GiotNho ơi! đi buôn cùng Hobac thì Hobac vui rồi! nhưng mà e cô hàng rượu lỗ vốn đấy.
Gập đúng ngay gã ma men, mà lại chuyên thiếu nợ nè!
Có cho gán nợ bằng mấy câu không? để Hobac mở hàng một chai nhé!
Cô Hàng Rượu Xinh Đẹp
Cô em bao tuổi hỡi cô em
Ánh mắt xa xăm nụ cười mềm
Duyên rao đắm khách chao lòng nhớ
Anh cũng... rằng anh cũng thấy ghen
Quán rõ chung nhà rõ cạnh bên
Ngày ngày sao cứ muốn mon men
Thêm gần gần nữa kề thân ngọc
Ngắm ngón tay ngà thả phím êm
Rượu say say nhạc từng cung bật
Thương nhớ nào... như em, như anh
Say rồi rượu vẫn lần lần rót
Thấp thoáng vờn mê hương tóc thanh
Một ngày không tiền, ai bán rượu
Đứng ở bên hiên đợi kẻ say
Đợi em ru chuốt tình theo nhạc
Mượn những yêu đương vá hồn gầy
Quán rõ chung nhà rõ cạnh bên
Ngày ngày sao cứ muốn mon men!
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 23:23:30 bởi hobac >