Trang Thơ Ngâm HOÀNG NGUYÊN
hoangnguyen6889 28.04.2007 02:41:44 (permalink)

Qua giọng ngâm: Hoàng Thanh

CHIỀU THU VỀ...

Chiều thu về

làn môi em héo úa
để lại tình tôi nức nở bên hồ
ừ thôi ! 
người cứ về nơi đó
cho nắng úa vàng
trên mái tóc đã hong khô...

Ừ ! thì người đi
cho tình nhau lá úa
muà thu nào có trở về
với lá rụng đâu em
đửng ru nhau
giữa tiếng thu vàng úa
lá đã xa cành
trơ trọi chỉ mình anh thôi...
Từ độ người đi
hoa xoan giăng tím lối
có tiếng nhạc trong đêm
vẫn réo rắt chơi vơi
có tiếng ai ca
những lời nỷ non lâu rồi
lời hẹn thề
vẫn còn đó trên môi
mà thuyền kia
đã xa rời bến cũ
để lại dòng sông
cách biệt...
đôi bờ...


hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 14:37:54 bởi hoangnguyen6889 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9