CÔ BÉ NGÀY XƯA

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
CÔ BÉ NGÀY XƯA - 15.04.2007 14:57:23
0
Cô bé ngày xưa...


Có một vầng trăng rơi đáy nước,
Cô bé ngày xưa đã lớn rồi !
Sao vẫn lâu đài xây trên cát ?
Ngậm ngùi con sóng cuốn trôi đi ...

Nước mắt một loài chim di trú,
Có lần rơi xuống bến sông trăng !
Và thế là vầng trăng cũng vỡ,
Và thế là thôi, mộng cũng tàn...

Mai mốt em quay về với biển,
Ngồi trên bãi cát viết tên Người,
Cô bé ngày xưa không chịu lớn,
Cánh nhạn ngày xưa lạc giữa đời...

Khi những lung linh là ảnh ảo,
Khi vầng trăng sáng vỡ làm đôi,
Khi lâu đài mộng không còn nữa,
Cô bé ngày xưa đã chết rồi !
                            Dạ Quỳnh
Cho người tôi yêu - Có bao giờ anh tìm thấy em không ?
                  
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 15.04.2007 15:07:34
0
Chùm thơ của cô bé ngày xưa


...Ngày mai anh đi xa, người lớn ơi ! Em gửi theo anh một ít hành trang nhé. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra em...
-----------------------------------------------------------------------

Bài thứ nhất :
Người lớn ơi, anh còn yêu em không ?
Khi cô bé ngày xưa không chịu lớn,
Khi cô bé dăm ba ngày lại giận,
Năn nỉ hoài, anh có hết thương em ?

Bài thứ hai :
Rồi một mai em trở thành người lớn,
Không yêu thương, trách móc, dỗi hờn
Và sẽ biết cân đong đo đếm,
Anh có còn thương em nữa không ?

Và ... :
Sau đêm nay, em trở thành người lớn,
Chôn tuổi thơ vào ký ức dại khờ.
Những rong chơi suốt một thời lãng mạn,
Bay xa rồi, cùng cậu bé Peter !
Khi đôi cánh thiên thần xếp lại,
Sẽ không còn cô bé của ngày xưa.
Nàng tiên cá quay trở về biển cả,
Huyền thoại ơi, đã khép lại bao giờ ?

                             Dạ Quỳnh
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 16.04.2007 09:57:10
0



Khi những lung linh là ảnh ảo,
Khi vầng trăng sáng vỡ làm đôi,
Khi lâu đài mộng không còn nữa,
Cô bé ngày xưa đã chết rồi !
                            Dạ Quỳnh
                 

 
Dù những lung linh là ảnh ảo
Trăng vỡ rồi, trăng lại về thôi
Lâu đải tan, biển kia còn cát 
Tim người còn nhớ, cô bé ơi
 
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 16.04.2007 22:24:58
0
Thôi !
 
Thôi ! Vâng, thì thôi nhé !
Người đến cùng chiêm bao,
Giấc mơ buồn hư ảo,
Xin trả lại trăng sao !

Tình biết có hay không ?
Bàn tay gầy guộc quá,
Thôi ! Thì thôi anh nhé,
Cũng đành là ... hư không !
                     Dạ Quỳnh
(cảm tác bài "Thôi" của TTM)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 16:39:36 bởi Dạ Quỳnh >
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 17.04.2007 13:41:33
0

...Ngày mai anh đi xa, người lớn ơi ! Em gửi theo anh một ít hành trang nhé. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra em...

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Chùm thơ của cô bé ngày xưa


...Ngày mai anh đi xa, người lớn ơi ! Em gửi theo anh một ít hành trang nhé. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra em...
-----------------------------------------------------------------------

Bài thứ nhất :
Người lớn ơi, anh còn yêu em không ?
Khi cô bé ngày xưa không chịu lớn,
Khi cô bé dăm ba ngày lại giận,
Năn nỉ hoài, anh có hết thương em ?

Bài thứ hai :
Rồi một mai em trở thành người lớn,
Không yêu thương, trách móc, dỗi hờn
Và sẽ biết cân đong đo đếm,
Anh có còn thương em nữa không ?

Và ... :
Sau đêm nay, em trở thành người lớn,
Chôn tuổi thơ vào ký ức dại khờ.
Những rong chơi suốt một thời lãng mạn,
Bay xa rồi, cùng cậu bé Peter !
Khi đôi cánh thiên thần xếp lại,
Sẽ không còn cô bé của ngày xưa.
Nàng tiên cá quay trở về biển cả,
Huyền thoại ơi, đã khép lại bao giờ ?

                            Dạ Quỳnh


Xin chào cô bạn, nghe thơ cô buồn thế không biết? Tôi nghĩ dẫu rằng người đó có đi xa mà đọc được tâm sự của cô cũng đủ để xây một giấc nồng rồi còn gì

Biệt Ly

Ngày mai tôi đi xa
Thôi em ở lại nhà

Có buồn xin em hãy
Giấu lệ trong cánh hoa
 
Ngày mai tôi đi xa
Tóc em mộng mây ngà
Tôi sầu tôi sẽ khóc
Cho đầy cuộc tình ta
 
Ngày mai tôi đi xa
Em ơi! Nhớ thương là
Trong lòng nghe giông tố
Một đời không bước qua
 
Ngày mai tôi đi xa
Thôi em ở lại nhà
Mang theo tình em đó
Nghìn đêm mộng thiết tha
 
Đăng Từ
Xin gửi tặng DQ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:34:37 bởi Viet duong nhan >

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 17.04.2007 14:45:38
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh



Bài thứ nhất :
Người lớn ơi, anh còn yêu em không ?
Khi cô bé ngày xưa không chịu lớn,
Khi cô bé dăm ba ngày lại giận,
Năn nỉ hoài, anh có hết thương em ?


NGÀY MAI!......
 
Trọn kiếp này ta mãi yêu người thôi
Dù trăng mòn biển cạn quyết không thôi
Yêu người mãi dẫu cho đời bể khổ
Thuyền tình ta vẫn xuôi ngược đi về
 
 
Giữa giông tố anh cùng em sánh bước
Dạo bến đời cho cất tiếng hoan ca
Để mai này ai cũng phải thèm khát
Cơn gió nào dìu em đến bên ta
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 22.04.2007 23:48:49
0

Trọn kiếp này ta mãi yêu người thôi
Dù trăng mòn biển cạn quyết không thôi
Yêu người mãi dẫu cho đời bể khổ
Thuyền tình ta vẫn xuôi ngược đi về

trích đoạn Ngày Mai của Langtoi








Có phải em không là người tình chung thủy?
 
Thuở mới vào yêu lòng cứ ngỡ,
Tìm nhau qua mấy cõi nhân gian.
Cứ ngỡ tình yêu là bất tử,
Yêu người, yêu suốt cả trăm năm...

Năm mười tám tuổi yêu Người ấy,
Trái tim sao quá đỗi dại khờ !
Cứ ngỡ yêu là... yêu, chỉ vậy !
Rồi xa,... và mòn mỏi đợi chờ.

Bảy năm đằng đẵng, thôi Người nhé !
Em về may áo mới sang sông.
Gói theo một chút buồn thơ trẻ,
Một chút hương xưa đã muộn màng.

Có một chiều mưa mình gặp lại,
Bất chợt ngập ngừng giữa phố đông.
Đã chẳng là hoa, không kết trái,
Tình đầu sao quá đỗi mong manh ?

Cứ ngỡ tình yêu là bất tử,
Mà lòng thôi đã nguội từ lâu !
Em từ độ ấy theo người khác,
Là đã quên rồi, chẳng nhớ đâu !

Người chắc như em từ dạo đó,
Đã lướt ngang qua mấy cuộc tình,
Vậy đó ! Mà xưa sao cứ ngỡ,
Yêu người qua mấy kiếp nhân sinh ?
                               Dạ Quỳnh
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 19:37:10 bởi Viet duong nhan >
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.04.2007 20:06:04
0

Xin chào cô bạn, nghe thơ cô buồn thế không biết? Tôi nghĩ dẫu rằng người đó có đi xa mà đọc được tâm sự của cô cũng đủ để xây một giấc nồng rồi còn gì

Biệt Ly

Ngày mai tôi đi xa
Thôi em ở lại nhà

Có buồn xin em hãy
Giấu lệ trong cánh hoa
 
Ngày mai tôi đi xa
Tóc em mộng mây ngà
Tôi sầu tôi sẽ khóc
Cho đầy cuộc tình ta
 
Ngày mai tôi đi xa
Em ơi! Nhớ thương là
Trong lòng nghe giông tố
Một đời không bước qua
 
Ngày mai tôi đi xa
Thôi em ở lại nhà
Mang theo tình em đó
Nghìn đêm mộng thiết tha
 
Đăng Từ
Xin gửi tặng DQ

Chào bạn Đăng Từ,
Bài thơ của bạn rất hay. DQ cảm ơn nhiều nhé!
 
Ngày anh đi xa
 
Ngày mai anh đi xa
Em không buồn đâu nhé
Xuống chợ tìm mua hoa
Về giấu đôi ngấn lệ
 
Những ngày anh đi xa
Em một mình qua phố
Nhặt một chút nắng tà
Về ươm trong giấc ngủ
 
Thôi, hãy về đi anh
Một mình em lạnh quá
Sương phủ buồn mong manh
Giọt sầu vương trên má
 
Thôi, hãy về... nghe anh
 
 
 
 
 
 
 
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.04.2007 20:09:07
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh

Cô bé ngày xưa...


Có một vầng trăng rơi đáy nước,
Cô bé ngày xưa đã lớn rồi !
Sao vẫn lâu đài xây trên cát ?
Ngậm ngùi con sóng cuốn trôi đi ...

Nước mắt một loài chim di trú,
Có lần rơi xuống bến sông trăng !
Và thế là vầng trăng cũng vỡ,
Và thế là thôi, mộng cũng tàn...

Mai mốt em quay về với biển,
Ngồi trên bãi cát viết tên Người,
Cô bé ngày xưa không chịu lớn,
Cánh nhạn ngày xưa lạc giữa đời...

Khi những lung linh là ảnh ảo,
Khi vầng trăng sáng vỡ làm đôi,
Khi lâu đài mộng không còn nữa,
Cô bé ngày xưa đã chết rồi !
                            Dạ Quỳnh
Cho người tôi yêu - Có bao giờ anh tìm thấy em không ?
                 

 
CÔ BÉ NGÀY XƯA
 
Thầm yêu bé từ ngày xa xôi đó
Nhưng đâu ngờ vò võ những nhớ mong
 
Ngày xưa đó cô bé còn hờn dỗi
Còn ngây thơ còn trôi nổi vẩn vơ
Và vì bé anh đã viết vầng thơ
Chờ bé lớn anh đợi chờ từng chút
 
Rồi mai đây trên dòng đời đông đúc
Có lối nào hạnh phúc của bé anh
Có lối nào cho tình mãi trong xanh
Nay bé lớn còn anh thì quá tuổi
 
Rồi ngậm ngùi tháng ngày anh thui thủi
Nhìn bé yêu anh tủi phận của mình
Chỉ mong sao trong ánh nắng bình minh
Bé của anh mãi xinh như ngày ấy
 
Anh chỉ muốn thấy bé anh muốn thấy
Tương lai em là đầy rẫy hoa hồng
Tương lai em ấp ủ những mặn nồng
Bé hạnh phúc trong lòng anh vui lắm
 
Anh và bé dù xa nhau thăm thẳm
Lòng vẫn trông vẫn suy gẫm về em
Vẫn mong sao dáng e lệ buông rèm
Sẽ toại nguyện trên của em cùng năm tháng
 
Rồi mai mốt có bé nhớ về dĩ vãng
Có nhớ người đã lãng đãng vì ai
Có nhớ người cho bé bịch ô mai
Mang tình cảm không phai dù xa cách
 
Đời của bé anh tỏ từng ngọc ngách
Vô hình cùng em vạch lối đi riêng
Cho bé của anh tất cả thiêng liêng
Của tình ái một đời miên man quá
 
Còn anh vẫn mộng mơ và sa ngã
Trượt dài trên nỗi nhớ đã phôi phai
Trượt dài trên tình ái gởi trao ai
Cô bé ngày xưa có bao giờ hiểu ?

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.04.2007 20:15:35
0

Trích đoạn: James Carlos

CÔ BÉ NGÀY XƯA
 
Thầm yêu bé từ ngày xa xôi đó
Nhưng đâu ngờ vò võ những nhớ mong
 
Ngày xưa đó cô bé còn hờn dỗi
Còn ngây thơ còn trôi nổi vẩn vơ
Và vì bé anh đã viết vầng thơ
Chờ bé lớn anh đợi chờ từng chút
 
Rồi mai đây trên dòng đời đông đúc
Có lối nào hạnh phúc của bé anh
Có lối nào cho tình mãi trong xanh
Nay bé lớn còn anh thì quá tuổi
 
Rồi ngậm ngùi tháng ngày anh thui thủi
Nhìn bé yêu anh tủi phận của mình
Chỉ mong sao trong ánh nắng bình minh
Bé của anh mãi xinh như ngày ấy
 
Anh chỉ muốn thấy bé anh muốn thấy
Tương lai em là đầy rẫy hoa hồng
Tương lai em ấp ủ những mặn nồng
Bé hạnh phúc trong lòng anh vui lắm
 
Anh và bé dù xa nhau thăm thẳm
Lòng vẫn trông vẫn suy gẫm về em
Vẫn mong sao dáng e lệ buông rèm
Sẽ toại nguyện trên của em cùng năm tháng
 
Rồi mai mốt có bé nhớ về dĩ vãng
Có nhớ người đã lãng đãng vì ai
Có nhớ người cho bé bịch ô mai
Mang tình cảm không phai dù xa cách
 
Đời của bé anh tỏ từng ngọc ngách
Vô hình cùng em vạch lối đi riêng
Cho bé của anh tất cả thiêng liêng
Của tình ái một đời miên man quá
 
Còn anh vẫn mộng mơ và sa ngã
Trượt dài trên nỗi nhớ đã phôi phai
Trượt dài trên tình ái gởi trao ai
Cô bé ngày xưa có bao giờ hiểu ?


 
Thơ tình ... muộn


Ngày em mới chào đời,
Anh tròn 15 tuổi.
Bao nhiêu năm chờ đợi,
Sao mình chẳng gặp nhau ?

Tận hai đầu đất nước,
Anh qua mấy cuộc tình.
Hẹn từ trong kiếp trước,
Em đến muộn cũng đành !

Đành làm người đến sau,
Nhặt chút tình rơi rụng,
Ta có là của nhau,
Hay chỉ là ảo mộng ?

Ta có là của nhau ? Người lớn ơi, anh đã không chờ đợi cô bé lớn lên... Để khi gặp nhau ta chỉ còn biết xót xa cho một khúc tình muộn... Những năm tháng đẹp nhất trôi qua, mình đã để lạc mất nhau...
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.04.2007 21:28:15
0

Thơ tình ... muộn


Ngày em mới chào đời,
Anh tròn 15 tuổi.
Bao nhiêu năm chờ đợi,
Sao mình chẳng gặp nhau ?

Tận hai đầu đất nước,
Anh qua mấy cuộc tình.
Hẹn từ trong kiếp trước,
Em đến muộn cũng đành !

Đành làm người đến sau,
Nhặt chút tình rơi rụng,
Ta có là của nhau,
Hay chỉ là ảo mộng ?

 
TÌNH ĐÃ MUỘN
 
Anh vẫn nhớ em dù tình ta đã muộn
Em vẫn như hôm nào, còn luống cuống nỗi đau
 
Tình đã muộn khi ta không chung bước
Anh già rồi khi em tuổi đôi mươi
Còn chi đâu gương mặt méo mó cười
Âm thầm nhớ em - người yêu nhỏ bé
 
Cuộc tình đó anh nhẩm thầm khe khẽ
Đúng là anh qua ngã rẽ cuộc tình
Và đường đời anh tìm kiếm bình minh
Em là một cuộc tình anh yêu dấu
 
Mình gặp nhau sao phôi phai cho dẫu
Vẫn nhớ nhau cho sầu muộn chơi vơi
Vẫn xót xa cho ta ngẫm sự đời
Vẫn tiếc nuối vì cách xa gợi nhớ
 
Vẫn nhớ mãi trong từng làn hơi thở
Tận hai đầu đất nước ngỡ quên nhau
Nhưng em ơi còn đâu đó nỗi đau
Tình chia cách ta trao nhau sầu muộn
 
Tình chợt đến khi đôi ta luống cuống
Đánh rơi tình đã muộn của chúng ta
Nên giờ đây hai đứa phải cách xa
Anh tiếc lắm hát ca trong vô vọng
 
Người đến sau vẫn thế đường còn rộng
Nhưng tuổi đời còn mộng mị thấp cao
Nhưng đường đời giống gió lắm khổ đau
Ta đánh mất lạc nhau trong bể sóng
 
Nhặt lại chút tình yêu còn trong mộng
Anh đem về ấp ủ giọng thê lương
Em ra đi lưu luyến chút buồn vương
Ta hai ngả đoạn trường ôi nước mắt
 
Anh và em sống cuộc đời chán ngắt
Vì chẳng của nhau quay quắt nhớ thương
Đành vậy thôi thao thức những đêm trường
Ôm ấp mộng tương tư ngàn năm nữa

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 24.04.2007 09:08:36
0

Trích đoạn: Dạ Quỳnh


Thơ tình ... muộn


Ngày em mới chào đời,
Anh tròn 15 tuổi.
Bao nhiêu năm chờ đợi,
Sao mình chẳng gặp nhau ?

Tận hai đầu đất nước,
Anh qua mấy cuộc tình.
Hẹn từ trong kiếp trước,
Em đến muộn cũng đành !

Đành làm người đến sau,
Nhặt chút tình rơi rụng,
Ta có là của nhau,
Hay chỉ là ảo mộng ?

Ta có là của nhau ? Người lớn ơi, anh đã không chờ đợi cô bé lớn lên... Để khi gặp nhau ta chỉ còn biết xót xa cho một khúc tình muộn... Những năm tháng đẹp nhất trôi qua, mình đã để lạc mất nhau...


 
Tình thơ
 
Dòng sông đời vẫn trôi
Bờ anh nay già cỗi
Bờ em còn xanh tươi
Vầng trăng buồn tiếc nuối
 
Cơn gió nào cứ thổi
Cho ảo mộng thắm màu
Tình theo gió lao xao
Xa vẫn xa vời vợi
 
Ơi này cô bé ơi
Anh cho rồi nỗi nhớ
Mơ mộng gởi lên trời
Bẻ vần thơ chia đôi
 
Mảnh tim còn sót lại
Nhỏ những giọt thơ hồng
Trôi trong đời khắc khoải
Em có nhận được không?
 
Hoàng Sa

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 07.05.2007 21:57:21
0
Đêm không ngủ


Em đâu phải thần tiên,
Trót sinh làm yêu quái !
Tu luyện đã trăm năm,
Vẫn chưa thành chính quả...

Đày đọa trong cõi tình,
Trái tim bừng lửa nóng,
Trải mấy kiếp nhân sinh,
Yêu Người... trong tuyệt vọng.

Yêu Người trong giấc mộng,
Mộng cũng hoá thành ... không,
Nửa mảnh hồn yêu quái,
Trần gian buồn long đong !
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 15.05.2007 21:59:36
0
Còn có vàng hoa rơi?
(cảm tác Lối Hoa Vàng của Trần Hòa Bình) - Em nhớ anh, người yêu ơi !
 
Trưa nay em về sao chẳng thấy hoa vàng ?
Mắt hoen đỏ và lời chia tay rất vội,
Sợi tóc cũng buồn nên tóc bay bối rối,
Em cũng rất buồn nên chậm bước lang thang !
Lối em đi giờ sao chẳng nở hoa vàng ?
Bàn tay không còn bàn tay xưa quấn quýt,
Anh đã xa rồi bóng mây chiều hun hút
Và bây giờ thì... còn có vàng hoa rơi ?


Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 15.05.2007 22:27:30
0
Khi chia tay người
 
"Đêm thức giấc tôi tìm sợi tóc
Người rất xa hương đọng gối nằm
Ngoài lối cũ nghe con dế khóc
Dế ơi đừng tiếc chuyện trăm năm" (trích trong Chia tay người - thơ Từ Kế Tường)

Đêm thức giấc nghe buồn muốn khóc
Nước mắt rơi ướt mảnh tim gầy
Tay mỏng mảnh nhặt từng sợi tóc
Yêu thương nào mệt mỏi lắt lay


Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 21.05.2007 05:30:04
0
Nghe tiếng người dưng khóc trong đêm
Đá sỏi tim ta cũng chợt mềm
Đêm nay xin được cùng thao thức
Gom ánh sao trời gởi tặng em
 
 
 
 
 
Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 21.05.2007 15:03:07
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Nghe tiếng người dưng khóc trong đêm
Đá sỏi tim ta cũng chợt mềm
Đêm nay xin được cùng thao thức
Gom ánh sao trời gởi tặng em

 
Cám ơn người dưng
 
Đêm chợt không còn buồn day dứt
Người dưng gởi tặng ánh sao trời
Em biết có người cùng thao thức
Có người lòng cũng ấm hơn thôi...
 
Cám ơn bạn Phạm Không Trùng đã cùng thức đêm với Q.
 





Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 22.05.2007 08:31:14
0
Vu vơ
 
Khi chiều về em có buồn không nhỉ?
Nếu nắng nhiều ta lại nhớ mông lung
Nếu mưa rơi thì nỗi nhớ chập chùng
Vu vơ quá ... sao mà vu vơ quá!

 
Mỗi chiều về ta sẽ dành chút nắng
Mang vào đêm sưởi ấm nỗi vu vơ
Ta tìm ai cùng thức trong đêm vắng
Rồi âm thầm chìm đắm một giấc mơ

Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.05.2007 13:16:21
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Vu vơ
 
Khi chiều về em có buồn không nhỉ?
Nếu nắng nhiều ta lại nhớ mông lung
Nếu mưa rơi thì nỗi nhớ chập chùng
Vu vơ quá ... sao mà vu vơ quá!

 
Mỗi chiều về ta sẽ dành chút nắng
Mang vào đêm sưởi ấm nỗi vu vơ
Ta tìm ai cùng thức trong đêm vắng
Rồi âm thầm chìm đắm một giấc mơ


Chỉ là thơ
Khi chiều về vu vơ buồn muốn khóc
Khúc tình ca em hát một mình thôi
Gió đang thổi lộng tơi bời mái tóc
Mắt đắm nhìn hư ảo một bờ môi
 
Người ở đâu, mà thức cùng đêm vắng?
Gom nhớ thương vào lối mộng vu vơ
Em bất chợt hóa thân hoa quỳnh trắng
Tan theo trăng vào cõi... chỉ là thơ
 
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.05.2007 15:45:22
0
Thức cùng em
 
Một ngày nào ta chợt trôi theo thơ
Tìm vu vơ để nhung nhớ đợi chờ
Buồn để vui, nhớ để tim ấm lại
Không trách mình, chẳng trách kẻ thờ ơ
 
Sao vẫn buồn khi nghe lời xa vắng
Nghe tình ai còn thăm thẳm nỗi niềm
Chuyện người ta sao tim mình trĩu nặng
Chưa ngủ thì ... thôi cứ thức cùng em
   

Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 23.05.2007 22:46:34
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Thức cùng em

Một ngày nào ta chợt trôi theo thơ
Tìm vu vơ để nhung nhớ đợi chờ
Buồn để vui, nhớ để tim ấm lại
Không trách mình, chẳng trách kẻ thờ ơ

Sao vẫn buồn khi nghe lời xa vắng
Nghe tình ai còn thăm thẳm nỗi niềm
Chuyện người ta sao tim mình trĩu nặng
Chưa ngủ thì ... thôi cứ thức cùng em
  

 
Ai thức cùng em?
 
Người lại đi xa miền phố thị
Để một em về với gió trăng
Đêm không ngủ được sao dài thế?
Gối đầu em chẳng phải tay anh
 
Ai thức cùng em nghe tiếng gió
Thì thầm gió kể chuyện ngày xưa
Em như cô bé quàng khăn đỏ
Anh là gã sói quá ngu ngơ
 
(Có ai biết sói vì cô bé
Đã bỏ rừng xanh xuống phố đông
Có ai biết được anh là kẻ
Si tình đệ nhất đám đàn ông ?!)
 
Thôi em giờ đã không còn nữa
Huyễn hoặc anh bằng cổ tích xa !
Đời cũng mòn theo trang sách cũ
Em cũng buồn theo năm tháng qua
 
Đêm nay ai thức cùng em nhỉ ?
Ngoài ấy trăng non lạnh cả lòng...
 
 
 
 
 
 
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 24.05.2007 08:18:16
0
Lá khô
 
Tôi tặng mọi người những vu vơ
Đóng vai si tình để làm thơ
Thu sang lá rụng nhiều vô kể
Làm sao tôi cất hết lá khô
 
Mỗi chiếc lá vàng một giấc mơ
Trôi đi cho nắng đốt thành thơ
Tôi gửi chút tôi vào chiếc lá
Trước khi về lại với hư vô
 
Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 24.05.2007 22:30:30
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Lá khô

Tôi tặng mọi người những vu vơ
Đóng vai si tình để làm thơ
Thu sang lá rụng nhiều vô kể
Làm sao tôi cất hết lá khô

Mỗi chiếc lá vàng một giấc mơ
Trôi đi cho nắng đốt thành thơ
Tôi gửi chút tôi vào chiếc lá
Trước khi về lại với hư vô


Cám ơn người
 
Một giấc mơ trong chiếc lá khô
Chút tình người đã đốt thành thơ
Dù cho mãi mãi là hư ảo
Cám ơn người tặng chút vu vơ
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 04.07.2007 13:46:37
0
ai xô ta về phía tuyệt tình

"Ai xô ta về phía tuyệt tình
thân quỵ ngã chẳng buồn đưa tay vịn.
Chiều nắng quái đã nghe chừng bịn rịn
mà gió chao phi cảng đến nghiêng lòng!" (đức phổ)
----------------------------------------------
Ta xô ta về phía tuyệt tình
Cắt đứt hết lối về yêu dấu cũ
Chiếc bóng nhỏ chiều sương giăng ủ rũ
Chỉ mình ta gậm nhấm...nhói lòng đau ! (Dạ Quỳnh)

Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 04.07.2007 15:47:13
0
Hư vô
 
Ngày xưa em khơi suối nguồn thơ
Anh biến thành cơn gió vu vơ
Gió biết vẫn muôn đời hư ảo
Nên lướt qua nhiều cõi mộng mơ
Nhớ nhung nối dài thêm nhung nhớ
Hư vô thì cứ mãi hư vô

Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 05.07.2007 16:39:02
0

Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Hư vô

Ngày xưa em khơi suối nguồn thơ
Anh biến thành cơn gió vu vơ
Gió biết vẫn muôn đời hư ảo
Nên lướt qua nhiều cõi mộng mơ
Nhớ nhung nối dài thêm nhung nhớ
Hư vô thì cứ mãi hư vô

Hư vô thì cứ mãi hư vô
Ngàn xưa nối lại đến bây giờ
Một chữ ân tình không kịp học
Nên nhớ nhung rồi lại ngẩn ngơ...
 
Em biết là hư ảo thế thôi
Sao vẫn nghe vương chút ngậm ngùi?
Sao vẫn lưng chừng mây lắng đọng
Một khúc nhạc hoà chung với ai?
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 07.07.2007 04:51:11
0
Khúc nhạc hôm nào anh không quên
Sóng xô buổi ấy thuyền lênh đênh
Có bé ngày xưa anh vẫn nhớ
Nhớ chiều nghiêng nắng mây chênh vênh

 
Thơ sẽ tìm em theo gió đêm
Ru em bên giấc ngủ êm đềm
Nếu lợ gặp anh trong giấc mộng
Chỉ là hư ảo,... nhớ nghe em!

Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 07.07.2007 22:40:54
0
Hỏi thế gian tình là gì?
 
"Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa" (Mô ngư nhi-Nhạn khâu)

Câu hát cũ một ngày xưa cũ
Nhỏ đi về, tóc xõa ngang vai
Giàn hoa tím, căn nhà cuối phố
Anh ôm đàn, bối rối so dây

Nhỏ không hiểu, thế gian tình lụy ?
Rồi một ngày ... khi chợt lớn lên
Câu hát cũ một lần trở lại
Hỏi thế gian... rồi hỏi lòng mình ?

Anh đã biết thế gian tình ảo ?
Sao nỡ đành để nhỏ ... vấn vương
Giàn hoa tím bên rào đã héo
Nhỏ bây chừ... thương nhớ người dưng !


Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Phạm Không Trùng
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2007
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 08.07.2007 05:22:30
0
Ào
 
Thế gian ảo nuôi thương nhớ ảo
Như chuồn chuồn chợt đậu chợt bay
Dòng thơ kéo gió vờn mây
Khiến quả tim thật chất đầy vu vơ

 
Vu vơ chạm vu vơ xào xạc
Có khi thành khúc nhạc du dương
Âm vang thương nhớ nhớ thương
Đọng vào giấc ngủ, vấn vương sớm chiều

 
Lỡ mộng mơ tình yêu ảo ảnh
Làm rớt rơi vài mảnh trái tim
Thế rồi lại phải đi tìm
Ai mà nhặt được thì xin ... giữ dùm

Phạm Không Trùng

Dạ Quỳnh
  • Số bài : 80
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2007
  • Nơi: Đêm của hoa quỳnh
RE: CÔ BÉ NGÀY XƯA - 08.07.2007 10:14:01
0
Mưa tím
 
Có một ngày rong chơi trong cõi ảo
Em vô tình nhặt được mảnh tim ai
Rồi từ đó, ngây ngô lòng thuơng nhớ
Thơ giăng sầu mưa tím nỗi ngậm ngùi...
 
Bên kia cõi trời xa lắc,
Ai còn thức đợi hoa quỳnh ?...

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục