MỘT NGÀY ĐỊNH MỆNH
Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra
Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích
Cứ như thế em vẫn chờ và chờ mãi
Hoàng tử ơi? Sao chàng chẳng hiện ra
Kìa, chàng hiện ra rồi trong tâm tưởng của em
Một nụ hôn chàng gọi em thức dậy
Dẫn em đi qua tấm thảm cầu vồng
Vào cõi thiên đường chàng cùng em dạo bước
Đi bên chàng nụ cười em không tắt
Quên hết những gì làm vướng bận lòng em
Nhưng. Hoàng tử, sao chàng buông tay em
Chàng xa dần rồi mất hẳn vào bóng đêm
Để mình em từ thiên đường dần rơi vào địa ngục
Sợ quá chàng ơi, hãy kéo dùm em lên
Bóng tối quay cuồng phủ kín lấy hồn em
Và tiếng quỉ ma vang từng hồi réo gọi
Thật hãi hùng, em khóc giữa chốn thâm sâu
Nhưng em hiểu, em chẳng giận chàng đâu,
Cõi thiên đường những nàng tiên như khói
Thực thực, hư hư như muốn thách thức chàng
Chàng ngơ ngẩn đã lạc lòng em mất
Công chúa em đây đã không giữ được hoàng tử lòng mình.
Chàng xa em rồi thì chàng ơi...xin đừng quay lại
Hoàng tử lòng em, chàng bước tiếp nữa đi
Tiến về phía trước chàng sẽ tiềm thấy tiên thi
Khỏi phải lo cho em không rời được nơi đó
Vì khi em sợ thét gào trong bóng tối
Một bà tiên nhân hậu đã đến kéo em lên
Đưa em về lại với khu vườn cổ tích
Đặt em vào chiếc giường bằng ngọc
Dùng đũa thần ru lại giấc ngủ nàng công chúa xưa.
Chàng đừng quay đầu lại nhìn em nữa nhé
Em yêu chàng , em sẽ tự trông theo
Và chúc phúc trên mọi cõi thiên cung chàng đến
Nhưng em không chắc sẽ mãi còn nằm đó
Để đợi một ngày - hoàng tử - chàng lại đến
Đặt nụ hôn mình - đánh thức công chúa em...