Độc thoại im lìm
Diep Thu 26.04.2007 16:06:38 (permalink)
0
             ĐÔC  THOẠI  IM  LÌM.
Em gọi anh bằng tiếngng buồn vô vọng,
Ý không thành lời vỡ vụn tự đáy tim!
Em nhớ anh trong nỗi nhớ im lìm
Em cố nuốt cho lệ chìm đáy mắt.
Tự trấn lòng mình em buồn cúi mặt,
Em bây giờ phải biết nhận thương đau
Dù mất anh, dù máu lệ rỏ trào
Dù vô lý nhưng là do ý Chuá.

Anh đã cho em tình yêu ngọt sữa
Anh yêu em như nghệ sĩ yêu tranh,
Như kẻ trồng hoa yêu kiểng yêu cành,
Khi chiều xuống trăng lên mình khắng khít.
Anh đã cho em tình yêu diễm tuyệt,
Mỗi bận em buồn được khóc bên anh,
Nước mắt vơi đi bên tiếng dỗ dành,
Hay những khi vui cùng anh chia xẻ.

Giờ em ngồi đây thân gầy đơn lẻ!
Nghe sầu nặng hồn tiếc nuối dâng cao!
Anh còn đâu?...Lau vội giọt lệ trào
Bờ mi vỡ, tình yêu đà vỗ cánh!

Chúa cho ta những năm dài hạnh phúc
Chúa rước anh đi chỉ trong thoáng một giờ!
Ôi đau lòng em! Tựa một giấc mơ...!
Em cứ ngỡ đấy không là sự thật!
Trước bàn thờ anh khói hương nghi ngút
Em cố dằn lòng để sống nuôi con.
Mong con lớn khôn cho mộng anh tròn
Cho anh vui ngậm cười nơi chín suối...

Hồn anh thiêng hãy cho em niềm an ủi
Cho tình yêu mình bất diệt nghe anh.
Hãy đến hôn em, hẵy đến dỗ dành
Dù là giấc mơ, dù là mộng ảo!...
         Diệp Thu.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9