:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 51 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 754 bài trong đề mục
hongsang 10.03.2010 23:54:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

 
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
 
Canh Dần... khai bút đầu năm
Nhớ lại dĩ vãng xa xăm thuở nào
Hổ về đồi núi xôn xao
Đàn nai ngơ ngác trốn vào rừng xanh
Bước chân dũng mảnh tung hoành
Chim muôn cuống quýt rời cành kêu vang
Tiếng gầm tan tác lá vàng
Trăng mờ soi bóng...hổ càng oai phong
Giờ đây bị nhốt trong lồng
Đeo mang xiềng xích nghe lòng xót xa
Một thời oanh liệt phôi pha
Đêm Xuân đối bóng còn ta với buồn...
 
14-02-2010 (mồng 01 tết)  
Mặc Nhân Sơn
 Xuân  về  như  nước  về  nguồn
Hoàng  Mai  đợi  tiết  Xuân  buồn  khoe  hương
Tuổi  xưa , còn  nhớ  con  đường
Nhớ  về  nơi  ấy...còn  thương  đến  giờ...

Bao  giờ  mới  thỏa  giấc  mơ
Chừng  như  gặp  lại  bạc  phơ  mái  đầu
Quê  nhà , thoáng  chút  hương  cau
Đường  xưa...lá  đổ...còn  đâu  kiếp  này...

Hồng Sang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 00:24:53 bởi hongsang >
TTH 23.03.2010 06:55:14 (permalink)
0
 
CHÚC ĐƯỢC VUI
 
Cách nhau đã được tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
 
Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
 
Chưa mời chén rượu sum vầy
Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 06:38:10 bởi TTH >
Nguyên Hoang 27.03.2010 20:48:49 (permalink)
0
Mến  chào  Hồng  Sang
Nguyên Hoang 27.03.2010 22:15:40 (permalink)
0


 
= Một  Góc  Đời =

hongsang 30.03.2010 03:39:03 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

 
CHÚC ĐƯỢC VUI
 
Cách nhau đã được tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
 
Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
 
Chưa mời chén rượu sum vầy
Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
 
Thanh Huy

Đừng  làm con chữ  rối ben
Chép dòng tâm sự cho chen thêm sầu
Ừ thì  dẫu có xa nhau
Vần thơ cũng chẳng úa màu thời gian.

Cho dù ngày tháng đa đoan
Thu-Đông-Xuân-Hạ  bàng hoàng con tim
Ừ thì ta cứ mãi tìm
Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc đàn...
 
Bao giờ  mỏi  gót  lang  thang 
Câu thơ ngày cũ  vẫn chang  chứa  nồng
Bên kia  nắng có còn hồng?
Người ơi có biết "nỗi lòng người đi"...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 03:54:20 bởi hongsang >
TTH 30.03.2010 04:36:24 (permalink)
0
CHÚC ĐƯỢC VUI
 
Cách nhau đã được tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
 
Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
 
Chưa mời chén rượu sum vầy
Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
 
Thanh Huy

Đừng  làm con chữ  rối ben
Chép dòng tâm sự cho chen thêm sầu
Ừ thì  dẫu có xa nhau
Vần thơ cũng chẳng úa màu thời gian.

Cho dù ngày tháng đa đoan
Thu-Đông-Xuân-Hạ  bàng hoàng con tim
Ừ thì ta cứ mãi tìm
Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc đàn...
 
Bao giờ  mỏi  gót  lang  thang 
Câu thơ ngày cũ  vẫn chang  chứa  nồng
Bên kia  nắng có còn hồng?
Người ơi có biết "nỗi lòng người đi"...
 
HS

Người đi ngăn cách còn gì
Nắng đây nắng úa từ khi xa người
Trong hai có quả tim côi
Một ngồi để nhớ một trôi âm thầm
 
Xuân qua đến hạ thu đông
Có khi trở lại có lòng ghé thăm
Cho thơ còn thoảng hương nồng
Giữa đời dâu bể hư không vô thường...
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 04:48:17 bởi TTH >
hongsang 30.03.2010 06:33:09 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

CHÚC ĐƯỢC VUI
 
Cách nhau đã được tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
 
Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
 
Chưa mời chén rượu sum vầy
Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
 
Thanh Huy

Đừng  làm con chữ  rối ben
Chép dòng tâm sự cho chen thêm sầu
Ừ thì  dẫu có xa nhau
Vần thơ cũng chẳng úa màu thời gian.

Cho dù ngày tháng đa đoan
Thu-Đông-Xuân-Hạ  bàng hoàng con tim
Ừ thì ta cứ mãi tìm
Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc đàn...
 
Bao giờ  mỏi  gót  lang  thang 
Câu thơ ngày cũ  vẫn chang  chứa  nồng
Bên kia  nắng có còn hồng?
Người ơi có biết "nỗi lòng người đi"...
 
HS

Người đi ngăn cách còn gì
Nắng đây nắng úa từ khi xa người
Trong hai có quả tim côi
Một ngồi để nhớ một trôi âm thầm
 
Xuân qua đến hạ thu đông
Có khi trở lại có lòng ghé thăm
Cho thơ còn thoảng hương nồng
Giữa đời dâu bể hư không vô thường...
 
Thanh Huy 
 
Quê  người , đất  khách , tha  hương
Chuông  ngân gió  thoảng  chiều buồn  phủ quanh
Đời  người  như  vạn  bức  tranh
Buồn-vui-sống động mông manh tơ trời.
 
Nhớ  quê lòng nhớ khôn nguôi
Làm thân viễn xứ hát lời nghiêu ngao
"Chiều chiều xa đứng ngõ sau"
"Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều"
 
HS
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 06:34:51 bởi hongsang >
TTH 30.03.2010 07:09:53 (permalink)
0
CHÚC ĐƯỢC VUI
 
Cách nhau đã được tháng rồi
Người ơi xứ lạnh có vui không người
Hay ngồi mình ngắm mây trôi
Mây trôi vơ vẩn...chở đời về đâu!
 
Đây ngơ ngẩn cũng lắm sầu
Nhìn về quê mẹ ruột đau bời bời
Lẽ nào nhớ ngắm xa xôi
Lẽ nào buồn tủi chôn đời nơi đây
 
Chưa mời chén rượu sum vầy
Chưa lời tâm sự chưa xây mơ cùng
Đã đành chẳng phải tình chung
Sao nghe tê tái mịt mùng lối quen!
 
Thanh Huy

Đừng  làm con chữ  rối ben
Chép dòng tâm sự cho chen thêm sầu
Ừ thì  dẫu có xa nhau
Vần thơ cũng chẳng úa màu thời gian.

Cho dù ngày tháng đa đoan
Thu-Đông-Xuân-Hạ  bàng hoàng con tim
Ừ thì ta cứ mãi tìm
Lang thang khắp nẻo cánh chim lạc đàn...
 
Bao giờ  mỏi  gót  lang  thang 
Câu thơ ngày cũ  vẫn chang  chứa  nồng
Bên kia  nắng có còn hồng?
Người ơi có biết "nỗi lòng người đi"...
 
HS

Người đi ngăn cách còn gì
Nắng đây nắng úa từ khi xa người
Trong hai có quả tim côi
Một ngồi để nhớ một trôi âm thầm
 
Xuân qua đến hạ thu đông
Có khi trở lại có lòng ghé thăm
Cho thơ còn thoảng hương nồng
Giữa đời dâu bể hư không vô thường...
 
Thanh Huy 
 
Quê  người , đất  khách , tha  hương
Chuông  ngân gió  thoảng  chiều buồn  phủ quanh
Đời  người  như  vạn  bức  tranh
Buồn-vui-sống động mông manh tơ trời.
 
Nhớ  quê lòng nhớ khôn nguôi
Làm thân viễn xứ hát lời nghiêu ngao
"Chiều chiều xa đứng ngõ sau"
"Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều"
 
HS

Chín chiều đau ruột buồn thiu
Chén rau bát nước nhớ nhiều thuở xưa
Cơm con ăn sắn mẹ lùa
Giờ đây hai ngã sớm trưa đâu người
 
Bắc nam mình lạ đất trời
Cũng là thân phận nổi trôi ngậm ngùi
Tình thân thơ nối tiếng lời
Mong sao đó khỏe đây vui cùng mừng
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 03:14:44 bởi TTH >
Nguyên Hoang 31.03.2010 09:36:18 (permalink)
0

CHỜ BÓNG LẠC...


Những vần thơ cũ đà chưa gởi
Vào đến vườn nầy, thơ chẳng vơi.


Mới đến, vào đây quét dọn nhà
Tiền thuê đắt đỏ, một phòng thôi
Ai thương mong giúp, thu ngăn nắp
Mệt mỏi, xin mời ngủ lại nha!


Phòng loan xin để Em an ngự
Anh sẽ ra ình ở sô fa
Nghe thoảng âm vang, đồ mi fá
Châp chờn điệu nhạc chậm từ từ!


Gối đầu say mộng có mơ tìm?
Xin dỗ cho em nồng giấc ngủ
Câu hát u ơ dìu ngất lịm
Nhớ gì cuối hạ, chớm sang thu?


Một thời xông xáo, đời ngang dọc
Lăn loá đôi tay quyện thuỷ triều
Gềnh thác đã qua đồi núi dốc
Bám vùng khe đậm dấu rong rêu.


Nhặt hết rong rêu bám khắp gềnh
Ta xây lót ổ chờ ấp ủ
Bước vào, liên tiếp khi chim đến
Trận đòn mưa trả, gió đền bù?


Ta ngủ thật dài cho hết thu
Chờ đông se lạnh, gói dùm tình
Hết đông xuân đến đem cơn lũ
Phủ ngập ân tình, ta cúi xin!

Nguyên Hoang
03.28.10 01.18 Pm

_____________________________

Nguyên Hoang
Post #: 1



hongsang 13.04.2010 03:03:34 (permalink)
0
Tuổi thơ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/CF1BD5A8C3364E19AB49B07984FC19FA.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 13.04.2010 04:00:23 (permalink)
0
Thả Diều

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DD43B50A995347EDB69A0AA441F53004.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 13.04.2010 04:11:23 (permalink)
0
Giã Từ Áo Trắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9A2C75A7C79D4004A4D3F40E2CE52550.jpg[/image]
Quê Hương , trường cũ xa mờ
Thỉnh thoảng hiện đến trong mơ bàng hoàng
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 05:38:39 bởi hongsang >
Attached Image(s)
nhabe 13.04.2010 04:24:33 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Giã Từ Áo Trắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9A2C75A7C79D4004A4D3F40E2CE52550.jpg[/image]

 
Chào Hồng Sang,
 
mấy tấm hình gợi nhiều xúc động...cám ơn HS đã chia sẻ
hongsang 14.04.2010 01:13:39 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: hongsang

Giã Từ Áo Trắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9A2C75A7C79D4004A4D3F40E2CE52550.jpg[/image]


Chào Hồng Sang,

mấy tấm hình gợi nhiều xúc động...cám ơn HS đã chia sẻ

 
Một đêm dỏi mắt trầm sâu
Hai bàn tay mỏi ngồi khâu nỗi buồn
Bên ngoài gió nhẹ qua truông
Cho ta gởi một nỗi buồn thiên thu...
hs
hongsang 14.04.2010 01:19:42 (permalink)
0
Nhìn lên thấy bóng trăng gầy
Lời ca như nghẹn , chùng dây tơ rồi...
 
hs


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/7D7830C8138D42629FADDDF5796A39A7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 51 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9