Tình câm
MariaThuy 17.08.2004 15:02:48 (permalink)
0
Yêu em rồi sao anh không nói
Lặng câm hoài_anh thử lòng em sao ?
Gái như em đâu phải thiên thần ...
Mà chờ đợi cuộc tình không lên tiếng!

Tình bé nhỏ trao về anh tất cả
Thương anh rồi chẳng lẻ nói ...yêu anh
Em chờ đợi tiếng yêu từ anh đó
Nói đi anh em sẽ ....gật đầu !

Anh không nói chắc em mãi chờ mong
Để rồi héo hắt tháng ngày đợi mong
Nếu yêu người em nên bảo là yêu
Cớ sao lại mãi ôm sâu tình trường

Muốn nói thương nhưng ngại không dám
Muốn tỏ lòng nhưng ngại lắm anh ơi
Vì trót lỡ sinh ra đời con gái
Ai sỗ sàng khi nói chuyện ...yêu đương

Người con gái khi yêu thường câm lặng
Chi biết rằng mình sẽ khổ đau
Đối diên nhau không nói đươc câu nào
Đành để mất những gì mình mong muốn


Xin hiểu cho em lắm tủi buồn
Lòng sầu canh cánh dạ thê lương
Yêu ai không dám hoài mơ tưởng
Chỉ để trong lòng chữ vấn vương
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9