Kiếp chuột Anh đến từ xó tối cuộc đời
Cố truy tìm chút ánh sáng ngày mai
Chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay
Xác nằm đợi khô dưới ánh mặt trời
Hay anh mải mê đường tìm sanh thú
Đã chán chường dăm miếng vụn mảnh thừa
Sống làm chi cho một ngày mai
Khi cuộc đời đã khép cửa tương lai
Hay anh đi đường tối tìm ánh sáng
Để giờ đây chịu bản án đời
Sống trong tối mà đời trong sạch
Nay ngoài sáng tay lại nhúng chàm
Ôi khóc làm chi cuộc đời anh
Sinh ra kiếp chuột, chết đời của chuột
(cảm tưởng một lần thấy một xác chuột chết ngoài đường)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 22:42:29 bởi TSO >