:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 51 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 754 bài trong đề mục
hongsang 03.06.2009 13:35:12 (permalink)
0
Cánh  chim  lạc  giữa  chiều  sương
Gởi  trần  gian  chút  tủi  hờn  trong  ta...
Kha Khả Tú 03.06.2009 14:25:03 (permalink)
0





Cánh  chim  lạc  giữa  chiều  sương
Gởi  trần  gian  chút  tủi  hờn  trong  ta...

hongsang



Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.

Kha Khả Tú

ichnguyen 03.06.2009 14:35:20 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Mưa  Xứ  Người
 
Cuối  tuần  mưa  cứ  mãi  rơi
Như  đau  nỗi  nhớ  như  khơi  nỗi  sầu
Gió  ơi !  tan  tác  gì  đâu
Mưa  ơi !  sao  để  giọt  sầu  cho  ta.
 
Bụi  hồng  lấm  chiếc  áo  hoa
Vì  đâu  để  cả  đời  ta  đượm  buồn
Mưa  rơi  từng  giọt  tuôn  tuôn
Mưa  ơi !  Gió  hỡi ! ướt  luôn  chiều  này.
 
Ngước  lên  tìm  một  áng  mây
Mây  trời  u  ám  bao  vây  cuộc  đời
Xin  thương  chút  phận  bèo  trôi
Đừng  mưa  ướt  nữa...mảnh  đời  thương  đau...
 
-HS-
 
r

ichnguyen 03.06.2009 14:51:10 (permalink)
0
CŨNG MỘT CHIỀU MƯA.
Cũng một chiều mưa họ gặp nhau.
Đường xa ,tưởng lại phút giây đầu.
Sầu đông rụng lá đường no nước.
Mắc cở Co tàu ngõ ướt rau
bướm vẫn trông chờ đêm sắp đến
Hoa còn ngóng đợi nến hừng sau.
Buổi đầu ước hẹn phai màu áo.
Giờ cách xa nhau nếm giọt sầu
                   ichnguyen
ichnguyen 03.06.2009 15:09:12 (permalink)
0
MỘT NGÕ QUÊ
Một góc đời ,một ngõ quê.
Hải âu sớm tối đi về có đôi.
Cánh trần nhẹ lướt mây trời.
Bay vào trời mộng một thời vàng son.
Chuyện tình yêu ,chuyện nước non.
Chuyện còn ,chuyện mất ngõ hồn rêu phong.
Tiếc thay cho một cánh hồng.
Cố bay xa ,tiếc lại không thuận thời.
Để rồi đáp giữa lưng trời.
Mất còn phó mặc cho đời rủi dong.
Biết bến nào ,đục ,hay trong.
Đành thôi phải chịu ,cuốn vòng trầm luân.,.
                             ichnguyen
hongsang 04.06.2009 02:01:29 (permalink)
0


CŨNG MỘT CHIỀU MƯA.
Cũng một chiều mưa họ gặp nhau.
Đường xa ,tưởng lại phút giây đầu.
Sầu đông rụng lá đường no nước.
Mắc cở Co tàu ngõ ướt rau
bướm vẫn trông chờ đêm sắp đến
Hoa còn ngóng đợi nến hừng sau.
Buổi đầu ước hẹn phai màu áo.
Giờ cách xa nhau nếm giọt sầu
                   ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/3320B34D1E6D4095AFB33DCD143B0B54.gif[/image]
 
Mây  họp  bên  trời  nối  tiếp  nhau
Mưa  rơi  thấm  ướt  hai  mái  đầu
Mùa  Thu  thấp  thoáng  chờ  đâu  đó
Lác  đác  ngoài  khơi  cánh  Hải  Âu...
 
Thời  gian  lắng  đọng  như  không  đến
Ngàn  xưa  rồi  đến  vạn  ngàn  sau
Làm  sao  quên  được  hai  màu  áo
Nên  kẻ  tha  hương  lắm  giọt  sầu...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 02:18:55 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 04.06.2009 02:24:52 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

MỘT NGÕ QUÊ
Một góc đời ,một ngõ quê.
Hải âu sớm tối đi về có đôi.
Cánh trần nhẹ lướt mây trời.
Bay vào trời mộng một thời vàng son.
Chuyện tình yêu ,chuyện nước non.
Chuyện còn ,chuyện mất ngõ hồn rêu phong.
Tiếc thay cho một cánh hồng.
Cố bay xa ,tiếc lại không thuận thời.
Để rồi đáp giữa lưng trời.
Mất còn phó mặc cho đời rủi dong.
Biết bến nào ,đục ,hay trong.
Đành thôi phải chịu ,cuốn vòng trầm luân.,.
                             ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A5832BCFBD0C48C7917C66F32171AD50.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 04.06.2009 02:41:42 (permalink)
0
Trích đoạn: Kha Khả Tú





Cánh  chim  lạc  giữa  chiều  sương
Gởi  trần  gian  chút  tủi  hờn  trong  ta...

hongsang



Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.

Kha Khả Tú
 
Nỗi  buồn  ghi  khắc  vào  tim
Đêm  đêm  ngồi  khóc  bên  thềm  gió  lay
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 02:43:31 bởi hongsang >
ichnguyen 04.06.2009 09:03:36 (permalink)
0
ĐẠI BÀNG
Dang đôi cánh rộng thênh thang.
Ấp người trong mộng hiên ngang lối về.
Quê nghèo nắng trải vàng hoe.
Chiều lên thi thỏang chiếc ghe lạc dòng.
Bay về cõi tịnh thong dong.
Bên hè thơ rượu còn mong ước gì!...
                          ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 09:09:18 bởi ichnguyen >
Biển Xanh 04.06.2009 10:16:23 (permalink)
0
             HẠ NHỚ
 
Hạ về ...nhớ lắm cố nhân ơi !..
Từ lúc chia tay bước vào đời
Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở 
Sao nghe hồn lạc lỏng chơi vơi.
 
Những lời hẹn ước lúc chia tay
Dù cho xa cách nhớ nhau hoài
Đến mùa phượng nở mình gặp lại 
Nhưng em vội bước về nhà ai.
 
Em hởi !..giờ này đang ở đâu
Có nghe tiếng ve nức nở sầu 
Thấy lòng xao xuyến khi hè đến
Nhớ em thao thức suốt đêm thâu…
Biển Xanh
hongsang 04.06.2009 13:12:16 (permalink)
0
Lâu  lắm  mới  trở  lại  đây
Sao  thơ  người  vẫn  mang  đầy  đắng  cay
Nói  gì...người  nhỉ ...hôm  nay
Vui  lên  người  nhé , tỏ  bày  tâm  tư.
 
hongsang
 
Lòng Tôi
 
Em nào hiểu được lòng tôi.
Bao năm tuyệt vọng lẻ loi một mình.
Hàng đêm thả nguyện lưu linh.
Săn hình bắt bóng đang in cõi sầu.
 
KN
 
Phẩy  tay  quên  chuyện  thương  đau
Gió  lùa  heo  hắt  đổi  màu  sang  trang
Mây  mù  mịt , gió  miên  man
Có  một  người  cứ  đeo  mang  nỗi  buồn...
 
Xin  anh  tỏ  hết  ngọn  nguồn
Cho  em  theo  với  qua  truông  cơ  cầu
Hình  như  nắng  có  sầu  đâu
Sao  hoàng  hôn  nhuộm  tím  màu  rưng  rưng...
 
HS
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 13:16:06 bởi hongsang >
hongsang 04.06.2009 13:37:31 (permalink)
0
Xa Em
 
Xa em giá buốt nguồn thơ.
Mùa thương hết hạng bơ vơ vào đời.
Sang thu lá úa đầy trời.
Lời nào cảm tạ chơi vơi lạnh lùng.
 
KN





 
Chiều  xưa  mưa  bão  chập  chùng
Chia  tay  mà  ngỡ  trong  lòng  đang  mưa
Chiều  hôm  nay , chiều  hôm  xưa
Nghe  trong  tâm  thức  âm  thừa  kiếp  sau...
 
hs
Kha Khả Tú 04.06.2009 13:57:20 (permalink)
0




Cánh  chim  lạc  giữa  chiều  sương
Gởi  trần  gian  chút  tủi  hờn  trong  ta...

hongsang



Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.

Kha Khả Tú
 
Nỗi  buồn  ghi  khắc  vào  tim
Đêm  đêm  ngồi  khóc  bên  thềm  gió  lay

Hồng sang


Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 14:03:37 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 04.06.2009 14:06:09 (permalink)
0
Cánh  chim  lạc  giữa  chiều  sương
Gởi  trần  gian  chút  tủi  hờn  trong  ta...

hongsang



Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.

Kha Khả Tú
 
Nỗi  buồn  ghi  khắc  vào  tim
Đêm  đêm  ngồi  khóc  bên  thềm  gió  lay

Hồng sang


Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 14:08:35 bởi Kha Khả Tú >
ichnguyen 06.06.2009 08:14:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú





Cánh  chim  lạc  giữa  chiều  sương
Gởi  trần  gian  chút  tủi  hờn  trong  ta...

hongsang



Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.

Kha Khả Tú
 
Nỗi  buồn  ghi  khắc  vào  tim
Đêm  đêm  ngồi  khóc  bên  thềm  gió  lay

Hồng sang


Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.

Kha Khả Tú

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 51 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9