:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 51 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 754 bài trong đề mục
tamma 05.07.2008 15:40:27 (permalink)
0


Chữ tình ai trói buộc cho ai
Sáng nhớ chiều thương tối thở dài
Ý bước theo tâm /lòng tự nguyện
Nửa hồn như tỉnh /nửa như say

khanhchan


Ngơ ngẫn vần thơ biết gởi ai
Tha thiết từng câu cứ ngắn dài
Năm tháng tuôn tuôn bình mực cạn
Từng tờ từng chữ ngất ngây say...

hongsang


-

Cho BV mạo muội góp mấy câu không đề.

Tôi biết tại tôi dám trách ai
Tình than sao ngắn chẳng tình dài
Dẫu cho phía trước nhiều giông bão
Chất ngất ơi người chất ngất say ...

 
TRĂN TRỞ
 
Sóng biển quặn lòng tiếng khóc ai
Nước xa trải rộng bến thương dài
Câu thơ nhớ bạn chồn chân ngựa
Từng chữ ôm lòng thả quán say.
 
TAM MÃ
 
Chúc hồng sang và mọi người vui và mạnh khỏe nhe
 
tamma 07.07.2008 13:31:59 (permalink)
0

Tui vẫn là tui...của lạnh lùng."
"Của đời cô lẻ...của chờ mong"
"Tìn iêu trao trọn dìa phương đó"
"Hổng có ai mần tim chuyễn rung " 

Chúc dzui nha

 
 XUÂN VỀ.
 
Người về hoa nở thắm vùng Tây
Tôi đứng nơi này lạnh xám mây
Bút nhớ bàn tay thời cắp sách
Thơ than bước mộng đã hao gầy
Tin iu nhắn bạn từng câu chữ
Tâm thả rơi đầy bóng lá bay
Hồng phượng hoa mơ thời áo trắng
Sang xuân bạn đón mộng đầy tay.
 
TAM MÃ
 
Bài này mình họa lại với hông Sang...để nhớ một thời cánh bướm vu vơ....hi
hongsang 08.07.2008 00:55:18 (permalink)
0

Trích đoạn: tamma


Tui vẫn là tui...của lạnh lùng."
"Của đời cô lẻ...của chờ mong"
"Tìn iêu trao trọn dìa phương đó"
"Hổng có ai mần tim chuyễn rung " 

Chúc dzui nha


 XUÂN VỀ.
 
Người về hoa nở thắm vùng Tây
Tôi đứng nơi này lạnh xám mây
Bút nhớ bàn tay thời cắp sách
Thơ than bước mộng đã hao gầy
Tin iu nhắn bạn từng câu chữ
Tâm thả rơi đầy bóng lá bay
Hồng phượng hoa mơ thời áo trắng
Sang xuân bạn đón mộng đầy tay.
 
TAM MÃ
 
Bài này mình họa lại với hông Sang...để nhớ một thời cánh bướm vu vơ....hi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E8B680C807814A3D8101C688B5E2A34F.jpg[/image]
 
Lung  Linh  Màu  Hoa
 
Niềm  riêng  cất  giấu  vào  sâu
Dù  sao  đi  nữa  cũng  màu  thời  gian
Lung  linh  giọt  nắng  cuối  tàn
Tóc  mây  gởi  gió  về  sang  bên  người.
 
Hoa  chiều  buồn  nụ  kém  tươi
Chao  ơi  !  cánh  bướm  mù  khơi  phương  nào
Lung  linh  hoa  thắm  đỏ  màu
Một  người  ngồi  nhớ  nơi  nao  một  người.
 
Thì  thôi  cất  giấu  nụ  cười
Thời  gian  trôi  mãi  không  lùi  tháng  năm
Có  chăng  một  cõi  xa  xăm
Thuyền  trôi  lạc  bến  âm  thầm  trong  đêm...
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 01:41:44 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 28.07.2008 03:27:09 (permalink)
0
[themNhacCoHinhMinhHoa][/themNhacCoHinhMinhHoa][themNhac][/themNhac] 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 03:38:29 bởi hongsang >
hongsang 14.08.2008 08:56:19 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/20AB54986018429E8408996196690298.jpg[/image]
 
Tre  già  trong  gió  hoa  non
Cho  làn  tóc  rối  dỗi  hờn  bờ  vai
Chiều  nghiêng  nhạt  bóng  đường  dài
Nhìn  cây  rụng  lá  tàn  phai  sắc  màu...
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 08:59:33 bởi hongsang >
Attached Image(s)
PhạmNgọccSan 19.08.2008 17:31:47 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/20AB54986018429E8408996196690298.jpg[/image]
 
hongsang


Chào bạn HỒNG SANG. Hôm nay mình-Phạm Ngọc San- mới tìm được nhà bạn. Mình lính mới tò te trong Thư quán này nên ngu ngơ lắm, HS thông cảm nha. Đọc thơ HS mình rất thích. Tình yêu quê hương của HS thật đáng trân trọng. Đọc HS thấy lòng mình man mác, bộn bề trắc ẩn. Với mình, HỒNG SANG là một Nữ Sỹ đáng trọng. San mong chúng ta có nhiều tương đồng. Chúc HS thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong đời tư.
Tre  già  trong  gió  hoa  non
Cho  làn  tóc  rối  dỗi  hờn  bờ  vai
Chiều  nghiêng  nhạt  bóng  đường  dài
Nhìn  cây  rụng  lá  tàn  phai  sắc  màu...(HS)
..................................
Cảnh buồn người có vui đâu,
Bay làn tóc rối nhuốm màu chiều nghiêng
Mái đình đổ bóng xiên xiên,
Chờ Người ngả nón trao duyên hỡi tình...

 
PNS

hongsang 21.08.2008 06:50:23 (permalink)
0
Chào bạn HỒNG SANG. Hôm nay mình-Phạm Ngọc San- mới tìm được nhà bạn. Mình lính mới tò te trong Thư quán này nên ngu ngơ lắm, HS thông cảm nha. Đọc thơ HS mình rất thích. Tình yêu quê hương của HS thật đáng trân trọng. Đọc HS thấy lòng mình man mác, bộn bề trắc ẩn. Với mình, HỒNG SANG là một Nữ Sỹ đáng trọng. San mong chúng ta có nhiều tương đồng. Chúc HS thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong đời tư.
Tre  già  trong  gió  hoa  non
Cho  làn  tóc  rối  dỗi  hờn  bờ  vai
Chiều  nghiêng  nhạt  bóng  đường  dài
Nhìn  cây  rụng  lá  tàn  phai  sắc  màu...(HS)
..................................
Cảnh buồn người có vui đâu,
Bay làn tóc rối nhuốm màu chiều nghiêng
Mái đình đổ bóng xiên xiên,
Chờ Người ngả nón trao duyên hỡi tình...


PNS
 
Sợi  vàng  nhỏ  giọt  lung  linh
Tàn  cây  đổi  sắc  bình  minh  tuyệt  vời
Nụ  hồng  e  ấp  mĩm  cười
Vài  con  bướm  trắng  lã  lơi  lượn  vành
 
Líu  lo  chim  hót  trên  cành
Rì  rào  tiếng  lá  tự  tình  bên  hoa
Ô  hay ! vạn  vật  hoan  ca
Cớ  sao  ta  thấy  riêng  ta  vẫn  buồn...
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DA53CE4E0CFE4F2194830B6BF8086215.jpg[/image]
 
[sm=welcome.gif]PNS  đến  nhà  thăm , mời  PNS  ly  coca [sm=z_pepsi.gif]nha ,HS  đi  làm  phải  đến  cuối  tuần  mới  rảnh  để  vào  Phố  được , chúc  vui [sm=patacake.gif]
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 07:00:48 bởi hongsang >
Attached Image(s)
vithong 28.08.2008 15:52:46 (permalink)
0
trích đoạn
Ô HAY ! VAN VẬT HOAN CA
CỚ SAO TA THẤY RIÊNG TA VẪN BUỒN
hongsang



THĂNG HOA


 
EM ƠI ! ĐỪNG VỘI NGỠ NGÀNG
CHÚT TÌNH HƯ ẢO MUỘN MÀNG...VẪN HƠN
TRĂM NĂM MẶC NỖI CÔ ĐƠN
CÙNG NHAU CHIA SẺ MUỘN PHIỀN SẼ QUA
VẠN VẬT CÒN BIẾT HOAN CA
CỚ SAO GIỮ LẠI" RIÊNG TA NỖI BUỒN” {Ý thơ hongsang}
GIỌT TÌNH XIN MÃI NGẬP TUÔN
HỒN THƠ ĐẦY KÍN “ SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG “ {ý thơ NGUYÊN ĐỖ}
HƯ KHÔNG NỞ ĐÓA VÔ THƯỜNG
THĂNG HOA CẤT CÁNH TỎA HƯƠNG LƯNG TRỜI
CHỈ CẦN CÓ MỖI EM THÔI
LÀ TÔI VUI TRỌN QUÃNG ĐỜI TRẦN GIAN



vithong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 17:49:34 bởi vithong >
hongsang 29.08.2008 07:08:36 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

trích đoạn
Ô HAY ! VAN VẬT HOAN CA
CỚ SAO TA THẤY RIÊNG TA VẪN BUỒN
 

hongsang










THĂNG HOA


 
EM ƠI ! ĐỪNG VỘI NGỠ NGÀNG
CHÚT TÌNH HƯ ẢO MUỘN MÀNG...VẪN HƠN
TRĂM NĂM MẶC NỖI CÔ ĐƠN
CÙNG NHAU CHIA SẺ MUỘN PHIỀN SẼ QUA
VẠN VẬT CÒN BIẾT HOAN CA
CỚ SAO GIỮ LẠI" RIÊNG TA NỖI BUỒN” {Ý thơ hongsang}
GIỌT TÌNH XIN MÃI NGẬP TUÔN
HỒN THƠ ĐẦY KÍN “ SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG “ {ý thơ NGUYÊN ĐỖ}
HƯ KHÔNG NỞ ĐÓA VÔ THƯỜNG
THĂNG HOA CẤT CÁNH TỎA HƯƠNG LƯNG TRỜI
CHỈ CẦN CÓ MỖI EM THÔI
LÀ TÔI VUI TRỌN QUÃNG ĐỜI TRẦN GIAN



vithong
 
CÁM  ƠN  !  NÓI   NHỎ  NGHEN  CHÀNG  [sm=secret.gif]
ĐỂ  CHO  TAY  VUỐT  XUÔI  LÀN  TÓC  THƠM
EM  VỀ  TRONG  MỘT  VÒNG  ÔM
CÁI  TAY  SIẾT  CHẶT  CÁI  HÔN  MẶN  NỒNG  [sm=kissing.gif]
TIẾNG  CƯỜI  TRÊN  NHÁNH  SẦU  ĐÔNG
LOÃNG  TAN  TRONG  GIÓ  BỀNH  BỒNG  VỚI  MÂY
EM  VỀ  ĐÂY  !  Đà VỀ  ĐÂY
CÁM  ƠN  MƯA  NẮNG  NHỮNG  NGÀY  XÓT  XA
BAO  NĂM , TUỔI  VẪN  KHÔNG  GIÀ
YÊU  NHAU  TRẺ  MÃI  NHƯ  LÀ  ĐÔI  MƯƠI
EM  VỀ  ĐÂY , NHẸ  NHÀNG  THÔI
ÁO  NHĂN  MẤY  NẾP  CŨNG  RỒI  CHIÊM  BAO
HÌNH  NHƯ  NƯỚC  MẮT  EM  TRÀO
KHI  VUI  CÓ  CHÚT  NGHẸN  NGÀO  CŨNG  HAY
NÓI  GÌ  ANH  NHỈ  !  HÔM  NAY
CÁI  HÔN  THA  THIẾT  TỎ  BÀY  TÂM  TƯ...
      [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=hug%20n%20kiss.gif]
 
hongsang





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6C8188CDCF81424DA575BCBAF6779B65.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 07:14:25 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 29.08.2008 09:27:23 (permalink)
0
          THU VỀ


Thu về mang theo lá vàng rơi
Gió heo may lạnh tím cuộc đời
Mưa Thu tí tách tàn canh vắng
Tình Thu đã chết....Hồn chơi vơi.

Thu đến...Thu đi... đã bao lần
Lá vàng rơi rụng theo dấu chân
Cô đơn khắc khoải sầu vời vợi
Thu về chợt thấy buồn bâng khuâng.

Đi tìm lãng quên qua tình thơ
Biết rằng ảo mộng duyên tình hờ
Cố ru giấc ngủ tròn mộng đẹp
Đến khi chợt tỉnh...tình bơ vơ...

            -NS-

- Lâu rồi không sang thăm cũng thấy nhớ,  hôm nay Thu về
NS xin gửi bài thơ này chúc HS sáng tác nhiều thơ hay.
                          Mến chào 
hongsang 29.08.2008 09:47:29 (permalink)
0



          THU VỀ


Thu về mang theo lá vàng rơi
Gió heo may lạnh tím cuộc đời
Mưa Thu tí tách tàn canh vắng
Tình Thu đã chết....Hồn chơi vơi.

Thu đến...Thu đi... đã bao lần
Lá vàng rơi rụng theo dấu chân
Cô đơn khắc khoải sầu vời vợi
Thu về chợt thấy buồn bâng khuâng.

Đi tìm lãng quên qua tình thơ
Biết rằng ảo mộng duyên tình hờ
Cố ru giấc ngủ tròn mộng đẹp
Đến khi chợt tỉnh...tình bơ vơ...

           -NS-

- Lâu rồi không sang thăm cũng thấy nhớ,  hôm nay Thu về
NS xin gửi bài thơ này chúc HS sáng tác nhiều thơ hay.
                      Mến chào 

 
Thu  về  có  lẽ  hôm  qua
Sáng  nay  thức  dậy  thấy  hoa  nở  đều
Sương  mù  cũng  nỡ  bay  theo
Trong  cơn  gió  thoãng  hiu  hiu  đủ  buồn.
 
Thu  về  có  lẽ  trên  non
Sáng  nay  thức  dậy  trời  phơn  phớt  hồng
Thấy  mây  trắng  lượn  một  vòng
Rồi  tan  như  chuyện  có , không  nhân  tình...
 
Thu  về  có  lẽ  ai  quên
Mặc  cho  cỏ  khóc  bên  thềm  đá  xanh
Lá  thì  hết  muốn  nhìn  lên
Mà  mây  không  ngả  sao  mình  đứng  im...
 
Thu  về  nghe  nhói  trong  tim
Hình  như  những  tiếng  im  lìm  muốn  reo
Thu  mai  nối  tiếp  Thu  chiều
Dài  thôi  những  buổi  đăm  chiêu  nhìn  trời...
 
hongsang




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DF25A5AAF12F451093B0672AB01FCB15.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 09:58:52 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 29.08.2008 10:00:21 (permalink)
0
Thơ  phổ  nhạc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/41DA1410779E487594F4ECF45D191E89.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 10:02:01 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 29.08.2008 10:03:47 (permalink)
0
Chiều Vắng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2008 10:05:50 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 06.09.2008 12:39:57 (permalink)
0
hongsang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E438ACAB749A4439AA846F82FD5FC4BE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 06.09.2008 13:22:32 (permalink)
0
      THU NHỚ


Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.

Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.

Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...

               -NS-


- Bài thơ này NS đã được nhạc sĩ  Hàn sĩ Nguyên phổ nhạc
rất tiếc NS không biết Copy để tặng HS, nó ở trang thơ nhà
trang 45 nếu HS muốn nghe thì sang đấy nhé. Chúc HS vui
và sáng tác nhiều thơ hay. Mến  

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 51 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9