dành riêng nơi em !!!!!!
bắp_ngô 14.04.2007 18:52:37 (permalink)
0
anh biết em thích màu mực tím
như buổi chiều hôm bóng xế tà
để rồi  tiễn biệt bóng người xa
anh nhớ  tình ta buổi mặn mà
           *      *       *
                   *


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 22:53:09 bởi Ct.Ly >
#1
    bắp_ngô 15.04.2007 10:20:25 (permalink)
    0
     
    số mệnh!như bao ngày khắc ghi lỗi nhớ
    nhớ thiệt nhiều bóng dáng cuộc tình xưa
    gửi lời yêu thương thay gió vút cao
    yêu thiệt nhiều mà nói chẳng thành câu
    để xuôn tràn chảy dài trên ký ức
    cuộc tình này nguyện mãi gửi chao
    bao xa bao nhớ mỗi tình chờ mong
    như hoa tàn chuyển mình lên tiếng
    nguyện mỉm cười với dòng chữ in sâu
    ANH...!"NHỚ EM NHỚ MÃI MỘT MỐI TÌNH"
    #2
      bắp_ngô 15.04.2007 23:22:37 (permalink)
      0


       
      **********(¨`·.·´¨)***********       
      #3
        bắp_ngô 16.04.2007 21:54:51 (permalink)
        0
                thân ai trong ánh trăng rằm
        ngỡ như giáng tựa đang nằm ngắm ai
             bóng hình in giáng xuân mai
         nhìn xa sao ngỡ  mắt nai hoen sầu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 18:11:17 bởi Huyền Băng >
        #4
          bắp_ngô 17.04.2007 02:18:21 (permalink)
          0
                bắp khuya
               trăng đêm tỏa sáng lan tràn
             đi qua khu phố bắp bày bán ngô
                  bắp kia ai bán mà non
           nhìn là thấy ngọt thấy ngon lạ thường

          #5
            bắp_ngô 17.04.2007 02:20:54 (permalink)
            0
                    thơ con cóc
               cùng chung cảnh cóc dưới trời
            nhìn  lên  chẳng  nói  xa vời cố nhân
              vậy mà miệng mãi vang ngân,
            một câu tán dóc như thân dã tràng
             ---------------------------------
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2007 02:22:41 bởi bắp_ngô >
            #6
              bắp_ngô 17.04.2007 17:30:55 (permalink)
              0
                     thời oai
                   tính như ta hết rồi thôi
              người sao nói mãi cứ lôi thôi hòai
                   xưa ta tính nết thiềt là
               ăn to nói lớn giờ thà lặng câm
               
                 thương thay kiếp kẻ bần hàn
               kêu ai ai  hỡi thấu than phận này
                  kiếp này kẻ lắm thằng say
                như thân anh chí khi say óan đời
               
              #7
                bắp_ngô 19.04.2007 09:18:40 (permalink)
                0
                        
                trăng tròn mở lối tình tôi
                ngồi nhìn ngắm cảnh chao ôi nhớ nàng
                nhìn trăng tôi cứ mơ màng
                mà lòng một lỗi như càng mộng du
                 
                người xa người nói tình chi
                miệng người nói ghét lòng thì nghĩ sao
                anh nằm dưới bóng trăng cao
                mà hồn anh đã gửi chao chốn nàng
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 19.04.2007 15:01:04 (permalink)
                  0
                  Hi Bap-Ngo..chào mừng bạn đến với vuờn thơ vntq nha..chúc vui và thơ đều tay nà.
                   

                  người xa người nói tình chi
                  miệng người nói ghét lòng thì nghĩ sao
                  anh nằm dưới bóng trăng cao
                  mà hồn anh đã gửi chao chốn nàng


                  Miệng nói ghét là lòng cũng ghét
                  Còn thiệt không anh phân biệt đi nha
                  Chẳng gần mà cũng chẳng xa
                  Chỉ mình ta hiểu lòng ta thôi người...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 15:08:54 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    Tóc nâu 19.04.2007 16:11:28 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: bắp_ngô

                           thời oai
                        tính như ta hết rồi thôi
                    người sao nói mãi cứ lôi thôi hòai
                        xưa ta tính nết thiềt là
                    ăn to nói lớn giờ thà lặng câm

                      thương thay kiếp kẻ bần hàn
                    kêu ai ai  hỡi thấu than phận này
                       kiếp này kẻ lắm thằng say
                    như thân anh chí khi say óan đời


                     
                     
                    Con Tằm
                     
                     
                    Than chi thân phận đời này,
                    Mấy ai nhàn hạ, kiếp tằm giăng tơ!
                    Niềm riêng mượn chút vần thơ,
                    Trãi ra tâm sự, lơ mơ tơ lòng...!
                     
                     
                     
                    Ngó ngang trang thơ của Bắp, thế là TN xin phép nghịch tay một chút nghen !  
                    #10
                      foolish_boy 02.05.2007 20:39:15 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: bắp_ngô

                            bắp khuya
                          trăng đêm tỏa sáng lan tràn
                       đi qua khu phố bắp bày bán ngô
                             bắp kia ai bán mà non
                      nhìn là thấy ngọt thấy ngon lạ thường

                        
                       
                               Bằp kia ai bán đêm trường
                         Dẻo thơm mùi nếp, thân thương bơ giòn
                               Phận nghèo vất vả, trải bươn
                         Nào rang, nào luộc đêm trường ruổi rong
                       
                       
                      Ai bắp luộc đê, ai bắp rang hông?!!!
                      Bắp đây !!! 
                      Tui cũng thích ăn bắp rang lém !!!
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9