Tìm mãi Vết Chân Chim
Diep Thu 26.04.2007 16:33:57 (permalink)
0
 
           Tìm mãi vết chân chim.
Sao em không đến chiều nay nắng rợp
CÕ cây đứng chờ mãi ngóng người xa
Anh đứng đây như thấy bóng ngọc ngà
Em buông tóc dài tung-tăng áo trắng
Sao Em không đến không gian buồn im vắng ?
Lá vàng me tơi tả héo hon tim
Không có em họa-mi hót tiếng buồn
Và nắng chiều cũng không vui réo-rắt.
                        *
Em không về cho trùng dương gợn sóng
Cho tình anh đây chờ giờ mở cổng trường
Tim nao nức tìm em trong nghìn áo trắng.
Cho anh nhìn em vờn như cánh bướm
Vườn hoa xuân rộn rã bước chân son,
Hoa xuân ngát hương tuổi ngọc trăng tròn
Anh quì xuống tôn vinh em Hoàng Hậu.
                         *
Ngày qua đi chừ anh đây trống vắng
Con tim ân tình đã gởi trọn cho em.
Anh mãi chờ em, nắng úa chân mềm
Sao em không đến mà xa biền-biệt ?
Sân Gia-Long đây sao như nghìn trùng xa cách
Tim anh hao mòn tìm mãi Vết Chân Chim.. .

    (Thương về Áo Trắng Gia-Long xưa)
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 16:35:10 bởi Diep Thu >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9