:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 51 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Uyên Phương Minh Nguyệt 14.04.2010 03:13:34 (permalink)
0
Chi HS thương thương ui ,

Hình chị đẹp quá xá luôn đó !ĐẸp hơn tài tử đó nha! Em bận quá định chui ra thì thấy hình chị nên em vội quay vào để khen người chị quá đẹp và quá tài của em .

Thương mến ,

Em UPMN
hongsang 14.04.2010 08:24:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

Chi HS thương thương ui ,

Hình chị đẹp quá xá luôn đó !ĐẸp hơn tài tử đó nha! Em bận quá định chui ra thì thấy hình chị nên em vội quay vào để khen người chị quá đẹp và quá tài của em .

Thương mến ,

Em UPMN


 
 
Cám ơn UPMN vào thăm chị...[sm=hugs.gif]
 
 
hongsang 14.04.2010 23:02:27 (permalink)
0
Chuyện Buồn Tháng Tư
 

=Chuyện Buồn Tháng Tư=
 
Tôi khóc một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Ngàn năm mây hỡi còn vương trắng
Anh hỡi vì đâu lỡ thệ rồi...
 
Trọn tình yêu đó gởi cho anh
Anh nỡ vùi chôn một bóng hình
Anh nỡ mờ phai lời hẹn ước
Bẽ bàng, cay đắng, chuyện ba sinh...
 
Tôi khổ nhưng nào anh biết đâu
Anh đem tan vỡ gợi thêm sầu
Từng đêm nước mắt nhoè trên gối
Còn gì, khi trắng nghĩa thương đau...
 
Tôi biết rằng tôi chẳng sắc nhan
Không duyên mà cũng chẳng giầu sang
Chỉ còn một quả tim khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...
 
Chuyện tình dĩ vãng vẫn chưa nguôi
"Người ấy" yêu tôi...muộn lắm rồi
Còn kẻ tôi yêu giờ đã khuất
Chuyện buồn, vương vấn mãi không thôi...
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 23:11:32 bởi hongsang >
TTH 15.04.2010 01:49:18 (permalink)
5
Chuyện Buồn Tháng Tư
 

=Chuyện Buồn Tháng Tư=
 
Tôi khóc một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Ngàn năm mây hỡi còn vương trắng
Anh hỡi vì đâu lỡ thệ rồi...
 
Trọn tình yêu đó gởi cho anh
Anh nỡ vùi chôn một bóng hình
Anh nỡ mờ phai lời hẹn ước
Bẽ bàng, cay đắng, chuyện ba sinh...
 
Tôi khổ nhưng nào anh biết đâu
Anh đem tan vỡ gợi thêm sầu
Từng đêm nước mắt nhoè trên gối
Còn gì, khi trắng nghĩa thương đau...
 
Tôi biết rằng tôi chẳng sắc nhan
Không duyên mà cũng chẳng giầu sang
Chỉ còn một quả tim khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...
 
Chuyện tình dĩ vãng vẫn chưa nguôi
"Người ấy" yêu tôi...muộn lắm rồi
Còn kẻ tôi yêu giờ đã khuất
Chuyện buồn, vương vấn mãi không thôi...
 
hongsang


CHUYỆN BUỒN
 
Người buồn tôi lại xót thương tôi
Đời trái ngang xui mộng vỡ rồi
Vướng chuyện ái ân thêm mệt mỏi
Đêm nằm riêng bóng lệ nào vơi
 
Tôi mong ai gọi tiếng yêu anh
Hơn nửa đời xa khuất bóng hình
Người ấy đi rồi tình cũng hết
Hẹn ngày gặp ở kiếp lai sinh
 
Một mình ngơ ngẩn nhớ về đâu
Gặp mặt rồi chia để lắm sầu
Đôi chữ viết buồn còn hơn mất
Những lần thăm hỏi hẹn hò nhau
 
Đời nhiều lăn lóc phá dung nhan
Người giống tôi tình luống dở dang
Kỷ niệm chôn vùi trong tim héo
Một cảnh hai nơi  chịu bẽ bàng
 
Quê ngày ly tán khóc chưa nguôi
Mình mới quen nhau cũng muộn rồi
Xin sớt niềm đau trên xứ lạ
Thương về đất mẹ mãi mà thôi!
 
Thanh Huy
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 01:24:35 bởi TTH >
hongsang 20.04.2010 02:14:27 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E9095E00125C45F597985C6A3CC7B9A5.jpg[/image]
 
Chiều  nắng  cũ  tóc  hương  ngày  cũ
Nhìn  mây  trời  ủ  rũ  lòng  tôi
Chao  ơi  sao  quá  xa  xôi
Mộng  xưa  chìm  giữa  trùng  khơi  mất  rồi...
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 02:17:37 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 21.04.2010 00:41:58 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/09641D920C8643BABE83D7FED94A4B57.jpg[/image]
Biết  rằng...Một  Cõi  Đi  Về
Mà  sao  như  vẫn  não  nề  trong  ta
Tháng  tư  năm  ấy  chiều  xa
Ve  sầu  veo  khúc  ngân  nga  thật  buồn...
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 00:45:54 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 22.04.2010 01:07:15 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EE065F4EDE17486CA946CF71C1FABFED.jpg[/image]
 
Ta  như  quá  khứ  chờ  tan  chảy
Còn  mãi  trong  ta  điệu  nhạc  sầu
Trăm  năm  giọt  nến  hằng  sâu
Ngàn  năm  cứ  mãi  giọt  sầu  trong  ta...
 
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 01:10:35 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 23.04.2010 06:07:48 (permalink)
0
hong sang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/79335F491AAE47F2B9C41BEE08F0F289.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 05.05.2010 11:11:39 (permalink)
5

Trích đoạn: TTH

Chuyện Buồn Tháng Tư
 

=Chuyện Buồn Tháng Tư=
 
Tôi khóc một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Ngàn năm mây hỡi còn vương trắng
Anh hỡi vì đâu lỡ thệ rồi...
 
Trọn tình yêu đó gởi cho anh
Anh nỡ vùi chôn một bóng hình
Anh nỡ mờ phai lời hẹn ước
Bẽ bàng, cay đắng, chuyện ba sinh...
 
Tôi khổ nhưng nào anh biết đâu
Anh đem tan vỡ gợi thêm sầu
Từng đêm nước mắt nhoè trên gối
Còn gì, khi trắng nghĩa thương đau...
 
Tôi biết rằng tôi chẳng sắc nhan
Không duyên mà cũng chẳng giầu sang
Chỉ còn một quả tim khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...
 
Chuyện tình dĩ vãng vẫn chưa nguôi
"Người ấy" yêu tôi...muộn lắm rồi
Còn kẻ tôi yêu giờ đã khuất
Chuyện buồn, vương vấn mãi không thôi...
 
hongsang


CHUYỆN BUỒN
 
Người buồn tôi lại xót thương tôi
Đời trái ngang xui mộng vỡ rồi
Vướng chuyện ái ân thêm mệt mỏi
Đêm nằm riêng bóng lệ nào vơi
 
Tôi mong ai gọi tiếng yêu anh
Hơn nửa đời xa khuất bóng hình
Người ấy đi rồi tình cũng hết
Hẹn ngày gặp ở kiếp lai sinh
 
Một mình ngơ ngẩn nhớ về đâu
Gặp mặt rồi chia để lắm sầu
Đôi chữ viết buồn còn hơn mất
Những lần thăm hỏi hẹn hò nhau
 
Đời nhiều lăn lóc phá dung nhan
Người giống tôi tình luống dở dang
Kỷ niệm chôn vùi trong tim héo
Một cảnh hai nơi  chịu bẽ bàng
 
Quê ngày ly tán khóc chưa nguôi
Mình mới quen nhau cũng muộn rồi
Xin sớt niềm đau trên xứ lạ
Thương về đất mẹ mãi mà thôi!
 
Thanh Huy
 




Chào HS.Lâu rồi ít ghé thăm nhau em vẫn khỏe chứ? Sao không về thăm quê.Cầu xin em bình an và hạnh ohúc
   NÕI BUỒN TRONG MƠ.
Ai có nỗi buồn riêng tư.
chiều thu lá rụng  , như người máy bơi.
Dẫu trăm năm một kiếp người.
Tình thơ luôn mãi cao vời tháng năm.
Đêm thu chú cuội về thăm.
Trên vùng hư ảo ai chăm  chị Hằng.
Mong thành hương của vầng trăng.
để đêm đêm viếng chị Hằng tỉ tê.
Tháng năm một cõi đi về .
Có nhau vui với tình quê của mình
Thả nhìn những cánh đồng xinh.
Gởi cho thơ những chuyện tình cổ xưa
                      ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 20:41:36 bởi ichnguyen >
hongsang 06.05.2010 00:53:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: TTH

Chuyện Buồn Tháng Tư
 

=Chuyện Buồn Tháng Tư=
 
Tôi khóc một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Ngàn năm mây hỡi còn vương trắng
Anh hỡi vì đâu lỡ thệ rồi...
 
Trọn tình yêu đó gởi cho anh
Anh nỡ vùi chôn một bóng hình
Anh nỡ mờ phai lời hẹn ước
Bẽ bàng, cay đắng, chuyện ba sinh...
 
Tôi khổ nhưng nào anh biết đâu
Anh đem tan vỡ gợi thêm sầu
Từng đêm nước mắt nhoè trên gối
Còn gì, khi trắng nghĩa thương đau...
 
Tôi biết rằng tôi chẳng sắc nhan
Không duyên mà cũng chẳng giầu sang
Chỉ còn một quả tim khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...
 
Chuyện tình dĩ vãng vẫn chưa nguôi
"Người ấy" yêu tôi...muộn lắm rồi
Còn kẻ tôi yêu giờ đã khuất
Chuyện buồn, vương vấn mãi không thôi...
 
hongsang


CHUYỆN BUỒN
 
Người buồn tôi lại xót thương tôi
Đời trái ngang xui mộng vỡ rồi
Vướng chuyện ái ân thêm mệt mỏi
Đêm nằm riêng bóng lệ nào vơi
 
Tôi mong ai gọi tiếng yêu anh
Hơn nửa đời xa khuất bóng hình
Người ấy đi rồi tình cũng hết
Hẹn ngày gặp ở kiếp lai sinh
 
Một mình ngơ ngẩn nhớ về đâu
Gặp mặt rồi chia để lắm sầu
Đôi chữ viết buồn còn hơn mất
Những lần thăm hỏi hẹn hò nhau
 
Đời nhiều lăn lóc phá dung nhan
Người giống tôi tình luống dở dang
Kỷ niệm chôn vùi trong tim héo
Một cảnh hai nơi  chịu bẽ bàng
 
Quê ngày ly tán khóc chưa nguôi
Mình mới quen nhau cũng muộn rồi
Xin sớt niềm đau trên xứ lạ
Thương về đất mẹ mãi mà thôi!
 
Thanh Huy
 




Chào HS.Lâu rồi ít ghé thăm nhau em vẫn khỏe chứ? Sao không về thăm quê.Cầu xin em bình an và hạnh ohúc
NÕI BUỒN TRONG MƠ.
Ai có nỗi buồn riêng tư.
chiều thu lá rụng  , như người máy bơi.
Dẫu trăm năm một kiếp người.
Tình thơ luôn mãi cao vời tháng năm.
Đêm thu chú cuội về thăm.
Trên vùng hư ảo ai chăm  chị Hằng.
Mong thành hương của vầng trăng.
để đêm đêm viếng chị Hằng tỉ tê.
Tháng năm một cõi đi về .
Có nhau vui với tình quê của mình
Thả nhìn những cánh đồng xinh.
Gởi cho thơ những chuyện tình cổ xưa
                    ichnguyen
 

Trời  còn  chuyện  nắng  chuyện  mưa
Thì  người  xưa  củ  vẫn  chưa  tìm  về
Nỗi  buồn  phủ  kín  tư  bề
Anh  ơi  gắng  đợi ...ngày  về  không  xa...

Bình  minh  chim  hót  hoan  ca
Tàng  cây  đổi  sắc  là  đà  gió  bay
Nụ  hồng  e  ấp  môi  cười
Có  sao  em  mãi  một  đời  buồn  tênh...

Sợi  vàng  nhỏ  giọt  lung  linh
Vang  vang  tiếng  hát  bình  minh  tuyệt  vời
Quê  nhà  còn  mãi  xa  xôi
Khiến  người  lữ  thứ  bồi  hồi  nhớ  nhung...

( Cám  ơn  Anh  ghé  thăm , chúc  Anh  vui )

hongsang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 01:01:18 bởi hongsang >
ichnguyen 06.05.2010 20:17:29 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: TTH

Chuyện Buồn Tháng Tư
 

=Chuyện Buồn Tháng Tư=
 
Tôi khóc một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Ngàn năm mây hỡi còn vương trắng
Anh hỡi vì đâu lỡ thệ rồi...
 
Trọn tình yêu đó gởi cho anh
Anh nỡ vùi chôn một bóng hình
Anh nỡ mờ phai lời hẹn ước
Bẽ bàng, cay đắng, chuyện ba sinh...
 
Tôi khổ nhưng nào anh biết đâu
Anh đem tan vỡ gợi thêm sầu
Từng đêm nước mắt nhoè trên gối
Còn gì, khi trắng nghĩa thương đau...
 
Tôi biết rằng tôi chẳng sắc nhan
Không duyên mà cũng chẳng giầu sang
Chỉ còn một quả tim khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...
 
Chuyện tình dĩ vãng vẫn chưa nguôi
"Người ấy" yêu tôi...muộn lắm rồi
Còn kẻ tôi yêu giờ đã khuất
Chuyện buồn, vương vấn mãi không thôi...
 
hongsang


CHUYỆN BUỒN
 
Người buồn tôi lại xót thương tôi
Đời trái ngang xui mộng vỡ rồi
Vướng chuyện ái ân thêm mệt mỏi
Đêm nằm riêng bóng lệ nào vơi
 
Tôi mong ai gọi tiếng yêu anh
Hơn nửa đời xa khuất bóng hình
Người ấy đi rồi tình cũng hết
Hẹn ngày gặp ở kiếp lai sinh
 
Một mình ngơ ngẩn nhớ về đâu
Gặp mặt rồi chia để lắm sầu
Đôi chữ viết buồn còn hơn mất
Những lần thăm hỏi hẹn hò nhau
 
Đời nhiều lăn lóc phá dung nhan
Người giống tôi tình luống dở dang
Kỷ niệm chôn vùi trong tim héo
Một cảnh hai nơi  chịu bẽ bàng
 
Quê ngày ly tán khóc chưa nguôi
Mình mới quen nhau cũng muộn rồi
Xin sớt niềm đau trên xứ lạ
Thương về đất mẹ mãi mà thôi!
 
Thanh Huy
 




Chào HS.Lâu rồi ít ghé thăm nhau em vẫn khỏe chứ? Sao không về thăm quê.Cầu xin em bình an và hạnh ohúc
NÕI BUỒN TRONG MƠ.
Ai có nỗi buồn riêng tư.
chiều thu lá rụng  , như người máy bơi.
Dẫu trăm năm một kiếp người.
Tình thơ luôn mãi cao vời tháng năm.
Đêm thu chú cuội về thăm.
Trên vùng hư ảo ai chăm  chị Hằng.
Mong thành hương của vầng trăng.
để đêm đêm viếng chị Hằng tỉ tê.
Tháng năm một cõi đi về .
Có nhau vui với tình quê của mình
Thả nhìn những cánh đồng xinh.
Gởi cho thơ những chuyện tình cổ xưa
                   ichnguyen


Trời  còn  chuyện  nắng  chuyện  mưa
Thì  người  xưa  củ  vẫn  chưa  tìm  về
Nỗi  buồn  phủ  kín  tư  bề
Anh  ơi  gắng  đợi ...ngày  về  không  xa...

Bình  minh  chim  hót  hoan  ca
Tàng  cây  đổi  sắc  là  đà  gió  bay
Nụ  hồng  e  ấp  môi  cười
Có  sao  em  mãi  một  đời  buồn  tênh...

Sợi  vàng  nhỏ  giọt  lung  linh
Vang  vang  tiếng  hát  bình  minh  tuyệt  vời
Quê  nhà  còn  mãi  xa  xôi
Khiến  người  lữ  thứ  bồi  hồi  nhớ  nhung...

( Cám  ơn  Anh  ghé  thăm , chúc  Anh  vui )

hongsang 

ANH VẪN CHỜ
Dù tâm sự có làm sao đi nữa.
Quê hương mình từng bửa có người mong.
Những chiếc ghe bên lạch cũ của làng
Vẫn thương nhớ Hồng Sang từng giây phút.
Kể từ độ người đi xa mất hút.
Đồng lúa quê nghèo vẫn nghi ngút tình quê.
Nó vẫn nôn nao chờ đợi bóng người về.
Tuổi thơ âu con đê và bến nước.
Người quê mình mơ một ngày đất nước.
Thật sự thanh bình để chờ rước em đây.
Có bao giờ gió lại chẳng cần mây.
Bởi thơ đến ngất ngây tình lữ thứ.
Về đi em người xưa luông ngóng đợi.
Phút tao phùng vời vợi nỗi chờ mong
Bởi quê mình ai đó đã hòai công
thì phải có một ngày trông trở lại.
Dẫu xa nhau thơ còn trong ta mãi.
Để hương lòng trải  mộng đến ngàn sau.
                    ichnguyen
hongsang 06.05.2010 23:16:24 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: TTH

Chuyện Buồn Tháng Tư
 

=Chuyện Buồn Tháng Tư=
 
Tôi khóc một người chẳng nhớ tôi
Tôi yêu một kẻ phụ tôi rồi
Ngàn năm mây hỡi còn vương trắng
Anh hỡi vì đâu lỡ thệ rồi...
 
Trọn tình yêu đó gởi cho anh
Anh nỡ vùi chôn một bóng hình
Anh nỡ mờ phai lời hẹn ước
Bẽ bàng, cay đắng, chuyện ba sinh...
 
Tôi khổ nhưng nào anh biết đâu
Anh đem tan vỡ gợi thêm sầu
Từng đêm nước mắt nhoè trên gối
Còn gì, khi trắng nghĩa thương đau...
 
Tôi biết rằng tôi chẳng sắc nhan
Không duyên mà cũng chẳng giầu sang
Chỉ còn một quả tim khô héo
Nên để giờ đây khóc bẽ bàng...
 
Chuyện tình dĩ vãng vẫn chưa nguôi
"Người ấy" yêu tôi...muộn lắm rồi
Còn kẻ tôi yêu giờ đã khuất
Chuyện buồn, vương vấn mãi không thôi...
 
hongsang


CHUYỆN BUỒN
 
Người buồn tôi lại xót thương tôi
Đời trái ngang xui mộng vỡ rồi
Vướng chuyện ái ân thêm mệt mỏi
Đêm nằm riêng bóng lệ nào vơi
 
Tôi mong ai gọi tiếng yêu anh
Hơn nửa đời xa khuất bóng hình
Người ấy đi rồi tình cũng hết
Hẹn ngày gặp ở kiếp lai sinh
 
Một mình ngơ ngẩn nhớ về đâu
Gặp mặt rồi chia để lắm sầu
Đôi chữ viết buồn còn hơn mất
Những lần thăm hỏi hẹn hò nhau
 
Đời nhiều lăn lóc phá dung nhan
Người giống tôi tình luống dở dang
Kỷ niệm chôn vùi trong tim héo
Một cảnh hai nơi  chịu bẽ bàng
 
Quê ngày ly tán khóc chưa nguôi
Mình mới quen nhau cũng muộn rồi
Xin sớt niềm đau trên xứ lạ
Thương về đất mẹ mãi mà thôi!
 
Thanh Huy
 




Chào HS.Lâu rồi ít ghé thăm nhau em vẫn khỏe chứ? Sao không về thăm quê.Cầu xin em bình an và hạnh ohúc
NÕI BUỒN TRONG MƠ.
Ai có nỗi buồn riêng tư.
chiều thu lá rụng  , như người máy bơi.
Dẫu trăm năm một kiếp người.
Tình thơ luôn mãi cao vời tháng năm.
Đêm thu chú cuội về thăm.
Trên vùng hư ảo ai chăm  chị Hằng.
Mong thành hương của vầng trăng.
để đêm đêm viếng chị Hằng tỉ tê.
Tháng năm một cõi đi về .
Có nhau vui với tình quê của mình
Thả nhìn những cánh đồng xinh.
Gởi cho thơ những chuyện tình cổ xưa
                  ichnguyen


Trời  còn  chuyện  nắng  chuyện  mưa
Thì  người  xưa  củ  vẫn  chưa  tìm  về
Nỗi  buồn  phủ  kín  tư  bề
Anh  ơi  gắng  đợi ...ngày  về  không  xa...

Bình  minh  chim  hót  hoan  ca
Tàng  cây  đổi  sắc  là  đà  gió  bay
Nụ  hồng  e  ấp  môi  cười
Có  sao  em  mãi  một  đời  buồn  tênh...

Sợi  vàng  nhỏ  giọt  lung  linh
Vang  vang  tiếng  hát  bình  minh  tuyệt  vời
Quê  nhà  còn  mãi  xa  xôi
Khiến  người  lữ  thứ  bồi  hồi  nhớ  nhung...

( Cám  ơn  Anh  ghé  thăm , chúc  Anh  vui )

hongsang 

ANH VẪN CHỜ
Dù tâm sự có làm sao đi nữa.
Quê hương mình từng bửa có người mong.
Những chiếc ghe bên lạch cũ của làng
Vẫn thương nhớ Hồng Sang từng giây phút.
Kể từ độ người đi xa mất hút.
Đồng lúa quê nghèo vẫn nghi ngút tình quê.
Nó vẫn nôn nao chờ đợi bóng người về.
Tuổi thơ âu con đê và bến nước.
Người quê mình mơ một ngày đất nước.
Thật sự thanh bình để chờ rước em đây.
Có bao giờ gió lại chẳng cần mây.
Bởi thơ đến ngất ngây tình lữ thứ.
Về đi em người xưa luông ngóng đợi.
Phút tao phùng vời vợi nỗi chờ mong
Bởi quê mình ai đó đã hòai công
thì phải có một ngày trông trở lại.
Dẫu xa nhau thơ còn trong ta mãi.
Để hương lòng trải  mộng đến ngàn sau.
                    ichnguyen
 
Em  Sẽ  Về
 
Em  sẽ  về  cho  hoa  bừng  sắc  thắm
Thũa  đợi  chờ  thời  gian  ôi  rét  lắm
Đời  tàn  cùng  sao  rụng  giữa  canh  thâu
Và  trăng  kia  chênh  chếch  mái  hiên  lầu
Gió  da  diết  ôi  từng  lời   rên rỉ
Lòng  em  nhớ  anh  như  từ  vạn  kỷ
Gặp  hôm  nay  mà  tưởng  đến  ngàn  sau
Cả  một  đời  em  phong  trần  lăn  lóc
Em  chưa  hề  hưởng  chóc  vinh  hoa
Có  muộn  màng  khiến  xui  em  buồn  tủi
Chỉ  còn lời  thơ  an  ủi  em  thôi ...
 
hongsang

 
hongsang 07.05.2010 03:32:11 (permalink)
0
Trên  khăn  tang  cô  phụ , còn  lóng  lánh  dấu  ái  ân...
Và  từng  giọt  nước  mắt  từng  đêm  cho  anh  cho  anh....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 05:28:12 bởi hongsang >
Attached Image(s)
ichnguyen 08.05.2010 10:30:12 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Trên  khăn  tang  cô  phụ , còn  lóng  lánh  dấu  ái  ân...
Và  từng  giọt  nước  mắt  từng  đêm  cho  anh  cho  anh....




NHỚ NGHE EM !
Khi em về hoa tình lên sắc thắm.
Chuyện ngày xưa lâu lắm hãy quên buồn
Để cánh cò thong thả dạo bên  sông .
Để rét lạnh mùa đông không giá buốt.
 
Em về đi còn quê hương phía trước.
Đang ngẩn đầu khi đất nước vinh quang.
Bọn tham tàn mộng ước sẽ xâm lăng.
Gương anh dũng Bạch Đằng Giang chúng khiếp.
 
Hòang Sa Trường Sa sẽ còn đi tiếp.
Lớp này già lớp khác tiếp ra đi.
Để giặc Tàu khiếp sợ bước Đường thi.
Dân tộc Việt không có gì phải sợ.
 
Em về đi để thấy dòng sông mở
Kỷ niệm ngày thơ giờ ở tại quân thù.
Mạch nước đen sì  cũng bởi lớp người ngu.
Chẳng thao thức cho dù dân rách nát.
 
Em về thôi đồng xanh ngày tươi mát.
Hãy tin vào giọng hát của thanh niên.
Rồi ngày mai khi tất cả ba miền.
Cùng hơi thơ thiêng liêng tình của mẹ.
                             ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 10:34:11 bởi ichnguyen >
hongsang 09.05.2010 15:20:14 (permalink)
0

Ta  về  để  nhớ  ngày  đi
Ta  về  lắng  đọng  xuân  thì  đã  qua
Đường  đi  đường  đã  quá  xa
Ta  về  lắng  đọng  phong  ba  đời  buồn
Hồn  ru  nhè  nhẹ  hồi  chuông
Ta  về  đứng  giữa  sân  trường  áo  bay
Sầu  thơ  cao  vút  ngọn  cây
Ta  về  tìm  chút  ngất  ngây  muộn  màng
Dẫu  còn ai  đó trông  sang 
Dáng  ngây  thơ  đã...bàng  hoàng  buổi  xưa
Ta  về  hứng  với  giọt  mưa
Chợt  nghe  lạnh  nhịp  đong  đưa  tháng  ngày
Tay  khô  nhận  chén  đắng  cay
Ta  về  nửa  tĩnh  nửa  say  nói  cười
Ta  về  vẽ  tuổi  đôi  mươi
Màu  son  phai  nhạt  khung  trời  rong  rêu
Khăn  xưa  đã  nát  đường  thêu
Đèn  hiu  hắt  bóng  loang  khêu  ngọn  tàn
Ta  về  mỏi  gót  lang  thang
Lòng  ta  tan  nát  giữa  ngàn  cười  vui...
 
-HS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 15:35:05 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 51 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9