Các bài thơ hay (Nhi Đồng)
Bông hồng nhỏ
1. Trước sân bông hồng đỏ
Mới sáng đã tỏa hương
Hương giục cậu học trò
Dậy mau còn đến lóp.
2. Gà trống
Em gọi gà trống ơi
Ra sân ta cùng chơi
Gà đội cái mao đỏ
Như đội ông mặt trời
3. Cún con
Chú cún bé con con
Mũi nhỏ như búp non
Nằm yên nghe em học
Thích chí , đuôi ngoáy tròn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 21:40:59 bởi tieuthumeo >
4. Mặt trời về với ai
Chiều em tan lớp học
Nắng vàng cũng vừa phai
Em về nhà với mẹ
Mặt trời về với ai?
5. Sao lạ thế?
Ông mặt trời đi ngủ
Dưới rặng núi phía tây
Những buổi chiều trời động
Ông quấn tròn trong mây
Buổi sáng, gà trống gọi
Ông mặt trời ra đồng
Ô kìa! Sao lạ thế
Ông ló đầu phía đông
6. Ông mặt trời
Ông mặt trời vui lắm
Ngày hai buổi đến trường
Bé
nào chăm, ngoan ngoãn
Ông mỉm cười...dễ thương!
Ông mặt trời ngiêm lắm
Chẳng thích trẻ hư đâu
Đi học không đội mũ
Là ông cha...nhức đầu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 21:42:42 bởi tieuthumeo >
7. Mẹ trăng
Đêm vạn vật ngủ yên
Trăng một mình thức suốt
Như người mẹ dịu hiền
Trông chừng con ngon giầc
Bé ấm êm nệm ấm
Trăng lạnh lẽo giữa trời
Trong mơ bé luôn gọi:
Yêu mẹ lắm, trăng ơi!
8. Trời và bé
Chiều về trời đang nắng
Bất chợt đổ mưa rào
Cái miệng trời xinh xắn
Bây giờ mếu làm sao
Trời đã giận ai nào
Nước mắt rơi nhanh vậy
Bé và trời giống đấy
Vừa khóc lại nín ngay
9. Bình minh
Con gà gáy gọi bình minh
Giọt sương ngơ ngác lung ling mắt vàng
Giật mình cơn gió bay ngang
Cún con mắc bệnh ngủ trưa
Giật mình tỉnh giấc vẫy bừa cái đuôi...
Bình minh chẳng đợi người lười
Quanh năm dậy sớm cho đời nắng lên
Hi,hi cảm ơn nha. Để mình viết tiếp cho đọc nha:
10. Bài thơ ban trưa
Bài thơ bé viết ban trưa
Ngoài sân hoa nở gió đua hàng cây
Mèo con mê ngủ giâc say
Tiếng chim reo hót thật vui vườn nhà
Êm êm giấc ngủ của bà
Hiu hiu cánh võng hiền hoà nắng ngoan
Ba còn vất vả ngoài đồng
Mẹ gieo mầm lúa lưng đầm mồ hôi
Bên hiên lặng lẽ bé ngồi
Viết bài thơ nhỏ bên trời thương yêu
11. Ngắm nhìn cành hoa
Mọi người cùng đếm
Vòng quanh cành hoa
Vì hoa đẹp quá
Ai ai cũng nhìn
Hình như bông hoa
Cũng nhìn em đó
Nên cành nho nhỏ
Run run như chào
Trên bầu trời cao
Sao như hoa nở
Hoa cũng bỡ ngỡ
Ngắm nhìn ngàn sao
12. Cái áo mẹ may
Mẹ may cho em cái áo bông
Sau lưng tang trí đoá hoa hồng
Mỗi khi mặc nó em thấy ấm
Chẳng sợ trời đêm lẫn gió đông.
Linh cũng thích thơ thiếu nhi lắm. Tieuthu cho Linh góp ké một bài nha Mèo trâu cùng với chó vàng Rủ nhau ra đàng mà tập thể thao Mèo rằng nhảy thử ai cao Chó gâu gâu bảo chạy nào ai nhanh Dang chân như bốn cột đình Trâu cười các cậu vật mình một keo...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2007 09:20:28 bởi tranglinh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: