:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 51 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 754 bài trong đề mục
hongsang 14.04.2008 06:43:46 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DA50A31853AE44018154B33D2F74FD2D.jpg[/image]
 
Chiều  Buồn
 
Chiều  nay  dạo  phố  không  vui
Cung  đàn  sai  điệu  buồn  ôi  là  buồn
Cuối  tuần , phố  thị  kẹt  đường
Người  đông , máy  nghẹt  phố  phường  như  nêm...
 
Ngồi  chờ...trong  dạ  buồn  thêm
Vẵng  đưa  trong  gió  hương  đêm  mùi  trầm
Đến  Chùa  miệng  khấn  lâm  râm
Hai  tay  bóp  chặt  âm  thầm  suy  tư...
 
Mười  năm...mười  mấy  năm  dư
Tiếng  Chuông  Chùa  nát...lòng  người  tha  hương...
 
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 08:14:10 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.04.2008 06:56:36 (permalink)
0
Hạ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FA68BBD1A79D4F6B841E3BA46F577A9E.jpg[/image]
 
Hạ  về , thơ  chép  chưa  xong
Câu  thơ  ngày  cũ  mênh  mông  nỗi  sầu
Mây  buồn  bay  mãi  về  đâu
Xin  cho  nhắn  gởi  vài  câu  ân  tình...
 
Đời  người  một  kiếp  nhân  sinh
Cây  rung  rinh  lá  uốn  mình  muốn  reo
Chưa  Thu  , sao  thấy  đìu  hiu
Đành  thôi , những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời...
 
Mây  trôi  trôi  hết  một  đời
Câu  thơ  chép  lỡ  đành  thôi...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 07:03:07 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 18.05.2008 11:16:00 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/028341AD1700427B8CAB9AB0B33A1349.jpg[/image]
(mời  các  bạn  vào  nghe  HS  hót)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 09:45:17 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 19.05.2008 08:13:15 (permalink)
0
Thân gửi thi hữu Hồng Sang.
        Nhân Sơn xin mạn phép mượn diển đàn này để được tâm sự với HS đôi
lời. Trước khi vào thư quán NS có nhiều đau buồn nên những dòng thơ mang
tâm trạng than thân trách phận chán đời. Đến khi được HS đến thăm đã giúp
NS tìm được niềm vui qua những tình thơ tha thiết...Hôm nay NS đã mượn hình
ảnh HS để tìm cảm hứng qua những bài thơ oán trách, thất tình... NS cũng biết
rằng đã làm cho HS buồn nhiều lắm. NS còn nhớ lời HS nói : "Làm thơ phải có
cảm hứng mới hay". Thật ra NS rất quý trọng những tình cảm mà HS đã dành cho NS trong thời gian qua và nhờ HS nên thơ có đôi chút tiến bộ hơn xưa.
        NS mong rằng chúng ta vẫn mãi mãi là tình bạn và thỉnh thoảng HS ghé
thăm để có dịp trao đổi thơ qua lại nhé.
        Xin cám ơn và chúc HS vui khỏe sáng tác thật nhiều bài thơ hay.
 
                                            -NS-
Nam Phuong Nhan 19.05.2008 18:06:03 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Hạ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FA68BBD1A79D4F6B841E3BA46F577A9E.jpg[/image]
 
Hạ  về , thơ  chép  chưa  xong
Câu  thơ  ngày  cũ  mênh  mông  nỗi  sầu
Mây  buồn  bay  mãi  về  đâu
Xin  cho  nhắn  gởi  vài  câu  ân  tình...
 
Đời  người  một  kiếp  nhân  sinh
Cây  rung  rinh  lá  uốn  mình  muốn  reo
Chưa  Thu  , sao  thấy  đìu  hiu
Đành  thôi , những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời...
 
Mây  trôi  trôi  hết  một  đời
Câu  thơ  chép  lỡ  đành  thôi...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang



Bây giờ đã chớm thu rồi
Câu thơ dang dở bây giờ chưa xong
Mây in đáy nước dòng sông
Lục bình cứ mãi theo dòng trôi xuôi…
 
Người đi cách biệt phương trời
Chim Quyên lẻ bạn buông lời nỉ non
Dòng sông, bến nước vẫn còn…
Bóng người con gái tuổi tròn trăng đâu?

 Người đi để vạn nổi sầu
Kẻ ở lại vẫn tiếp câu chung tình
Trăng soi bóng của chúng mình
Ngàn năm vẫn giữ mối tình thiên thu. 

NPN

Minh Tuấn 20.05.2008 02:19:13 (permalink)
0

RU TRĂNG


Ru trăng , uống rượu mà say
Nghe lời anh nói mà cay đắng lòng
Gió đùa cơn sóng ngàn năm
Biết lời ru đó trăng thu yên nằm ...

Xin anh đừng nhớ xa xăm
Xin anh cay đắng đừng găm vào hồn
Xin anh trổ hết ngọn nguồn
Cho em theo với qua truông cơ cầu...

Hồ như nắng có sầu đâu
Sao trùng dương lạnh tím màu rưng rưng
Gặp nhau đây giữa dặm đường
Biết đâu mai sẽ nghìn phương một mình...

Anh buồn ,có rượu làm tin
Có trăng hiu hắt đậm tình giữa khuya
Em buồn có núi ngàn che
Có trùng dương lạnh buồn se đôi bờ...

Hồng Sang


VỌNG TRĂNG.
 
Cùng thương chốn cũ bơ vơ
Có hương cau ngát ru mơ vườn trầu
Trời buồn thì có mưa ngâu
Ta buồn phải tại cau trầu kém duyên.
 
Ru trăng muốn gửi muộn phiền
Rượu nâng muốn gọi mơ tiên quay về
Bút thơ nghiêng ngả tái tê
Người xưa  mấy cách... Chẳng về ru mơ.
 
Nắng vàng ngày chảy không bờ
Chiều tan ,nắng cũng dấu mơ vào lòng
Trăng nồng thả sáng mênh mông
Ban mai trăng cũng dấu lòng bước đi
 
Ngày xưa lối mộng có gì
Tuổi xanh ,mơ thắm ,bước đi rộng dài..?
Giờ tìm kí ức phôi phai
Tàn xuân...Có phải mộng dài hơn xưa.
 
Vọng trong tiếng gió đang đùa
Tưởng như thấy tiếng người xưa nói cười
Thoáng nhìn muôn ánh trăng rơi
Tưởng như em đến ru trời...Mơ trăng.
 
MINH TUẤN
 
HỒNG SANG À -cám ơn bạn đến thắm nhé -thân chúc hồn thơ ngày càng mặn mà da diết... 
  
 

hongsang 20.05.2008 09:39:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang

Hạ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FA68BBD1A79D4F6B841E3BA46F577A9E.jpg[/image]
 
Hạ  về , thơ  chép  chưa  xong
Câu  thơ  ngày  cũ  mênh  mông  nỗi  sầu
Mây  buồn  bay  mãi  về  đâu
Xin  cho  nhắn  gởi  vài  câu  ân  tình...
 
Đời  người  một  kiếp  nhân  sinh
Cây  rung  rinh  lá  uốn  mình  muốn  reo
Chưa  Thu  , sao  thấy  đìu  hiu
Đành  thôi , những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời...
 
Mây  trôi  trôi  hết  một  đời
Câu  thơ  chép  lỡ  đành  thôi...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang



Bây giờ đã chớm thu rồi
Câu thơ dang dở bây giờ chưa xong
Mây in đáy nước dòng sông
Lục bình cứ mãi theo dòng trôi xuôi…
 
Người đi cách biệt phương trời
Chim Quyên lẻ bạn buông lời nỉ non
Dòng sông, bến nước vẫn còn…
Bóng người con gái tuổi tròn trăng đâu?

 Người đi để vạn nổi sầu
Kẻ ở lại vẫn tiếp câu chung tình
Trăng soi bóng của chúng mình
Ngàn năm vẫn giữ mối tình thiên thu. 

NPN




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EB1BA58948BA4609B3D6F0D9953798C5.jpg[/image]
Thấy  gì  trong  mắt  âm  u
Khăn  tay  ngấn  lệ  chút  sầu  đem  theo
Người  đi , người  ở...buồn  hiu
Thôi  coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây...
 
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng
Mây  Thu , gió  thổi  dòng  sông
Hình  như  trời  bỗng  râm  râm  bóng  nhòa...
 
Vẩy  tay  xin  chào  người  xa...
Xôn  xao  bước  động , ngỡ  là  tiếng  than...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 10:18:58 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 20.05.2008 09:53:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


VỌNG TRĂNG.
 
Cùng thương chốn cũ bơ vơ
Có hương cau ngát ru mơ vườn trầu
Trời buồn thì có mưa ngâu
Ta buồn phải tại cau trầu kém duyên.
 
Ru trăng muốn gửi muộn phiền
Rượu nâng muốn gọi mơ tiên quay về
Bút thơ nghiêng ngả tái tê
Người xưa  mấy cách... Chẳng về ru mơ.
 
Nắng vàng ngày chảy không bờ
Chiều tan ,nắng cũng dấu mơ vào lòng
Trăng nồng thả sáng mênh mông
Ban mai trăng cũng dấu lòng bước đi
 
Ngày xưa lối mộng có gì
Tuổi xanh ,mơ thắm ,bước đi rộng dài..?
Giờ tìm kí ức phôi phai
Tàn xuân...Có phải mộng dài hơn xưa.
 
Vọng trong tiếng gió đang đùa
Tưởng như thấy tiếng người xưa nói cười
Thoáng nhìn muôn ánh trăng rơi
Tưởng như em đến ru trời...Mơ trăng. 
 

 
Vọng  trăng , mơ  bóng  đường  dài
Anh  đưa  về  mỏi  đôi  vai  phong  trần
Rủ  nhau  mở  ngõ  phù  vân
Thân  mòn  mỏi  bước  phong  trần  mỏi  vai...
 
Bụi  hồng  in  bóng  đường   dài
Nắng  kia  nghiêng  ngã  nửa  vai  chung  tình
"Qua  Đình  ngả  nón  trông  Đình"
"Đình  bao  nhiêu  ngói  thương  mình  bấy  nhiêu"...
 
Ca  dao  vang  vọng  từng  chiều
Khi  em  từng  bước  xiêu  xiêu  về  nhà
Ở  đây , xứ  lạ...quê  xa
Đình  đâu  để  ngả  nón  mà  nhớ  thương ?...
 
Thơ  anh  thì  vẫn  mãi  buồn
Và  em  thì  vẫn  cứ  còn  ca  dao
Đình  ơi  !  ngói  đỏ  xưa  nào
Bây  giờ  rêu  phủ  chắc  đau  đớn  thầm...
 
Ngỡ  là  đi  một  đôi  năm
Ngờ  đâu...nát  ánh  trăng  rằm   thiên  thu
Qua  Đình  ngả  nón  thật  lâu
Đếm  bao  nhiêu  ngói  dạ  sầu  bấy  nhiêu...
 
Ngày  xưa  ôi !  những  buổi  chiều
Chợ  tan  về  muộn...ai  dìu...ai  đi...
 
MINH  TUẤN - HỒNG SANG

r
 
HỒNG SANG À -cám ơn bạn đến thắm nhé -thân chúc hồn thơ ngày càng mặn mà da diết... 
  
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/04B0D033EC6D4B60A6265D7E92D5AFAE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 12:03:24 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 20.05.2008 10:19:01 (permalink)
0

Thấy gì trong mắt âm u
Khăn tay ngấn lệ chút sầu đem theo
Người đi , người ở...buồn hiu
Thôi coi như chiếc lá vèo trong mây...

Cứ coi như bụi vừa bay
Cứ coi như chút rượu cay đắng lòng
Mây Thu , gió thổi dòng sông
Hình như trời bỗng râm râm bóng nhòa...

Vẩy tay tôi chào người ta
Xôn xao bước động , ngỡ là tiếng than...

HS

Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang

Hạ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FA68BBD1A79D4F6B841E3BA46F577A9E.jpg[/image]
 
Hạ  về , thơ  chép  chưa  xong
Câu  thơ  ngày  cũ  mênh  mông  nỗi  sầu
Mây  buồn  bay  mãi  về  đâu
Xin  cho  nhắn  gởi  vài  câu  ân  tình...
 
Đời  người  một  kiếp  nhân  sinh
Cây  rung  rinh  lá  uốn  mình  muốn  reo
Chưa  Thu  , sao  thấy  đìu  hiu
Đành  thôi , những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời...
 
Mây  trôi  trôi  hết  một  đời
Câu  thơ  chép  lỡ  đành  thôi...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang



Bây giờ đã chớm thu rồi
Câu thơ dang dở bây giờ chưa xong
Mây in đáy nước dòng sông
Lục bình cứ mãi theo dòng trôi xuôi…
 
Người đi cách biệt phương trời
Chim Quyên lẻ bạn buông lời nỉ non
Dòng sông, bến nước vẫn còn…
Bóng người con gái tuổi tròn trăng đâu?

 Người đi để vạn nổi sầu
Kẻ ở lại vẫn tiếp câu chung tình
Trăng soi bóng của chúng mình
Ngàn năm vẫn giữ mối tình thiên thu. 

NPN




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EB1BA58948BA4609B3D6F0D9953798C5.jpg[/image]
Thấy  gì  trong  mắt  âm  u
Khăn  tay  ngấn  lệ  chút  sầu  đem  theo
Người  đi , người  ở...buồn  hiu
Thôi  coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây...
 
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng
Mây  Thu , gió  thổi  dòng  sông
Hình  như  trời  bỗng  râm  râm  bóng  nhòa...
 
Vẩy  tay  tôi  chào  người  ta
Xôn  xao  bước  động , ngỡ  là  tiếng  than...
 
HS


 
Ai làm ra cảnh trái ngang?
Làm cho tình nhỏ ly tan sớm chiều
Chiều buồn lòng cũng quạnh hiu
Tách trà, ly rượu nhớ nhiều về em
 
Sương rơi giá lạnh từng đêm
Sân nhà vắng vẻ càng thêm đau lòng
Mười năm lạnh lẽo cô phòng
Nay tóc điểm bạc còn trông mong gì?
 
Em đi ngày ấy xuân thì…
 
NPN
 
hongsang 20.05.2008 10:33:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Thấy gì trong mắt âm u
Khăn tay ngấn lệ chút sầu đem theo
Người đi , người ở...buồn hiu
Thôi coi như chiếc lá vèo trong mây...

Cứ coi như bụi vừa bay
Cứ coi như chút rượu cay đắng lòng
Mây Thu , gió thổi dòng sông
Hình như trời bỗng râm râm bóng nhòa...

Vẩy tay tôi chào người ta
Xôn xao bước động , ngỡ là tiếng than...





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EB1BA58948BA4609B3D6F0D9953798C5.jpg[/image]
Thấy  gì  trong  mắt  âm  u
Khăn  tay  ngấn  lệ  chút  sầu  đem  theo
Người  đi , người  ở...buồn  hiu
Thôi  coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây...
 
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng
Mây  Thu , gió  thổi  dòng  sông
Hình  như  trời  bỗng  râm  râm  bóng  nhòa...
 
Vẩy  tay  tôi  chào  người  ta
Xôn  xao  bước  động , ngỡ  là  tiếng  than...
 
HS



TRỚ  TRÊU

Ai làm ra cảnh trái ngang?
Làm cho tình nhỏ ly tan sớm chiều
Chiều buồn lòng cũng quạnh hiu
Tách trà, ly rượu nhớ nhiều về em
 
Sương rơi giá lạnh từng đêm
Sân nhà vắng vẻ càng thêm đau lòng
Mười năm lạnh lẽo cô phòng
Nay tóc điểm bạc còn trông mong gì?
 
Em đi ngày ấy xuân thì…
Đến  nay  thành  cánh  chim  Di  cuối  trời
Đợi  người  từ  thủa  đôi  mươi
Đến  nay  thì  đã  rã  rời  nét  trăng...
 
Tiếc  chi  chiếc  áo  mây  choàng
Vân  hoa  một  thoáng  mờ  toang  mắt  nhìn
Thấy  gì  chút  phân,  lênh  đênh
Nghìn  xưa  rớt  nhẹ  bên  thềm  dấu  sơn...
 
Từ  em  trút  áo  nghe  buồn
Biết  nghìn  sau  chẳng  có  còn  gì  đâu
Người   chìm  dưới  lũng  xa  sâu
Hoàng  hôn  phủ  lối  bóng  câu  vô  thường...
 
Đợi  người....thấy  mãi  mù  sương
Áo  mây  vừa  khoác  tuyết  vương  hình  hài
Lạnh  lùng  cánh  hạc  ban  mai
Rớt  đâu ...chút  nhớ...nhạt  phai  áo  màu....

 
NPN - HS


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 10:50:26 bởi hongsang >
Nam Phuong Nhan 21.05.2008 10:12:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Thấy gì trong mắt âm u
Khăn tay ngấn lệ chút sầu đem theo
Người đi , người ở...buồn hiu
Thôi coi như chiếc lá vèo trong mây...

Cứ coi như bụi vừa bay
Cứ coi như chút rượu cay đắng lòng
Mây Thu , gió thổi dòng sông
Hình như trời bỗng râm râm bóng nhòa...

Vẩy tay tôi chào người ta
Xôn xao bước động , ngỡ là tiếng than...





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EB1BA58948BA4609B3D6F0D9953798C5.jpg[/image]
Thấy  gì  trong  mắt  âm  u
Khăn  tay  ngấn  lệ  chút  sầu  đem  theo
Người  đi , người  ở...buồn  hiu
Thôi  coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây...
 
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng
Mây  Thu , gió  thổi  dòng  sông
Hình  như  trời  bỗng  râm  râm  bóng  nhòa...
 
Vẩy  tay  tôi  chào  người  ta
Xôn  xao  bước  động , ngỡ  là  tiếng  than...
 
HS



TRỚ  TRÊU

Ai làm ra cảnh trái ngang?
Làm cho tình nhỏ ly tan sớm chiều
Chiều buồn lòng cũng quạnh hiu
Tách trà, ly rượu nhớ nhiều về em
 
Sương rơi giá lạnh từng đêm
Sân nhà vắng vẻ càng thêm đau lòng
Mười năm lạnh lẽo cô phòng
Nay tóc điểm bạc còn trông mong gì?
 
Em đi ngày ấy xuân thì…
Đến  nay  thành  cánh  chim  Di  cuối  trời
Đợi  người  từ  thủa  đôi  mươi
Đến  nay  thì  đã  rã  rời  nét  trăng...
 
Tiếc  chi  chiếc  áo  mây  choàng
Vân  hoa  một  thoáng  mờ  toang  mắt  nhìn
Thấy  gì  chút  phân,  lênh  đênh
Nghìn  xưa  rớt  nhẹ  bên  thềm  dấu  sơn...
 
Từ  em  trút  áo  nghe  buồn
Biết  nghìn  sau  chẳng  có  còn  gì  đâu
Người   chìm  dưới  lũng  xa  sâu
Hoàng  hôn  phủ  lối  bóng  câu  vô  thường...
 
Đợi  người....thấy  mãi  mù  sương
Áo  mây  vừa  khoác  tuyết  vương  hình  hài
Lạnh  lùng  cánh  hạc  ban  mai
Rớt  đâu ...chút  nhớ...nhạt  phai  áo  màu....

Còn đây tấm áo lụa nhàu
Hành trang kỷ niệm chứa bao nhiêu tình
Giờ đây ngồi ngắm một mình
Tưởng tượng ra bóng dáng hình yêu thương

Xa nhau mười mấy năm trường
Em ơi còn nhớ con đường ngày xưa?
Con đường ngày ấy trong mưa:
Cầm tay anh hỏi, em chưa trả lời...

Bây giờ xa cách ngàn khơi
Em ơi còn nhớ những lời ngày xưa?
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Em nơi phương ấy vẫn chưa trả lời...

Chờ em chờ mãi một đời...



 
NPN - HS


tamma 21.05.2008 14:39:17 (permalink)
0

Thấy gì trong mắt âm u
Khăn tay ngấn lệ chút sầu đem theo
Người đi , người ở...buồn hiu
Thôi coi như chiếc lá vèo trong mây...

Cứ coi như bụi vừa bay
Cứ coi như chút rượu cay đắng lòng
Mây Thu , gió thổi dòng sông
Hình như trời bỗng râm râm bóng nhòa...

Vẩy tay tôi chào người ta
Xôn xao bước động , ngỡ là tiếng than...

HS

 
TÌNH ƠI.
 
Kẻ xa mộng trải non ngàn
Người về như xác hoa tàn cuối thu
Thấy gì trong mắt âm u
Phải con tim thắm...Cầm tù mộng xanh...
 
Khăn tay một mảnh vuông lành
Em gom lệ nát...Nối thành sợi mưa
Chia tay giữa lúc hạ trưa
Mà sao như thể cuối mùa đông băng.
 
Người đi còn nhớ ta chăng
Bao năm thơ bút còn nằm ca dao
Người đi thưa vắng câu chào
Để cho nhạt bóng chiêm bao chẳng về.
 
Một thời đâu phải cơn mê
Câu thơ ngói cũ bốn bề rêu phong
Một lần ghi khắc trong lòng
Ngàn năm trăng hẹn...Giá băng đếm mùa.
 
Vẫy tay chào những được thua
Tình ơi liệu có đến mùa...Trầu cau.
 
TAM MÃ.
 
HỒNG SANG UI...lÂU LẮM KHÔNG GẶP -CHÚC HỒNG SANG MÃI LÀ CÔ BÉ LƯỜI HỌC NHƯ MỘT THỜI MỘNG MƠ ĐÃ LẠT NHÉ...
 
 
 
hongsang 22.05.2008 08:05:39 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EB1BA58948BA4609B3D6F0D9953798C5.jpg[/image]
Thấy  gì  trong  mắt  âm  u
Khăn  tay  ngấn  lệ  chút  sầu  đem  theo
Người  đi , người  ở...buồn  hiu
Thôi  coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây...
 
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng
Mây  Thu , gió  thổi  dòng  sông
Hình  như  trời  bỗng  râm  râm  bóng  nhòa...
 
Vẩy  tay  tôi  chào  người  ta
Xôn  xao  bước  động , ngỡ  là  tiếng  than...
 
HS



TRỚ  TRÊU

Ai làm ra cảnh trái ngang?
Làm cho tình nhỏ ly tan sớm chiều
Chiều buồn lòng cũng quạnh hiu
Tách trà, ly rượu nhớ nhiều về em
 
Sương rơi giá lạnh từng đêm
Sân nhà vắng vẻ càng thêm đau lòng
Mười năm lạnh lẽo cô phòng
Nay tóc điểm bạc còn trông mong gì?
 
Em đi ngày ấy xuân thì…
Đến  nay  thành  cánh  chim  Di  cuối  trời
Đợi  người  từ  thủa  đôi  mươi
Đến  nay  thì  đã  rã  rời  nét  trăng...
 
Tiếc  chi  chiếc  áo  mây  choàng
Vân  hoa  một  thoáng  mờ  toang  mắt  nhìn
Thấy  gì  chút  phân,  lênh  đênh
Nghìn  xưa  rớt  nhẹ  bên  thềm  dấu  sơn...
 
Từ  em  trút  áo  nghe  buồn
Biết  nghìn  sau  chẳng  có  còn  gì  đâu
Người   chìm  dưới  lũng  xa  sâu
Hoàng  hôn  phủ  lối  bóng  câu  vô  thường...
 
Đợi  người....thấy  mãi  mù  sương
Áo  mây  vừa  khoác  tuyết  vương  hình  hài
Lạnh  lùng  cánh  hạc  ban  mai
Rớt  đâu ...chút  nhớ...nhạt  phai  áo  màu....

Còn đây tấm áo lụa nhàu
Hành trang kỷ niệm chứa bao nhiêu tình
Giờ đây ngồi ngắm một mình
Tưởng tượng ra bóng dáng hình yêu thương

Xa nhau mười mấy năm trường
Em ơi còn nhớ con đường ngày xưa?
Con đường ngày ấy trong mưa:
Cầm tay anh hỏi, em chưa trả lời...

Bây giờ xa cách ngàn khơi
Em ơi còn nhớ những lời ngày xưa?
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Em nơi phương ấy vẫn chưa trả lời...

Chờ em chờ mãi một đời...

Thưa  anh , cùng  với  những  lời  thiết  tha
Phải  chăng  mình  quá  cách  xa
Thì  đành  câm  nín  vỡ  òa  trong  tim...
 
Giờ  đây  biết  nẻo  đâu  tìm
Mênh  mông  sóng  nước  cánh  bìm  giạt  trôi
Xa  anh  nức  nỡ  hồn  côi
Một  thân  lưu  lạc  một  đời  tha  hương...
 
Ngắm  nhìn  bóng  đã  tà  dương
Tình  ta  xa  quá  sầu  thương  đôi  bờ
Người  đi , kẻ  ở , đợi  chờ...
Vườn  trăng  rơi  rụng , tiếng  thơ  bàng  hoàng...
 
NPN-HS
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/57333739B831488099AADE720FDEF313.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 08:09:51 bởi hongsang >
Attached Image(s)
tamma 23.05.2008 00:02:37 (permalink)
0


  GÓC ĐỜI BUỒN.
 
Ngồi buồn ngắm ánh trăng tan
Ngàn sao nháy mộng lỡ làng đêm xuân
Chim đơn mộng cũng âm thầm
Thoáng nghe đáy biển vạn lần sóng than.
 
Người ta không của cơ hàn
Tôi đây có của vẫn mang muộn sầu
Đường trần ai biết được đâu
Bước đi tưởng đến cây cầu mộng mơ...
 
Ông tơ bà nguyệt ơ hờ
Để cho duyên lỡ...tình bơ vơ tình
Ước gì  mình có yếm xinh
Để bắc dải lụa cho mình tìm ta...
 
Tình ơi duyên bén trời xa
Để câu thơ Bắc...khóc òa vần Nam
Nắng Đông đã nhạt ánh vàng
Gió Tây em chải muôn làn tóc đơn...
 
Sao rơi mặt biển sóng dồn
Sương đêm hay lệ em gôm ướt nhòa
Thôi đành ru khúc mơ xa
Gửi em ở cuối trời xa...Góc buồn.
 
Tam Mã.
 
Chẳng có gì buồn hơn bức họa trên của HỒNG SANG...
 
UI DA....đỌC THƠ XONG CHỚ KHÓC NHÈ ĐÓ HÉNG bạn cũ vẫn mong chờ người xưa trở lại mừ
 


BÔNG BƯỞI BIÊN HÒA ĐÓ HỒNG SANG UI...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 00:03:42 bởi tamma >
hongsang 23.05.2008 08:37:37 (permalink)
0

Trích đoạn: tamma



  GÓC ĐỜI BUỒN.
 
Ngồi buồn ngắm ánh trăng tan
Ngàn sao nháy mộng lỡ làng đêm xuân
Chim đơn mộng cũng âm thầm
Thoáng nghe đáy biển vạn lần sóng than.
 
Người ta không của cơ hàn
Tôi đây có của vẫn mang muộn sầu
Đường trần ai biết được đâu
Bước đi tưởng đến cây cầu mộng mơ...
 
Ông tơ bà nguyệt ơ hờ
Để cho duyên lỡ...tình bơ vơ tình
Ước gì  mình có yếm xinh
Để bắc dải lụa cho mình tìm ta...
 
Tình ơi duyên bén trời xa
Để câu thơ Bắc...khóc òa vần Nam
Nắng Đông đã nhạt ánh vàng
Gió Tây em chải muôn làn tóc đơn...
 
Sao rơi mặt biển sóng dồn
Sương đêm hay lệ em gôm ướt nhòa
Thôi đành ru khúc mơ xa
Gửi em ở cuối trời xa...Góc buồn.
 
Mây  chiều  lành  lạnh  tuôn  tuôn
Nỗi  buồn  viễn  xứ  còn  buồn  nào  hơn
Nhớ  nhau  quặn  thắt  từng  cơn
Ngồi  buồn  thì  lại  giận  hờn  vu  vơ...
 
Một  người  nhớ , một người  chờ
Đêm  đêm  hai  đứa  nguồn  thơ  nghẹn  ngào
Thời  gian  trôi  thật  là  mau
Năm  năm  tháng  tháng...ôi  màu  thời  gian...
 
Ta  về  mỏi  bước  lang  thang
Ta  về  tìm  lại  chiều  hoang  bóng  nhòa
Bằng  Lăng  tím  mấy  cho  vừa
Tất  cả  những  tím  lưa  thưa  chiều  buồn...
 
Cành  lan  màu  tím  yêu  thương
Nụ  hoa  sim  tím  bên  đường  năm  xưa
Ta  về  hứng  với  giọt  mưa
Chợt  nghe  lạnh  nhịp  đong  đưa  tháng  ngày...
 
Ngày  xưa  thích  để  tóc  dài
Bây  giờ  cắt  nhé  thả  bay  nghìn  trùng...

 
Tam Mã - Hồng Sang
 
Chẳng có gì buồn hơn bức họa trên của HỒNG SANG...
 
UI DA....đỌC THƠ XONG CHỚ KHÓC NHÈ ĐÓ HÉNG bạn cũ vẫn mong chờ người xưa trở lại mừ
 


BÔNG BƯỞI BIÊN HÒA ĐÓ HỒNG SANG UI...
 
 
 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 51 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9