đây sao lại xa rời
                      đơn thân độc nỗi , bồi hồi từng đêm..nad

                      #11
                        nguyenad 16.05.2007 22:37:04 (permalink)
                        0
                        BIỂN..

                        biển hiền hoà êm dịu
                        cho ai được dắt dìu
                        đôi bàn tay nhỏ xíu
                        ấm áp chốn cô liêu


                        con nước thuỷ triều lên
                        xô bờ tấp bờ cát
                        biển cùng anh , em hát
                        khúc rì rầm khao khát

                        con nước thuỷ triều xuống
                        ở ngoài kia sóng vỗ
                        bờ chỉ còn trắng xoá
                        những dãi cát mênh mông

                        em bước dạo bên hông
                        cùng anh em có nhớ?
                        những hoài niệm xa xưa
                        tình anh trong giấc mơ
                        cứ nồng nàn , cởi mở
                        biển nhớ ngày xưa ấy
                        ban ngày lẫn đêm thâu..

                        chú cá kia mắc câu
                        trong lòng còn nung nấu
                        một tình yêu chôn dấu
                        đã yêu biển từ lâu

                        biển có biết chăng là
                        em là làn gió mát
                        thổi tạo thành đợt sóng
                        lăn tăn gợn trong lòng
                        ai nhớ ai trông ngóng
                        một nỗi niềm chờ mong

                        em là giếng nước trong
                        tưới xanh tưới khu vườn
                        anh là chú cá bơi
                        trong làn nước thảnh thơi
                        thoải mái đến cô cùng
                        anh nhớ những tiếng cười
                        của những ngày mắc mưa
                        cùng em đứng ngoài cửa
                        một kỉ niệm xa vời..



                        nhưng biển vẫn còn mãi
                        cả trong anh và em
                        biển ngàn năm vẫn hát
                        dù mưa nắng thế nào
                        dù nguyệt tàn dương biến
                        biển vẫn ung dung chào !
                        đưa tay ra vẫy gọi
                        dù sáng nắngchiều mưa
                        thuyền ta ta về nặng trĩu
                        đầy khoang cá ngập tràn
                        chở đày bao ước mơ
                        về một chốn phồn hoa
                        khung trời đang rộng mở
                        chờ đón những người thương
                        về an vui sung sướng
                        biển lại cất vang vang
                        bài ca người ngư phủ
                        hò zzô ta cùng kéo
                        ngày mai đang đón chờ..
                         biển có lúc gầm thét
                        cùng tiếng sét nhói tai
                        ngoài trời mưa nặng trĩu
                        em thơ ngủ liu thiu
                        bỗng giật mình tỉnh giấc
                        biển sôi lên sùng sục
                        sóng cuộn sóng phá tan
                        kinh hãi nỗi bàng hoàng
                        ...


                        đã nhiều lần như thế !
                        mà có ai sợ ai?
                        biển hiền hoà trở lại!
                        đón thuền về xa khơi
                        anh và em lại bước
                        nhịp quen thuộc ngày nào
                        của những ngày hò hẹn
                        của những đêm thanh đẹp
                        anh cùng em ngắm trăng
                        và những ngày bên biển.. nad



                        #12
                          nguyenad 19.05.2007 08:56:14 (permalink)
                          0
                             Bất chợt

                          lơ lững mây trôi ngoài khe cửa

                          ửng hồng sắc đỏ. bầu trời trưa

                          ở mãi nơi đâu tìm quá khứ

                          ngơ ngác nhìn nghiêng nắng phủ đầy

                          giật mình , đâu đó hơi của đất

                          tiếng mưa đâu đến rộn đầy sân

                          hiu hắt giọt nắng , nỗi phân vân

                          ung dung ló rọi xuyên mưa rào

                          yên tĩng : mưa tạnh , nắng lên cao

                          phồn hoa khắp chốn bay ùa vào

                          hân hoan ca hát dạo tung tăng

                          ùn ùn đông đúc người qua lại

                          nở nụ cười tươi từng nét mặt

                          gương soi phản ánh cảnh phía sau

                          ngăn cách đôi bờ dòng thời gian

                          gần gũi ai kia chỉ vài ngày

                          úp úp , mở mở mãi được không ?

                          yêu mà không nói , đi đường vòng

                          em thì ngơ ngác nhìn viễn vông

                          nôn nao , thổn thức : ở trong lòng

                          ánh nắng đâu rồi ! hãy cứ mong

                          nhè nhẹ tiếng gió khẽ đưa vèo

                          hè về rộn rã tiếng ve kêu

                          du dương tiếng hát ở quanh lều

                          ửng màu hoa đỏ dệt tranh thêu

                          ơi hỡi ! ai ơi ! tìm nơi ấy !

                          ngay ở đây thôi sao nỡ đành.. nad



                          #13
                            nguyenad 19.05.2007 09:17:01 (permalink)
                            0
                            mãi không nhạt phai

                            mãi yêu mãi nhớ mãi không quên

                            không hương hữu sắc , loài hoa giả

                            nhạt nhoà nước mắt rơi lả chả

                            phai tàn năm tháng vẫn yêu em

                            nhớ cô hôm trước , hôm sau còn ?

                            ấm áp bàn tay trong sương sớm

                            du dương không nhạc , nở nụ cười

                            yêu không cần biết ai yêu mình ??

                            #14
                              nguyenad 19.05.2007 09:32:09 (permalink)
                              0
                              chiều về

                              chiều mang hơi ấm toả tràn lan

                              một mình ngồi dưới thiên nhiên giao hoà

                              đôi bờ chia rẽ dòng nước trong

                              bơ vơ lạc lõng : bên này, bên kia

                              ngăn cách thời gian cản không gian

                              trôi dòng nước xiết vô định hướng

                              tìm về chốn ấy không còn đơn côi

                              ai đi ai nhớ người hôm trước

                              quay lại nơi vắng tình thân mặn mà.
                              .nad


                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9