Thơ chàng Ngốc
Tôi được 1 người bạn giới thiệu vô đây, mới đi có nửa vòng mà thấy mở mang đầu óc. Công nhận ở đây có nhiều cây bút thật sắc.
Cũng là 1 kẻ yêu thơ nên lập cái Topic này mong các sư thúc, sư bá, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội chỉ giáo..............
Củm ơn đã ghé thăm !!!
Đa mang
Hận trời cái kiếp long đong
Lại mang thêm phận đèo Bòng, Quýt, Cam
Người ham bạc, kẻ ham vàng
Tôi đây ngơ ngẩn những hàng Mi Xanh
Dập dìu với Yến, với Oanh
Thương Hoa, tiếc Ngọc, mộng lành cùng Mây
Lúc như tỉnh, khi như say
Có khi ùa cả hồn này cùng Trăng
Ham vui giỡn với Chị Hằng
Trêu Hoa, ghẹo Bướm, lăng nhăng với Tình
Quên đi long đong phận mình
Tôi đi dan díu, tự tình cùng Thơ
5/2007
Foolish_boy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 22:05:57 bởi foolish_boy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: