:: Một Góc Đời ::
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 51 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 754 bài trong đề mục
hongsang 05.10.2007 08:29:44 (permalink)
0
[themNhac][/themNhac][themMovie][/themMovie]
 
hs
khanhchan 05.10.2007 18:00:18 (permalink)
0
Một góc đời
 
Nhặt nỗi đau thương  điểm góc đời
Đếm từng sợi nhớ  để buồn vơi

Nghe hơi sương rụng … ngờ...chân bước

Ngỡ tiếng ai về… chỉ.. lá rơi

Nửa sáng  hờn duyên   trăng lẻ bóng

Tàn đêm tủi phận lệ  đơn côi

Không anh –em trở thành cô phụ

Lặng lẽ cho qua một kiếp người
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 18:09:18 bởi khanhchan >
tamma 05.10.2007 20:19:35 (permalink)
0
Mấy tháng xa nhau lỡ hẹn hò
Vần thơ im ắng chẳng mừng lo
Thơ trao có nhớ  ngày  hạ thắm
Đồng nắng xôn xao vạn cánh cò...
 
 
TAM MÃ...
 
CHÚC BẠN VUI
hongsang 05.10.2007 20:27:37 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan

Một góc đời

Nhặt nỗi đau thương  điểm góc đời
Đếm từng sợi nhớ  để buồn vơi

Nghe hơi sương rụng … ngờ...chân bước

Ngỡ tiếng ai về… chỉ.. lá rơi

Nửa sáng  hờn duyên   trăng lẻ bóng

Tàn đêm tủi phận lệ  đơn côi

Không anh –em trở thành cô phụ

Lặng lẽ cho qua một kiếp người.
KC
 
Người  đó  lâu  rồi - Em  vẫn  nhớ
Vẫn  còn  lưu  luyến  vẫn  còn  thương
Anh  ơi !  cầu  nguyện  xong  em  khóc
Cứ  hỏi  lòng , sao  mãi  vấn  vương...
 
Rồi  cứ  về  đêm  gió  lạnh  nhiều
Mộng  lòng  khép  chặt  giữa  hoang  liêu
Bao  đau  thương  ướp  qua  mầu  mắt
Đêm  khóc  tàn  đêm , sớm  lại  chiều...
HS
 

hongsang 10.10.2007 10:35:22 (permalink)
0
21  Ngày  Những  Anh  Linh  Cầu  Cần  Thơ
 
Cầu  Cần  Thơ , bao  hờn  căm.
Các  anh  ngủ  giấc  trăm  năm  tủi  hờn.
Người  bỏ  vợ , kẻ  bỏ  con.
Bỏ  Cha...Bỏ  Mẹ , tóc  sương  nhạt  nhòa...
 
Mùa  màng , ruộng  rẩy  đã  qua.
Làm  Công  Nhân  tạm , sửa  nhà , cưới  Dâu.
Tai  họa  đưa  đến  bên  Cầu.
Sập  đè  những  kẻ  mái  đầu  đang  xanh...

Trẻ  thơ  thiếu  vắng  Cha - Anh.
Mẹ  già - Vợ  yếu  long  lanh  giọt  đầy.
Chắp  tay  khấn  Đấng  Cao  Dày.
Xin  đừng  giáng  xuống...đọa  đày  Dân  tôi...

Hồng Sang 

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 21:13:19 bởi hongsang >
Nam Phuong Nhan 10.10.2007 11:31:00 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

21  Ngày  Những  Anh  Linh  Cầu  Cần  Thơ
 
Cầu  Cần  Thơ , bao  hờn  căm.
Các  anh  ngủ  giấc  trăm  năm  tủi  hờn.
Người  bỏ  vợ , kẻ  bỏ  con.
Bỏ  Cha...Bỏ  Mẹ , tóc  sương  nhạt  nhòa...
 
Mùa  màng , ruộng  rẩy  đã  qua.
Làm  Công  Nhân  tạm , sửa  nhà , cưới  Dâu.
Tai  họa  đưa  đến  bên  Cầu.
Sập  đè  những  kẻ  mái  đầu  đang  xanh...

Trẻ  thơ  thiếu  vắng  Cha - Anh.
Mẹ  già - Vợ  yếu  long  lanh  giọt  đầy.
Chắp  tay  khấn  Đấng  Cao  Dày.
Xin  đừng  giáng  xuống...đọa  đày  Dân  tôi...

Hồng Sang 

 
Tất cả cũng tại chữ nghèo
Cuộc sống khốn khó mới trèo cầu cao
Ai nhè cầu sập lộn nhào
Thân vùi đất lạnh ai nào biết cho?
Đảng ta rất mực chăm lo
Kêu gọi toàn quốc giúp cho dân lành
Của mình thì tạm...để dành
 
 
 
hongsang 10.11.2007 21:12:11 (permalink)
0
Mưa  Nửa  Đêm
 
Nửa  đêm  thức  giấc  nhớ  anh.
Buồn  nghe  mưa  khóc  bên  mành  trúc  thưa.
Gió  lùa  cành  liễu  đong  đưa.
Lá  rơi  từng  lá  cho  vừa  lòng  ai.
 
Đêm  nay  mưa  thật  quá  dài.
Mong  cho  mau  dứt  ngày  mai  tươi  hồng.
Mưa  rơi  cho  cải  trổ  bông.
Cho  mấy  cành  hồng  thêm  nụ  ra  hoa.
 
Mưa  rơi  cho  mát  luống  cà.
Kết  thêm  thêm  những  nụ  hoa  tím  màu.
Mong  cho  trời  sang  thật  mau.
Để  ta  thức  dậy  đón  chào  bình  minh.
 
Hồng Sang
hongsang 10.11.2007 21:20:09 (permalink)
0
Lỡ  Hẹn  Hò

Mấy tháng xa nhau lỡ hẹn hò
Vần thơ im ắng chẳng mừng lo
Thơ trao có nhớ  ngày  hạ thắm
Đồng nắng xôn xao vạn cánh cò...
 
Mấy  tháng  chưa  cùng  xướng  họa  thơ.
Những  vần  lục  bát  đẹp  như  mơ.
Thất  ngôn  tứ  tuyệt  thua  anh  quá
Nhưng  cứ  ngóng  trông  và  mãi  chờ.

 
TAM MÃ - HỒNG SANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 21:22:25 bởi hongsang >
hongsang 10.11.2007 21:38:21 (permalink)
0
Người  Đã  Đi
 
Người  đã  đi , thuyền  xuôi  ra  Biển  rộng.
Bỏ  phố  buồn  bỏ  cả  những  yêu  thương.
Tất  cả  ngày  xưa , bỏ  lại  bên  đường.
Khu  phố  thị  vắng  bòng  hình  quen  thuộc.
 
Người  đã  đi  như  một  người  thua  cuộc.
Mắt  nhắm  nghiền  tay  lặng  lẽ  buông  xuôi.
Con  phố  xưa  mãi  mãi  vắng  tiếng  cười.
Người  thật  sự  không  quay  nhìn  trở  lại ?
 
Người  ra  đi , người  thật  không  ai  ngại?
Người  Mẹ  già  oằn  oại  khóc  tiếc  thương.
Người  vợ  gầy  quạnh  quẽ  lúc  chiều  sương.
Hai  cô  con  gái  lệ  nhòa  khóc  Bố...
 
Hồng Sang
hongsang 16.12.2007 09:40:20 (permalink)
0
Xót  Xa  Cùng  Lá
 
Thu  đi  cho  lá  vàng  bay.
Đông  về  lạnh  buốt  đôi  vai  khô  gầy.
Tìm  trong  men  rượu  chiều  nay.
Ngất  ngây  ngây  ngất  ngày  dài  đau  thương.
 
Lá  vàng  rơi  xuống  chiều  buồn.
Lá  vàng  đổ  xuống  đêm  trường  xót  xa.
Không  gian  rộng  lớn  bao  la.
Mà  tìm  không  thấy  đâu  là  tình  thương.
 
Rượu  say  mình  quỵ  bên  đường.
Lá  cũng  say  khướt  rụng  vương  quanh  mình.
Thì  ra  lá  cũng  có  tình.
Cùng  ta  hòa  quyện  ba  sinh  chiều  này...
 
Hồng Sang
hongsang 16.12.2007 09:47:09 (permalink)
0
Sáng  Mùa  Đông
 
Sáng  nay  đã  lạnh  lắm  rồi.
Chim  không  rời  tổ  vòm  trời  vắng  tanh.
Xung  quanh  đã  hết  màu  xanh.
Cây  trơ  trụi  lá  đưa  cành  chơ  vơ.
 
Lá  vàng  theo  gió  phất  phơ.
Rụng  rơi  trên  cỏ  phủ  mờ  lối  đi.
Nghe  như  dòng  lệ  hoen  mi.
Đưa  tay  ta  níu  ta  ghì  thời  gian.
 
Bao  năm  ôi !  những  bẽ  bàng.
Bao  năm  đã  lạc  cung  đàn  dấu  yêu.
Ta  buồn  thơ  thẫn  đăm  chiêu.
Đành  thôi , ôm  trọn  thật  nhiều  bâng  khuâng.
 
Hồng Sang
hongsang 16.12.2007 09:53:13 (permalink)
0
Sương  Mù
 
Sương  mù  trên  đỉnh  non  cao.
Nhắc  ta  nhớ  lại  trời  vào  lập  Đông.
Cái  lạnh  tê  tái  cõi  lòng.
Bao  năm  xa  xứ  bềnh  bồng  lênh  đênh.
 
Bao  mùa  Đông  đến  khó  quên.
Bao  mùa  cách  biệt  buồn  tênh  phận  mình.
Hoàng  hôn  chiều  xám  lung  linh.
Mù  giăng  sương  khói  tim  mình  quặn  đau...
 
Hồng Sang
Nguyên Cương 18.12.2007 18:38:19 (permalink)
0
Cám ơn Hongsang ghé thăm Nguyên Cương. Giờ NC sang đáp lễ đây
 
BÔNG GẠO
  
Cây bông gạo
Đứng đầu làng
Hè sang đầy trời bông trắng
 
Hạt bay nhẹ nhàng trong nắng
Cánh tơ theo gió lang thang
 
Gối êm ru giấc mơ màng
Đất êm bông gạo ươm mầm tươi xanh
 
Khẳng khiu lá cành
Còn in thân gạo
Trên nền xanh xao
Mây trời bay cao
 
Một đời cây gạo ra hoa
Một đời bông trắng bay xa không về
 
À ơi, cánh gạo xa quê ...
 
Nguyên Cương
 
 
Nguyên Đỗ 24.12.2007 12:22:58 (permalink)
0
Kính Chúc Chị Hồng Sang và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


tamma 02.01.2008 23:07:53 (permalink)
0
CHÚC DUYÊN...NÀNG THƠ.
 
Người cũ đi đâu chẳng đón đàng
năm mới xuân về ,giọt Hồng Sang
Tú cầu duyên phận ôm vai áo
Mặc bút thơ tan bước lỡ làng
Tuổi mộng hoa cười bao lần nhỉ
Tâm đắng lê bôi sắc mặt vàng
Nước chảy hoa trôi bèo mãi nổi
Mong người hạnh phúc với tình lang
 
 
TAM MÃ
 
Nghe tin ĐỒN...HS...Bây giờ như con sáo sang sông rùi...mừ tui đâu có bít nà....Có bài thơ đầu năm chúc bạn hạnh phúc nhiều héng....HS ui...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 23:09:53 bởi tamma >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 51 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 754 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9