Biển đêm
yêu em chân tình 21.04.2007 00:59:47 (permalink)
0
BIỂN ĐÊM
(Hoàng Sáng)
 
Biển đêm nay đẹp lắm em ơi!
Con sóng bạc đen bỗng ngời sáng
Do trăng nơi xa vừa chiếu qua
Như những nụ cười của biển ấy!...

Em ơi! Phải chi em thấy biển như anh?
Từ trong đôi mắt trời cho đó
Thì sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu
Bởi đó là điều em mơ ước!...

Nhưng trời xanh kia nào cho phép
Sớm bắt em mù thuở còn thơ
Anh nhớ những lần em thường nói
"Em ước mình được thấy biển đêm!..."
Dù trong 5 giây rồi vụt tắt,
Dù trong khoảnh khắc rồi tiêu tan
Thì suốt cuộc đời em sẽ nhớ
Nhớ mãi một lần thấy biển đêm!...
Nhưng biết làm sao cho em thấy?
Khi mắt anh giờ bỗng nhoè đi!..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2007 07:04:56 bởi yêu em chân tình >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9