Một chút vu vơ !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 316 bài trong đề mục
GiotNho 18.02.2008 05:53:41 (permalink)
0
Giọt Nhớ 4


Đêm trường giọt nhớ rưng rưng ...
Âm ba thoảng vọng trên từng không cao ...
Nhớ người tim động xôn xao ...
Lòng thương thương nhớ rạt rào thơ ngây
Bây chừ hụt hẫng đôi tay   
Hồn đơn gối lạnh quắt quay nỗi buồn  
Nhớ người từng giọt lệ tuôn  
Đêm sầu cô quạnh quay cuồng niềm đau
Trời giăng giăng ánh mưa ngâu
Ngăn chia đôi ngả nát nhầu nhớ thương
Lỡ nhận phải kiếp long đong
Nên tôi chua xót tấc lòng yêu ai
Hai phương đành lỡ chia đôi
Nửa đau thương tiếc nửa khơi ngậm ngùi
Nụ hôn chưa kịp trao lời
Mà nghe cay đắng một đời tiễn đưa
Nẻo về người đẫm chân mưa
Lối đi tôi khóc đôi bờ đớn đau
Bây giờ cho đến mai sau
Còn chăng âu yếm trao nhau cuối đời

 
GiọtNhớ ,


GiotNho 19.02.2008 01:03:11 (permalink)
0
Nhớ Người !


Trăm năm đã lỡ phụ người
Nghìn năm đau khổ một đời riêng tôi
Đắng cay tạ lỗi muôn lời
Sầu riêng ray rứt rã rời thân côi

chừng nghe cay đắng bờ môi
đau thương xin nhận ..không lời oán than
buồn duyên tủi phận trái ngang
sầu loang nỗi nhớ ..hai hàng lệ rơi .
vòng tay hụt hẫng chơi vơi
ôm tình câm lặng, nhớ người ...người ơi .

Đêm đêm cúi mặt vào đời
Lòng đau quay quắt khóc người phương xa
Tình yêu đơn độc quan hà
Hồn mang mang mãi nhạt nhòa dáng xưa
Người ơi biết đến bao giờ
Chúa cho tôi lại tình thơ thuở nào
Bây giờ thổn thức nghẹn ngào
Tình xa xa mãi má đào tiếc thương


GiotNho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 20:50:24 bởi GiotNho >
GiotNho 21.02.2008 00:57:23 (permalink)
0
Giọt Nhớ ..5



Ai cất cao tiếng hát  
Âm điệu buồn ngân vang
Hồn vương theo cung nhạc
Giọt nhớ sầu rưng rưng

 Mùa đông dài lê thê
 Đêm giá lạnh não nề
 Niềm đơn côi tê tái
 Người nơi đâu không về

 Ngoài hiên cây lặng im            
 Lòng bâng khuâng ưu phiền             
Tình ơi gieo tha thiết
  Trái sầu trĩu nặng tim

 Môi ngoan thương đợi chờ
 Một nụ hôn mộng mơ
  Cho lòng vơi nhung nhớ
  Người ơi biết bao giờ?


GiọtNhớ
Feb - 08
GiotNho 03.03.2008 23:43:00 (permalink)
0
Hoài Nhớ
 
Đường chiều hoang lạnh bước cô liêu
Hoài nhớ thương ơi , nhớ thâ.t nhiều
Dõi mắt trông về phương xứ lạ
Một người tôi thầm nhớ trộm yêu.
 
 
GiọtNhớ
phamsitrung 19.03.2008 04:49:09 (permalink)
0




MƯA RƠI TỪNG GIỌT NHỚ

Mưa rơi từng giọt nhớ
Trong cõi tình bơ vơ
Tiếng mưa rơi nức nở
Khóc cho tình hững hờ

Giọt nhớ hòa trong mưa
Trên những con đường xưa
Tình buồn giăng chan chứa
Âm thầm khóc dưới mưa

Bao tình trong giọt nhớ
Gieo vào trong vần thơ
Nghẹn ngào trong hơi thở
Nức nở trong cơn mơ

Giọt nhớ hoà giọt mưa
Khóc cho mối duyên thừa
Người đi còn để lại
Giọt nhớ với tình xưa

Còn đây ngàn giọt nhớ
Yêu đương tuổi dại khờ
Để tình buồn dang dở
Ôm niềm đau vô bờ


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 19.04.2008 01:10:03 (permalink)
0
 
 
 
 
Mời Giọt Nhớ và các ACE/các Bạn vào nghe Thùy An hát:

MƯA RƠI TỪNG GIỌT NHỚ
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Cao Ngọc Dung
Tiếng hát:Thuỳ An












 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:31:58 bởi phamsitrung >
GiotNho 04.05.2008 18:56:04 (permalink)
0
Phải Chi ....




Phải chi ..
anh có bên em
Ôm nhau
âu yếm triền miên bốn mùa
Xuân về ..
ta trải nhung tơ
Hè sang ..
bơi lội giữa bờ trăm năm
Thu hong ..
những cánh thư vàng
Đông sàng ..
chung mộng giữa chàng với em
Nụ hôn ..
ngào ngọt môi mềm
Bốn mùa ..
âu yếm ngoan hiền bên anh



GiotNho 04.05.2008 18:58:49 (permalink)
0
Cafe' Đắng


Ngoài kia mưa rơi rơi đều
Ly café đắng đắng nhiều niềm riêng
Chiều thương thương nhớ nghiêng nghiêng
Tình tôi ấp ủ thiêng liêng cho người
Ái ân tôi giữ vẹn lời
Yêu thương tôi trọn trao đời trăm năm
Hương yêu phủ ngập chỗ nằm
Nhớ sao sao nhớ âm thầm lứa đôi

 

phamsitrung 21.05.2008 05:54:32 (permalink)
0
 



EM MÃI LÀ GIỌT NHỚ!

Em mãi là giọt nhớ!
Còn đọng trong hồn anh
Tình yêu là hơi thở
Mà sao đầy mong manh

Giọt yêu rồi giọt nhớ!
Như giọt sương long lanh
Trong tim yêu kết đọng
Mà sao vỡ tan tành

Em mãi là giọt nhớ!
Trong đêm sáng trăng thanh
Ngàn sao trời lấp lánh
Từng giọt nhớ thấm nhanh

Lệ tình pha giọt nhớ!
Tan vỡ giấc mộng lành
Từng đêm buồn trăn trở
Trong bóng tối vây quanh


Phạm Sĩ Trung
GiotNho 18.06.2008 20:42:55 (permalink)
0
smile....thanks anh PST...bài thơ hay lắm...
 
chúc anh một ngày vui
 
 
Giọt sầu nhớ thương




Giọt sầu ..
giọt nhớ ..
giọt thương
Lệ vương môi măn..
lệ rưng rưng đầy
Tình tôi ..
một thuở trao tay
Nghìn năm ôm ấp ..
lắt lay nghẹn ngào
Dáng yêu ..
tâm tưởng nghiêng sầu
Tiếng xưa.
thảng thốt ngang lầu trăm năm
Yêu nhau ..
trau chuốt chỗ nằm
Thương nhau ..
âu yếm âm thầm riêng tôi


GiotNho 


GiotNho 18.06.2008 20:47:46 (permalink)
0
 
Nhớ Nhung 2



Chiều xuân ..
én lượn bên hiên
Chờ mong ..
tin nhạn ..
từ miền xa xôi
Người đi ..
biền biệt không lời
Tôi bâng khuâng đợi ..
một đời khôn nguôi
Áo màu ...
khoe sắc phố vui
Riêng tôi ..
thầm lặng nhớ người phương xa
Nhớ nhung ..
một gót quan hà
Chừng như ...
sông nước hững hờ quên tôi.

 
 
 
GiọtNhớ




GiotNho 03.07.2008 19:50:38 (permalink)
0
Này Gió Mưa Ơi..!


Mở trang sách lòng thì thầm nói nhỏ

chút nữa mình sẽ thơ thẩn tìm anh
vì em có muôn ngàn lời muốn ngỏ
nhưng ngại ngùng sợ vỡ giấc mơ xanh

mấy giòng chữ ngủ vùi trên trang sách
chợt giựt mình vì nước mắt em rơi
đã bao lần em gọi khẻ người ơi
chỉ còn tiếng mưa buồn trong đêm tối

này gió ơi , xin cho ta nhắn gởi
đến với người , lời yêu dấu trên môi
dẫu đôi mình cách xa nhau vạn lối
trái tim này , duy chỉ người ấy thôi

này mưa ơi , chớ đưa sầu dâng tới
như điệu buồn réo rắt ở trong tim
mà lòng ta vẫn mê mãi đi tìm
niềm hạnh phúc , ngập tràn qua nỗi nhớ.


GN./.
July - 08
GiotNho 07.07.2008 23:59:20 (permalink)
0
Thuyền Tình Lạc Bến ..!




Người ơi ,
phương này mưa rơi lạnh
gió dập vùi một cánh lá non
mà vết đau xưa nay vẫn còn
mình em bên góc đời hiu quạnh
kỷ niệm lại theo về ... khơi thêm thương nhớ .

Ngày xưa ,
chúng mình quấn quít bên nhau
tình bén duyên nồng tưởng sẽ bền lâu
con thuyền tình vẫn ngủ yên bến đậu
có ngờ đâu ,
...phút chốc nước ngược dòng
thuyền vội sang sông ....
người nay đã thay lòng
còn lại đây em ..
giọt nước mắt lưng tròng
nhoi nhói niềm đau .

tình ơi ,
sao đành lòng bỏ đi
mà Chẳng nói năng gì
cho dù rằng hai chữ từ ly
để lại đây bao đêm sầu nhung nhớ
khóc cuộc tình chớm nở đã tàn phai .

tình ơi ,
thôi đành giã biệt từ đây
người chim trời đã vỗ cánh bay
đau thương ta nhận ở nơi này
ngày từng ngày , ngồi nuốt lệ chua cay ..... 


GiọtNhớ
July - 08


GiotNho 10.07.2008 22:33:23 (permalink)
0
Giọt Lệ Tiễn Đưa



Lác đác dăm cánh lá
rơi rụng xuống cội cây
cuộc đời mong manh quá
mới đó mà mất đây

vừa hay tin nhỏ bạn
mới mất từ đêm qua
trên đường về gặp nạn
nên đành vĩnh biệt xa

chợt đôi dòng lệ ứa
lặng lẽ rơi xuống mau
từ nay đâu còn nữa
người bạn thân năm nào

nhớ những ngày hai đứa
cùng ca hát bên nhau
buồn vui đều tâm sự
chia sẻ những niềm đau

tai nghe lời kinh buồn
mà đôi dòng lệ tuôn
khóc đau người vắn số
rưng rưng niềm xót thương

giọt lệ buồn tiễn đưa
tiếc thương mấy cho vừa
người giã từ dương thế
ta - giữa đời trơ vơ


KhangNhii
July - 08

BĂNG NGUYỆT 10.07.2008 23:04:44 (permalink)
0
Hihihi bé Khang Nhi.....fẻ hong....ún beer hong....
 

Bao giờ Anh với em
Có năm tháng nhung mềm
Bên trời xuân quê Mẹ
Nghe gió chiều ru êm .


GiọtNhớ

 
Tặng Giọt Nhớ
 
Này em người yêu nhỏ
Nụ cười như hoa xuân
Giọt nhớ nương hơi thở
Lòng ta trảy hội mừng.
 
Bao ngày ta xa cách
Giờ hội ngộ bâng khuâng
Em ơi xin đừng trách
Thời gian là chứng nhân
 
Từng giọt nhớ lan dần
Chảy trong từng thớ thịt
Có nhau ta quấn quýt
Trong vòng tay tình nhân.
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9