Một chút vu vơ !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 316 bài trong đề mục
GiotNho 22.07.2008 02:11:49 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hihihi bé Khang Nhi.....fẻ hong....ún beer hong....


Tặng Giọt Nhớ
 
Này em người yêu nhỏ
Nụ cười như hoa xuân
Giọt nhớ nương hơi thở
Lòng ta trảy hội mừng.
 
Bao ngày ta xa cách
Giờ hội ngộ bâng khuâng
Em ơi xin đừng trách
Thời gian là chứng nhân
 
Từng giọt nhớ lan dần
Chảy trong từng thớ thịt
Có nhau ta quấn quýt
Trong vòng tay tình nhân.
 

 
smile.....Hello sis Băng Nguyệt...sis khỏe ko???.....
em cám ơn sis ghé thăm trang nhà em và còn gởi thêm bài thơ Giọt Nhớ  hay lắm sis ơi
em chúc sis một ngày vui nhe
và hy vọng có 1 ngày cùng uống beer với sis nhe
 
Mến ,
GiotNho 22.07.2008 02:14:09 (permalink)
0

Bóng Sầu
 
 
Thương hoài một bóng thuyền trôi
tình vừa hé nụ đã phôi phai rồi
nắng buồn gục ngã bên đồi
nhớ người giấu lệ ...son môi nhạt nhòa
chỉ là gió thoảng mây qua
mà sao trong dạ xót xa cõi lòng
phơi mình giữa bến long đong

buồn hong tóc rối bềnh bồng nhẹ êm
ta như một cánh hoa mềm
lất lây trước gió ..hương đêm đợi chờ
đâu rồi một ánh trăng mơ
chỉ còn lại tiếng sáo thơ gọi hồn
hòa trong nhịp bước cô đơn
giọt sầu lặng lẽ ..gợi buồn nhớ ai ...!
 
 
GiọtNhớ
July - 08

 
GiotNho 25.07.2008 02:12:57 (permalink)
0
Thuyền Không Bến Đợi



Buồn trông cánh nhạn xa vời
mênh mang gió lộng ..biển trời xa xăm
buồm vươn xoải cánh âm thầm
thoảng nghe sáo gió ..mặc trầm biển khơi
sóng đưa thuyền nhỏ chơi vơi
lênh đênh giữa biển ..bạc đời buồn vương
thân như liễu rũ bên đường
phất phơ trước gió đêm sương đợi chờ
đêm tàn giấc mộng hoang sơ
cung sầu lay đọng ..đường tơ phím chùng
âm ba vang tiếng não nùng
biển lòng thổn thức ...hòa chung nỗi niềm
sương khuya nhỏ xuống môi mềm
nhớ thương quay quắt ..sầu thêm lạnh lùng
mây giăng bao phủ mịt mùng
thuyền không bến đợi ..biển trùng trùng khơi .


GiotNhớ
July - 08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 03:42:56 bởi GiotNho >
GiotNho 29.07.2008 20:41:31 (permalink)
0
Anh Như Gã Khờ

.......


cũng chỉ là thoáng nhớ
quay quắt hoài khôn nguôi
trái tim bừng chớm nở
vì đâu hỡi người ơi

vườn hồng đang mở ngõ
ong bướm dập dìu vô
sao anh như gã khờ
chỉ đứng nhìn ngu ngơ

có thật anh ngây ngô
hay là đang giả vờ
cho tình em dậy sóng
giữa biển đời bơ vơ

từng đêm dài cô liêu
thầm mơ ước một điều
có được vòng tay ấm
mong chờ một tiếng yêu

lòng buồn như lá cỏ
héo úa trong đợi chờ
dầm mình trong sương gió
không biết đến bao giờ

bao nỗi niềm nhung nhớ
chan hòa trong ý thơ
yêu thương lẫn đợi chờ
gởi người tình mộng mơ ./. 



GiọtNhớ
July -08


GiotNho 30.07.2008 21:15:17 (permalink)
0
Bâng Khuâng Đợi Chờ


Đêm sương trời giá lạnh
Lòng đợi chờ bâng khuâng
Ai ngẩn ngơ ngây dại
Cho tình mình rưng rưng

Từng chiều rơi chiều rơi
Tôi vẫn ngóng tin vui
Hy vọng tình sẽ tới
Nhưng hoài là chơi vơi

Rồi từng đêm từng đêm
Nghe thoáng gió bên thềm
Lòng dạt dào thương nhớ
Chìm theo giấc cô miên

Phải chăng anh dại khờ
Không thấy tình ngây thơ
Em ngậm ngùi quay quắt
Giữa dòng đời hoang sơ

Đành thôi là giã biệt
Một mối tình ngây ngô
Em về nơi xứ lạ
Anh một đời bơ vơ


GiọtNhớ
July - 08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 21:17:55 bởi GiotNho >
giotmuatim 30.07.2008 21:32:12 (permalink)
0
* NGỜ....

Phải là Nét Son núi Thường
Thì xin nấn ná...,cho cười làm duyên!

Phải là T.H Phố kia
Bạn ơi cho Tím hàn huyên tí nà !

Quán Thư,Giọt Nhớ trang thơ
Trữ tình ướt át như là mưa thu!

GiotNho 30.07.2008 21:48:51 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim

* NGỜ....

Phải là Nét Son núi Thường
Thì xin nấn ná...,cho cười làm duyên!

Phải là T.H Phố kia
Bạn ơi cho Tím hàn huyên tí nà !

Quán Thư,Giọt Nhớ trang thơ
Trữ tình ướt át như là mưa thu!



 
smile............
 
Lại gặp nàng MưaTím ở đây............GN chính là NSB áh Nàng Tím....
 
smile.....thích lang thang nên đi đây đi cho vui...
 
chúc nàng Tím một ngày vui nhe
 
 
 
giotmuatim 30.07.2008 22:00:09 (permalink)
0

Trích đoạn: GiotNho
smile............
 
Lại gặp nàng MưaTím ở đây............GN chính là NSB áh Nàng Tím....
 
smile.....thích lang thang nên đi đây đi cho vui...
 
chúc nàng Tím một ngày vui nhe
 


*NHẮN.....
Vườn thơ Thư Quán bao la
Đi quanh đi quẩn....va vào người quen
Sẵn đây,nhắn Nét Son nhen:
Núi Thường bên nớ đã lâu dzắng nàng
Hẩm hiu bên ấy wang tàn
Nàng ơi,nhín xíu thời giờ ghé wa
Hông thui chủ chùa lệ sa
Giọt vơi giọt ngắn thành ra giọt dài !!!


GiotNho 30.07.2008 22:12:36 (permalink)
0

Trích đoạn: giotmuatim


Trích đoạn: GiotNho
 


*NHẮN.....
Vườn thơ Thư Quán bao la
Đi quanh đi quẩn....va vào người quen
Sẵn đây,nhắn Nét Son nhen:
Núi Thường bên nớ đã lâu dzắng nàng
Hẩm hiu bên ấy wang tàn
Nàng ơi,nhín xíu thời giờ ghé wa
Hông thui chủ chùa lệ sa
Giọt vơi giọt ngắn thành ra giọt dài !!!




 
smile........GN ghé wa liền...áh nàng Tím...
 
Mến ,
 
GiotNho 30.07.2008 22:14:56 (permalink)
0
Tôi đứng lặng dấu hồn trong nhung nhớ
Vết thương lòng ray rứt tiếng yêu xưa
Bài thơ cũ mãi đong đầy hờn dỗi
Khiến tình thơ quặn thắt mặt nhung tơ

./.
giotmuatim 30.07.2008 23:12:51 (permalink)
0

Trích đoạn: GiotNho

smile........GN ghé wa liền...áh nàng Tím...
 
Mến ,
 

[sm=flower.gif]


GiotNho 01.08.2008 01:56:23 (permalink)
0
Đêm Mưa Rơi



Phương này mưa rơi rơi
lòng dạt dào thương nhớ
lạnh đêm trường than thở

tí tách giọt buồn ơi..

phương xa xôi nơi đó
có thấu nỗi lòng em
nghe mưa rơi bên thềm
khao khát vòng tay êm

Nằm im nghe mưa rơi
mi  rưng rưng ngấn lệ
trong canh thâu lặng lẽ
ánh đèn treo bơ vơ

người ơi , sao đêm nay
thiếu vắng một vòng tay
vòng tay nồng hơi ấm
hơi ấm một bờ vai

em mong ngày nắng ấm
luôn có anh bên đời
xóa tan bao phiền muộn
nụ cười nở trên môi


GiọtNhớ
July - 08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2008 04:17:36 bởi GiotNho >
HanSiNguyen 03.08.2008 20:10:45 (permalink)
0

Trích đoạn: GiotNho

Đêm Mưa Rơi

Phương này mưa rơi rơi
lòng dạt dào thương nhớ
lạnh đêm trường than thở

tí tách giọt buồn ơi..

phương xa xôi nơi đó
có thấu nỗi lòng em
nghe mưa rơi bên thềm
khao khát vòng tay êm

Nằm im nghe mưa rơi
mi  rưng rưng ngấn lệ
trong canh thâu lặng lẽ
ánh đèn treo bơ vơ

người ơi , sao đêm nay
thiếu vắng một vòng tay
vòng tay nồng hơi ấm
hơi ấm một bờ vai

em mong ngày nắng ấm
luôn có anh bên đời
xóa tan bao phiền muộn
nụ cười nở trên môi

GiọtNhớ
July - 08



ĐÊM MƯA RƠI
 
Thơ Khang Nhi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 

Nhạc bản
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 07:57:38 bởi HanSiNguyen >
GiotNho 04.08.2008 20:54:32 (permalink)
0
smile.......KN ...cám ơn anh HSN nhiều nhe....
 
chúc anh một ngày vui ,
 
 
Anh Là Những Vần Thơ

..............


Anh là những vần thơ
ru hồn em nghìn giờ
bổng trầm theo cung nhạc
âu yếm dệt nhung tơ

Anh như là cơn gió
phiêu lãng giữa trời mơ
lạc xuống vườn thơ nhỏ
cho lòng em ngẩn ngơ

Em soải cánh Thiên Nga
trên từng không mượt mà
kéo hồn anh bay bổng
xây mộng đẹp đôi ta

Anh là tổ uyên ương
nhốt tình em ươm hồng
ngàn ái ân ngây ngất
muôn say đắm đôi lòng .....


GiọtNhớ
Aug - 08


HanSiNguyen 11.08.2008 08:01:19 (permalink)
0


Trích đoạn: GiotNho

Đêm Mưa Rơi

Phương này mưa rơi rơi
lòng dạt dào thương nhớ
lạnh đêm trường than thở

tí tách giọt buồn ơi..

phương xa xôi nơi đó
có thấu nỗi lòng em
nghe mưa rơi bên thềm
khao khát vòng tay êm

Nằm im nghe mưa rơi
mi  rưng rưng ngấn lệ
trong canh thâu lặng lẽ
ánh đèn treo bơ vơ

người ơi , sao đêm nay
thiếu vắng một vòng tay
vòng tay nồng hơi ấm
hơi ấm một bờ vai

em mong ngày nắng ấm
luôn có anh bên đời
xóa tan bao phiền muộn
nụ cười nở trên môi

GiọtNhớ
July - 08



ĐÊM MƯA RƠI
 
Thơ Khang Nhi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận

 
Ca sĩ Đăng Tuấn

 


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 316 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9