:: Một Góc Đời ::
HOA RỪNG Từ ngày chinh chiến tràn lan. Làm trai phải biết dọc ngang với người Bỏ hòai bao cánh hoa tươi , Sớm hôm khô héo không người chăm nom. Thương hoa rừng buổi đầu năm. Người khoe sắc thắm mình nằm núi xa., ichnguyen Bây giờ nát ngọc tan hoa Người xưa cảnh cũ để mà nhớ nhau Ôi ngày xưa ấy còn đau Hoa trắng còn đó bạt màu hương xưa Nhớ nhau nhớ mấy cho vừa Ví như chim lạc mà chưa gặp đàn... hs [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/75E041C75556477F9BE982768EF501F8.jpg[/image]
CHIỀU SƯƠNG. Cho tôi được gặp cành hoa. Bao nhiêu năm vẫn nhạt nhòa gió sương. Mỗi chiều sương ướt mà thương. Ôi cành hoa trắng vấn vương lòng người.,. ichnguyen Hoa buồn sầu nụ kém tươi Ngả nghiêng sắc thắm lòng chơi vơi sầu Đường còn hun hút thâm sâu Hoa trôi bèo giạt đượm mầu tang thuơng... hongsang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/AAEEF04D065745659A7F93010B7AF82F.jpg[/image]
THU CHIỀU Em đi trong nắng đìu hiu Mơ đêm trăng lạnh cùng dìu qua sông. Bấy giờ tuyết đã ngăn đồng. Gửi mùa thu nửa cánh hồng đêm thơ.,. ichnguyen Mặt trời thủng một niềm mơ Hôm nay em cũng thả thơ lên trời Rượu ngon tự rót tự mời Say đi , quên cả một đời lãng du... hongsang [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/0C813FFA192540918604B13F6E2EB0A1.jpg[/image]
Trích đoạn: hongsang
THU CHIỀU
Em đi trong nắng đìu hiu
Mơ đêm trăng lạnh cùng dìu qua sông.
Bấy giờ tuyết đã ngăn đồng.
Gửi mùa thu nửa cánh hồng đêm thơ.,.
ichnguyen
Mặt trời thủng một niềm mơ
Hôm nay em cũng thả thơ lên trời
Rượu ngon tự rót tự mời
Say đi , quên cả một đời lãng du...
hongsang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/0C813FFA192540918604B13F6E2EB0A1.jpg[/image]
ƯỚC MƠ Ươc mơ ngày ấy ta về. Thăm chìều kỷ niệm có hàng me xanh Và em đã nói cùng anh. Ngày mai ta sẽ trở thành thi nhân.,. ichnguyen
ĐÔI MẮT. Cũng đôi mắt ây ngày xưa. Tôi thường trốn học để đưa em về. Hai mình cùng đứng bờ đê. Ngắm về đồng ruộng chiều quê nắng vàng. Cũng đôi mắt ấy mơ màng Khiến tôi không ngủ theo nàng về quê. Thế rồi như dại ,như mê. Tôi còn đi học em về thành hôn. Mối tình sinh ở nông thôn. Đến khi tan vỡ phải chôn thị thành. Bởi vì ngày ấy yêu anh. Để tình phiêu bạt để cành xa cây. Giờ ôm nữa mảnh trăng gầy. Ôm bình rượu bạc chứa đầy nỗi đau.,. ichnguyen
ĐÔI MẮT. Cũng đôi mắt ây ngày xưa. Tôi thường trốn học để đưa em về. Hai mình cùng đứng bờ đê. Ngắm về đồng ruộng chiều quê nắng vàng. Cũng đôi mắt ấy mơ màng Khiến tôi không ngủ theo nàng về quê. Thế rồi như dại ,như mê. Tôi còn đi học em về thành hôn. Mối tình sinh ở nông thôn. Đến khi tan vỡ phải chôn thị thành. Bởi vì ngày ấy yêu anh. Để tình phiêu bạt để cành xa cây. Giờ ôm nữa mảnh trăng gầy. Ôm bình rượu bạc chứa đầy nỗi đau.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5C2EE078AB164B399ACAE4E18A1D5DE7.jpg[/image]
Ngày Xưa Hoa Tím Ngày xưa em hát anh đàn Bây giờ em hát vang vang một mình Lặng nhìn hoa tím lung linh Nhớ chuyện chúng mình ngày ấy năm xưa. Gặp nhau những buổi chiều mưa Dưới giàn hoa tím lúc xưa tan trường Nghĩ tới thuơng quá là thuơng Cùng học chung trường chẳng dám nhìn nhau. Mong cho hồi trống giục mau Chúng mình hai đứa dắt nhau lên đồi Buổi chiều đồi vắng mây trôi Chúng mình hai đứa lên đồi hái sim. Hoa sim tim tím im lìm Mong manh , tinh khiết như tim học trò Vắng em buổi học buồn xo Một mình anh đứng co ro sân trường. Còn đâu hình bóng thân thuơng Em đi , để lại mái trường chơ vơ Quê Hương , trường cũ xa mờ Thỉnh thoảng hiện đến trong mơ muộn màng... HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 13:01:36 bởi hongsang >
Say
Mê trăng , rượu rót tràn ly
Mê ai , rượu rót có khi vơi đầy
Rượu đời uống mãi chẳng say
Rượu ai chưa rót men cay bội phần.
Say sưa mây chẳng ngại ngần
Thấy ai thoáng , hiện như vầng trăng thu...
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 13:13:40 bởi hongsang >
ƯỚC MƠ Ươc mơ ngày ấy ta về. Thăm chìều kỷ niệm có hàng me xanh Và em đã nói cùng anh. Ngày mai ta sẽ trở thành thi nhân.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/F7198CC7A5374BD99C4262AE2D90575F.jpg[/image]
Mây Thu Buồn Trôi Mau
*-*-*-0-*-*-*
Những bài thơ anh viết
Bây giờ sầu thuơng thôi
Yêu đương chừ giẫy chết
Một mảnh tình đơn côi...
Vòng tay đầy nhung nhớ
Mang thương tích vào đời
Độc hành lê bước mỏi
Nghe trái sầu rụng rơi...
Ưu tư nhoà khói thuốc
Con phố vắng người xưa
Dấu chân in kỷ niệm
Cúi đầu thôi đón đưa...
Anh trở về cô độc
Bờ vai nghiêng tủi sầu
Hồn thơ anh bỏ ngỏ
Mây Thu buồn trôi mau...
(mến tặng Sĩ Đoan)
HS
CẢM TẠ TRI ÂN
Tình nàng thật bao la
Tình thơ đượm thiết tha
Mong sao mãi chan hoà
Cho trời ngát hương hoa.
Cám ơn tình cãm nàng
Vương mang muôn đặm đàng
Trải tình rộng thênh thang
Tủi sầu lấp mồ hoang.
Dòng đời vốn đa đoan
Mưu mô những tính toan...
Lòng sầu mãi hoang mang
Khóc người dạ nát tan...!
Lòng tôi vốn đa mang
Khóc mãi nấm mồ hoang
Và tình luôn xốn xan
Cám ơn người sẻ san.
SĨ ĐOAN chân thành cám ơn Hồng Sang đã an ủi, chia sẻ tấc lòng. SD xin nghiêng mình đa tạ.
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Mây Thu Buồn Trôi Mau
*-*-*-0-*-*-*
Những bài thơ anh viết
Bây giờ sầu thuơng thôi
Yêu đương chừ giẫy chết
Một mảnh tình đơn côi...
Vòng tay đầy nhung nhớ
Mang thương tích vào đời
Độc hành lê bước mỏi
Nghe trái sầu rụng rơi...
Ưu tư nhoà khói thuốc
Con phố vắng người xưa
Dấu chân in kỷ niệm
Cúi đầu thôi đón đưa...
Anh trở về cô độc
Bờ vai nghiêng tủi sầu
Hồn thơ anh bỏ ngỏ
Mây Thu buồn trôi mau...
(mến tặng Sĩ Đoan)
HS
CẢM TẠ TRI ÂN
Tình nàng thật bao la
Tình thơ đượm thiết tha
Mong sao mãi chan hoà
Cho trời ngát hương hoa.
Cám ơn tình cãm nàng
Vương mang muôn đặm đàng
Trải tình rộng thênh thang
Tủi sầu lấp mồ hoang.
Dòng đời vốn đa đoan
Mưu mô những tính toan...
Lòng sầu mãi hoang mang
Khóc người dạ nát tan...!
Lòng tôi vốn đa mang
Khóc mãi nấm mồ hoang
Và tình luôn xốn xan
Cám ơn người sẻ san.
SĨ ĐOAN chân thành cám ơn Hồng Sang đã an ủi, chia sẻ tấc lòng. SD xin nghiêng mình đa tạ.
TÌNH THU Em đi trong nắng thu buồn. Hương xưa vẫn quyện về nguồn thác mơ. Trăng chờ cánh nhạn vào thơ. Để tình luôn khỏi bơ vơ lối về. Nắng chiều thả sợi bờ tre. Chở người năm ấy đêm mê thuở nào. dòng sông dậu trúc bờ ao Cánh bèo thương sóng nghiêng chao gió chiều. Đường về truông vắng quạnh hiu. Nhớ người em gái mỗi chiều bên nhau. Bây giờ người ấy về đâu. Mùa thu lại đến trái sầu rụng rơi.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/D144F968F21F4F28B3F8D3B5DDBF1139.gif[/image]
Ta Về
Ta về tìm lại sông xưa
Bao năm xa vắng cho vừa nhớ nhung
Con đò vẫn lướt trên sông
Tay gầy run rẩy bềnh bồng như mơ...
HS
HẬN Lòng khát khao gặp hồng nhan tri kỷ Như Tương Như đẹp ý Văn Quân Như Lý Bạch tao ngộ Nhược Liên Như Hạng Vũ - nàng Ngu Cơ say đắm Ta cứ khát khao đắm chìm trong cõi mộng Buồn mơ hồ mà có nói được đâu Thi nhân duyên nợ với sầu Anh hùng nào chẳng một câu đa tình Đa tình mà thật chung tình Hận thôi chưa gặp một hình tri âm !
Đàn Tư Mã Văn Quân tà áo Hồn Mỵ Nương tiếng sáo Trương Chi Thôi thì ôm mối tình si Còn hơn gặp gỡ gieo chi bẽ bàng... Đưa tay nhẹ bấm cung đàn Hoà cùng tiếng sáo môi càng run run Trao nhau khúc nhạc muôn trùng Mặc cho mưa gió bão bùng bên song... HS
Ước mơ là ước mơ thôi
Thời nay khó gặp được người như xưa
Trần gian là một cuộc đùa
Người đây ta đấy mãi chưa tương phùng? Mưa rơi mờ lối mông lung
Phút giây trời đất bão bùng đó anh
Cỏ khô hảy nhóm lửa lên
Một ly trà nóng là quên nhọc nhằn...
HS
TÌNH THU
Em đi trong nắng thu buồn.
Hương xưa vẫn quyện về nguồn thác mơ.
Trăng chờ cánh nhạn vào thơ.
Để tình luôn khỏi bơ vơ lối về.
Nắng chiều thả sợi bờ tre.
Chở người năm ấy đêm mê thuở nào.
dòng sông dậu trúc bờ ao
Cánh bèo thương sóng nghiêng chao gió chiều.
Đường về truông vắng quạnh hiu.
Nhớ người em gái mỗi chiều bên nhau.
Bây giờ người ấy về đâu.
Mùa thu lại đến trái sầu rụng rơi.,.
ichnguyen
Cánh chim lạc cõi xa vời
Ta đi lạc dấu thu đời dỡ dang
Về đâu đây ? hỡi Hồng Sang ?
Thấy cơn mưa rớt miên man biển buồn...
HS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/D144F968F21F4F28B3F8D3B5DDBF1139.gif[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: