Thơ ngông !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Bach Van Nam 14.01.2008 17:58:15 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Lâu lâu ghé lại trang nhà
Khách thơ  vắng bóng mình ta nhặt sầu
Bây chừ người ở nơi đâu
Có hay thơ vẫn chờ nhau nối vần  
 


 
khách chiều dừng lại trước sân
chủ nhà đi vắng hụt hần bước lê
đường xa nên chẳng muốn về
bên thềm gặp chủ nên phê mấy vần.
#91
    Hiền Văn Trần 20.07.2009 16:30:43 (permalink)
    Ghé trang thơ cũ lật xem
    Chút vần vụn vỡ bên thềm buồn trông
    Xưa ngông , nay vẫn cứ ngông
    Ta đem con chử thả rông giửa đời
    Người qua kẻ lại lả lơi
    Bắt vài con chử ra chơi nối vần
    Cố nhân ơi hỡi cố nhân
    Xa xôi ai có...đôi lần nhớ nhau !?

    Sorry nha, HP nhầm chút xíu.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 16:41:24 bởi HÀN PHONG >
    #92
      HÀN PHONG 20.07.2009 16:40:55 (permalink)

      Trích đoạn: Hiền Văn Trần

      Ghé trang thơ cũ lật xem
      Chút vần vụn vỡ bên thềm buồn trông
      Xưa ngông , nay vẫn cứ ngông
      Ta đem con chử thả rông giửa đời
      Người qua kẻ lại lả lơi
      Bắt vài con chử ra chơi nối vần
      Cố nhân ơi hỡi cố nhân
      Xa xôi ai có...đôi lần nhớ nhau !?

      ...
      Nhớ nhau đã nhớ từ lâu
      Chẳng qua sông cũ nhịp cầu chỏng chơ
      Hôm nay lạc bước tình cờ
      Đò ngang lại gặp được bờ cố nhân
      Cố nhân thì tớ dừng chân....

      #93
        Hiền Văn Trần 21.07.2009 12:12:07 (permalink)
        Cố nhân quá bộ dừng chân...
        Mời vào tiểu quán nối vần đôi câu
        Hoang sơ quán vắng gợi sầu
        Vu vơ tôi - khách nhìn nhau...cũng tình
         
        Đợi đêm tôi gọi trăng xinh,
        Bắt vài ba đứa tiểu tinh làm hầu
        Kéo mây xếp lại nhịp cầu
        Mời lên cung Quế cùng nhau luận bàn :
         
        Người đời ôm mộng giàu sang
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #94
          Hiền Văn Trần 21.07.2009 12:16:46 (permalink)
          Cố nhân quá bộ dừng chân...
          Mời vào tiểu quán nối vần đôi câu
          Hoang sơ quán vắng gợi sầu
          Vu vơ tôi - khách nhìn nhau...cũng tình
           
          Đợi đêm tôi gọi trăng xinh,
          Bắt vài ba đứa tiểu tinh làm hầu
          Kéo mây xếp lại nhịp cầu
          Mời lên cung Quế cùng nhau luận bàn :
           
          Người đời ôm mộng giàu sang
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          #95
            HÀN PHONG 21.07.2009 17:56:40 (permalink)

            Trích đoạn: Hiền Văn Trần

            Người đời ôm mộng giàu sang



            Còn ta ôm mộng lang thang chốn này
            Bạn hiền trà nhạt cũng say
            Bạn hiền rượu giấm cũng ngây ngất tình
            Cần chi yến tiệc linh đình
            Lại thêm nhạc nhẽo xập xình điếc tai

            Giữa trời mình nhậu lai rai...



            Thơ vui của Hiền nghe cũng tình quá chứ, lâu mới gặp nhỉ. Chúc vui nha bạn hiền.

            #96
              Thu Giang 21.07.2009 19:07:50 (permalink)


               
              Gởi thơ một chút băn khoăn
              Gởi người một chút ăn năn muộn màng
              Tình ơi sao sớm vở tan
              Trái tim tôi hóa tro tàn rồi ai...!
               
              Người ơi! Duyên phận gió lay
              Xin chia giây phút nỗi này bạn nha
              Dòng đời quanh quẩn vào ra...
              Vô tình người đã lướt qua mất rồi.
               
              Hiền Văn Trần-Thu Giang
               
               
              #97
                Hiền Văn Trần 22.07.2009 13:46:04 (permalink)
                Giữa trời mình nhậu lai rai...
                "Mua vui cũng được một vài trống canh"
                Đổ đi gánh nặng công danh
                Đổ luốn đôi gánh chòng choành tình duyên
                 
                Kim bằng hội ngộ hàn huyên
                (Lập loè lửa lựu, chim quyên gọi hè )
                Cố nhân lẳng lặng mà nghe
                Phải chăng nổi nhớ sắt se cõi lòng
                 
                Ta còn trải bước thong dong...
                 
                 
                 
                #98
                  Hiền Văn Trần 22.07.2009 14:01:28 (permalink)

                  Trích đoạn: Thu Giang



                  Gởi thơ một chút băn khoăn
                  Gởi người một chút ăn năn muộn màng
                  Tình ơi sao sớm vở tan
                  Trái tim tôi hóa tro tàn rồi ai...!
                   
                  Người ơi! Duyên phận gió lay
                  Xin chia giây phút nỗi này bạn nha
                  Dòng đời quanh quẩn vào ra...
                  Vô tình người đã lướt qua mất rồi.
                   
                   
                   
                   


                  Tôi như cánh lục bình trôi
                  Giửa dòng nước cuốn , chia đôi bến bờ
                  Ngông nghênh ngắm cảnh ,làm thơ
                  Bồng bềnh như giửa sông mơ cuộc đời
                   
                   
                  #99
                    HÀN PHONG 22.07.2009 14:18:03 (permalink)


                    Ta còn trải bước thong dong...


                    Vợ con nặng gánh đèo bòng làm chi
                    Gặp đây ta lại ngồi lì
                    Rượu đế vẫn cứ cụng ly ào ào
                    Mặc người bàn tán xì xào
                    Hai ông tướng nhậu, ông nào cũng kinh
                    Rõ là con cháu lưu linh...


                    Hiền Văn Trần 22.07.2009 15:14:39 (permalink)
                    Rõ là con cháu lưu linh...
                    Đi đâu cũng cắp trong mình một chai
                    Sá chi tháng rộng ngày dài
                    Hai ông tướng nhậu lai rai tối ngày
                     
                    Biết đâu mình tỉnh hay say!?
                    Hồn đà thoát tục hay đày nhân gian?!
                    Tâm tư một mớ ngổn ngang
                    Mượn li rượu đắng , mộng vàng thoát thai
                     
                    Phong trần mỏi bước liêu trai...
                     
                     
                    Hiền Văn Trần 03.08.2009 16:12:55 (permalink)
                    Ngông nghênh chi nửa Ngông ơi
                    Hồn đà cháy rụi giửa trời yêu thương
                    Còn gì mà vấn mà vương,
                    Còn gì thao thức đêm trường nhớ nhung?
                     
                    Dại khờ mơ tưởng mông lung,
                    Đâu ai theo suốt chập chùng đường yêu ?!
                    Ta về chiếc bóng liu xiu
                    Níu trăng tâm sự đôi điều vu vơ...
                     
                     
                     
                    Người lính 03.08.2009 16:30:51 (permalink)




                    Tôi như cánh lục bình trôi
                    Giửa dòng nước cuốn , chia đôi bến bờ
                    Ngông nghênh ngắm cảnh ,làm thơ
                    Bồng bềnh như giửa sông mơ cuộc đời
                    Hiền Văn Trần





                    Lục bình trôi nổi phải rồi
                    Nước lên theo nước, sóng bồi nhấp nhô
                    Lục bình vướng phải cành thơ
                    Mặc nước, mặc sóng... ngẩn ngơ thả hồn.
                    NL
                    Hiền Văn Trần 02.09.2009 17:38:29 (permalink)
                    Ta ngồi nhớ bạn ngẩn ngơ
                    Cố nhân đâu vắng cho thơ nhạt lời
                    Hỡi người xưa cũ kia ơi
                    Còn đâu vang bóng một thời thơ vui
                    Độc Hàn Sơn 02.09.2009 21:38:39 (permalink)
                    Đã bấy lâu nay lão vắng nhà
                    Mấy cô mấy cậu giỏi dữ ta
                    Chú go dám chê già lẫn xấu
                    Có ngon nói lại nữa không hà?
                    Lão bận chút việc nên không rãnh
                    Hồn thơ bay bướm chẳng phai mà
                    Dám chê lão hã giờ tái xuất!
                    Thư quán này đây ai chống ta?
                     
                     
                    Tuyên cáo! Độc Hàn Sơn tái xuất giang hồ!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 21:39:49 bởi Độc Hàn Sơn >
                    #105
                      Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9