Thơ ngông !

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 169 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Tác giả Bài
venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ ngông ! - 13.05.2010 20:58:24

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Người ta cứ bảo mình ngông
Ừ thì tuổi nhỏ lông bông ấy mà
Có người lại bảo mình già
Ừ thì sương gió ghét ta (nên) dập vùi
....
Mục ơi xin chớ còm ròm
Lo về (love) cố luyện võ mồm cho siêu

....


Nghe huynh, Mục gắng luyện nhiều
Võ mồm Mục chỉ...nói điêu tí mà
Ngẫm ra thì cũng.... hơi ngoa
Cơ mà iêm thích...thành ra...nói nhiều!
venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: Hiền Văn TrầnMấy người nếu muốn thành tiên
Thì nên bái phật, ngồi thiền tịnh tâm
Khi nào trí lực cao thâm
Thì tui phong tước lên tầm tiên nhân


Từ hôm có vụ.... phong thần
Ngày đêm Ngâu - Lớp (love) âm thầm...tụng kinh
Nghe đâu...sắp sửa biến hình
Thành tiên, thành phật... hiển linh giữa....đồng!
venus4t.vns_hnu
7
8
blog

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thơ ngông ! - 17.05.2010 14:36:58
Thân chào Chân Tình và Langtu_online00 vào chơi nhà tui . Chúc hai bạn sớm hòa vui với mọi người ! Do thời gian online của tui rất hạn chế nên chỉ trả lời chung chung mong mọi người thông cảm hen....!
Lần đầu được mở cửa nhà.

Lóng nga lóng ngóng lại sà vào ngông.

Hữu duyên, lòng chỉ ước mong.

Chân tình học hỏi, số đông giúp giùm.

Giúp dùm lại rối tùm lum
Chi bằng tự cậu quậy xum chốn này


cọp vàng ỉu địêu mắt nai
Mắt nai lại thích gắn hai cái sừng
Người ta hiền-vô chừng
Nên tui cứ thế nửa mừng nửa lo


Gởi Sim, HHN,Mục Đồng
Mấy anh mấy chị mấy em
Vào đây mà ngắm mà xem thất tình
Rồi tìm trong kiếp phù sinh
Mối mai chắp nối cho mình có đôi
Bao giờ tình ấy sinh sôi
Thì đem san sẽ cho tôi với nà!
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

langtu_online00
  • Số bài : 25
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2009
  • Nơi: cần thơ
RE: Thơ ngông ! - 17.05.2010 16:27:33

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Thân chào Chân Tình và Langtu_online00 vào chơi nhà tui . Chúc hai bạn sớm hòa vui với mọi người ! Do thời gian online của tui rất hạn chế nên chỉ trả lời chung chung mong mọi người thông cảm hen....!
Lần đầu được mở cửa nhà.

Lóng nga lóng ngóng lại sà vào ngông.

Hữu duyên, lòng chỉ ước mong.

Chân tình học hỏi, số đông giúp giùm.

Giúp dùm lại rối tùm lum
Chi bằng tự cậu quậy xum chốn này


cọp vàng ỉu địêu mắt nai
Mắt nai lại thích gắn hai cái sừng
Người ta hiền-vô chừng
Nên tui cứ thế nửa mừng nửa lo


Gởi Sim, HHN,Mục Đồng
Mấy anh mấy chị mấy em
Vào đây mà ngắm mà xem thất tình
Rồi tìm trong kiếp phù sinh
Mối mai chắp nối cho mình có đôi
Bao giờ tình ấy sinh sôi
Thì đem san sẽ cho tôi với nà!

 
buồn cho cảnh ở trong khung
cá bơi trong chậu ,chim tung trong lồng.
ở đời langtu chơi nghông
giờ buôn lưới ái tình hồng một phen,
bà con em chị cứ chen
ai mà đạt chuẩn thì ngõ theo văn trần.
 
 
Ai đã hay đâu tớ chán đời,
Ðời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
Chơi cho thật chán, cho đời chán,
Ðời chán nhau rồi, tớ sẽ thôi

----------------------------/-------------------------

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Thơ ngông ! - 28.05.2010 16:38:18
Từ hôm có vụ.... phong thần
Ngày đêm Ngâu - Lớp (love) âm thầm...tụng kinh
Nghe đâu...sắp sửa biến hình
Thành tiên, thành phật... hiển linh giữa....đồng!
 
 
 
hôm nay tháng bốn ngày rầm
nghe đâu có chuyên xinh nhầm lưng trâu.
phong thần thì chẳng thấy đâu
phong vương thì mục đứng đầu ngưu vương.
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi

langtu_online00
  • Số bài : 25
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2009
  • Nơi: cần thơ
RE: Thơ ngông ! - 01.06.2010 17:43:31
ngỡ rằng thơ đã mang ngông
nên buôn văn chử chẳng mong người cười
hết làng cả xóm vui tươi
bà con lắm chuyện chớ cười thơ (tui) ngông.
bởi vì ngông chỉ là không
hết ngông khi tuổi đã tròn một trăm.
Ai đã hay đâu tớ chán đời,
Ðời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
Chơi cho thật chán, cho đời chán,
Ðời chán nhau rồi, tớ sẽ thôi

----------------------------/-------------------------

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thơ ngông ! - 11.08.2010 01:26:06
Em trai à, lại sn nữa ròi mà em thì văng vắng .. tình hình em sao ròi .. có j mới chưa em ... học hành công việc?

Chúc em 1 tưổi mới mọi việc may mắn thành công sẽ đến gõ cửa em nhé ...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Thơ ngông ! - 31.08.2010 10:35:58
Thiên hạ bàn nhau chuyện phong thần
Rằng ai tài đức để giúp dân
Xét mình văn võ song toàn cả
Nhún nhường tự nhận:đấng minh quân
 

Chan Tinh
  • Số bài : 25
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Thơ ngông ! - 03.09.2010 19:00:59

Trích đoạn: Hiền Văn Trần
Thân chào Chân Tình và Langtu_online00 vào chơi nhà tui . Chúc hai bạn sớm hòa vui với mọi người ! Do thời gian online của tui rất hạn chế nên chỉ trả lời chung chung mong mọi người thông cảm hen....!


Xin lỗi bạn! Lâu quá Chân Tình không ghé thăm Ngông nên chậm trả lời bạn. Mong được xí xoá nhe!


Trích đoạn: tieuvansinh

Thiên hạ bàn nhau chuyện phong thần
Rằng ai tài đức để giúp dân
Xét mình văn võ song toàn cả
Nhún nhường tự nhận:đấng minh quân
 



Minh quân lộ diện, mấy sis ơi
Ngàn năm cơ hội chứ chẳng chơi
Biết đâu đấng ấy đang lẽ bóng
Đêm đêm ôm gối khóc tơi bời


Chân Tình đùa chút nhe! Chúc mọi người vui!





Siêu Trầm
  • Số bài : 69
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2010
  • Nơi: Sài Gòn, Việt Nam
RE: Thơ ngông ! - 09.09.2010 17:41:04

Trích đoạn: Chan Tinh
Minh quân lộ diện, mấy sis ơi
Ngàn năm cơ hội chứ chẳng chơi
Biết đâu đấng ấy đang lẽ bóng
Đêm đêm ôm gối khóc tơi bời

 

 
Có xá gì đâu đấng minh quân
Làm sao qua được ải mỹ nhân
Thắt đáy lưng ong, chân tới nách
Minh quân ngã quỵ trước hồng quần.
 
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: Thơ ngông ! - 28.09.2010 11:41:09
Minh quân ngã quỵ hồng quần
Lưng ong thắt đáy...mặc quân ngồi ngoài
Cho dù người có mệt nhoài
Ải cao cố vượt...vì tương lai dân mình
 

Khọm
  • Số bài : 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2010
  • Nơi: Việt nam
RE: Thơ ngông ! - 08.10.2010 08:59:23

Trích đoạn: tieuvansinh

Minh quân ngã quỵ hồng quần
Lưng ong thắt đáy...mặc quân ngồi ngoài
Cho dù người có mệt nhoài
Ải cao cố vượt...vì tương lai dân mình
 

Vì tương lai...không quần cũng cố
Đấng minh quân...quẳng khố mà leo
Dù ải, dù thác, dù đèo
Minh quân không khố nhảy vèo phát qua
Đứng dưới thấy gì hông ta


Non sông dẫu đổi. Lòng người đổi
Còn lâu Khọm mỗ mới hết cười !

saoxanh17
  • Số bài : 50
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ ngông ! - 12.10.2010 16:17:24

Vì tương lai...không quần cũng cố
Đấng minh quân...quẳng khố mà leo
Dù ải, dù thác, dù đèo
Minh quân không khố nhảy vèo phát qua
Đứng dưới thấy gì hông ta


Thấy không không thấy cũng là vậy thôi
Khố treo tận chốn mô rồi
Minh quân hớt hải cố rồi cũng xong
Thác đèo nước đổ bềnh bồng bọt bay

Như vậy mà lại hay hay

nhutdinh2212
  • Số bài : 93
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.10.2010
RE: Thơ ngông ! - 16.11.2010 01:36:44
Bây giờ mới biết thơ ngông
Đọc vào mới thấy sao lòng vui ghê
Khi nào buồn ngất buồn mê
Thì vào thư quán tủ tê đủ điều
Thả trôi theo những cánh diều
Tan vào trong gió bao điều đắng cay

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thơ ngông ! - 25.04.2011 12:42:44
Lâu rồi chẳng có hứng ngông
Thơ tôi ủ dột, cõi lòng lạnh băng
Nay vào...liều lĩnh một phen
Biết người xưa có hờn ghen chi mình
 
Thơ ơi ! quán hóa sân đình
chỉ còn ta với bóng mình ngẩn ngơ
chỉ còn đây mấy dòng thơ
1 năm tình tình cũ bây giờ...quá xa
 
Ta về đây với mình ta
Ngông nghênh một thuở quá đà...trách ai
 
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thơ ngông ! - 25.04.2011 12:50:00

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Em trai à, lại sn nữa ròi mà em thì văng vắng .. tình hình em sao ròi .. có j mới chưa em ... học hành công việc?

Chúc em 1 tưổi mới mọi việc may mắn thành công sẽ đến gõ cửa em nhé ...

 
Hi hi gần 1 năm em mới lại đăng nhập vào thư quán , cứ tưởng chị 2 chúc nhầm sinh nhật ai !? . Thôi lỡ rồi thì để lần sau chị chúc mừng sinh nhật nửa thì em cảm ơn luôn thể chị hén !
Chị "Chúc em 1 tưổi mới mọi việc may mắn thành công sẽ đến gõ cửa..." Nhưng em thì thường xuyên vắng nhà, chắc nó đến gỏ cửa nhà trọ gặp bà chủ nhà bả "hốt"  mất rồi...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: Thơ ngông ! - 08.05.2011 15:53:18
Thơ kia ngông chả ra ngông
Đọc xong...tức ách xì hông... cụ Hiền
Cứ tưởng...chủ tops (topic)...quy tiên...à nhầm...thành tiên
Thì ra cụ vẫn...ngồi thiền... ở đây!
Venus4t.vns_hnu
P/s: Hi hi chém cụ Hiền Văn Trần cái rùi dzọt
7
8
blog

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thơ ngông ! - 01.02.2012 16:45:33
Xa rồi cái thuở ngông nghênh
Xa rồi một dạo bồng bềnh vui thơ
Bây giờ người đã thờ ơ
Bây giờ tôi đã thẩn thờ xót xa

Người ta ơi hỡi người ta
Tình duyên đứt gánh, mặn mà chi xuân
Thương mình số kiếp trầm luân
Tôi về quê cũ....cởi quần tắm sông

"Chim sa cá lặn" buồn trông
Tưởng mình sống lại hồn ngông thuở nào



Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Thơ ngông ! - 06.02.2012 10:27:36
"Chim sa cá lặn" buồn trông (hvt)
Tưởng Hiền bị rớt cọng lông chỗ nào

học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Thơ ngông ! - 03.11.2013 13:23:18
Lâu lắm rồi... làm lại chút thơ ngông...
Mượn chút ảo, thoát bão giông đời thực
 
Nhiều đêm dài ta nằm mà thao thức
Nhớ những ngày còn nao nức rong chơi
Đâu hay biết cuộc đời dài rộng thế
Mấy mươi năm...đi không thấy trở về...
 
 
 
 
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 169 trên tổng số 169 bài trong đề mục