:: Một Góc Đời ::
Trích đoạn: thovetra
TRẮNG PHAU Em hởi bao ngày xa cách nhau Buồn trông bóng nắng vỡn vườn sau Hồn trơ đáy cốc tàn mơ mộng Tình lạc cuối đường chạnh nỗi đau Có kẻ quên đi lời nguyện ước Sao lòng nhớ mãi chuyện vàng thau Trời xanh mây khói còn dư ảnh Riêng nổi lòng ta mãi trắng màu... vetratho Xa lắm , bao giờ trông thấy nhau Chiều chiều ra đứng ở ngõ sau Gởi hồn trong gió kèm theo mộng Thêm chút chạnh lòng với nỗi đau Bao giờ thỏa mộng tròn mơ ước Để lòng ấm lại buổi chờ nhau Dù cho mây khói mờ dư ảnh Duyên cũ tình xưa chẳng nhạt màu... HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 05:57:41 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
Đâu biết chiều nay nắng rụng nhiều
Hoa tươi sắc thắm đượm hương yêu
Người chờ người giữa trăm năm cũ Nét xưa vẫn nét vẽ mỹ miều. Bn ghé thăm chị HS... từ mấy năm trước muốn gửi lời cảm ơn đến hôm nay mới gặp được chị mình hà hihi.Chúc chị vui sáng tác đều nha.
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Trích đoạn: hongsang
Đâu biết chiều nay nắng rụng nhiều
Hoa tươi sắc thắm đượm hương yêu
Người chờ người giữa trăm năm cũ
Nét xưa vẫn nét vẽ mỹ miều.
Bn ghé thăm chị HS... từ mấy năm trước muốn gửi lời cảm ơn đến hôm nay mới gặp được chị mình hà hihi.Chúc chị vui sáng tác đều nha.
Băng trinh đượm nét yêu kiều Nguyệt nhường , hoa thẹn đáng yêu vô cùng...
GIÁ NHƯ... Giá đừng trao tặng nụ cười Thì tôi đâu có thành người ngây ngô Giá đừng ra thẩn vào thơ Thì tôi chẳng giống Cuội mơ cung Hằng. Bao năm còn giữ vuông khăn Gói hồn trinh nữ đêm rằm Nguyệt treo TAM MÃ Chúc HỒNG SANG IU...ĐỜI VÀ QUÊN TUI NÈ...HE
Dù cho mây khói mờ dư ảnh
Duyên cũ tình xưa chẳng nhạt màu...
HS
DÕI BƯỚC..
Đường xưa lối cũ không còn
Chiều mưa gió thoảng ngập tràn mây sa.
Ánh trăng màu sắc nhạt ngà
Ta đong giọt lệ, mượt mà oen mi.
Để Em nhớ thuở xuân thì
Thương yêu trầm lắng, nhớ gì đi qua.
Dỗ giấc cho nhau, dẫu là mộng mị!
Nghìn năm trôi, mây mãi nhớ trăng tà
Đi mất dấu, vẫn còn dòng chung thủy
Đoi mắt ngần thương, ngóng ở phương xa.
NGUYÊN HOANG
9.9.10
Trích đoạn: tamma
GIÁ NHƯ... Giá đừng trao tặng nụ cười Thì tôi đâu có thành người ngây ngô Giá đừng ra thẩn vào thơ Thì tôi chẳng giống Cuội mơ cung Hằng. Bao năm còn giữ vuông khăn Gói hồn trinh nữ đêm rằm Nguyệt treo TAM MÃ Chúc HỒNG SANG IU...ĐỜI VÀ QUÊN TUI NÈ...HE Giá như đừng có chiến tranh Và đừng có cảnh hoà bình lao đao Hai ta chưa nói câu nào Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời . Nhủ lòng rằng cố quên thôi Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian Đền cho em , vạt nắng vàng Gởi theo cánh gió về sang bên này... HONGSANG [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD76A8965EFF4C619C6E0C41598274FA.jpg[/image]
Trích đoạn: Nguyên Hoang
Dù cho mây khói mờ dư ảnh
Duyên cũ tình xưa chẳng nhạt màu...
HS
DÕI BƯỚC..
Đường xưa lối cũ không còn
Chiều mưa gió thoảng ngập tràn mây sa.
Ánh trăng màu sắc nhạt ngà
Ta đong giọt lệ, mượt mà hoen mi.
Để Em nhớ thuở xuân thì
Thương yêu trầm lắng, nhớ gì đi qua.
Chiều xưa rồi lại chiều xa
Ta không hò hẹn mà qua chốn này
Ta ngồi dưới một tàng cây
Nhớ người ta khóc mà mây mịt trời .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D4F8FDB684F94D67B068E84BFFA1D938.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 01:14:36 bởi hongsang >
Vẫn chờ mây Sang.
Nơi nầy vẫn nhớ chưa vơi!
Xa xôi hun hút, giữ lời thương nhau.
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Tình yêu ta mãi dạt dào cho Em.
Sao Em xa vắng buông rèm?
Ta làm cơn gió khát thèm bên hiên.
Chờ mong dỗ giấc muộn phiền
Nghe như da diết, thở dài trong đêm.
Nguyên Hoang
Băng trinh đượm nét yêu kiều
Nguyệt nhường , hoa thẹn đáng yêu vô cùng...
Hồng hồng lộ giữa thi cung
Sang thu hoa cúc vàng khung trữ tình.
Một góc đời !? Có lẽ theo minh đây có thể nhiều hơn...!
TÂM SỰ CÙNG HỒNG SANG. Thơ Hồng Sang sao nghe buồn não ruột
Có phai chăng tâm sự gắn hồn thơ?
Có phải chăng đời tan vỡ ước mờ?
Mà người đẹp cứ hận đời phiêu bạt
Có phải chăng trái tim kia tan nát?
Mà ý thơ âm ỉ cuộn sóng ngầm!?
Có phải chăng không thể hết dư âm
Của một thời cành Vàng Lá Ngọc? Mà Hồng Sang day dút trong tim
Hay bởi tại thói đời phụ bạc
Mà bơ vơ cánh Hạc tha hương
Ôi! Nhân thế luân thường đạo lý
Có nên chăng chỉ tại lòng NGƯỜI
Đừng buồn nhe ! Hãy vui lên để sống
Thế gian này còn rộng mênh mông./.
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
Giá như đừng có Eva
Làm sao nhân loại có "TA" yêu "NGƯỜI"
Gía như tình ái trên đời
Không chia ly cách biệt lây đâu "người yêu xưa"?
Nếu như chỉ nắng , không mưa
Chỉ yêu lấy một người thừa yêu ai?
Tynh nào tynh chẳng phôi phai
Người nào người chẳng yêu hai ba người
Cho nên bạn chớ có lười
Yêu thêm người nữa cho đời nở HOA.
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
TÌNH KHÓC CƯỜI. Giá đừng hoa đỏ hạ say Giá đừng tóc rối vương đầy hương thu Giá đừng ngõ cụt... mù u Bướm vàng chẳng nhớ như sư nhớ chùa... Thời gian nắng gió chạy đua Tình tôi xuống phố trăm mùa đông băng Người còn gương lược...tôi khăn Mà soi cúi mặt ,mà nằm tóc đau. Đường xưa vắng mặt đã lâu Phải đâu sóng rộng ,sông sâu, đắm đò Quên nhau ,sầu để ai lo Nhớ nhau thì cũng tò vò đơn côi. Thở than cũng hết kiếp người Khóc càng thấy dở...cười càng thấy đau. TAM MÃ CHÚC BẠN VUI NHÉ HỒNG SANG?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 01:05:23 bởi tamma >
Trích đoạn: tamma
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
TÌNH KHÓC CƯỜI.
Giá đừng hoa đỏ hạ say
Giá đừng tóc rối vương đầy hương thu
Giá đừng ngõ cụt... mù u
Bướm vàng chẳng nhớ như sư nhớ chùa...
Thời gian nắng gió chạy đua
Tình tôi xuống phố trăm mùa đông băng
Người còn gương lược...tôi khăn
Mà soi cúi mặt ,mà nằm tóc đau.
Đường xưa vắng mặt đã lâu
Phải đâu sóng rộng ,sông sâu, đắm đò
Quên nhau ,sầu để ai lo
Nhớ nhau thì cũng tò vò đơn côi.
Thở than cũng hết kiếp người
Khóc càng thấy dở...cười càng thấy đau.
TAM MÃ
CHÚC BẠN VUI NHÉ HỒNG SANG?
TAMMÃ chàng thiệt là "ngầu" Cớ sao ngậm ở yết hầu bàn tay Mau mau anh nhả ra ngay Kẽo mà vướng , hóc có ngày mạng vong... Làm cho em phải khóc ròng [sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 04:19:31 bởi hongsang >
Trích đoạn: tamma
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
TÌNH KHÓC CƯỜI.
Giá đừng hoa đỏ hạ say
Giá đừng tóc rối vương đầy hương thu
Giá đừng ngõ cụt... mù u
Bướm vàng chẳng nhớ như sư nhớ chùa...
Thời gian nắng gió chạy đua
Tình tôi xuống phố trăm mùa đông băng
Người còn gương lược...tôi khăn
Mà soi cúi mặt ,mà nằm tóc đau.
Đường xưa vắng mặt đã lâu
Phải đâu sóng rộng ,sông sâu, đắm đò
Quên nhau ,sầu để ai lo
Nhớ nhau thì cũng tò vò đơn côi.
Thở than cũng hết kiếp người
Khóc càng thấy dở...cười càng thấy đau.
TAM MÃ
CHÚC BẠN VUI NHÉ HỒNG SANG?
Trót sinh là kiếp má đào
Người ta chăn ấm , em sao lạnh lùng
Hạt mưa rơi rớt tứ tung
Mà em cứ mãi lòng chùng nỗi đau.
Em luôn mong ước đời sau
Làm cây Thông đứng rì rào tiếng ru...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/0BF102BB42B24507929A1AD0F9E9FD8D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 04:20:10 bởi hongsang >
Trích đoạn: honglinh64
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
Giá như đừng có chiến tranh
Và đừng có cảnh hoà bình lao đao
Hai ta chưa nói câu nào
Người đầu , kẻ cuối chờ nhau suốt đời .
Nhủ lòng rằng cố quên thôi
Dẫu sao đi nữa cũng rồi - thời gian
Đền cho em , vạt nắng vàng
Gởi theo cánh gió về sang bên này...
HONGSANG
Giá như đừng có Eva
Làm sao nhân loại có "TA" yêu "NGƯỜI"
Gía như tình ái trên đời
Không chia ly cách biệt lây đâu "người yêu xưa"?
Nếu như chỉ nắng , không mưa
Chỉ yêu lấy một người thừa yêu ai?
Tynh nào tynh chẳng phôi phai
Người nào người chẳng yêu hai ba người
Cho nên bạn chớ có lười
Yêu thêm người nữa cho đời nở HOA.
Từ đâu vọng tiếng hoan ca
Làm mình cứ mãi xót xa nỗi lòng
Một đời người , quá long dong
Thuyền trôi lạc bến theo dòng thời gian
Xa cách thân thích họ hàng
Xứ người cứ mãi đa mang nỗi sầu
Sáng nay mây xéo trên đầu
Cơn mưa bất chợt từ đâu kéo về...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/AA58A5FFA09A41EB8D3C0F6924A21E8E.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: