Lục bát tình yêu

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
Lục bát tình yêu - 14.04.2007 15:50:24
0
Lục bát tình yêu
 
Dịu dàng đi nhé, trái tim!
Như là đêm cuối ta tìm đến nhau.
Ngày sau? Biết có... ngày sau?
Hãy yêu như buổi ban đầu mình yêu!

Rồi mai, rồi mốt đây rồi...
Biết còn có gặp lại người hôm nay?
Dịu dàng ơi, nắm bàn tay,
Thương yêu liệu có tháng ngày phôi pha?
                      Dạ Quỳnh (đêm 13/4/07)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2007 20:43:57 bởi Dạ Quỳnh >
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 15.04.2007 15:14:00
0
Dấu chân tình cũ


Rồi ta cũng là ... người dưng,
Mai kia trở lại con đường ngày qua,
Thời yêu nhau đã nhạt nhòa,
Dấu chân tình cũ cỏ hoa lấp đầy !
                             
                                 Dạ Quỳnh
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 15.04.2007 17:40:52
0
Lục bát ngày xưa
 
Ngày xưa ! Thương quá ngây thơ !
Dẫu rằng lỡ một chuyến đò sang ngang,
Dẫu không nên nghĩa đá vàng,
Cũng đành trót lỡ... đa mang... lỗi lầm !
 
Yêu anh từ thuở mười lăm,
Thắt hai bím tóc, trăng rằm lung linh.
Nỗi niềm chỉ biết riêng mình,
Trái tim khờ dại vô tình vẫn đau !
 
Ngày qua, tháng lại ví dầu,
Em giờ đã bước qua cầu đắng cay.
Anh giờ nơi cuối chân mây,
Trái tim còn một nửa này...Vì ai?
 
Dạ Quỳnh
tặng người còn lại nửa trái tim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2007 13:35:49 bởi Dạ Quỳnh >
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 16.04.2007 18:01:19
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Dấu chân tình cũ


Rồi ta cũng là ... người dưng,
Mai kia trở lại con đường ngày qua,
Thời yêu nhau đã nhạt nhòa,
Dấu chân tình cũ cỏ hoa lấp đầy !
                            
                                Dạ Quỳnh

 
Thơ là... thơ của người dưng
Mà nghe như đã... đã từng nhớ thương
Đã từng vương vấn vấn vương
Dấu chân theo dấu trên đường mộng mơ
 
Hoàng Sa

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 16.04.2007 18:04:04
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Dấu chân tình cũ


Rồi ta cũng là ... người dưng,
Mai kia trở lại con đường ngày qua,
Thời yêu nhau đã nhạt nhòa,
Dấu chân tình cũ cỏ hoa lấp đầy !
                           
                               Dạ Quỳnh


Dấu chân còn lại bên đời
Trái tim còn đọng những lời yêu thương
Em đi bỏ lại con đường
Cỏ hoa còn đọng mùi hương thuở nào
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 10:31:21 bởi hoang_sa >
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 18.04.2007 23:47:56
0

Trích đoạn: hoang_sa


Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Dấu chân tình cũ


Rồi ta cũng là ... người dưng,
Mai kia trở lại con đường ngày qua,
Thời yêu nhau đã nhạt nhòa,
Dấu chân tình cũ cỏ hoa lấp đầy !
                          
                              Dạ Quỳnh


Dấu chân còn lại bên đời
Trái tim còn đọng những lời yêu thương
Em đi bỏ lại con đường
Cỏ hoa còn đọng mùi hương thuở nào


"Dấu chân còn lại bên đời
Trái tim còn đọng những lời yêu thương

Em đi bỏ lại con đường
Cỏ hoa còn đọng mùi hương thuở nào"...

.... Hỏi người, nếu có kiếp sau,
Tái sinh, đừng bước qua cầu lãng quên.
Đành là nợ, đành là duyên,
Đành là một đóa hoa quỳnh... giữa khuya !
                           Dạ Quỳnh
(viết trong blog một người)
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 19.04.2007 08:49:43
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

"Dấu chân còn lại bên đời
Trái tim còn đọng những lời yêu thương

Em đi bỏ lại con đường
Cỏ hoa còn đọng mùi hương thuở nào"...

.... Hỏi người, nếu có kiếp sau,
Tái sinh, đừng bước qua cầu lãng quên.
Đành là nợ, đành là duyên,
Đành là một đóa hoa quỳnh... giữa khuya !
                           Dạ Quỳnh
(viết trong blog một người)


 
 
"Dấu chân còn lại bên đời
Trái tim còn đọng những lời yêu thương
Em đi bỏ lại con đường
Cỏ hoa còn đọng mùi hương thuở nào...

.... Hỏi người, nếu có kiếp sau,
Tái sinh, đừng bước qua cầu lãng quên.
Đành là nợ, đành là duyên,
Đành là một đóa hoa quỳnh... giữa khuya !"
... Kiếp này hoa bướm phân chia
Nhớ nhung anh giữ hương kia cho mình
Dẫu qua bao kiếp lai sinh
Anh tìm cho được đóa quỳnh ngày xưa

Hoàng Sa

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Lục bát tình yêu - 19.04.2007 16:16:14
0
Chào Dạ Quỳnh...cách dùng thơ của DQ thật gần gũi với bn đó....weocom và chúc vui nhiều nha.
 

Ngày qua, tháng lại ví dầu,
Em giờ đã bước qua cầu đắng cay.
Anh giờ nơi cuối chân mây,
Trái tim còn một nửa này...Vì ai?

 
 
Nửa nhịp tim đau
 
 
Trái tim còn một nửa này
Vì người mà đập nhịp ngày xa xưa
Người giờ có hạnh phúc chưa?!
Tình ta dù kể như mưa tạnh rồi.
 
Vẫn mong người mãi được vui
Bên chồng hãy bớt ngậm ngùi buồn đau
Ông tơ buộc lộn trầu cau
Nên tình nhân ngãi phải thao thức sầu
 
Cuối chân mây nghĩ về nhau
Bởi vì hoàn cảnh xác xao duyên đầu
Tóc dài nàng đã về đâu
Trái tim nửa nhịp tìm nhau...đắng lòng!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/390204B002DA4CFDAE56CB18188C3C5E.jpg[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 19.04.2007 18:49:20
0

Tóc dài nàng đã về đâu
Trái tim nửa nhịp tìm nhau...đắng lòng!

Chào Băng Nguyệt,
Rất cám ơn tri âm, Quỳnh rất vui vì BN ghé thăm và còn mang theo 1 đóa quỳnh trong đêm trăng mà Q cố ý muốn tìm từ lâu nhưng chưa được. Chúc chị Hằng vui và hạnh phúc. Tặng BN mấy câu thơ Q viết sáng nay nhân đọc "Hành trình" của Hòang Trúc Ly do một người bạn đưa vào blog Vietshare :
 
Lục bát tóc dài
 
Quên đi cái thuở ban đầu,
Trái tim khờ dại, buồn thao thức buồn.
Tóc dài không chải cho suông,
Đành đem cắt nửa nỗi buồn vất đi.

                        Dạ Quỳnh

Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Lục bát tình yêu - 19.04.2007 20:17:41
0
Rất vui được DQ là người bạn tri âm nè...
 

Lục bát tóc dài

Quên đi cái thuở ban đầu,
Trái tim khờ dại, buồn thao thức buồn.
Tóc dài không chải cho suông,
Đành đem cắt nửa nỗi buồn vất đi.
Dạ Quỳnh

 
 
Lục bát tóc dài.
 
Đợi ai nàng để tóc dài
Đợi ai nàng để sầu hòai trên mi
Tóc dài nàng nỡ cắt đi
Hỏi buồn nàng có bỏ đi được mà?
 
Trái tim khờ dại vẫn là
Nhịp xưa thương nhớ dẫu già xác thân
Tóc dài hãy để nguyên vân
Gío hôn rối , sống bâng khuâng ban đầu
 
Đợi ai sóng mắt vẫn sầu.
Tóc dài để buộc tình nhau thắm hoài
Xin ai đừng cắt tóc dài...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 20.04.2007 22:00:19
0
Nhắn người về lại...
 
Có ai về lại ngày xưa,
Nhặt dùm tôi chút nắng trưa muộn màng.
Nhặt dùm sợi khói bay ngang,
Trái tim đi lạc vào ngăn tim Người...
Chữ yêu đành trả cho đời,
Cho tôi xin lại cả lời thề xưa,
Có ai về phố ban trưa,
Mang tôi về với thuở chưa có gì...

                         Dạ Quỳnh
(gửi tặng Hòang Sa - tác giả Không có gì)
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 23.04.2007 20:30:07
0
Đêm không ngủ

Ngủ đi anh, nhé người thương,
Em ru anh giấc miên trường đêm nay.
Ví dầu... muối mặn, gừng cay,
Ví dầu ...rồi cũng trắng tay với tình !
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 23.04.2007 20:48:45
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Đêm không ngủ

Ngủ đi anh, nhé người thương,
Em ru anh giấc miên trường đêm nay.
Ví dầu... muối mặn, gừng cay,
Ví dầu ...rồi cũng trắng tay với tình !


 
Hãy ngủ cho say
 
Để anh thức trắng một mình
Hãy yên giấc mộng lung linh đêm này
Em ơi hãy ngủ cho say
Đừng say tiếng gió tiếng mây xa vời

 
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 24.04.2007 22:46:40
0
Giấc mộng vô thường
"Người từ trong cõi mù sương
Ta từ trong cõi vô thường nhân gian" (thơ Tôn Thất Mân)


Em về từ cõi mù sương,
Trái tim để lại vô thường... mông lung.
Yêu Người xa tắp muôn trùng,
Nên tình chưa hẹn đã thành hư không !


Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 24.04.2007 23:03:20
0

Trích đoạn: hoang_sa

Hãy ngủ cho say
 
Để anh thức trắng một mình
Hãy yên giấc mộng lung linh đêm này
Em ơi hãy ngủ cho say
Đừng say tiếng gió tiếng mây xa vời



Ai người đang hát ru tôi ?
Sao nghe như nỗi buồn rơi... dịu dàng.
Ví dầu... em ngủ cho ngoan,
Sao anh thức trắng đêm tàn làm chi ?
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 02.05.2007 09:05:26
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Ai người đang hát ru tôi ?
Sao nghe như nỗi buồn rơi... dịu dàng.
Ví dầu... em ngủ cho ngoan,
Sao anh thức trắng đêm tàn làm chi ?

 
Hình như ai đã tựa đầu
Nên tơ tóc đã vương sầu cánh tay
Ai mơ gì trong giấc say
Ta mơ chiếc quạt ru hoài đêm đêm

 
 
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 07.05.2007 22:11:07
0
Từ khúc Ban Mê


Mai anh về lại Ban Mê,
"Nghe trong lòng có chút gì nhớ thương? "
Mình em đi giữa phố phường,
Nhặt từng sợi nắng mà tương tư người...
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 23.05.2007 16:13:12
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Đêm không ngủ

Ngủ đi anh, nhé người thương,
Em ru anh giấc miên trường đêm nay.
Ví dầu... muối mặn, gừng cay,
Ví dầu ...rồi cũng trắng tay với tình !


 
Cảm tác từ những đêm không ngủ
 
"Cám ơn em đả ru anh
Chỉ mong hầu quạt cho em một đời
Cho em giấc ngủ thảnh thơi
Quên đi tất cả chuyện đời đắng cay
..."(T.T.M)


Chuyện đời cay đắng ... vì ai ?
Vì sao thức giấc đêm dài ... không anh ?
Chỉ xin nửa giấc mộng lành,
Sẻ chia chút nắng đón bình minh lên... (Dạ Quỳnh)





Nghe ru, nhưng đã ngủ đâu
Thôi em hãy ngủ, anh hầu quạt cho
Đã đành muối mặn, gừng cay
Sao đành một phút trắng tay với tình !(KVD)

Đã đành không nghĩa đá vàng,
Đã đành chỉ có đa mang... nặng lòng !
Quay về lối cũ ... buồn không ?
Đèn khuya bóng lẻ bên song... vắng người ! (Dạ Quỳnh)






Lời ru rớt giữa trang thơ
Gừng cay , muối mặn ...võng tờ trăng đêm
Đung đưa gió lật qua thềm
Ví dầu ...mình được lãng quên một người...(hongvan)


Câu thơ như nỗi buồn rơi,
Nhặt lên sao chợt ngậm ngùi... niềm riêng.
Ví dầu... đã chẳng nợ duyên,
Sao mình không thể lãng quên được người ? (Dạ Quỳnh)




"Đêm xưa không ngủ, lòng đau
Đêm nay nằm nhớ "ví dầu " ai ru ..." (KVD)


Lặng lờ mặt nước ao thu,
Niềm đau rớt xuống, lãng du mây trời.
Người xưa, thôi đã đành thôi,
Người nay, gặp 1 chút rồi... cũng xa ! (Dạ Quỳnh)

Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 23.05.2007 22:04:15
0

Trích đoạn: hoang_sa
Hình như ai đã tựa đầu
Nên tơ tóc đã vương sầu cánh tay
Ai mơ gì trong giấc say
Ta mơ chiếc quạt ru hoài đêm đêm


Cho người đi xa
 
Đêm nay em muốn tựa đầu
Sao người mang hết nỗi sầu đi xa ?
Chờ nhau mấy độ sương pha
Mắt môi xưa cũng nhạt nhoà... buồn ơi !
Em về nhặt nắng chiều rơi
Nhặt tình gói lại trả người yêu thương
 
 
 
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 21.06.2007 05:19:07
0
Nghe mưa
 
Chiều nay mưa buồn ghê em nhỉ?
Cơn gió về thủ thỉ chuyện xưa
Mùa thu nay đã về chưa?
Nỗi nhớ về đọng song thưa lạnh lùng

 
Em hãy ngồi bên khung cửa sổ
Nghe cơn mưa than thở trời chiều
Lung linh hư ảo tình yêu
Vu vơ trong gió thật nhiều lời thơ

 
Hãy cùng anh mộng mơ chốc lát
Cùng anh nghe khúc nhạc nhố mong
Biết đâu môi sẽ thêm hồng
Biết đâu tóc sẽ bềnh bồng hương bay

 
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 25.07.2007 21:45:38
0

Trích đoạn: hoang_sa

Nghe mưa
 
Chiều nay mưa buồn ghê em nhỉ?
Cơn gió về thủ thỉ chuyện xưa
Mùa thu nay đã về chưa?
Nỗi nhớ về đọng song thưa lạnh lùng

 
Em hãy ngồi bên khung cửa sổ
Nghe cơn mưa than thở trời chiều
Lung linh hư ảo tình yêu
Vu vơ trong gió thật nhiều lời thơ

 
Hãy cùng anh mộng mơ chốc lát
Cùng anh nghe khúc nhạc nhố mong
Biết đâu môi sẽ thêm hồng
Biết đâu tóc sẽ bềnh bồng hương bay



Lâu lắm Quỳnh mới về thăm nhà, bắt gặp bài thơ của anh, ấm áp thân quen như một lời chào đón ngừoi đi xa trở lại. Quỳnh chưa làm thơ song thất lục bát bao giờ, hôm nay thử hoạ với anh một bài nha
 
Mong mưa
 
Em thuở ấy có lần khờ dại
Chiều hoang vu chờ mãi cơn mưa
Nắng phai một vạt cuối mùa
Bàn tay ngón nhỏ cợt đùa tóc mây
 
Em từ độ...hao gầy nỗi nhớ
Áo học trò một thuở vấn vương
Khi quay về lại con đường
Ngày xưa Hoàng Thị tan trường... có ai?
 
Thôi không chải tóc dài xuống phố
Về ngồi bên cửa sổ đợi mưa
Lặng thầm nghe gió vu vơ
Nghe anh... và biết mộng mơ mất rồi !
 
 
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 28.07.2007 05:16:00
0
Nhớ nhầm

Ngày xưa anh tập làm thơ
Mong mưa đợi gió thẫn thờ trầm ngâm
Trái tim đi lạc ... bị nhầm
Mang em về nhớ âm thầm trong đêm
Mang em về đặt trước thềm
Để nghe mưa nắng êm đềm sớm trưa
Mấy câu lục bát ngày xưa
Vẫn còn trong gió đong đưa tháng ngày
Tóc còn vương vấn trên mây
Mắt còn đâu đó làm say nắng chiều
Đêm nay gió lại hiu hiu
Lại mơ lại mộng lại nhiều vu vơ
Vần thơ lại tiếp vần thơ ...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 00:44:05 bởi Huyền Băng >
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 31.07.2007 16:42:05
0
Mù sương
 
"Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua" (thơ Bùi Giáng)

...................................................
Lên mù sương, xuống mù sương
Rồi thì ta cũng tà dương nhạt nhòa
Xòe tay hứng giọt mưa sa
Giọt nào rơi ướt nửa tà áo xanh
Tuổi thơ hoang phế đă đành
Sáng mai tỉnh dậy thấy tình cũng xa

Thứ Bảy, 14/7/2007 - 6:07:15 AM
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 31.07.2007 16:45:41
0
Nhớ người
 
Một hôm cũng thật là gần
Hai ngày chưa đến, đầy sân hoa vàng" (thơ Hồ Thi Ca)


Khi người thức đợi bóng trăng
Có con bướm nhỏ chợt ngần ngại bay
Tơ trời theo gió nhẹ lay
Để em kết lại nối ngày thành đêm...
Một hôm có thật là gần?
Hai hôm sao bỗng bâng khuâng nhớ người
Ba ngày môi vắng nụ cười
Chờ ban đêm đến, ngỏ lời ... với trăng!
........................................
Thứ Ba, 17/7/2007 - 1:18:42 AM
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 31.07.2007 17:02:34
0
Lênh đênh

Đến lênh đênh
đi lênh lênh
Nơi ta về lại
buồn tênh một mình
Mong manh
ơi bóng với hình
Hư không chở áng thơ tình trôi xa
Mây chiều
định xóa bóng ta
Mưa đêm
muốn phủ nhạt nhòa giấc mơ
Thôi thì mặc
ta làm ngơ
Mặc mưa
mặc nắng
ta chờ ... lênh đênh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 00:45:26 bởi Huyền Băng >
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 11.08.2007 19:27:36
0
Lục bát tương tư


Một ngày không gặp người yêu
Con chim sáo nhỏ buồn hiu hắt buồn
Có gì như chút tơ vương
Chiều hôm nắng quái cuối đường. Mình em!
Ai ru ai giấc cô miên
Để ai nhớ quá một huyền thoại xưa
Một ngày không gặp, trời mưa
Ô hay trời cũng như vừa ... nhớ ai ?!!
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 19.09.2007 21:44:41
0
Lục bát cho ngày ba mươi tuổi
 
Rồi ta cũng chẳng còn nhau
Ngậm ngùi nghe khúc qua cầu gió bay
Thương nhau một thuở hao gầy
Nhọc nhằn yêu để đoạ đày, tình ơi...
Vung tay hoang phí nửa đời
Ngày ba mươi tuổi em ngồi đối gương
Tóc dài chải mãi không suông
Đành đem cắt nửa nỗi buồn vất đi
Mắt môi xưa, độ xuân thì
Sao giờ như nhuộm chút gì xót xa ?
Đếm ba mươi tuổi  buồn qua
Mùa Thu vàng úa một tà áo bay
Rồi thôi nắm nữa, bàn tay
Để em trở lại như ngày... Thu xưa !
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

NganGiang
  • Số bài : 415
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2007
  • Nơi: vô định
RE: Lục bát tình yêu - 19.09.2007 23:20:48
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Lục bát tương tư


Một ngày không gặp người yêu
Con chim sáo nhỏ buồn hiu hắt buồn
Có gì như chút tơ vương
Chiều hôm nắng quái cuối đường. Mình em!
Ai ru ai giấc cô miên
Để ai nhớ quá một huyền thoại xưa
Một ngày không gặp, trời mưa
Ô hay trời cũng như vừa ... nhớ ai ?!!


 
Nhớ
Một ngày không gặp được nhau
Lòng ai cũng úa, cũng sầu vì ai
Cuối vườn đọng giọt sương mai
Bên song rớt giọt trang đài nhớ nhung.
Lẻ loi cánh nhạn đầu Đông
Nhìn Thu khuất bóng sầu đong đêm trường.
Khổ lòng mong ngóng tơ vương
Để trong xa cách càng thương nhớ người.
Bao giờ hết một ngày trời?
Bao giờ nỗi nhớ rời người tương tư?
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: Lục bát tình yêu - 01.10.2007 11:04:42
0

Trích đoạn: NganGiang
Nhớ
Một ngày không gặp được nhau
Lòng ai cũng úa, cũng sầu vì ai
Cuối vườn đọng giọt sương mai
Bên song rớt giọt trang đài nhớ nhung.
Lẻ loi cánh nhạn đầu Đông
Nhìn Thu khuất bóng sầu đong đêm trường.
Khổ lòng mong ngóng tơ vương
Để trong xa cách càng thương nhớ người.
Bao giờ hết một ngày trời?
Bao giờ nỗi nhớ rời người tương tư?


Lục bát hoang mang

Đã từng hơn một lần đau
Đã từng rót chén tình sầu uống say
Trăm năm trót đã đoạ đày
Hoang mang sợ lạc ... đường mây. Khó về ?
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Lục bát tình yêu - 02.10.2007 05:23:49
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Lục bát cho ngày ba mươi tuổi
 
Rồi ta cũng chẳng còn nhau
Ngậm ngùi nghe khúc qua cầu gió bay
Thương nhau một thuở hao gầy
Nhọc nhằn yêu để đoạ đày, tình ơi...
Vung tay hoang phí nửa đời
Ngày ba mươi tuổi em ngồi đối gương
Tóc dài chải mãi không suông
Đành đem cắt nửa nỗi buồn vất đi
Mắt môi xưa, độ xuân thì
Sao giờ như nhuộm chút gì xót xa ?
Đếm ba mươi tuổi  buồn qua
Mùa Thu vàng úa một tà áo bay
Rồi thôi nắm nữa, bàn tay
Để em trở lại như ngày... Thu xưa !

 
Cô bé ba mươi
 
Ba mươi ... nhỏ xíu thôi mà!
Vẫn là cô bé ... chưa xa tuổi hồng
Mắt còn ôm cả mênh mông
Tóc dài cứ để bềnh bồng trời mơ
Bàn tay năm ngón dệt thơ
Làn môi em ... nỗi ngẩn ngơ bao người


Hoàng Sa

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục