Một chút vu vơ !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 316 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 01.01.2008 03:31:54 (permalink)
0



Giọt Nhớ Giọt Hồng

Giọt nhớ giọt hồng đêm cuối năm
Đêm nay đẹp nhất bắt đầu năm
Năm đi năm đến giọt tình nhớ
Giọt ước mơ rơi hạnh phúc thầm

Cầu cho năm mới được bình an
Tài lộc tình yêu mãi ngập tràn
Vạn sự ước mơ đều toại ý
Công thành danh toại giữa trần gian

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 03:36:43 bởi Nguyên Đỗ >
GiotNho 02.01.2008 03:58:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Giọt Nhớ Giọt Hồng

Giọt nhớ giọt hồng đêm cuối năm
Đêm nay đẹp nhất bắt đầu năm
Năm đi năm đến giọt tình nhớ
Giọt ước mơ rơi hạnh phúc thầm

Cầu cho năm mới được bình an
Tài lộc tình yêu mãi ngập tràn
Vạn sự ước mơ đều toại ý
Công thành danh toại giữa trần gian

Nguyên Đỗ


 
smile.....thanks  lời chúc đầu năm...GN chúc Anh năm mới vui vẻ - hạnh phúc..
 
Mến.
Mỹ Trinh 02.01.2008 22:11:38 (permalink)
0
Giọt nhớ

Giọt nhớ trong ngần hạt thủy tinh
Đôi bướm vờn quanh những bình minh
Yêu thương về mãi như lòng ước
Ngọt ngào hương nắng nếm vị tình

Chúc em năm mới hoa hồng nở
Đong đầy thương nhớ say hạt mơ
Vườn xuân ấm áp thi tao mộng
Tình yêu mở cửa thỏa mong chờ

Chúc em năm mới sức khoẻ dồi dào...vui khoẻ và tình yêu chào đón. Thương nhiều.....

Mỹ Trinh
GiotNho 18.01.2008 21:21:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Giọt nhớ

Giọt nhớ trong ngần hạt thủy tinh
Đôi bướm vờn quanh những bình minh
Yêu thương về mãi như lòng ước
Ngọt ngào hương nắng nếm vị tình

Chúc em năm mới hoa hồng nở
Đong đầy thương nhớ say hạt mơ
Vườn xuân ấm áp thi tao mộng
Tình yêu mở cửa thỏa mong chờ

Chúc em năm mới sức khoẻ dồi dào...vui khoẻ và tình yêu chào đón. Thương nhiều.....

Mỹ Trinh


 
úi dza.....em cám ơn lơ`i chúc của sis nhe...sorry sis..lâu lắm em ko ghé lại..nên ko hay sis ghé vào trang nhà..còn gởi đoạn thơ chúc..thật là thất lể wá...smile...mong sis đừng buồn.
Chúc sis vui và sáng tác đều tay
phamsitrung 19.01.2008 01:26:40 (permalink)
0
GIỌT !

Giọt sầu,giọt nhớ,giọt thương
Giọt mưa,giọt nắng,giọt sương,giọt tình
Giọt nào nhỏ xuống cũng tình
Tình yêu giọt lệ in hình nhớ thương
 

Nhớ thương bao nỗi vấn vương
Nghe lòng thổn thức đêm trường miên man
Yêu nhau cùng nắn cung đàn
Hòa chung khúc nhạc nhẹ nhàng tình yêu


Hoa vàng khoe sắc diễm kiều
Nắng vàng phai tắt tím chiều bâng khuâng
Tùng giọt rơi xuống chiều dâng
Tiếng lòng thổn thức lâng lâng nỗi buồn


Thương ai nước mắt trào tuôn
Nhớ ai,ai nhớ điệu buồn buông lơi
Tình vương những giọt xa vời
Giọt nào rơi xuống cũng thời sầu đau

Phạm Sĩ Trung
 
GiotNho 22.01.2008 03:40:18 (permalink)
0

Trích đoạn: phamsitrung

GIỌT !

Giọt sầu,giọt nhớ,giọt thương
Giọt mưa,giọt nắng,giọt sương,giọt tình
Giọt nào nhỏ xuống cũng tình
Tình yêu giọt lệ in hình nhớ thương

Nhớ thương bao nỗi vấn vương
Nghe lòng thổn thức đêm trường miên man
Yêu nhau cùng nắn cung đàn
Hòa chung khúc nhạc nhẹ nhàng tình yêu


Hoa vàng khoe sắc diễm kiều
Nắng vàng phai tắt tím chiều bâng khuâng
Tùng giọt rơi xuống chiều dâng
Tiếng lòng thổn thức lâng lâng nỗi buồn


Thương ai nước mắt trào tuôn
Nhớ ai,ai nhớ điệu buồn buông lơi
Tình vương những giọt xa vời
Giọt nào rơi xuống cũng thời sầu đau

Phạm Sĩ Trung
 

 
úi dza.....GN cám ơn bài thơ GIO.T của anh nhe....KN đã rinh bài này về trang nhà của GN rồi áh....smile...
" Giọt nào rơi xuống cũng thời sầu đau "..yeah...đúng đó anh ,
chúc anh vui nhe ,
GiọtNhớ
phamsitrung 23.01.2008 07:33:26 (permalink)
0
DƯ ÂM
 
Một mình tôi lang thang
Đi trong nắng chiều tàn
Đếm bước chân chầm chậm
Từng giọt buồn âm vang

Nhìn mây trôi lững lờ
Nghe lòng buồn vu vơ
Dâng lên niềm nhung nhớ
Cuộc tình đã khuất mờ

Tình yêu đầu lỡ làng
Như những sợi nắng vàng
Theo hoàng hôn lịm tắt
Nghe niềm đau ngỡ ngàng

Thời gian quá trôi mau
Kỷ niệm đã nhạt mầu
Đôi lúc buồn man mác
Trong yên lặng đêm thâu

Từng bước chân âm thầm
Khung trời buồn lặng câm
Nghe đâu đây tiếng hát
Tiếng nhạc buồn dư âm

 
Phạm Sĩ Trung
GiotNho 24.01.2008 01:08:16 (permalink)
0
Gửi Người Tôi Yêu


Vì yêu anh , nên thường hay dệt mộng
mơ một ngày có được vòng tay anh
nụ hôn trao ru em giấc mộng lành
lời ân ái ..ngọt ngào trong mê đắm

trên môi em nở nụ cười tươi thắm
bởi tình anh sưởi ấm tâm hồn em
dành cho nhau những giây phút êm đềm
như đôi én lượn trên bầu trời xanh ngát

ôi hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt
gió và mây cũng ghen hờn đôi ta
nên sấm thét gào làm bão tố phong ba
phá tan hết niềm ước mơ bé nhỏ

hạnh phúc em mong manh như thế đó
chỉ mong người đừng vứt bỏ tình em
dẫu thời gian cứ lặng lẽ trôi êm
anh mãi là người em yêu muôn thuở


GiotNhớ
Jan - 08
James Jee 24.01.2008 12:37:03 (permalink)
0
GIỌT NHỚ
 
Thăm lại em trong một chiều vàng võ
Lá cỏ nào còn đó mối tình xanh
Như ngày qua bao tâm sự mong manh
Không dám nói thôi đành chôn kỷ niệm
 
Từng giọt nhớ giọt đời ta chiêm nghiệm
Nỗi buồn nào cứ theo mãi miên man
Cho hồn ta sỏi đá cũng phải tan
Bởi ngọn lửa tình yêu đang rực cháy
 
Ôi có thấu hôm nay, ngày trở lại
Một khoảng trời thơ dại của ngày xưa
Về cái ngày bất chợt có cơn mưa
Về cái lúc đón đưa em từ đó
 
Còn nhiều lắm như những lời chưa ngỏ
Viết thật nhiều nhưng chẳng tỏ cùng ai
Để ngày về ta ôm mối đắng cay
Chỉ còn kí ức ru ta say đắm
GiotNho 30.01.2008 20:16:12 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

GIỌT NHỚ
 
Thăm lại em trong một chiều vàng võ
Lá cỏ nào còn đó mối tình xanh
Như ngày qua bao tâm sự mong manh
Không dám nói thôi đành chôn kỷ niệm
 
Từng giọt nhớ giọt đời ta chiêm nghiệm
Nỗi buồn nào cứ theo mãi miên man
Cho hồn ta sỏi đá cũng phải tan
Bởi ngọn lửa tình yêu đang rực cháy
 
Ôi có thấu hôm nay, ngày trở lại
Một khoảng trời thơ dại của ngày xưa
Về cái ngày bất chợt có cơn mưa
Về cái lúc đón đưa em từ đó
 
Còn nhiều lắm như những lời chưa ngỏ
Viết thật nhiều nhưng chẳng tỏ cùng ai
Để ngày về ta ôm mối đắng cay
Chỉ còn kí ức ru ta say đắm

 
smile.....thanks James ghé thăm...còn để lại bài thơ Giọt Nhớ thiệt hay nữa...chúc James sáng tác đều tay nhe
 
Mến ,
GiotNho 30.01.2008 20:19:23 (permalink)
0
Tình Buồn ..9


Bụi thời gian không xóa mờ dĩ vãng

hương tình buồn còn lãng bãng nơi đây
tay nâng niu từng kỷ niệm thương vây
nghìn nỗi nhớ vương đầy trong ánh mắt

đêm mưa rơi cõi lòng buồn se thắt
dưới ánh đèn hiu hắt nhạt mờ sương
hồn ưu tư khắc khoải suốt canh trường
niềm trăn trở kéo dàitrong thanh vắng

nhịp thời gian là chuỗi ngày cay đắng
ngấn lệ tràn nhỏ lắng xuống hồn đau
khẽ gọi thầm , người giờ ở nơi đâu ?
lòng thương nhớ đêm ôm sầu dịu vợi

giọt mưa rơi ngỡ thầm người yêu tới
nỗi nhớ nào cứ quanh quẩn trong tim
dấu yêu ơi , sao ta mãi kiếm tìm
mà hạnh phúc cứ xa tầm tay với .


GiotNhớ
Jan - 08
GiotNho 31.01.2008 03:17:18 (permalink)
0
Nỗi Nhớ Đi Hoang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 20:52:37 bởi GiotNho >
GiotNho 31.01.2008 20:05:21 (permalink)
0
Giọt Nhớ..3


Rớt bên đời giọt nhớ
Giữa vùng trời hư vô
Đêm muộn về nức nở
Tình chết tự bao giờ ..!

Đành thôi ôm bơ vơ
Bến nhớ nát mong chờ
Người bên trời lỡ dở
Tôi vật vờ đong đưa

Tình ta rồi xa vắng
Mắt ngóng về nơi xưa
Ai nghẹn ngào nức nở
Ôm một trời hoang sơ

Người ơi khôn cầm lệ
Giọt sầu loang môi khô
Ai sầu ai nhung nhớ
Có chăng đành bơ vơ



Hoàng Ái Nhi
GiotNho 06.02.2008 20:07:03 (permalink)
0
Xuân Tha Hương .



Ôi mùa xuân tha hương
Hoa tuyết trắng phố phường
Đâu mai vàng hé nhụy
Chạnh lòng người viễn phương !

Xuân về anh có vui
Hay là đang bùi ngùi
Thương về nới đất Mẹ
Bao cuộc đời chơi vơi

Bao mùa xuân xa nhà
Niềm đau hoài thiết tha
Nương theo đi viễn xứ
Từng mùa xuân trôi qua.

Xuân không vàng hoa thắm
Bướm không lả lơi bay
Chỉ một trời tuyết lạnh
Quay quắt kiếp đọa đày

Bao giờ Anh với em
Có năm tháng nhung mềm
Bên trời xuân quê Mẹ
Nghe gió chiều ru êm .


GiọtNhớ

Xuân Tha Hương
ca sĩ : Thùy An
thơ : KhangNhii
nhạc : Cao Ngọc Dung
 

 



GiotNho 07.02.2008 20:00:17 (permalink)
0
Thương chúc các Anh Chị trong VNThưQuán..một năm mới Dồi Dào Sức Khỏe - Hạnh Phúc - và Vạn Sự Như Ý.
 

 
Tiếng Đàn Xuân
ca sĩ : Thùy An
thơ : KhangNhii
nhạc : Cao Ngọc Dung
 

 
Click here :
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9