:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 51 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 754 bài trong đề mục
khanhchan 17.06.2009 16:08:55 (permalink)
0

 
 
Biển trăng và em
 
Lộng lẫy màn đêm một biển trăng
Sóng nước ru êm giấc chị hằng
Biển vẩn măn mà  in bóng nguyệt
Cho dẫu ngàn năm vẫn sáng ngần
 
Áo tà em vén  vội khoe chân
Mềm mại thịt da sắc trắng ngần
Hương đêm hòa quyện cùng trăng sáng
Mái tóc thèm bay gió ngại ngần
 
Cát chợt run lên dưới gót hồng
Trời như huyễn hoặc một màu trong
Đêm  nghe tâm sự cùng trăng biển
Cạn chén tương tư trút nỗi lòng
 
Chú cuội  lao xao với chị hằng
Kìa trông cô gái chốn dương gian
Thứơt tha như thể là tiên nữ
Hạ giới đêm nay thỏa mộng nàng
 

Đêm nay ta vắt hồn thơ cạn
Uống biển  ngắm em nuốt chửng trăng
Xé rách màn đêm tìm lối mộng
Say trong ngấn lệ bóng mây ngàn
 
 

 
 

ichnguyen 17.06.2009 21:18:33 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang



CHỜ
Trăng khuya nửa mảnh đang chờ
Ta về góp lại vần thơ tặng đời.
Bây giờ hai cảnh hai nơi.
Dòng sông kỷ niệm sẽ chơi vơi buồn.,.
                    ichnguyen



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/098D2F210EE74895A1C388F127BBD472.jpg[/image]

Tình  yêu  sông  suối  cội  nguồn
Đá  kia  nước  chảy  xoáy  mòn  con  tim
Nhắc  làm  chi , để  buồn  thêm
Bờ  vai  rung  động  đêm  đêm  gọi  thầm...
 
HS
 
ichnguyen 17.06.2009 21:23:02 (permalink)
0
SAY
Đêm nằm mơ một ngày mai.
Ta say với những đêm dài có nhau
Để đời này hết thương đau.
Và mùa xuân sẽ đưa nhau về nguồn.,.
                     ichnguyen
thuvan 17.06.2009 22:20:22 (permalink)
0
Đã  từ  lâu  không  về  thăm  lại  Thác
Kể  từ  khi  sống  lang  bạt  quê  người
Xa  Quê  Hương  thắm  thoát  đã  mấy  mươi
Mà  thời  gian  trôi  mau  như  vân  vũ .
 
Những  đêm  buồn  cứ  gục  đầu  ủ  rũ
Nhưng  tâm  tư  như  Thác  lũ  tuôn  trào
Nhớ...nhớ..nhớ  quá , biết  làm  sao ?
Những  kỷ  niệm  ngọt  ngào  không  kể  xiết...
 
HS

Đã lâu rồi anh không còn biết
Tin em đâu? Em biền biệt nơi xa
Giá như anh có thể khóc oà
Như đứa trẻ giận hờn anh chị
Anh xa em! Dần hoá thành mộng mị
Công việc ko trôi vì nhớ nhớ, quên quên
Thả hồn theo sóng vỗ đưa thuyền
Trôi vô định tìm em trong vô vọng
Em có thuơng anh thì nhờ gửi sóng
Vỗ về anh một chút vọng tâm tình...
 
ichnguyen 18.06.2009 07:00:35 (permalink)
0

Trích đoạn: thuvan

Đã  từ  lâu  không  về  thăm  lại  Thác
Kể  từ  khi  sống  lang  bạt  quê  người
Xa  Quê  Hương  thắm  thoát  đã  mấy  mươi
Mà  thời  gian  trôi  mau  như  vân  vũ .
 
Những  đêm  buồn  cứ  gục  đầu  ủ  rũ
Nhưng  tâm  tư  như  Thác  lũ  tuôn  trào
Nhớ...nhớ..nhớ  quá , biết  làm  sao ?
Những  kỷ  niệm  ngọt  ngào  không  kể  xiết...
 
HS

Đã lâu rồi anh không còn biết
Tin em đâu? Em biền biệt nơi xa
Giá như anh có thể khóc oà
Như đứa trẻ giận hờn anh chị
Anh xa em! Dần hoá thành mộng mị
Công việc ko trôi vì nhớ nhớ, quên quên
Thả hồn theo sóng vỗ đưa thuyền
Trôi vô định tìm em trong vô vọng
Em có thuơng anh thì nhờ gửi sóng
Vỗ về anh một chút vọng tâm tình...

ichnguyen 18.06.2009 07:12:02 (permalink)
0
CŨNG TỪ LÂU.
Cũng từ lâu anh chưa hề biết nết.
Nên nỗi buồn đã dồn hết về anh.
Kể từ ngày biết được trang xanh
Mình mới thấy cuộc đời thi vị quá.
Ôi! tình thơ khác chi là chiếc lá.
Khi về thu bay tung tóe vạn đường.
Ráng ban chiều cũng nhận chút sầu vương.
đêm tịch mịch càng thương người lữ thứ.
Mỗi mùa xuân có người sang đủ thứ.
Cũng có người đau khổ với con thơ.
Ôi !Cuộc đời chỉ là giấc mơ thôi.
Đêm lại sáng ,trưa chiều đêm sẽ đến.,.
                   in
ichnguyen 18.06.2009 20:42:07 (permalink)
0
BUỒN ĐÊM.
Mùa mưa đã đến hồi cực điểm.
Nước từ đâu đổ mãi xuống trần gian.
Để đêm nhe tiếng ếch gọi đàn
Và tiếng thạch sùng vãn than số kiếp.
Nhớ ngày xưa khi mẹ ngồi nơi bếp
Khói xóm bay về tỏa lấp một miền quê.
Không nỗi buồn nào bằng nỗi nhớ lê thê
Con sáo nhỏ bên hè kêu khách khách.
Và hôm nay ta vẫn còn xa cách.
Tiếng mẹ năm nào ôi!khỏang cách thời gian..
 Saao cuộc đời vẫn đầy dẫy trái ngang.
Mong kiếp khác về thiên đàng sinh sống.,.
                 IN                        


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/56B68F0F03454E4588803A81E0A57187.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 19.06.2009 00:49:52 (permalink)
0







 

ichnguyen 19.06.2009 07:02:28 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

 


ichnguyen 19.06.2009 07:14:30 (permalink)
0
CẢNH CHỜ
Con đường vào,cảnh thật mơ.
Như đang cố đợi khách thơ trở về.
Ngôi nhà bên cánh hoa che.
Một lần ghé đến khách về nhớ nhung.
Hồ sen nước mát tình chung.
Có bờ cỏ đợi ta cùng ghé thăm.
Sương đêm phủ ánh trăng rằm.
Nhìn trăng sáng tỏa dưới đầm nước xanh.
Cho dù một túp lều tranh.
Tình thơ luôn vẫn màu xanh suốt đời.,.
                       IN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/BB01132746EA48999EDC574811BEC14F.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 19.06.2009 07:28:11 (permalink)
0


CẢNH CHỜ
Con đường vào,cảnh thật mơ.
Như đang cố đợi khách thơ trở về.
Ngôi nhà bên cánh hoa che.
Một lần ghé đến khách về nhớ nhung.
Hồ sen nước mát tình chung.
Có bờ cỏ đợi ta cùng ghé thăm.
Sương đêm phủ ánh trăng rằm.
Nhìn trăng sáng tỏa dưới đầm nước xanh.
Cho dù một túp lều tranh.
Tình thơ luôn vẫn màu xanh suốt đời.,.
                       IN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/BB01132746EA48999EDC574811BEC14F.jpg[/image]

 
Nụ  hồng  là  nụ  hồng  tươi
Chiều  nay  có  nở  giữa  trời  bão  giông
Trót  mang  nặng  kiếp  phiêu  bồng
Nhớ  người  nhớ  cả  bến  sông  năm  nào...
hongsang 19.06.2009 10:18:47 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 10:19:52 bởi hongsang >
hongsang 19.06.2009 10:22:48 (permalink)
0
Vui  Thú  Điền  Viên
 
Một  con  đò  nhỏ  thú  điền  viên...
Quên  hết  ưu  tư  với  muộn  phiền
Hồng  nhan  bạc  phước  gian  truân  quá 
Sang  giàu , danh  lợi  hảy  tuỳ  duyên.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 23:41:43 bởi hongsang >
hongsang 19.06.2009 10:26:44 (permalink)
0
"Dừng  chân  quán  năm  xưa , uống  nước  Dừa , hay  nước  mắt  Quê  Hương"
hongsang 19.06.2009 11:36:04 (permalink)
0
 
Cây  Khế  Sau  Nhà
 
Buồn  trông  hoa  tím  lung  linh
Buồn  trông  cây  khế  giao  cành  bờ  ao
Tôi  cùng  các  bạn  lao  xao
Đứa  thì  lấy  móc , đứa  sào  đứng  huơ...
 
Mấy  tấm  lá  chuối  đơn  sơ
Cũng  kê  lại  để  làm  nên  "cái  bàn"
Nước  mắm  sóng  vàng  óng  ánh
Thêm  tí  đường  ngon  lắm  ai  ơi...
 
Khế  chua  kèm  thêm  chuối  chác
Quết  vào  chén  nước  mắm  ớt đỏ  tươi
Ăn  vào  cay  thấu  con  ngươi
Cùng  ăn , cùng  chắp  cùng  nhau  hít  hà...
 
Ồn  ào  quá , Ba  thức  giấc
Ông  ra  vườn  xem  thử  cái  chi  chi
Thì  ra  một  đám  "Qúy  Phi"
Ăn  chua , ca  hát , la  vang  ỏm  trời...
 
Ôn  tồn  ông  bảo "chúng  mày"
Con  gái  con  đứa  sao  bây  không  màng
Quạ  xưa....ăn  khế  trả  vàng
Chúng  mày  ăn  khế  la  làng  thế  kia...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 12:14:44 bởi hongsang >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 51 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9