:: Một Góc Đời ::
Ta muốn thét gào, muốn hoá điên
Để cho vơi hết bao muộn phiền
Để mắt thôi cay đôi giòng lệ
Để hồn hóa đá giữa thiên nhiên ...
Bây giờ kẻ ở mỗi nơi
Làm sao ngăn được lệ rơi cho đành
Đơn côi từ dạo xa anh
Sầu dâng chất ngất quẩn quanh tháng ngày...
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 23:53:49 bởi hongsang >
Tháng tám Cúc nở rộn ràng
Trăng thanh , gió mát với ngàn lời thơ
Anh về như một giấc mơ
Ôi đêm ngà ngọc đời chờ chiêm bao...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 03:21:37 bởi hongsang >
-------RU XA -------
Nghiêu ngao ru mãi giữa trời.
Có ai nghe được những lời ta ru.
Ru sóng Biển xa mịt mù.
Ru cây Thông đứng ngàn Thu đợi chờ.
Ru đá , đá cứ hững hờ.
Đá ơi ! hảy ngủ dật dờ dưới trăng.
Giấc mơ thấy bóng Chị Hằng.
Mòn tay ta vói vầng trăng xế tà.
Ta ru đá ? Đá ru ta ?
À ơi ! trong gió bóng tà huy bay.
Đá ơi ! Đá ngủ cho say.
Mình ta thui thủi gót hài lãng du....
--------hongsang--------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 04:50:37 bởi hongsang >
----BIỂN VẮNG-----
Nếu như có nắng sớm.
Thì cũng có mưa chiều.
Nắng sớm vui bao nhiêu.
Thì mưa chiều rỉ rã.
Cuộc đời gồm tất cả.
Những-Vui-Khóc-Buồn-Thương.
Tất cả những con đường.
Đều đi về bến đó.
Hoa thì thầm trong gió.
Rồi hoa cũng úa màu.
Nắng sớm hoa tàn mau.
Để mưa chiều nhung nhớ.
Phút giây nào chợt ngỏ.
Rồi bay vào xa xăm.
Thuyền ra đi âm thầm.
Cách xa....bờ Biển vắng...
-------hongsang--------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 04:54:21 bởi hongsang >
-----BÊN GÓC THÔNG GIÀ------ Cám ơn ngươi , góc Thông già. Chiều nay tạm biệt người nha ta về. Những lúc ta buồn ủ ê. Thân người - Ta tựa tỉ tê khóc thầm. Thông già vẫn đứng lặng câm. Gió lùa trong gió thì thầm vi vu. Chao ơi ! như những lời ru. Chiều Thu năm đó , chiều Thu năm này. Phải chăng con tạo an bài. Nỗi đau ta đó , chỉ người thương ta. Ngút ngàn chiều vắng mờ xa. Bóng ta với cội Thông già mà thôi. Nụ cười đã tắt trên môi. Nắng chiều cũng tắt....đành thôi ta về.... -----------hongsang----------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 05:06:49 bởi hongsang >
Thông Già Ơi !
Chiều nay trở lại rừng Thông.
Tiếng reo trong gió nghe lòng ta đau.
Thông già ơi ! Đừng thì thào.
Khóc giùm ta một nỗi đau tuyệt vời.
Ta buồn - Chỉ có....người thôi.
Lưng người - Ta tựa....thế rồi cũng quen.
Ta mơ vòng tay êm đềm.
Mà người cứ đứng lặng yên thì thầm.
Dang tay....ôm người tình câm.
Chiều nghiêng ngã bóng rừng Thông nhạt mầu.
Tiếng Nai ngơ ngác tìm nhau.
Tiếng ta...nức nỡ tìm đâu....một người?
Dang tay...ôm góc Thông thôi.
Mỏi mòn ta quỵ bên đồi Thông reo....
-----------hongsang-----------
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/3FE07105D77C4DDBBDD6577ADE2F1CD0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 05:10:48 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
Ta Về
Ta về tìm lại sông xưa
Bao năm xa vắng cho vừa nhớ nhung
Con đò vẫn lướt trên sông
Tay gầy run rẩy bềnh bồng như mơ...
HS
HƯƠNG XƯA Mong tìm lại chút hương xưa. Mong hong chút nắng dư thừa mùa xuân. Và cho tôi được một lần Cùng ai...chung hưởng một vầng trăng khuya.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/7CF5FC915F154E1CA7F4A8ADF69188BC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 17:45:19 bởi ichnguyen >
ƯỚC MƠ Vẫn đứng hiên ngang giữa núi rừng. Không hề ghê sợ những gian truân. Thông già luôn muốn còn trăm tuổi Để chỡ che cho kẻ lối cùng.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/E7C5C16647B84AEF86650136DE5D4AC5.jpg[/image]
Trích đoạn: hongsang
Ta Về
Ta về tìm lại sông xưa
Bao năm xa vắng cho vừa nhớ nhung
Con đò vẫn lướt trên sông
Tay gầy run rẩy bềnh bồng như mơ...
HS
CHỜ Trăng khuya hửa mảnh đang chờ Ta về góp lậi vần thơ tặng đời. Bây giờ hai cảnh hai nơi. Dòng sông kỷ niệm sẽ chơi vơi buồn.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/098D2F210EE74895A1C388F127BBD472.jpg[/image]
ĐỢI. Đợi một ngày ,trăng vàng soi lối cũ. Bướm sẽ về ,bay lượn ở ven sông. Và sông xanh ,cũng mang cả tấm lòng cho hoa dậy, cánh đồng xanh bát ngát.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/1D3B8237DD65466A901C49F9331A064A.jpg[/image]
CHỜ Trăng khuya nửa mảnh đang chờ Ta về góp lại vần thơ tặng đời. Bây giờ hai cảnh hai nơi. Dòng sông kỷ niệm sẽ chơi vơi buồn.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/098D2F210EE74895A1C388F127BBD472.jpg[/image]
Tình yêu sông suối cội nguồn Đá kia nước chảy xoáy mòn con tim Nhắc làm chi , để buồn thêm Bờ vai rung động đêm đêm gọi thầm... HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 13:44:04 bởi hongsang >
ĐỢI. Đợi một ngày ,trăng vàng soi lối cũ. Bướm sẽ về ,bay lượn ở ven sông. Và sông xanh ,cũng mang cả tấm lòng cho hoa dậy, cánh đồng xanh bát ngát.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/1D3B8237DD65466A901C49F9331A064A.jpg[/image]
Đã từ lâu không về thăm lại Thác Kể từ khi sống lang bạt quê người Xa Quê Hương thắm thoát đã mấy mươi Mà thời gian trôi mau như vân vũ . Những đêm buồn cứ gục đầu ủ rũ Nhưng tâm tư như Thác lũ tuôn trào Nhớ...nhớ..nhớ quá , biết làm sao ? Những kỷ niệm ngọt ngào không kể xiết... HS
ƯỚC MƠ Vẫn đứng hiên ngang giữa núi rừng. Không hề ghê sợ những gian truân. Thông già luôn muốn còn trăm tuổi Để chỡ che cho kẻ lối cùng.,. ichnguyen [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/E7C5C16647B84AEF86650136DE5D4AC5.jpg[/image]
Dốc sương mù rừng thông thổi vi vu
Gió ru điệu nhớ mùa thu quê nhà
Ta rời đất Việt viễn xứ đường xa
Nhìn tranh lại nhớ thông già mù sương
Hà Ngân Hà
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: