:: Một Góc Đời ::
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Cánh chim lạc giữa chiều sương
Gởi trần gian chút tủi hờn trong ta...
hongsang
Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.
Kha Khả Tú
Nỗi buồn ghi khắc vào tim
Đêm đêm ngồi khóc bên thềm gió lay
Hồng sang
Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.
Kha Khả Tú
Người buồn cảnh cũng buồn lâu
Bên chung trà cạn mà sầu chẳng vơi...
Hồng Sang
Cánh chim lạc giữa chiều sương
Gởi trần gian chút tủi hờn trong ta...
hongsang
Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.
Kha Khả Tú
Nỗi buồn ghi khắc vào tim
Đêm đêm ngồi khóc bên thềm gió lay
Hồng sang
Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.
Kha Khả Tú
Người buồn cảnh cũng buồn lâu
Bên chung trà cạn mà sầu chẳng vơi...
Hồng Sang
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi
Trong lòng người cũng không vơi lệ sầu...
Kha khả Tú
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Cánh chim lạc giữa chiều sương
Gởi trần gian chút tủi hờn trong ta...
hong sang
Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.
Kha Khả Tú
Nỗi buồn ghi khắc vào tim
Đêm đêm ngồi khóc bên thềm gió lay
Hồng sang
Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.
Kha Khả Tú
Người buồn cảnh cũng buồn lâu
Bên chung trà cạn mà sầu chẳng vơi...
Hồng Sang
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi
Trong lòng người cũng không vơi lệ sầu...
Kha khả Tú
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/71CECD16330B4128B396A3D5EE507151.gif[/image]
Mưa tuôn thấm ướt mái đầu
Ôi khung trời cũ phủ màu thời gian...
hong sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 13:50:19 bởi hongsang >
NHẶT XÁC PHƯỢNG Xác phượng rơi đỏ sân trường Giờ giả biệt đến vấn vương u hoài Bịn rịn chẳng muốn chia tay Mai này xa cách…hỏi ai chẳng buồn Dặn dò nhớ đến nhau luôn Cầm tay lưu luyến lệ tuôn ngắn dài Tìm đâu tà áo em bay Bóng em khuất nẽo thấy cay mắt nhòa Từ nay đôi ngả chia xa Đời anh trôi nổi phong ba dập vùi Mỗi lần hè đến ngậm ngùi Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu Em giờ biết tìm nơi đâu Được tin đã bước qua cầu sang sông Anh đi nhặt xác phượng hồng Thả bay theo gió nghe lòng xót xa… Biển Xanh
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Cánh chim lạc giữa chiều sương
Gởi trần gian chút tủi hờn trong ta...
hong sang
Dang đôi cánh lả bay xa
Cánh chao nghiêng ngã biết là về đâu
Trời mây biển nước một màu
Xanh lơ hờ hững cánh Âu mãi tìm.
Kha Khả Tú
Nỗi buồn ghi khắc vào tim
Đêm đêm ngồi khóc bên thềm gió lay
Hồng sang
Buồn thương giọt ngắn giọt dài
Ngoài trời mưa vẫn cứ bay bay sầu.
Kha Khả Tú
Người buồn cảnh cũng buồn lâu
Bên chung trà cạn mà sầu chẳng vơi...
Hồng Sang
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi
Trong lòng người cũng không vơi lệ sầu...
Kha khả Tú
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/71CECD16330B4128B396A3D5EE507151.gif[/image]
Mưa tuôn thấm ướt mái đầu
Ôi khung trời cũ phủ màu thời gian...
hong sang
CHIỀU BẾN LÁ Đã đi từ khắp phương trời. Trở về bến lá thấy đời nổi trôi Con thuyền nho nhỏ chung đôi. Lách luồn trong đước một thời lè loi. Đêm về nhờ ánh trăng soi. Dòng sông một thuở đổi ngôi là thường. Mộng lòng năm tháng còn vương. Người em bến lá mến thươnmg thuở nào. Bây giờ người đã về đâu. Lần qua bến lá giọt sầu cháy tim.,. ichnguyen
Trích đoạn: ichnguyen
CHIỀU BẾN LÁ
Đã đi từ khắp phương trời.
Trở về bến lá thấy đời nổi trôi
Con thuyền nho nhỏ chung đôi.
Lách luồn trong đước một thời lè loi.
Đêm về nhờ ánh trăng soi.
Dòng sông một thuở đổi ngôi là thường.
Mộng lòng năm tháng còn vương.
Người em bến lá mến thươnmg thuở nào.
Bây giờ người đã về đâu.
Lần qua bến lá giọt sầu cháy tim.,.
ichnguyen
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/4779D01A91884DB1B31B5C7E0EB41D70.jpg[/image]
Trích đoạn: Biển Xanh
NHẶT XÁC PHƯỢNG Xác phượng rơi đỏ sân trường Giờ giả biệt đến vấn vương u hoài Bịn rịn chẳng muốn chia tay Mai này xa cách…hỏi ai chẳng buồn Dặn dò nhớ đến nhau luôn Cầm tay lưu luyến lệ tuôn ngắn dài Tìm đâu tà áo em bay Bóng em khuất nẽo thấy cay mắt nhòa Từ nay đôi ngả chia xa Đời anh trôi nổi phong ba dập vùi Mỗi lần hè đến ngậm ngùi Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu Em giờ biết tìm nơi đâu Được tin đã bước qua cầu sang sông Anh đi nhặt xác phượng hồng Thả bay theo gió nghe lòng xót xa… Biển Xanh Bây giờ biết phải làm sao Bước đi là đã nói câu tạ từ Xuân này nữa mấy xuân dư Hạ về ve mãi sầu tư não nề Thu sang nghẽn lối đi , về Đông buồn lã ngọn trăng thề nơi nao Thôi đành hẹn lại kiếp sau Đôi ta sẽ nối lại câu ân tình Thân em như sợi chỉ mành Phút giây hạnh phúc tan tành khói mây Cuộc đời em quá đắng cay Mong sao vơi bớt những ngày đau thuơng Tơ lòng sao mãi còn vương Em như hoa rụng bên đường xác xơ Người con gái , một lần mơ Sang ngang là đã lỡ bờ bến yêu... Hồng Sang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/08AFE0F1F11D48718CEC21822898C4B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 07:13:03 bởi hongsang >
Lục Bình nơi bến còn xanh
Con đò năm cũ , mái tranh đợi chờ
Dòng sông cũng vẫn nên thơ
Có con chim lạc...thẫn thờ bay ngang...
Bước chân trở gót mơ màng...
Lục bình hoa tím vẫn xanh Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ Lênh đênh sông nước bơ vơ Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn Ước gì chim đậu lục bình Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương… Biển Xanh
Trích đoạn: Biển Xanh
Lục Bình nơi bến còn xanh
Con đò năm cũ , mái tranh đợi chờ
Dòng sông cũng vẫn nên thơ
Có con chim lạc...thẫn thờ bay ngang...
Bước chân trở gót mơ màng...
HS Lục bình hoa tím vẫn xanh Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ Lênh đênh sông nước bơ vơ Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn Ước gì chim đậu lục bình Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương… Biển Xanh Chập chờn giấc ngủ đêm sương Nhớ ơi là nhớ...nhớ hơn mọi ngày Tình anh như thể men say Tình em ngây ngất vòng tay gọi mời Bây giờ hai đứa hai nơi Làm sao ngăn được lệ rơi cho đành... HS [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/232B2D3457EB460DBD086E651893B311.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 04:08:34 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: Biển Xanh
Lục Bình nơi bến còn xanh
Con đò năm cũ , mái tranh đợi chờ
Dòng sông cũng vẫn nên thơ
Có con chim lạc...thẫn thờ bay ngang...
Bước chân trở gót mơ màng...
HS
Lục bình hoa tím vẫn xanh
Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ
Lênh đênh sông nước bơ vơ
Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn
Ước gì chim đậu lục bình
Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương…
Biển Xanh
Chập chờn giấc ngủ đêm sương
Nhớ ơi là nhớ...nhớ hơn mọi ngày
Tình anh như thể men say
Tình em ngây ngất vòng tay gọi mời
Bây giờ hai đứa hai nơi
Làm sao ngăn được lệ rơi cho đành...
HS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/232B2D3457EB460DBD086E651893B311.jpg[/image]
NGÔI NHÀ MỘNG Một ngôi nhà lá bên sông Nhìn làn nước mát chảy không bến bờ. Nhìn căn nhà mộng ,nên thơ. Nào ai biết được chiều bơ vơ buồn. Tuổi thơ bắt bướm đuổi chuồng. Bây giờ sông nước vẫn luôn yêu đời. Lục bình đã dạt ra khơi. Dòng sông bến nước chơi vơi tháng này.,. icnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 07:14:07 bởi ichnguyen >
Trích đoạn: ichnguyen
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: Biển Xanh
Lục Bình nơi bến còn xanh
Con đò năm cũ , mái tranh đợi chờ
Dòng sông cũng vẫn nên thơ
Có con chim lạc...thẫn thờ bay ngang...
Bước chân trở gót mơ màng...
HS
Lục bình hoa tím vẫn xanh
Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ
Lênh đênh sông nước bơ vơ
Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn
Ước gì chim đậu lục bình
Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương…
Biển Xanh
Chập chờn giấc ngủ đêm sương
Nhớ ơi là nhớ...nhớ hơn mọi ngày
Tình anh như thể men say
Tình em ngây ngất vòng tay gọi mời
Bây giờ hai đứa hai nơi
Làm sao ngăn được lệ rơi cho đành...
HS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/232B2D3457EB460DBD086E651893B311.jpg[/image]
Sương đọng trên mắt long lanh
Tô thêm sắc tím trên cành hoa quê
Lục bình mong đợi ngày về
Ngược xuôi bến nước ven đê đầu làng
Chờ con chim lạc bay sang
Đậu cành hoa tím hót vang vui mừng…
Biển Xanh
Trích đoạn: Biển Xanh
Lục Bình nơi bến còn xanh
Con đò năm cũ , mái tranh đợi chờ
Dòng sông cũng vẫn nên thơ
Có con chim lạc...thẫn thờ bay ngang...
Bước chân trở gót mơ màng...
HS Lục bình hoa tím vẫn xanh Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ Lênh đênh sông nước bơ vơ Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn Ước gì chim đậu lục bình Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương… Biển Xanh Chập chờn giấc ngủ đêm sương Nhớ ơi là nhớ...nhớ hơn mọi ngày Tình anh như thể men say Tình em ngây ngất vòng tay gọi mời Bây giờ hai đứa hai nơi Làm sao ngăn được lệ rơi cho đành... HS [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/232B2D3457EB460DBD086E651893B311.jpg[/image]
Sương đọng trên mắt long lanh Tô thêm sắc tím trên cành hoa quê Lục bình mong đợi ngày về Ngược xuôi bến nước ven đê đầu làng Chờ con chim lạc bay sang Đậu cành hoa tím hót vang vui mừng… Biển Xanh Nhớ quê lệ nhỏ rưng rưng Gió ơi cho gởi muôn phần xót xa Khung trời dĩ vãng bao la Làm sao quên được căn nhà ấu thơ Quê Hương xa lắc xa lơ Cây đa bến cũ bây giờ ra sao... HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 01:24:09 bởi hongsang >
Lục Bình nơi bến còn xanh
Con đò năm cũ , mái tranh đợi chờ
Dòng sông cũng vẫn nên thơ
Có con chim lạc...thẫn thờ bay ngang...
Bước chân trở gót mơ màng...
HS
Lục bình hoa tím vẫn xanh
Chẳng có bến đỗ…mái tranh ai chờ
Lênh đênh sông nước bơ vơ
Thấy chim bay lạc ngẩn ngơ ngắm nhìn
Ước gì chim đậu lục bình
Cùng nhau xuôi ngược thắm tình quê hương…
Biển Xanh
Chập chờn giấc ngủ đêm sương
Nhớ ơi là nhớ...nhớ hơn mọi ngày
Tình anh như thể men say
Tình em ngây ngất vòng tay gọi mời
Bây giờ hai đứa hai nơi
Làm sao ngăn được lệ rơi cho đành...
HS
Sương đọng trên mắt long lanh
Tô thêm sắc tím trên cành hoa quê
Lục bình mong đợi ngày về
Ngược xuôi bến nước ven đê đầu làng
Chờ con chim lạc bay sang
Đậu cành hoa tím hót vang vui mừng…
Biển Xanh
Nhớ quê lệ nhỏ rưng rưng
Gió ơi cho gởi muôn phần xót xa
Khung trời dĩ vãng bao la
Làm sao quên được căn nhà ấu thơ
Quê Hương xa lắc xa lơ
Cây đa bến cũ bây giờ ra sao...
HS Cây đa bến cũ còn đây Lục bình xơ xác trôi đầy sông quê Con đò đi mãi chưa về Lối xưa rêu phủ buồn tê tái lòng Chiều chiều ra bến chờ mong Sương mờ che khuất dỏi trông bóng đò Sông sâu còn có sào đo Tình em anh biết phải dò sao đây Nhờ gió đưa đẩy trôi mây Nhắn về phương ấy nơi đây mong chờ Xứ người lạc lỏng bơ vơ Quê nghèo mái lá đơn sơ thắm tình Nơi đâu đẹp bằng quê mình Đêm trăng soi sáng bóng hình đôi ta… Biển Xanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: