:: Một Góc Đời ::
HOA LÒNG ƠI. Tình ta như mộng hoa quỳnh Đêm khuya mới nở khúc tình nồng say Ánh trăng hiên trước tràn đầy Phòng sau quỳnh cũng ngát say lụa là. Cầm tay nói với người ta Trăng trên mái tóc ,bên là hoa tươi Mắt môi chen nở nụ cười Con tim thề thốt với người tình chung. Phong ba sao chẳng hãi hùng Mà cam chịu kiếp, tình chung xa rời Biển lòng... Một thoáng thuyền trôi Chở người đi mãi hết thời...Trăng mơ. Kìm từng tiếng nấc câu thơ Giữ trang giấy mộng ,đợi chờ người xưa Rêu phong ngói phủ đếm mùa Lệ ta thay mực tiếc xưa...Chữ đầy. Trách người ,trách phận không may Con tim thương cánh hoa này tỏ phân Trắng tang một sắc âm thầm Mỏng manh như ánh trăng Ngân thuở nào. Ngày xưa bước thấp bước cao Cầu tre ai dắt..Em vào bến anh. MINH TUẤN Chúc HÔNG sANG VUI nhé.
Trích đoạn: Minh Tuấn
HOA LÒNG ƠI.
Tình ta như mộng hoa quỳnh
Đêm khuya mới nở khúc tình nồng say
Ánh trăng hiên trước tràn đầy
Phòng sau quỳnh cũng ngát say lụa là.
Cầm tay nói với người ta
Trăng trên mái tóc ,bên là hoa tươi
Mắt môi chen nở nụ cười
Con tim thề thốt với người tình chung.
Phong ba sao chẳng hãi hùng
Mà cam chịu kiếp, tình chung xa rời
Biển lòng... Một thoáng thuyền trôi
Chở người đi mãi hết thời...Trăng mơ.
Kìm từng tiếng nấc câu thơ
Giữ trang giấy mộng ,đợi chờ người xưa
Rêu phong ngói phủ đếm mùa
Lệ ta thay mực tiếc xưa...Chữ đầy.
Trách người ,trách phận không may
Con tim thương cánh hoa này tỏ phân
Trắng tang một sắc âm thầm
Mỏng manh như ánh trăng Ngân thuở nào.
Ngày xưa bước thấp bước cao
Cầu tre ai dắt..Em vào bến anh.
Kẻ góc biển , người non xanh
Gặp nhau đất khách cũng đành sầu bi
Từ ngày cất bước ra đi
Nỗi niềm đau buốt mãi ghi vào lòng...
Xa quê nhớ mãi dòng sông
Lục Bình tim tím mênh mông đợi chờ
Bây giờ cho đến bao giờ
Trở về nhìn lại bến bờ năm xưa...
Con đò , sóng nước , bóng dừa
Hàng cau lã ngọn đong đưa chiều hè
Nhớ từng bụi trúc khóm tre
Góc vườn có một cây me thật già...
Sang mùa lá rụng vàng hoe
Mẹ già gom lá sau hè mỗi trưa
Mưa xuống lá non lưa thưa
Tuốt vào nấu tộ canh chua ngon lành...
Anh ơi ! nhớ quá ngày xanh
Lệ em từng giọt long lanh ngậm ngùi...
MINH TUẤN - HỒNG SANG
Chúc HÔNG sANG VUI nhé.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/AE67CEB60BCE4C68BA345C46ABDB20FC.jpg[/image]
Mộng thấy sao toàn mây trắng bay
Xa xôi ngàn dặm nhớ nhung đầy
Bóng mây xô ngả khung trời biếc
Mơ màng giọt lệ đọng cay cay...
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 19:33:23 bởi hongsang >
Mộng thấy sao toàn mây trắng bay
Xa xôi ngàn dặm nhớ nhung đầy
Bóng mây xô ngả khung trời biếc
Mơ màng giọt lệ đọng cay cay...
Hồng Sang
TIẾC... Mộng ước một thời đã vụt bay Bàn tay xếp nhớ tiếc vơi đầy Chân xô mấy đận qua đèo núi Lúc ngả mộng nằm...Lệ đẫm cay... MINH TUẤN Chúc HS VUI NÀ
HỮNG HỜ. Người trao một kiếp hững hờ Tôi ngơ ngẩn mãi vần thơ trăng tàn Sợi tình sao quá mỏng tang Như sương như khói mơ màng hồn nhau... MINH TUẤN CHÚC VUI NHÉ HỒNG SANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2008 15:01:27 bởi Minh Tuấn >
Trích đoạn: Minh Tuấn
HỮNG HỜ.
Người trao một kiếp hững hờ
Tôi ngơ ngẩn mãi vần thơ trăng tàn
Sợi tình sao quá mỏng tang
Như sương như khói mơ màng hồn nhau...
Hững hờ chi để thêm đau
Nơi đâu cũng có sắc màu tình yêu
Chưa Thu sao thấy buồn nhiều
Vàng chiều lá rụng lòng hiu hiu buồn...
MINH TUẤN - HỒNG SANG
CHÚC VUI NHÉ HỒNG SANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 07:01:13 bởi hongsang >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/06644379391E4B3D9722FAD5C05766AB.jpg[/image]
Đây người dưng , đó người dưng
Cớ chi nước mắt rưng rưng chảy hoài
Ca dao hay tiếng thở dài
Tôi xin chép lại cho ai cùng buồn...
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 07:42:32 bởi hongsang >
Thu & Mẹ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E172CC2F5357406E9C2DD19F1739F95D.jpg[/image]
Hỡi anh xa như ngàn năm
Đẩy em vào lũng sâu nằm bơ vơ
Hỡi anh xa như bây giờ
Để em ngồi giữa rừng mơ quên về...
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 03:21:01 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E172CC2F5357406E9C2DD19F1739F95D.jpg[/image]
Hỡi anh xa như ngàn năm
Đẩy em vào lũng sâu nằm bơ vơ
Hỡi anh xa như bây giờ
Để em ngồi giữa rừng mơ quên về...
Hỡi em có nhớ câu thề
Câu thơ ngày cũ cùng về với nhau
Hỡi em xin hãy quên mau
Mình không duyên nợ, nhớ nhau làm gì?
HS + NPN
HỮNG HỜ.
Người trao một kiếp hững hờ
Tôi ngơ ngẩn mãi vần thơ trăng tàn
Sợi tình sao quá mỏng tang
Như sương như khói mơ màng hồn nhau...
MINH TUẤN
CHÚC VUI NHÉ HỒNG SANG
Hững hờ chi để thêm đau
Nơi đâu cũng có sắc màu tình yêu
Chưa Thu sao thấy buồn nhiều
Vàng chiều lá rụng lòng hiu hiu buồn...
HỒNG SANG
Mùa thu lá rụng sầu tuôn Nhớ vô tim thắm ,thương buồn lệ sa Từ ngày biết nhớ người ta Thế gian chỉ có mình ta XẾP buồn.
TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 23:16:08 bởi tamma >
Đây người dưng , đó người dưng
Cớ chi nước mắt rưng rưng chảy hoài
Ca dao hay tiếng thở dài
Tôi xin chép lại cho ai cùng buồn...
HS
Bởi người dưng ,mới rửng rưng Lời hay câu tốt ,chỉ từng thoáng nghe Ca dao, con sáo, tơ thề Người dưng ai biết...Cơn mê ngóng hoài . TAM MÃ
m
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 10:58:42 bởi hongsang >
Đây người dưng, đó người dưng
Đi cho hết kiếp phù dung cho rồi
Vui buồn một kiếp con người
Nay vui sum họp, mai thời chia ly
NPN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DEE7F7456FAC49E280031014FE4DD5BE.jpg[/image]
Ta nuôi con dế khóc đêm
Đêm về nó khóc bên thềm dấu xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 11:03:14 bởi hongsang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: