:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 51 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 754 bài trong đề mục
hongsang 14.01.2008 01:23:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Kính Chúc Chị Hồng Sang và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR



Rất  cám  ơn  Nguyên  Đỗ  đến  nhà  chúc  mừng mong  thông  cảm  nha , cuối  năm  bận  bịu  we' .
 
HS  tui  cũng  chúc  ND  cùng  gia  đình  hưởng  một  mùa  Xuân
 
AN  KHANG  &  THỊNH  VƯỢNG
 
Thân  ái
-hongsang-
hongsang 14.01.2008 01:32:47 (permalink)
0

Trích đoạn: tamma

CHÚC DUYÊN...NÀNG THƠ.
 
Người cũ đi đâu chẳng đón đàng
năm mới xuân về ,giọt Hồng Sang
Tú cầu duyên phận ôm vai áo
Mặc bút thơ tan bước lỡ làng
Tuổi mộng hoa cười bao lần nhỉ
Tâm đắng lê bôi sắc mặt vàng
Nước chảy hoa trôi bèo mãi nổi
Mong người hạnh phúc với tình lang
 
 
TAM MÃ
 
Nghe tin ĐỒN...HS...Bây giờ như con sáo sang sông rùi...mừ tui đâu có bít nà....Có bài thơ đầu năm chúc bạn hạnh phúc nhiều héng....HS ui...
 
 
TAM MÃ....ui ! đâu  có  seng  sông  hùi  nào  đâu  na...bị  dzì  cuối  nem  bận  rộn  we'....
 
"Tui  vẫn  là  tui...của  lạnh  lùng."
"Của  đời  cô  lẻ...của  chờ  mong"
"Tìn  iêu  trao  trọn  dìa  phương  đó"
"Hổng  có  ai  mần  tim  chuyễn  rung "
 
Chúc  dzui  nha
 
hs 
hongsang 14.01.2008 01:58:44 (permalink)
0
Ngày  Giỗ  Mẹ
 
Đốt  nén  hương  trầm  khấn  Mẫu  Thân.
Nhân  ngày  giỗ  Mẹ  cận  kề  Xuân.
Con  xa  xôi  quá  chưa  về  được.
Để  đặt  nén  hương  trước  mộ  phần...
 
Phần  mộ  Mẹ  hiền  cỏ  đã  xanh.
Quê  mình  thôi  khói  lửa  điêu  linh.
Nhưng  con  đi  mãi  chưa  về  được.
Thì  phải  đành  thôi...vỗ  mộng  lành...
 
Quê  Mẹ  hương  chiều  ấm  áp  lạ.
Quê  người  thấm  lạnh  đến  thịt  da.
Chiều  nay  vọng  hướng  về  quê  cũ.
Gục  đầu  nức  nở  lệ  châu  sa...
 
01/13/2000-01/13/2008.
 
- Hồng Sang -
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 18:10:37 bởi Viet duong nhan >
hongsang 01.02.2008 23:52:55 (permalink)
0
Mừng  Xuân  Mậu  Tý
 
Việt  Nam  Thư  Quán  thân  thương.
Mừng  Xuân  Mậu  Tý  tứ  phương  tìm  về.
Ngày  Xuân  đượm  thắm  tình  quê.
Tấu  lên  cung  bậc  tràn  trề  yêu  đương.
 
Thương  ta  là  kiếp  ly  hương.
Tìm  nơi  đất  khách  tình  thương  sum  vầy.
Yêu  thương - Đòan  kết , nơi  đây.
Trên  trời  cánh  tuyết  bay  bay  la  đà.
 
Kết  thành  hạt  chuổi  muôn  hoa.
Say  thơ  quên  cả  kiếp  là  lãng  du.
Ngồi  nơi  sương  tuyết  mịt  mù.
Gởi  về  nơi  đó  ngàn  câu  chúc  mừng.
 
Vui  Xuân  ta  cũng  vui  Xuân.
Lòng  buồn  rười  rượi  bâng  khuâng  nhớ  nhà.
Chiều  Xuân  rộn  tiếng  hoan  ca.
Việt  Nam  Thư  Quán  chan  hòa  mừng  Xuân...
 
Hồng Sang
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 18:12:23 bởi Viet duong nhan >
hongsang 03.03.2008 05:24:22 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/757922DE2ACF4BA1B709B4593A722237.jpg[/image]
Chiều  Đông
 
Boise  gió  lộng  chiều  Đông
Gió  moi  cái  rét  trong  lòng  rét  ra
Ngồi  buồn  nhớ  chốn  quê  nhà
Nỗi  đau  cuồn  cuộn  xót  xa  không  ngừng.
 
Cơn  gió  lốc , tuyết  bay  tung
Về  đâu  cái  kiếp  long  đong  xứ  người
Thẫn  thơ  lòng  thấy  bùi  ngùi
Hai  tay  vuốt  mặt ,nhân  đôi  nỗi  buồn...
 
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 05:37:52 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Truongsoi 03.03.2008 06:17:43 (permalink)
0
         Nghỉ nhờ
 
Đạo sỹ vân du tới chốn này
Gặp may vào nhà Chị Hai đây
Cổ khát ghé vào xin cốc nước
Chân nhừ xin cho nghỉ nhờ ngày
 
Hôm sau lại sức lại đi ngay
Đường xa rong ruổi khắp đó đây
Khi nào cạn sức vào hang đá
Niệm chú nhớ chị trước khi...BAY
 
 
 
hongsang 03.03.2008 09:29:22 (permalink)
0
Giọt  lệ  tình  yêu  rưng  chảy  đó
Ngàn  năm  có  đổi  được  gì  không
Hay  chăng  nước  mắt  chừng  vơi  cạn
Mà  cuộc  tình  duyên...lịm  giữa  dòng...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/847E74E0903F4E70B7F183809998CF2A.gif[/image]
Attached Image(s)
Minh Tuấn 05.03.2008 15:52:50 (permalink)
0

 
 
HOA THẮM NGÀY VUI
 
<Viết tặng chị em phụ nữ nhân ngày 08 tháng 03 >

 
Một ngày như thể bao ngày
Trần gian như thấy mê say lạ lùng
Muôn hồng khoe sắc hoa rung
Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.
 
Một ngày hương ngát xa xôi
Một ngày muốn cám ơn đời có em
Tim hồng sáng bóng trăng đèn
Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.
 
Trời xuân như thấy xanh hơn
Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ
Một ngày có tự bao giờ
Có em hương vị cho thơ nồng nàn.
 
Đời sầu chia cách hèn sang
Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi
Tình đông chia xẻ nỗi đời
Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.
 
Một ngày hoa thắm trần gian
Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai
Bao la vũ trụ rộng dài
Ngàn  hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.
 
Tháng ba mồng tám xôn xang
Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai
Tình thơ quên tiếng thở dài
Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.
 
 
MINH TUẤN

HỒNG SANG ƠI...
 
Mến chúc bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày lễ 08/03 nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 15:54:58 bởi Minh Tuấn >
hongsang 06.03.2008 06:24:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
 
HOA THẮM NGÀY VUI
 
<Viết tặng chị em phụ nữ nhân ngày 08 tháng 03 >

 
Một ngày như thể bao ngày
Trần gian như thấy mê say lạ lùng
Muôn hồng khoe sắc hoa rung
Tâm hồn bỗng thấy ngập ngừng mắt môi.
 
Một ngày hương ngát xa xôi
Một ngày muốn cám ơn đời có em
Tim hồng sáng bóng trăng đèn
Nửa đời cuộc sống bên em sinh tồn.
 
Trời xuân như thấy xanh hơn
Biển xa thả sóng dập dờn thuyền mơ
Một ngày có tự bao giờ
Có em hương vị cho thơ nồng nàn.
 
Đời sầu chia cách hèn sang
Niềm tin kết trái tim vàng thành đôi
Tình đông chia xẻ nỗi đời
Nghĩa xuân thắm mãi chung nơi tiếng đàn.
 
Một ngày hoa thắm trần gian
Muôn năm thương bóng trăng vàng mảnh mai
Bao la vũ trụ rộng dài
Ngàn  hoa tươi nắng ban mai dịu dàng.
 
Tháng ba mồng tám xôn xang
Muôn lòng muốn tặng nồng nàn cho ai
Tình thơ quên tiếng thở dài
Muốn ru khúc hát tặng bài lứa đôi.
 
 
MINH TUẤN

HỒNG SANG ƠI...
 
Mến chúc bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày lễ 08/03 nhé

Cám  ơn  anh , một  chiều  vui.
Đến  thăm  còn  tặng  thơ...ôi...thiệt  dài 
Mỗi  năm  chỉ  có  một  ngày
Tình  Lang ...hổng  có..mặt  mày..buồn  hiu 
"Có  nghề"...chẳng  được  "xuất  chiêu"
Tháng  3  ngày  8....biết  nhiêu...là  buồn...
 
(nói  dzậy  chớ  đừng  lo  cho  tui...tui  hóc  đã  rùi... chút  cũng ...nín  hà...wen  rùi ) [sm=3.gif] 
 
Hồng Sang
Nam Phuong Nhan 06.03.2008 07:15:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang
Cám  ơn  anh , một  chiều  vui.
Đến  thăm  còn  tặng  thơ...ôi...thiệt  dài 
Mỗi  năm  chỉ  có  một  ngày
Tình  Lang ...hổng  có..mặt  mày..buồn  hiu 
"Có  nghề"...chẳng  được  "xuất  chiêu"
Tháng  3  ngày  8....biết  nhiêu...là  buồn...

(nói  dzậy  chớ  đừng  lo  cho  tui...tui  hóc  đã  rùi... chút  cũng ...nín  hà...wen  rùi ) [sm=3.gif] 
Hồng Sang


Mỗi năm ngày 8 tháng 3
Bà...đì tui muốn thấy....bà tui luôn
Vậy mà ở đó than buồn
Làm tui...ấm ức mới...tuôn ra nè
Sáng vừa mở mắt bà...đè
Kêu đi xuống bếp nấu chè (lộn: pha chè) cho tui
Cà phê sữa nóng được rùi
Bánh mì cộng với cái đùi gà quay
Còn về cái buổi trưa nay
Ông ra ngoài chợ mua ngay dìa mần
Nhớ mua luôn tối một phần
Làm xong dọn dẹp rồi...dần lưng...tui
Làm từ sáng, tới tối thui
Bà cười toe toét bà vui, tui buồn 

NPN


hongsang 07.03.2008 03:06:55 (permalink)
0
HS

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5A87B91430B8466CA472CD9C1B5BE97D.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 15.03.2008 00:57:56 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/65478443ED3F45A1BC5E9539D2CC66EC.gif[/image]
"Ví  dầu  tình  có  dỡ  dang"
Mình  ên  Thiếp  chống  đò  ngang  Thiếp  dìa
 
"Thiếp  dìa...lựa  chuối  Thiếp  mua"
"Lựa  nhang  Thiếp  thắp  lựa  Chùa  Thiếp  tu"
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 09:17:25 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 15.03.2008 21:15:55 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EC1DA8CDBEFB43E1AF7C8180290792ED.jpg[/image]
 
Hai  Hình  Ảnh , Một  Cuộc  Đời
 
Hai  hình  ảnh  một  cuộc  đời
Xưa  sống  cùng  Mẹ , giờ  thời  cùng  con
Khi  xưa  lội  suối  trèo  non
Nuôi  chồng , gánh  gạo  mỏi  mòn  đôi  vai...
 
Một  già , một  trẻ  miệt  mài
Hắt  hiu  hiu  hắt  đêm  ngày  gió  sương
Nhớ  Cha , lòng  Mẹ  vấn  vương
Thương  chồng , con  chịu  trăm  đường  đắng  cay...
 
Cùng  Mẹ  chịu  đựng  tháng  ngày
Vui  cùng  nương  lúa , vồng  khoai , luống  cà
Ngại  gì  gió  táp  mưa  sa
Dù  nghèo  nhưng  vẫn  chan  hòa  tình  thương...
 
Thế  rồi...một  sớm  tinh  sương
Con  đi,  để  lại  nhớ  thương  Mẹ  già
Mấy  mùa  cà  đã  trổ  hoa
Mẹ  già  đợi  mãi  con  xa  chưa  về...
 
Bao  năm  xa  vắng  làng  quê
Làm  thân  lữ  thứ  tái  tê  tâm  hồn
Xa  rồi , xóm  vắng  làng  thôn
Có  người  cô  lữ  thã  hồn  nhớ  quê...
 
 
 
"Đến  đây  thì  ở  lại  đây"
"Bao  giờ  bén  rễ  xanh  cây  thì  về"
Ca  dao  đượm  thắm  tình  quê
Muốn  về  chăng  nữa  biết  về  nơi  nao ?...
 
Một  đời  lận  đận  lao  đao
Tóc  xanh  buồn  tủi , bạc  đầu  tủi  thân
Xứ  này  mình  đã  dừng  chân
Nhìn  lại  con  trẻ  muôn  phần  nhớ  xưa...
 
Tóc  bạc , Mẹ  ngồi  đong  đưa
Tóc  xanh  mình  cũng  lưa  thưa  nỗi  buồn
Bây  giờ  tóc  đã  điểm  sương
Nhìn  lại  con  trẻ  trăm  đường  xót  xa...
 
Ở  đây  không  có  luống  cà
Chỉ  có  tuyết  phủ  mưa  sa  mịt  mùng
Ngồi  chờ  đợi  trẻ  mông  lung
Xuân  đi , Thu  lại ,  tàn  Đông , nữa  rồi...
 
Một  thân  quạnh  quẽ  đơn  côi
Nhớ  con  muôn  dặm  bùi  ngùi  lệ  rơi
Hai  hình  ảnh , một  cuộc  đời...
 
-Hồng Sang- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 21:38:56 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.03.2008 00:26:47 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EABDCE51782D442C845BD633B9C69DDD.jpg[/image]
 
Tuổi  Thơ
 
SàiGòn  -  ChợLớn...quá  xa
Muốn  về  thăm  Ngoại  qua  phà  Thủ Thiêm
Đi  xa  nhớ  cá  lìm  kìm
Nước  mắm  kho  quẹt  cho  thêm  tiêu  vào...
 
Ngoại  ơi ! cay  quá  làm  sao
Cơm  cứ  nuốt  vào , nước  mắt  chảy  ra
Lại  có  tô  canh  khổ  qua
Vài  con  tép  bạc  chan  hòa  tình  thương...
 
Thêm  vào  mấy  cọng  hành  hương
Tình  quê  càng  đậm , tình  thương  càng  đầy 
Ngoại  ơi !  canh  đắng  như  vầy
Làm  sao  ăn  được  canh  này  Ngoại  ơi !...
 
Phải  chi  Ngoại  nấu  mồng  tơi
Cùng  với  trái  mướp , thì  ôi...ngon  lành
Cơm  nghèo  dưới  mái  nhà  tranh
Làm  cháu  nhớ  mãi  tuổi  xanh  qua  rồi...
 
Bây  giờ  nhớ  tới...bùi  ngùi
Nghe  như  còn  đọng...trên  môi...ngày  nào...
 
-Hồng Sang- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 00:40:53 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.03.2008 06:07:50 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6BCB74CF1C7C4CE9A5B4B5CFBF95069A.jpg[/image]
 
Nắng  Chiều  Quê  Ngoại
 
Nắng  chiều  quê  Ngoại  xa  xưa
Mà  sao  nghe  nhớ  như  vừa  hôm  qua
Sóng  dồi  gió  dập  phương  xa
Từ  lâu  ta  mãi  bôn  ba  xứ  người...
 
Nắng  chiều  quê  Ngoại  vàng  tươi
Gợi  lên  nỗi  nhớ  một  thời  ấu  thơ
Dòng  sông  nước  chảy  lặng  lờ
Mục  Đồng  thổi  sáo  bên  bờ  ruộng  sâu...
 
Nghêu  ngao  cùng  với  con  trâu
Nắng  chiều  quê  Ngoại  theo  màu  thời  gian...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 06:15:34 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 51 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9