Bài thơ tình hay nhất
MariaThuy 17.08.2004 14:58:50 (permalink)
Bài Thơ Đôi Dép

Tác giả : Không rõ

Bài thơ đầu em viết tặng anh
Là bài thơ em kể về đôi dép
Khi nổi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đương xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước khập khiễng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề gian dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào củng có mặt cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên bước đuờng đời
Dẫu môi chiếc ở mỗi bên phải trái
Nhưng tôi yêu anh bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
< Sửa đổi bởi: NuHiepDeThuong -- 21.8.2004 21:48:18 >
#1
    huongbinh 21.08.2004 22:10:22 (permalink)
    hay quá vậy, còn bài nào hay nữa không post lên tiếp đi nhé.
    #2
      crixtuxnagarux 22.08.2004 00:19:59 (permalink)
      cũng được đấy
      #3
        MariaThuy 26.08.2004 01:38:07 (permalink)
        Có một thời anh là của riêng em
        Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt
        Ánh nhìn anh những gì em cảm nhận
        Tất cả dành cho em, riêng em.

        Có một thời em chẳng thể lãng quên
        Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
        Em nhỏ bé nép lòng anh che chở
        Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
        Ôi đâu rồi thời ấy của riêng em
        Hoa mây gió ánh mặt trời cháy bỏng
        Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
        Gió xôn xao cứ đùa ... yêu em ... yêu em ...
        Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
        Cho em về với bến bờ xưa ấy
        Dẫu em biết tình yêu không dễ vậy
        Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em
        #4
          j.bush 15.09.2004 20:26:42 (permalink)
          bài thơ kiểu gì mà hay vậy?tui thấy nó ngộ thế náo ấy ,đây phải là bài thơ tình dơ nhất :))
          #5
            j.bush 15.09.2004 20:33:28 (permalink)
            mariathuy ơi! iu tui hông?
            tui xia trai lắm đó nhưng mà tui lại tình cảm lắm đa!
            yêu tui nha?
            yêu tui , bà sẽ được chìu.
            Thơ hay hông dậy?Bà có đồng ý không đó?Trả lời nhanh nhanh nha,tui xốt xuột lắm đó
            #6
              haiau 05.10.2004 08:32:56 (permalink)
              Cho hai_au cùng share với nhé.

              "Thuyền và Bến"
              Tác giả: Đức Trung

              Ngày mai Thuyền đi xa
              Bỏ lại Bến ở nhà
              Để Thuyền đi đánh cá
              Mãi ngoài phương trời xa

              Chia tay Thuyền Bến dặn
              Thuyền nhớ đi giữ mình
              Tránh sóng lớn gió to
              Để về nhanh cùng Bến

              Mặc dù Bến rất nhớ
              Bến muốn khóc thật to
              Nhưng để Thuyền đỡ lo
              Bến vẫn cười vui vẻ

              Bến đứng nhìn Thuyền đi
              Cho đến khi Thuyền khuất
              Bến mới oà đuổi khóc
              Gọi mãi hoài Thuyền ơi

              Theo con nước vỗ bờ
              Đông qua rồi xuân tới
              Ngày tháng xa vời vợi
              Bến vẫn đợi vẫn chờ

              Ai qua Bến cũng hỏi
              Ai ghé Bến cũng nhờ
              Nhưng mãi hoài vẫn vậy
              Vẫn chẳng tin về Thuyền

              Rồi một ngày gió to
              Sông hiền nổi sóng dữ
              Từ biển lớn tin về
              Thuyền mãi đậu Bến xa

              Bến buồn Bến lại khóc
              Bến khóc cùng dòng sông
              Bến hỏi trời hỏi đất
              Sao Thuyền không trở về

              Ngày mỗi ngày Bến nhớ
              Ngày mỗi ngày Bến mong
              Ngày mỗi ngày Bến gọi
              Thuyền ơi Thuyền Mình ơi.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2004 06:00:24 bởi haiau >
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9