Tình đã vụt bay!
Tiếc Thu 02.05.2007 02:30:03 (permalink)
0
Quên rồi ngày tháng ngây ngô
Hoa cừơi nét ngọc điểm tô xuân ngời
Bao năm mưa gió tơi bời
Lòng mênh mông, tình tựa hoa trôi xuôi dòng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 02:34:50 bởi Tiếc Thu >
#1
    nguyenquocho 02.10.2007 23:22:23 (permalink)
    0
             Thu
                         Bùi Sim Sim (Hà Nội)
    Heo may chín vàng lối phố
    Ta về nhặt kỉ niệm vương
    Có gì như là nỗi nhớ
    Lả tả rơi nghiêng phố buồn
    Biết cốm làng Vòng thơm lắm !
    Thương ai lá sen đợi chờ
    Mắt ướt thu chiều thăm thẳm
    Trông vời ai gót chơ vơ
    #2
      nguyenquocho 02.10.2007 23:41:05 (permalink)
      0
              
      Tôi đã yêu những con phố mùa đông
      Không nắng,không mưa,chỉ hoang hỏay gió
      Những ô cửa không đèn bỏ ngỏ
      Một đêm buồn cổ tích ghé chân qua.

      Tôi đã yêu tha thiết một mái nhà
      Tuổi thơ khóc òa trên căn gác vắng
      Suốt một đời từng mơ lời mẹ mắng
      Suốt một đời tha thiết một lời ru

      Tôi đã yêu thành phố nhỏ âm u
      Kỉ niệm hóa con tàu đi mất hút
      Chỉ còn lại đây một mùa đông côi cút
      Tôi vòng tay cho trọn nhớ thương này
                                                         
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 23:55:36 bởi nguyenquocho >
      #3
        Tiếc Thu 06.10.2007 22:35:21 (permalink)
        0
        Trông dáng em buồn, anh hiểu không?
        Mùa thu rét mướt ở trong lòng
        Đàn chùng cung lỡ yên nằm đó
        Mà khắp phương trời như gió giông!
         
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9