Viết cho ngày xa xứ !
darkhero 15.04.2007 12:48:29 (permalink)
0
VIẾT CHO NGÀY XA XỨ

Tôi xa quê tháng tư buồn man mác
Rơi bồi hồi từng chiếc lá đầy sân
Tôi quay lưng như cuộc sống bất cần
Đi mãi miết chưa nơi nào dừng bến.

Bỏ quê xa ôi biết bao trìu mến
Bao con đường, hàng cây lá thân quen
Thấy kỷ niệm chợt dâng đầy khóe mắt
Gió bỗng vô tình buốt áo phong sương.

Tôi vẫn đi như trốn kiếp sống thường
Xưa mơ ước, xa quê đành bỏ lại
Mãi miết đi như không màn thực tại
Dưới chân tôi, sỏi đá bỗng reo mừng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 12:49:35 bởi darkhero >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9