Một chút vu vơ !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 316 bài trong đề mục
GiotNho 20.06.2007 20:25:46 (permalink)
0
Say Tìm Quên !
 

 
Ơi Người ! cũng lỡ duyên đầu 
Vậy thì nâng chén giải sầu cùng tôi
Uống cho quên mộng lứa đôi 
Uống cho quên hết sự đời đắng cay 

Chữ tình Mình lỡ trót vay 
Ôm bao mộng đẹp..chứa đầy trong tim 
Nào ngờ cơn bão nhận chìm 
Thuyền tình đã vỡ...sóng dìm giấc mơ !

Còn đâu một thuở mong chờ
Ôm niềm chua xót vào thơ..cạn nguồn 
Nâng ly cạn chén tình buồn
Chia sầu mộng vỡ..tình luôn hững hờ !

Giờ Ta rót chén thờ ơ
Chúc người duyên mới...cạn bờ tương tư
Uống đi đừng có chối từ
Rượu thời đã cạn....ngất ngư....bước sầu!
 
                         
GiotNho...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 20:06:43 bởi GiotNho >
#91
    GiotNho 21.06.2007 01:24:04 (permalink)
    0
    Khép Cửa Trái Tim !




    Sáng nay sao lạ quá chừng
    Tâm tư nhung nhớ ..không ngừng Người ơi !
    Bỗng nhiên , chợt nghĩ rồi cười
    Lẽ nào mình lại tặng người con tim

    Hỏi mây , mây cũng lặng im
    Chỉ nghe tiếng gió rót mềm vào tai
    Rằng là :< mi đoán hổng sai >
    Con tim trót lỡ .....trao ai mất rồi .

    Chừng nghe nhịp đập liên hồi
    Hỏi lòng ..tim biết ..yêu rồi ..thật sao ??
    Đêm về lòng dạ nôn nao
    Mai này chắc sẽ lao đao vì tình .

    Gió ơi ! hãy nói với mình
    Rằng đây chỉ mộng ảo hình mà thôi
    Ta nào dám nghĩ xa xôi
    Phận mình như cánh hoa trôi ..giữa giòng .

    Sợ mai gặp cảnh long đong
    Chở buồn năm tháng ..má hồng tàn phai
    Thì thôi khép cửa then cài
    Để Tim đừng rớt ra ngoài ...thêm đau ..!


    GiotNho....!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 19:56:23 bởi GiotNho >
    #92
      phuongtim 21.06.2007 02:48:02 (permalink)
      0
      Xin Đừng Em Nhé

      Sao em lại khép cửa lòng
      Buồn len trong dạ biết không hỡi người
      Em ơi ! Hãy hé môi cười
      Mở then lòng nhé cho đời thêm xanh.

       
      Nghe chăng chim hót trên cành
      Như ru khúc nhạc để dành riêng ta
      Thấy không kìa nụ hồng hoa
      Cũng đang hé nhụy mượt mà dáng yêu.

       
      Đừng em , đừng ngã bóng chiều
      Đời còn tươi thắm còn nhiều nét xuân
      Biết em hận tủi đã từng
      Cho nên giờ lại bâng khuâng nỗi lòng.

       
      Sông đời lắm đục hơn trong
      Sợ thêm lần nữa má hồng nhạt phai
      Cho nên em muốn then gài
      Then lòng khép chặt để ai dạ sầu !

       
      Chữ yêu chưa nói tròn câu
      Sao em lại sợ sắc mầu phôi pha
      Không em, anh vẫn đậm đà
      Giữ tim luôn mãi chan hòa dấu yêu.....


      pt.937

       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2007 05:52:03 bởi Viet duong nhan >
      #93
        GiotNho 21.06.2007 04:22:18 (permalink)
        0
        Tìm Khép lại rồi !



        Trái Tim đã khép then cài
        Sợ rằng sẽ rớt ra ngoài không hay
        Những lời trăng gió với mây
        Vướng vào chỉ sợ héo gầy tuổi xuân

        Nên lòng cứ mãi phân vân
        Người ơi ! đừng có tần ngần nơi đây
        Sợ rồi vương lấy đắng cay
        Làm sao chịu cảnh đọa đày con Tim .

        Tình như tựa những cánh chim
        Khi vui thì đậu , buồn tìm đường bay
        Đêm về hụt hẫng bàn tay
        Gối chăn đơn lạnh , lệ cay đắng lòng .

        Xa rồi một  thuở hoài mong
        Nên Em giờ chẳng ngóng trông đợi gì
        Tình ơi ! đừng đến làm chi
        Khi Tim khô cạn , còn gì ..cho nhau !

        Mong thời gian sẽ trôi mau
        Tháng năm ..đời cũng ..bạc màu áo duyên
        Đem tình chôn kín mộ riêng
        Để đêm lòng khỏi ..muộn phiền ..chiếu chăn !


        GiotNho...!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 19:57:41 bởi GiotNho >
        #94
          Viet duong nhan 21.06.2007 05:45:32 (permalink)
          0
          Trích đoạn: GiotNho

          Sinh Nhật Buồn..!!!



          Đêm sinh nhật , một mình Em một bóng
          Ly rượu nồng , sao chát đắng bờ môi
          Chúc gì đây !... khi Tim dạ rối bời
          Giữa căn phòng , Chao ôi ! là hoang vắng

          Đêm sinh nhật , mà nghẹn ngào cay đắng
          Giọt lệ dài theo làn khói trầm hương
          Ngày hôm nay , sao Ta lại khác thường
          Mừng sinh nhật , hóa ra ngày giỗ Mẹ !

          Nén hương lòng con thắp thương tưởng Mẹ
          Bao năm rồi vẫn nhớ Mẹ khôn nguôi
          Sinh nhật con , lòng cảm thấy ngậm ngùi
          Thương nhớ Mẹ , Con u buồn ngấn lệ ..!

          Ngày Sinh Nhật sao lòng buồn vô kể !
          Bao tuổi đời vẫn thui thủi cô đơn
          Đã bao năm như chiếc bóng vô hồn
          Chỉ thấy mình đối gương mà sầu tủi !

          Đêm sinh nhật , ngọn nến buồn le lói
          Không đủ cho soi rọi cõi hồn Em
          Hồn chơi vơi... với tất cả nỗi niềm
          Lòng uất nghẹn nghe Tim Mình nhói buốt !

          Cười lên đi ...  cho môi còn đượm ướt
          Dẫu tiếng cười , là ngấn lệ chua cay
          Cười lên đi ... cho mi đừng hoen úa
          Dẫu cuộc đời , chất chứa vạn niềm đau !!

          Happy Birthday .... GiotNho..!

          R
           
          Chúc mừng Sinh Nhật GN - Hưởng thêm một tuổi mới thật vui tươi trẻ đẹp và vạn sự an lành.
          Thân mến
          VDN
          #95
            GiotNho 21.06.2007 20:14:15 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Viet duong nhan

             
            Chúc mừng Sinh Nhật GN - Hưởng thêm một tuổi mới thật vui tươi trẻ đẹp và vạn sự an lành.
            Thân mến
            VDN


             
            Morning sis.........GN xin cám ơn sis những lời chúc tốt đẹp , nhưng sis ơi Gn nhận lời chúc này của năm 2006 nhe...còn 07 thì chưa đó...smile...nhưng cũng sắp tới rồi đó sis...Em chuẩn bị viết SNB..cho năm 07..............Chúc sis mô.t ngày mới nồng ấm....
             
                                       Mến...........GiotNho
            #96
              GiotNho 22.06.2007 19:43:13 (permalink)
              0





               





              Áo Trắng Thơ Ngây !
               
               
               
              Tà áo thước tha chiều lộng gió
              Màu trắng trinh nguyên ..thuở học trò
              Hoa khô ép vỡ ..tình vừa chớm
              Vương bao kỷ niệm ..tuổi ngây thơ

              Vành nón che nghiêng..mái tóc thề
              Giọt nắng lunh linh ..theo gót về
              Bên tai vẵng tiếng ai khe khẻ
              " Xin được làm quen cô bé nhe "

              Thầm nghĩ người đâu mà thấy lạ
              Khi không lại muốn quen người ta
              Tự nhiên sao mình ..thấy ghét quá
              Liếc mắt nhìn sang ..vội tránh xa .

              Rồi buổi tan trường nào cũng thế
              Theo sau gót nhỏ mỗi chiều về
              Luống cuống người ta rồi...có thấy ?
              Người đâu lẽo đẽo thấy mà quê .

              Cứ thế mỗi khi sáng đến trường
              Mà nghe trong dạ thấy vấn vương
              Dường như trong tim mình ẩn náu
              Một bóng hình ai ..trong nhớ thương .

               
              Mà lạ một ngày vắng bóng ai
              Bỗng dưng như thấy quãng đường dài
              Thấy chút buồn buồn...hơi nhớ nhớ
              Cái dáng ngập ngừng kia của ai.

               

              Hè về ba tháng cách xa nhau
              Bạn bè đưa tiễn vẫy tay chào
              Quên đi ai đó chiều theo gót
              Quên cả vẫy chào tạm biệt nhau.

              Ba tháng hè qua lòng rộn rã
              Vui mừng gặp lại mái trường xưa
              Nhưng mà sao thấy chừng trống vắng
              Bước chân ai đó thường đón đưa.

               
              Người lạc phương nào hởi người ơi !
              Dù chẵng trao nhau lấy một lời
              Mà sao tôi thấy tim mình đã
              Vướng sợi tơ lòng đó người ơi !
               
              Qua rồi cái tuổi thuở mộng mơ
              Áo trắng ,trường xưa đã phai mờ
              Mà sao tôi vẫn còn tiếc nhớ
              Dáng người còn đọng mỗi lời thơ.
               
               
              GiotNho....!







              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 20:00:46 bởi GiotNho >
              #97
                GiotNho 22.06.2007 19:54:28 (permalink)
                0
                 
                 
                Giận Nàng Thơ !
                 
                 
                 
                Em nào có biết làm thơ 
                Chẳng qua Em chỉ vu vơ vài hàng 
                Luật thì cứ phá ngang tàng 
                Ý còn chưa rõ , vần càng khó suông !

                Mong rằng người đọc đừng buồn 
                Hồn Em nay đã cạn nguồn ... ấy ơi
                Đôi khi bật thốt ra lời 
                Sao Mình lại dở quá trời vậy ta !!

                Nhiều đêm nghĩ hổng có ra 
                Bút thì cắn nát , mắt đà quầng thâm 
                Miệng sao cứ mãi lầm bầm 
                Sao Nàng thơ chẳng , ghé thăm một lần !

                Giận rồi mai hổng có cần 
                Nếu nàng có đến Em mần giả lơ 
                Ai biểu Thơ để Em chờ 
                Nên Em cũng phải , hững hờ thế thôi !

                Ấy... đừng năn nỉ ... ỉ ôi 
                Bụng còn ấm ức , chưa vơi đâu mà 
                Đợi ba , bốn bữa đi nha 
                Lòng nguôi ngoai giận , để nà coi sao..! 

                Em nào có muốn làm cao 
                Tại Thơ đâu phải lỗi nào tại Em 
                Ghét ghê đã nói hổng thèm 
                Sao nàng cứ mãi ...mần Em ...xiêu lòng ..!
                 
                 
                GiotNho...!

                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 20:08:47 bởi GiotNho >
                #98
                  GiotNho 22.06.2007 20:20:54 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Tự Nhiên !
                   
                   
                  Tự nhiên..
                   con mắt liếc qua
                  Tự nhiên..
                  mình thấy người ta liếc mình
                  ...Tự nhiên..
                  Tim đập thình thình
                  Tự nhiên tiếng sét ái tình giăng ngang
                  ...Tự nhiên lòng bỗng rộn ràng
                  Tự nhiên mình lại mơ màng Ta ơii
                  ...Tự nhiên nói hỗng nên lời
                  Tự nhiên mình lại mĩm cười vu vơ
                  ...Tự nhiên ngồi cả hàng giờ
                  tự nhiên mình thấy thật khờ làm sao
                  ...Tự nhiên lòng cứ nao nao
                  Tự nhiên Tim lại dạt dào nhớ thương !!
                   
                   

                   
                  GiotNho...!

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 20:11:26 bởi GiotNho >
                  #99
                    GiotNho 22.06.2007 22:34:26 (permalink)
                    0
                    Anh Đi !
                     
                     
                     
                    Anh đi..
                     để lại nơi này
                    bao nhiêu kỷ niệm ,
                    từ ngày yêu nhau
                    Anh đi ..
                    lá cũng úa mầu
                    gió lay lá rụng , ôi đau xót lòng
                    Anh đi để dạ em mong
                    Cho môi em héo nụ hồng vì ai
                    Anh đi xa khuất trời mây
                    nửa hồn ngã quỵ , trên tay ngậm ngùi
                    Anh đi em mất nụ cười
                    tình yêu nhỏ be', chôn vùi từ đây
                    Anh đi , lệ mắt mi cay
                    nghe tim thổn thức , giọt đầy nhớ thương

                    Anh đi để lại giọt buồn  !

                     
                    GiotNho..!

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 20:13:22 bởi GiotNho >
                    James Jee 23.06.2007 13:47:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: GiotNho

                    Sinh Nhật Buồn..!!!



                    Đêm sinh nhật , một mình Em một bóng
                    Ly rượu nồng , sao chát đắng bờ môi
                    Chúc gì đây !... khi Tim dạ rối bời
                    Giữa căn phòng , Chao ôi ! là hoang vắng

                    Đêm sinh nhật , mà nghẹn ngào cay đắng
                    Giọt lệ dài theo làn khói trầm hương
                    Ngày hôm nay , sao Ta lại khác thường
                    Mừng sinh nhật , hóa ra ngày giỗ Mẹ !

                    Nén hương lòng con thắp thương tưởng Mẹ
                    Bao năm rồi vẫn nhớ Mẹ khôn nguôi
                    Sinh nhật con , lòng cảm thấy ngậm ngùi
                    Thương nhớ Mẹ , Con u buồn ngấn lệ ..!

                    Ngày Sinh Nhật sao lòng buồn vô kể !
                    Bao tuổi đời vẫn thui thủi cô đơn
                    Đã bao năm như chiếc bóng vô hồn
                    Chỉ thấy mình đối gương mà sầu tủi !

                    Đêm sinh nhật , ngọn nến buồn le lói
                    Không đủ cho soi rọi cõi hồn Em
                    Hồn chơi vơi... với tất cả nỗi niềm
                    Lòng uất nghẹn nghe Tim Mình nhói buốt !

                    Cười lên đi ...  cho môi còn đượm ướt
                    Dẫu tiếng cười , là ngấn lệ chua cay
                    Cười lên đi ... cho mi đừng hoen úa
                    Dẫu cuộc đời , chất chứa vạn niềm đau !!



                     
                    NGÀY SINH NHẬT
                     
                    Chúc em sinh nhật vui thay
                    Niềm vui kết trái tháng ngày bên em
                     
                    Cũng ngày này hơn hai mươi năm trước
                    Em ra đời chân bước chốn thế gian
                    Để từ đó lịch sử lại sang trang
                    Mang một chút sầu bi cùng tư lự
                     
                    Dòng đời em chất chứa nhiều tâm sự
                    Sinh nhật buồn cứ mãi thế trôi qua
                    Phận làm con có nhiều lúc xót xa
                    Sao ngang trái đời ta nhiều đến thế
                     
                    Có một lần có một lần em kể
                    Chút nghẹn ngào giọt lệ thắm đôi mi
                    Từ khi em biết cất tiếng bước đi
                    Giọt sầu nhớ khắv ghi trong tâm tưởng
                     
                    Đêm sinh nhật nhưng lòng em vất vưởng
                    Vẫn nhớ hoài thương tưởng dáng mẹ yêu
                    Vẫn thiết tha vẫn mường tượng thật nhiều
                    Mẹ yêu hỡi ngàn đời bao nhiêu đủ
                     
                    Thôi em nhé mấy lời anh nhắn nhủ
                    Dù đường đời vẫn đủ ngọt đủ chua
                    Vẫn bước đi cố chí ắt chẳng thua
                    Giữ trong tim bao mùa buồn sinh nhật
                     
                    Ngày nào đó trên đường đời tất bật
                    Sẽ vô tình phủ chật dĩ vãng xưa
                    Trong một chiều sẽ có những cơn mưa
                    Trôi đi cả một buổi trưa hè nóng
                     
                    Nhớ thế nhé em ơi vung tay rộng
                    Đón đời vào lồng lộng gió thu bay
                    Rồi cuộc đời sẽ có lúc đổi thay
                    Sinh nhật sẽ vui tháng ngày êm ấm
                     
                    Vài dòng gửi người em hiền má thắm
                    Đừng để dòng lệ nằm mãi trên mi
                    Vuốt sạch đi cất tiếng hát mọi khi
                    Nỗi buồn sẽ ra đi từ dạo ấy
                     
                     
                    GiotNho 28.06.2007 01:35:05 (permalink)
                    0
                    Ước Gì !
                     
                     
                     
                     
                    Ước gì Em biết làm thơ 
                    Để Em thêu mộng dệt mơ cùng người
                    Ước gì đan được nụ cười 
                    Vào trong giấc mộng của người Em yêu

                    Em đâu mong ước chi nhiều
                    Chỉ Anh bên cạnh nhìn chiều mưa rơi
                    Ước gì người ấy ngỏ lời
                    Tiếng yêu tha thiết rạng ngời Tim côi

                    Ước gì trăng sáng trên trời
                    Chứng minh cho mối tình tôi yêu người
                    Ước gì thời khắc ngừng trôi 
                    Để tình mình mãi một đời bên nhau 

                    Ước gì trong trái tim nào
                    Có tên Em ngự ...lối vào Tim Anh
                    Ước gì đẹp thắm duyên lành 
                    Như đôi chim nọ trên cành Anh ơi !
                    Nói đi Anh chỉ một lời
                    Là tim Em sẽ nguyện trọn đời dâng trao 
                    Để cho lòng khỏi nghẹn ngào
                    Từng đêm nỗi nhớ dâng trào trong thơ

                    Nói đi Em đợi , Em chờ.!
                     
                     
                    GiotNho..!



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 20:15:09 bởi GiotNho >
                    GiotNho 28.06.2007 01:38:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: James Carlos




                    NGÀY SINH NHẬT
                     


                     
                    smile....thơ hay lắm....thanks...JC
                    GiotNho 28.06.2007 01:40:23 (permalink)
                    0
                    Nhơ' Rừng
                     
                     
                     
                    Mây vờn gió quyện miên man
                    Hồn ta thơ thẩn ..tìm chàng nơi đâu
                    Lang thang lạc giữa Rừng sâu
                    Giọt sương khuya lạnh ..đẫm sầu mắt ai

                    Trăng nghiêng soi bóng hình hài
                    Xuyên qua phiến lá ..trãi dài cô đơn
                    Chợt nhiên đôi mắt dỗi hờn
                    Long lanh ngấn lệ ..đêm còn Mình thôi .

                    Rừng vang tiếng gọi bồi hồi
                    Mắt nhìn về hướng chân đồi đìu hiu...
                    Đêm buồn hoang vắng cô liêu...
                    Lá rơi ngỡ tiếng người yêu gọi tìm .

                    Rừng ơi ! sao mãi lặng im
                    Để con tim nhỏ lắng chìm bơ vơ
                    Người ơi ! em vẫn mong chờ
                    Sao không tìm đến ..Anh giờ nơi nao !

                    Rừng khua lá động xạc xào
                    Gió lay lắc thổi lòng nao nao buồn
                    Tiếng ai vọng lại đầu nguồn
                    Êm êm , nhè nhẹ lời thương của Rừng.

                    Thoáng hồn một chút bâng khuâng
                    Cơn mê lạc giữa cánh Rừng hoang vu
                    Lâu rồi Rừng vắng âm u
                    Bỗng nhiên trỗi khúc lời ru ân tình.

                    Rừng ơi có biết cho Mình
                    Tim đang xao xuyến nhớ hình bóng ai
                    Đêm khuya nửa mảnh trăng cài
                    Em đang thả mộng hái đài hoa yêu.

                    Ơi ! Rừng hoang vắng tịch liêu
                    Em xin mở lối đường yêu đến Rừng
                    Cho dù từng bước ngập ngừng
                    Cũng nguyền đi trọn với Rừng thiên thu.
                     
                     
                    GiotNho...!
                     
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 21:43:50 bởi GiotNho >
                    GiotNho 28.06.2007 01:59:22 (permalink)
                    0
                    Mạch Ghen !



                    Đọc thơ ai đó tự nhiên ghen
                    Hình như mạch ngầm , lửa bừng lên
                    Chết rồi con tim sao vô lễ
                    Nỡ nào dấy đọng ..cái chưa quen

                    Mặc kệ người ta viết cho ai
                    Cớ sao mình đọc lại thở dài
                    Y rằng đang bắt ghen tại trận
                    Thật tình không biết vậy là sai

                    Lời thơ người ta âu yếm nhau
                    Sao Mình lén đọc thấy nhói đau
                    Bây chừ không biết sao đây nữa
                    Trận đầu chưa đánh ...chịu thua mau

                    Ấy trời .....!

                    Mạch ghen mà sao đáng sợ ghê
                    Cấu xé tim gan ..ra tứ bề
                    Dạ sôi sùng sục ..như nuốt sống
                    Mặt ngầu đỏ lửa ...chừng hăm he .

                    Mắt liếc còn bén ...cả hơn dao
                    Năm ngón bàn tay...biết cấu cào
                    Nhẹ nhàng trên thân thể ai đó
                    Thêm cú song phi ..cho té nhào .

                    Đối gương nhìn thấy ...chỉ kêu trời  
                    Duyên dáng ngày xưa đâu mất rồi
                    Nết na thùy mị ...không còn nữa
                    Ghen để mà chi ...chỉ thiệt thòi ..!
                     
                     
                     
                    GiotNho...!



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 21:45:13 bởi GiotNho >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 316 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9