:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 51 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 754 bài trong đề mục
hongsang 09.05.2010 15:44:29 (permalink)
0
Hello Hello
Để sửa soạn cho những ngày cuối tuần
xin mời mọi người thưởng thức một nhạc phẩm của
Nguyễn Văn Thơ

một bài nhạc phổ thơ của
Hồng Sang

và đặc biệt qua tiếng hát của
Mây Tím

Một giọng hát quen thuộc, luôn được mọi người yêu mến trong MGP






Arrangement by : Đại Sân & Ngọc Tấn

hongsang 12.05.2010 03:51:59 (permalink)
0
=Hồng Sang=


TÌNH QUÂN VƯƠNG

Trẩm đã yêu rồi Nương hỡi Nương.
Chiều nay hoa gắm phủ ven đường.
Em phơi tình ái trong làn gió.
Trẩm đốt ngai vàng theo Ái Nương.

Ta phá Hoàng Cung mơ dáng khanh.
Ta cam lầm lỡ bỏ kinh thành.
Đêm đêm hồn mộng toan thành bướm.
Gom cả sơn hà đôi mắt xanh.

Ta bỏ Triều Cung theo Ái Nương.
Ta mơ xiêm áo rũ Nghê Thường.
Cung son đền các mờ hư ảo.
Khanh của lòng ta mãi nhớ thương.

Khanh của lòng ta tỏa ngát hương.
Đêm đêm thao thức mộng hoang đường.
Ta đưa nhung nhớ cài trên gối.
Ta kết tơ sầu nghe vấn vương...

-VK-





 

Quân Vương đâu thể bỏ Ngai Vàng .
Chăn êm nệm ấm với màn loan.
Bỏ luôn cả đền đài cung điện.
Sầu này chỉ mình Thiếp riêng mang...

Có nhớ nhau chăng , mượn vần thơ.
Đêm đêm Thiếp dưới ánh trăng mờ.
Gởi ngàn nhung nhớ về nơi đó.
Và thỉnh thoảng về trong giấc mơ...

Xin Thánh Thượng giữ gìn Long Thể.
Đừng ưu phiền cho héo úa mình Rồng.
Đôi ta dù cách núi ngăn sông.
Thiếp mãi một lòng yêu Thánh Thượng...

Hongsang


BIỂN CHIỀU.
"Đôi ta dù cách núi ngăn sông
Thiếp mãi một lòng yêu thánh thượng."
Phải không em, khi gió về trong mắt.?
Và dòng sông mang nước ngọt xa bờ.
Biển vẫn chờ thuyền vẫn dệt vần thơ.
Biển khao khát bên bờ thương số phận.
Mộng quân vướng giờ chỉ còn vương hận.
Đêm mịt mù qua trận gió về khơi.
Con sóng đời làm ngăn cách đôi nơi.
Ai đâu hiểu thuyền xa rời biển cả.
Từ chia xa mỗi người đi một ngả.
Nhưng biển chiều oi ả nắng còn vương.
Chuỗi ngày thương không thể chỉ hoang đường.
Ngày biển lặng thuyền chưa xa nẻo nhớ.
Biển vẫn mong găp thuyền qua hơi thở.
Để hương đời không lở giấc mơ xưa.
ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 04:03:07 bởi hongsang >
ichnguyen 12.05.2010 09:32:40 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

=Hồng Sang=


TÌNH QUÂN VƯƠNG

Trẩm đã yêu rồi Nương hỡi Nương.
Chiều nay hoa gắm phủ ven đường.
Em phơi tình ái trong làn gió.
Trẩm đốt ngai vàng theo Ái Nương.

Ta phá Hoàng Cung mơ dáng khanh.
Ta cam lầm lỡ bỏ kinh thành.
Đêm đêm hồn mộng toan thành bướm.
Gom cả sơn hà đôi mắt xanh.

Ta bỏ Triều Cung theo Ái Nương.
Ta mơ xiêm áo rũ Nghê Thường.
Cung son đền các mờ hư ảo.
Khanh của lòng ta mãi nhớ thương.

Khanh của lòng ta tỏa ngát hương.
Đêm đêm thao thức mộng hoang đường.
Ta đưa nhung nhớ cài trên gối.
Ta kết tơ sầu nghe vấn vương...

-VK-





 

Quân Vương đâu thể bỏ Ngai Vàng .
Chăn êm nệm ấm với màn loan.
Bỏ luôn cả đền đài cung điện.
Sầu này chỉ mình Thiếp riêng mang...

Có nhớ nhau chăng , mượn vần thơ.
Đêm đêm Thiếp dưới ánh trăng mờ.
Gởi ngàn nhung nhớ về nơi đó.
Và thỉnh thoảng về trong giấc mơ...

Xin Thánh Thượng giữ gìn Long Thể.
Đừng ưu phiền cho héo úa mình Rồng.
Đôi ta dù cách núi ngăn sông.
Thiếp mãi một lòng yêu Thánh Thượng...

Hongsang

.
BIỂN CHIỀU.
"Đôi ta dù cách núi ngăn sông
Thiếp mãi một lòng yêu thánh thượng."
Phải không em, khi gió về trong mắt.?
Và dòng sông mang nước ngọt xa bờ.
Biển vẫn chờ thuyền vẫn dệt vần thơ.
Biển khao khát bên bờ thương số phận.
Mộng quân vướng giờ chỉ còn vương hận.
Đêm mịt mù qua trận gió về khơi.
Con sóng đời làm ngăn cách đôi nơi.
Ai đâu hiểu thuyền xa rời biển cả.
Từ chia xa mỗi người đi một ngả.
Nhưng biển chiều oi ả nắng còn vương.
Chuỗi ngày thương không thể chỉ hoang đường.
Ngày biển lặng thuyền chưa xa nẻo nhớ.
Biển vẫn mong găp thuyền qua hơi thở.
Để hương đời không lở giấc mơ xưa.
                           ichnguyen
#693
    ThanhThanhKhiet 12.05.2010 10:00:20 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hongsang

    =Hồng Sang=


    TÌNH QUÂN VƯƠNG

    Trẩm đã yêu rồi Nương hỡi Nương.
    Chiều nay hoa gắm phủ ven đường.
    Em phơi tình ái trong làn gió.
    Trẩm đốt ngai vàng theo Ái Nương.

    Ta phá Hoàng Cung mơ dáng khanh.
    Ta cam lầm lỡ bỏ kinh thành.
    Đêm đêm hồn mộng toan thành bướm.
    Gom cả sơn hà đôi mắt xanh.

    Ta bỏ Triều Cung theo Ái Nương.
    Ta mơ xiêm áo rũ Nghê Thường.
    Cung son đền các mờ hư ảo.
    Khanh của lòng ta mãi nhớ thương.

    Khanh của lòng ta tỏa ngát hương.
    Đêm đêm thao thức mộng hoang đường.
    Ta đưa nhung nhớ cài trên gối.
    Ta kết tơ sầu nghe vấn vương...

    -VK-





     

    Quân Vương đâu thể bỏ Ngai Vàng .
    Chăn êm nệm ấm với màn loan.
    Bỏ luôn cả đền đài cung điện.
    Sầu này chỉ mình Thiếp riêng mang...

    Có nhớ nhau chăng , mượn vần thơ.
    Đêm đêm Thiếp dưới ánh trăng mờ.
    Gởi ngàn nhung nhớ về nơi đó.
    Và thỉnh thoảng về trong giấc mơ...

    Xin Thánh Thượng giữ gìn Long Thể.
    Đừng ưu phiền cho héo úa mình Rồng.
    Đôi ta dù cách núi ngăn sông.
    Thiếp mãi một lòng yêu Thánh Thượng...

    Hongsang


     
    Chào HS. Bài thơ này làm TTK nhớ đến một bài thơ nghe lâu lắm TK cũng kg nhớ ng dịch nữa. Nhưng đồng cảm với HS. TK gửi vào HS đọc nhé ,
     
    Nếu như thể
    Ngôi Nga hoàng
     Anh ngự
    Bao bạc vàng
    Châu báu
    Kho anh
     
    Anh sẽ
    Hạ lệnh
    Cho dân
    Đúc lên
    Khuôn mặt
    Nhỏ
    Hình em
     
    ST
     
    Kg biết có đúng NV kg ta ! hi....
    #694
      hongsang 16.05.2010 12:46:14 (permalink)
      0

       
       
      #695
        hongsang 21.05.2010 01:25:33 (permalink)
        0
        Đâu  biết  chiều  nay  nắng  rụng  nhiều
        Hoa  tươi  sắc  thắm  đượm  hương  yêu
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2010 13:28:19 bởi hongsang >
        #696
          hongsang 21.05.2010 01:29:46 (permalink)
          0
          hongsang
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 03:39:33 bởi hongsang >
          #697
            ichnguyen 22.05.2010 09:35:06 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hongsang

            hongsang

            VẪN TRỌN TÌNH NHAU
            Gởi cả niềm thương tận cuối trời.
            Cho thuyền hy vọng lúc về khơi.
            Chiều ngay mây trắng buồn viễn xứ.
            Nên thả hồn theo hướng gió khơi.
             
            Đâu biết người đi chẳng muốn về.
            quê nghèo tình mẹ trắng sơn khê.
            Có nghe hơi thở từng đêm vắng.
            Mà dấu niềm riêng lỡ hẹn thề.
             
            Từng cụm khói chiều ôm mái tranh
            Dòng sông  mất cả nước trong lành.
            Con đò năm ấy rời xa bến
            Để lạnh tình sông mộng chẳng thành.
             
            Nhìn cặp chim trời đang lướt nhanh.
            Tưởng về kỷ niệm những ngày xanh.
            Đường qua xóm vắng hừng nương rẫy
            Giớ nắng chiều quê thả xuống  mành
                                    ichnguyen
            #698
              hongsang 18.06.2010 19:17:33 (permalink)
              0
              bánh ú nước tro mùng 5 tháng 5 

              [/link]
              [/link]

              Năm  nay  nữa  đã  bao  năm
              Nhớ  mùi  bánh  ú  mùng  năm  quê  nhà
              Nước  tro  hương  vị  đạm  đà
              Lòng  người  viễn  xứ  xót  xa  nỗi  buồn...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 19:34:05 bởi hongsang >
              #699
                so nang 18.06.2010 19:55:04 (permalink)
                0
                Hỏng sang ?
                 
                Em hỏng sang thì anh sang
                Nhà mình chỉ cách một hàng dâu thưa
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 20:19:17 bởi so nang >
                #700
                  hongsang 20.06.2010 14:13:02 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: so nang

                  Hỏng sang ?
                   
                  Em hỏng sang thì anh sang
                  Nhà mình chỉ cách một hàng dâu thưa

                  Sợ  nắng?...hay  sợ  trời  mưa
                  Cầu  mong  đừng  sợ...cho  vừa  bước  chân 


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 14:33:49 bởi hongsang >
                  #701
                    Nguyên Hoang 05.07.2010 03:33:35 (permalink)
                    0
                    Đâu biết chiều nay nắng rụng nhiều
                    Hoa tươi sắc thắm đượm hương yêu
                    H.S

                    Ta đi trong nắng buồn ray rức
                    Làm nhạt nhòa phai, dáng mỹ miều
                    Có nghe nhung nhớ ? Chìm sâu vực!
                    Gói trọn hồn ta, nhốt quạnh hiu .
                    N.H
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 02:13:36 bởi Nguyên Hoang >
                    #702
                      hongsang 05.07.2010 09:01:35 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyên Hoang

                      Đâu biết chiều nay nắng rụng nhiều
                      Hoa tươi sắc thắm đượm hương yêu
                      H.S

                      Ta đi trong nắng buồn ray rức
                      Làm ngạt nhòa phai, dáng mỹ miều
                      Có nghe nhung nhớ ? Chìm sâu vực!
                      Gói trọn hồn ta, nhốt quạnh hịu
                      N.H





                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/3A6DF458788C499881433120B0909DD5.jpg[/image]

                      Ừ  nhỉ , ngày  dài  trôi  quá  lâu
                      Khiến  cho  mắt  ướt  lệ  mi  sầu
                      Quê  Hương  thăm  thẳm  mờ  sương  khói
                      Trăm  nhớ  ngàn  thương  bạc  mái  đầu.
                       
                      Mong  một  lần  nao  trở  gót  về
                      Hồn  thơ  phơi  phới  giữa  làng  quê
                      Thân  nay  lưu  lạc  miền  đất  khách
                      Nghe  lạnh  hoa  tim  rụng  tư  bề.
                       
                      Thủa  ấy  nắng  còn  vương  xóm  cỏ
                      Trời   chiều  còn  rụng  cánh  hoa  xoan
                      Hai  mảnh  đời  trong  thinh  lặng  miên  man
                      Đi  tìm  lại  hoa  xoan  bên  thềm  cũ...


                       
                       





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 09:21:52 bởi hongsang >
                      Attached Image(s)
                      #703
                        thovetra 23.07.2010 17:31:00 (permalink)
                        0
                             LÒNG MẸ BAO LA
                        1
                        Ngọn đèn treo trước gió
                        Leo lắt giữa đêm khuya
                        Lòng mẹ ai biết rõ
                        Sóng gió về sẻ chia



                        Giữa trời manh áo mỏng
                        Bơ vơ kiếp độc hành
                        Lòng mẹ luôn nôn nóng
                        Vì con đời vắng xanh


                        Lê thân trong cát bụi
                        Khó nhọc mãi lặng câm
                        Lòng mẹ bao buồn tủi
                        Lo mầm xanh âm thầm


                        Đâu bến bờ hạnh phúc
                        Cơn gió lộng hương yêu
                        Lòng mẹ luôn nhẫn nhục
                        Mĩm miệng cười buồn thiu
                        2
                        Sóng triều luôn giận dữ
                        Bao tháng ngày đắng cay
                        Lòng mẹ luôn dung thứ
                        Giữa muôn ngàn trái sai


                        Sóng nhấp nhô đùa giỡn
                        Thuyền chở về cá tôm
                        Lòng mẹ như biển lớn
                        Chứa đầy trời chiều hôm

                        Ngược xuôi đời muôn thuở
                        Cuộc sống mãi tảo tầng
                        Lòng mẹ bao trăn trở
                        Dạy con nhiều nghĩa ân


                        Bôn ba nhiều …xa xứ
                        Mây gió đùa vấn vương
                        Lòng mẹ không ngôn ngữ
                        Luôn ngập tràn yêu thương



                        3
                        Mãi làm luôn chăm chỉ
                        Lắm nhọc nhằn chông gai
                        Lòng mẹ không ngơi nghỉ
                        Luôn mãi cho đâu xài


                        Có trái tim to tát
                        Ngồi móm mém … vì đâu
                        Lòng mẹ rộng bát ngát
                        Mãi vì con dãi dầu


                        Giữa cuộc đời bão lũ
                        Lòng mẹ bao lo âu
                        Gió về ru con ngủ
                        Tình có màu từ đâu

                        Đem về muôn hơi ấm
                        Lòng mẹ rộng bao la
                        Không bến bờ suy ngẫm
                        Nắng trải tình … ngàn xa
                                                 vetratho
                        vài lời cùng Hồng Sang: vô tình vào blog riêng cuả HS trang viết về mẹ thật hay mình mạo muội gởi góp mặt thêm nhé!


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/06C59F1AA5A34DC6A3870F3304734F0C.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 17:35:45 bởi thovetra >
                        Attached Image(s)
                        #704
                          thovetra 23.07.2010 17:39:41 (permalink)
                          0
                          TRẮNG PHAU
                          Em hởi bao ngày xa cách nhau
                          Buồn trông bóng nắng vỡn vườn sau
                          Hồn trơ đáy cốc tàn mơ mộng
                          Tình lạc cuối đường chạnh nỗi đau
                          Có kẻ quên đi lời nguyện ước
                          Sao lòng nhớ mãi chuyện vàng thau
                          Trời xanh mây khói còn dư ảnh
                          Riêng nổi lòng ta mãi trắng
                          vetratho
                          #705
                            Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 51 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 754 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9